1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu tình báo...Ke ke ke...Nhưng tớ sẽ không nói đến chuyện tình yêu tình báo ở cấp vi mô mà tớ sẽ nói đến ở cấp vĩ mô...ke ke ke
    Cơ quan của tớ....Là một cơ quan nhà nước...Các bác lớn tuổi trong cơ quan..đề ra quan điểm " Minh đã giữ cơ quan..Thì đời con đời cháu của mình cũng phải giữ lấy cơ quan." Và đương nhiên các cụ đã thực hiện triệt để lời nói đó - bằng cách hầu như đi trong cơ quan...hầu như gặp bác nào - chú nào - cô nào - hay bạn nào thì bọn trẻ chúng tớ đều phải hết sức lễ phép và giữ tròn đạo hiếu nghĩa ..Nói một cách hài hước đó là như 1 gia đình lớn cấu thành từ các gia đình nhỏ...Vì có đâu xa lạ...hết giờ làm việc cơ quan tớ về đến nhà lại phải đi một tour chào ấy chứ....
    Và tất nhiên khi đã thế thì người ta tội gì không mối lái cho nhau...Anh bảo vệ - con cô hành chính lấy chị văn thư con ông sự nghiệp...đại loại như thế..coi như là một sự ràng buộc...một sự liên kết và sự liên kết này đôi khi cũng có phân cấp....
    Vậy thì chúng ta không có lẽ gì không hoan hô cho sự liên kết đó...một sự liên kết trường tồn và vĩnh cửu.Tớ nhớ một câu ca dao chi đó - không biết có chính xác không '''' Con vua thì lại làm vua.Con sãi ở chùa thì quét lá đa thì phải".Một so sánh vi von - có vẻ hơi hợm đời nhưng mà...Gì nhỉ!!!!
    P.S mà tớ cũng đang lâm vào tình trạng như thế đấy...Mỗi tội sếp nhớn của tớ - papa yêu dấu của nàng vẫn chưa biết được 1 thằng đệ tử quèn lại đi cưa cô con gái rượu của người...Thế mà tớ từ trước đến nay kỵ nhất " Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan.."Ôi con thầy...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....

    Được Mr.Big sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 14/11/2003
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhé, nhất là em Luckyaus và em Houston. Thưa với hai em, chị thuộc diện lão làng rồi, "già rồi nhưng vẫn ham chơi...ời..ời". Trong cuộc sống, con người trải qua biết bao nhiêu là hỉ, nộ, ái, ố, đủ cả...nhưnng hình như nói chung thì nộ, ố...thì nhiều, cái cái hỉ, ái...thì ít hơn một tí, giờ muốn cân bằng thì tăng vui, giảm tức, tích cực bỏ buồn. Chị tham gia topic này cũng nhằm mục đích thế. Chuyện thì nhiều, vui có buồn có, linh tinh có, dở hơi có..may mà không có nhiều thời gian chứ rảnh rang ra mà post tuốt tuồn tuột lên đây thì chung cư chuyện nhà họ NOK này sẽ biến thành Quán nước họ Nok mất. Đùa thế thôi, vẫn mong đọc được những bài viết hay của các bạn.
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu 14/11
    Chào mừng 3 em Thang10, Huyentrang và Vitdoi đến với họ nhà khoái ăn thèm chơi, nhiều máy soi xịn
    Rất vui khi tim thấy thành viên hoạt động gián điệp em Poikin ?" ngó cái rồi bị anh nào đó tịnh mất
    Em Thu qua đông tới đã lại lấy lại phong độ rồi, sao lại ngồi một mình thế hử?
    SVD trách em phao hoa nặng quá, em nó khôn nhà dại chợ cần được tha thứ, trông to đùng thế thôi mà toàn bị ăn dưa bở, Họ nhà Nok cần chỉnh đốn lại, đi chơi đâu cần về sớm nhé người ta 10h tối về, các em phải về sớm hơn đúng 5h nhé -5h sáng ấy
    Huyentrang và SVD cùng dơ chân đá nhau á, sao hung dữ thế nhỡ vào chỗ hiểm của nhau thì sao, chẳng chịu giữ gìn ý tứ gì cả, hư quá bạn mình nói rồi mỗi ngày phải ngoan thêm một tí
    Em vitdoi và Pháo hoa: cho tự suy nghĩ, tự làm bản kiểm điểm trước họ nhé, Rainwear chủ họ hãy tậu cho 2 em nó cái video chat chít đi, đây là đầu tư lọt sàng xuống đất không thể thiệt được
    Hotfirework không lẽ bị mấy e sành điệu Hồng kông đè giãy đành đạch rồi, hoá ra khát máu bị gặp phải tuần triệt thèm thịt
    Mr. Big, longname? đi ăn chơi vui quá, toàn đồ mềm dễ chén lại lãng mạn nữa, tình đầu tình sau đờ đẫn cả người, chẳng bù cho ông bạn mình khi yêu cứ hét ầm cả lên, hàng xóm sang xem lại tưởng động kinh bột phát
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dào ôi, mới đi tù có mấy ngày mà ở nhà tình hình dân số tăng nhanh quá thể. Định khủng bố pháo em đấy à. Phen này các bác giai cẩn thận nhá, không có nhà em lại thành ra cái trại nuôi trẻ vô thừa nhận thì chết.
    Sự vụ đi tù của em cụ thể thì như sau, cái này các bác phải nghe từ chính miệng em nói ra thì mới có thể tin được, chứ nghe lời đồng chí vitdoi thì tốt nhất nhà các bác có bao nhiêu thóc giống thì các bác đổ ra mà ăn cho bằng hết đi ạ.
    Số là hôm đó mát giời, đẹp trời, thừa hơi pháo em loạng quạng YM thế nào lại gặp trúng ngay chú vitdoi, hai bên cũng có qua màn chào hỏi thăm viếng sức khoẻ.
    Tiếp đó, thì cũng hết nói chuyện nước Nga lại ra chuyện nước Mỹ, nhưng trên thực tế thì chúng em cũng chỉ trao đổi xem là: "Bánh rán 10c của Nga ngon hơn hay là Mc Donald của Mỹ ngon hơn." That''s all. hihihi.
    Đúng lúc đó thì chả biết một em bỏ mie nào đó đã gửi cho em một cái thư kể chuyện ma. Nội dung bức thư đại loại như kiểu có 1 thằng bỏ mie nào đó chụp 1 tấm hình mà khi rửa ra thì lại có 1 con ma bỏ mie nào đó đang đứng bên cạnh, mấy ngày sau thằng bỏ mie đấy ốm chết.
    Em kể chuyện đó cho đồng chí vitđoi thì đồng chí hỏi ngay là "Ấy, có phải cái ảnh thằng cận không, tôi cũng có một cái?",. Em trả lời: "Chính xác".
    Thế rồi bọn em tranh luận về cái bọn dở hơi nào đó đã chế ra câu chuyện đấy, cái bọn dở hơi nào đã tin vào nó, cái bọn dở hơi nào đã mắt la mày lém mà tuyên truyền nó, gửi nó đi cho 27 người khác cũng thành dở hơi như bọn nó.
    Buôn một hồi đồng chí vitdoi than rằng ttvn dạo này chả có gì vui mấy nhỉ, thế là dẫn đến chuyện đưa bức thư đấy lên cho mọi người tranh luận. Một đứa tung, một đứa hứng để tạo xìcăngđan, hihihi, công nhận là bọn em cũng có hơi quá tưởng tượng cho cái trò hay ho này nên đã vẽ ra nhiều thứ cũng hay ho không kém. Điều này các bác cũng nên thông cảm cho vì 2 cái đầu quái thai gặp nhau thì các bác cũng đủ biết hậu quả của nó sẽ thế nào rồi đấy ạ. Và trong lúc bọn em vừa chat, vừa tưởng tượng, vừa tán fét thì em post bức thư đó lên box Thảo Luận. Vừa post xong thì em nhớ ra là em có việc phải đi, đồng thời cũng vào giờ đó, đồng chí vitdoi bên kia đại dương cũng bị vợ gọi lên giường đi ngủ. Bọn em quên bẵng đi lá thư và chủ đề nóng hổi vừa mới ra lò. Bức thư xuất hiện trên box Thảo Luận với nội dung như sau:
    ...................................................................
    Một thương gia làm theo lời bức thư nói và công việc làm ăn của ông ta tự nhiện trôi chảy lạ thường.
    Một cậu sinh viên vì không làm theo lời bức thư chỉ dẫn mà đã thi lại liên tiếp trogn vòng 4 tháng.
    Đừng lười, hãy gửi nó cho 27 người thân của bạn để họ có thể gặp may mắn trogn nay mai.
    Và thế là sáng hôm sau em tí nữa thì bổ ngửa trước computer khi thấy một dòng chữ đỏ thù lù ngay dưới cái nick yêu quý của mình:"Thành viên này đã bị treo đến 2:48 ngày 15/11/2003 vì đã vi phạm quy định trong box Thảo Luận."

    Nói theo thuật ngữ y học của chúng em hiện thời thì:" I''m so sorry about that."
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    À, quên mất, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em thân bằng cố hữu bà con nội ngoại gần xa đã tới an ủi chăm sóc và động viên em trong thời gian em đi học tập cải tạo.
    Ngỏ lời cảm ơn quý bạn nào đó vừa vote sao cho em, cám ơn nhiều.

    Chuyện cô nàng Nokia
  6. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi , các bác có biết em cũng bị gửi đến không ạ , mà số em cũng đen tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa ... nói chúng cũng được thuởng thức cái ảnh đó. Nhìn thấy cũng ghê ghê cái mông .hic hic Nhưng cũng may các bác a. , em cũng có ý dịnh làm truyền đơn cho bức thư đó là bằng cách gửi lên ttvn nhưng mà số đen em gửi bị lỗi thế là o đến nơi , bực hết cả mình ,một vụ nóng hổi như bánh mì vừa ra lò mà chẳng được hửng thụ. Không thì chắc người đi cải tạo không phải pháo hoa mà là em đó . Nhưng cũng là thàn may o gửi là tốt... hhihii cám ơn pháo hoa giúp em thoát chết ehheh.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vầng, cũng chính vì cái suy nghĩ dại dột đó: mình đã bị nó chơi đểu thế này, đã thế, mình tương thẳng nó lên trên diễn đàn cho mọi người vào đọc, ai không tin thì bình luận, ai tin thì chết đi cho rồi, vì đã trót đọc nó, mình chết thì tất cả cùng chết. Thế là pháo em là người gánh chịu hậu quả xui xẻo đầu tiên.
    Vấn đề nữa, em và bác vitdoi định làm một quả xìcăngđan thì xin thưa với bác là vụ xìcăngđan này đã hoàn toàn đi lệch hướng tác giả, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của đồng tác giả.

    Chuyện cô nàng Nokia
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ặc ặc, tưởng Pháo Hoa làm cái giề mà bị treo Nick. Mod nào mà củ chuối thế. Cái truyện của Pháo Hoa nó đã có từ hơn 20 năm trưóc rồi, chắc Mod cũng bị lừa nên treo Nick PH lên. Hôm trước tớ nhận được tin nhắn Vina phone tặng tiền nếu gửi tin nhắn này đến 9 người khác, tớ đã biết ngay kết quả của nó.
    Cảm ơn đồng chí Áo Mưa đã đỡ đòn cho tớ, Huyen Trang là Mod MUFC đấy, E đấy mà đã thủng cái áo mưa nội của đồng chí thì toi, khổ cả 1 đời đấy.

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế cái ông Lý trưởng là ông nào vậy? Để tôi còn liên hệ....
    À mà chết rồi, tôi lại không bia rượu được mới bỏ mẹ chứ? Mà cái nhóm này lại hay nhậu thì toi tôi rồi... hu ...hu.
    ---------
    Trong này có cái chị Huyentrang hay viết chữ màu xanh lá cây í, sao chị í viết tiết kiệm chữ thế nhỉ, mà toàn câu vô nghĩa. he,he,he
    -------
    Chào Anh CNN2003. Chắc anh là đại ca trong này rồi, vì ai cũng bị gọi là em... em đoán là anh già nhất, " vào chùa kính phật" tôi gửi tới anh lời chào trân trọng nhất.
    -------
    Chào chị tháng 10. Chị và tôi đều là thành viên mới đấy nhỉ? Chị đã ọp lai phát nào chưa?
    ----
    big gun
  10. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Bác đừng lôi mót ra doạ em, em mà có quyền á thì em cho cái bọn mót gì đấy dựa cột từ lâu rồi !!! hay mà em có gặp ngoài đường á, em tông cho đi viện luôn.
    CHO ĐI VIỆN LUÔN !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này