1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thế lí do làm sao mà chú đòi cho các chị dựa cột và lí do làm sao mà chú đòi tông các chị phải đi viện
    Thế cái cô bạn bỏ đi lấy chồng của chú cũng là Mod của TTVN à?

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ÔI giời ơi, thế này là thế nào?
    Bac Rainwear nhá, em nói cho bác biết, cái vụ của bác bên em đi lấy chồng gì mà cứ :" T ơi, anh thế nọ, anh thế kia......" là em còn chưa đả động đến đâu nhá. Em là em nghi cái vụ đấy lắm.
    Còn chị mốt mắt toét, hí hí, chị có gặp bác Ica thì làm ơn cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bác ý cái nhá, chị nhắn với bác ý cho em là, nếu bác ý vẫn khoẻ, mắt vẫn sáng, tinh thần vẫn minh mẫn thì mời bác vào đây đọc bản tường trình mới ra tù tập hút thuốc lào của em nhá. Em bây giờ sắp thành Chí Phèo rồi đấy. Các anh chị mốt cứ , hị hị............
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giảng hòa đêêêêê !

    Dạo này họ nhà Nok tán chuyện ra vào sử dụng từ lóng có vẻ như hơi nhiều, tụ tập không đủ lại còn đá đạp tông loạn xì ngầu, yêu cầu tất cả các đồng chí cố gắng tự kiềm chế nuốt vào trong nhé . Ai bức xúc gì nộp đơn kèm 10 khìn lệ phí ra phường sở tại giải quyết, có gì trình chiếu chụp sau
    Gia dình nhà Nok nổi tiếng nam thanh nữ tú, xuân hạ thu đông, khoai tây khoai lang, hoa phượng sữa cơm nguội... đủ hết, cần tập trung vào viết truyện thôi, không viết con cái sau này lại trách ba mẹ chỉ thích đàn đúm ba lăng nhăng, lớn lên con cũng giống ba mẹ
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 16/11/2003
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    - Chị PH đú avata với em hả.
    - To anh CNN: em quý nhất anh trong họ nhà mình vì anh có kiểu gọi cua trong lỗ rất hay. Mà lại hay xuyên tạc tên mọi người bằng những cái tên nghe rất kêu.
    -Nào thì đú mấu sắc chữ với chị nào đó nào.Em đăng ký bản quyền mầu chữ này nhé.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị định không nói nữa nhưng cô thích thành Chí Phèo thì chị cũng không can
    Gì chứ treo nick, xoá bài thì các Mod làm nhanh lắm, cô mất 10 phút để type thì Mod chỉ mất chưa đầy 5 giây để xoá thành quả của cô và treo cô lên, vì thế đánh nhau với Mod chỉ thiệt thôi mà chả để làm gì, cái nick Phaohoa thương hiệu của cô lại suốt ngày bị treo thì chẳng ai còn nhớ đến cô nữa đâu, quán triệt chưa?
    Chị là hiền lắm nên không xoá bài treo nick những người toàn spam trong topic của cô đấy, nếu cứ chiếu theo nội quy thì ối người bị xoá bài, treo nick nhưng chị chỉ hãn hữu lắm mới xoá và chưa treo nick ai bao giờ.Vui vẻ là chính nhưng đừng phát biểu linh tinh.
    Mod làm gì cũng có lý cả, mấy bài viết lung tung các cô các chú cho là vô hại nhưng nếu không cẩn thận thì cái TTVN này lại bị Bộ VH -TT đóng cửa chỉ vì những bài viết đấy và khi đó lấy chỗ đâu để các cô các chú bi bô nói chuyện và rủ nhau offline?
    Ica là mod hiền nhất ở Thảo Luận đấy cô Phaohoa ạ và nó thuộc loại thông minh,minh mẫn, sáng mắt chứ không phải loại lơ mơ đâu, vậy cô làm gì mà nó lại treo cô đến 3 ngày thì chị cũng thấy ngạc nhiên quá, tiếc là không vào thùng rác để lục được bài viết của cô ra đọc lại
    Ngày nào chị cũng gặp nó, cô yên tâm là lời hỏi thăm của cô sẽ được chuyển nhanh chóng.
    Vậy nhé, vui vẻ mà chơi và giao lưu, nhưng đừng chửi Mod và đòi giết Mod
    Note: Cô Pháo Hoa gọi tên chị cho đúng nhé

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  6. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế em này cũng là mót à, đừng có doạ xoá bài hay treo nick anh nhé, anh không sợ đâu nhé.
    Để chứng minh, anh nói bậy mà mọi người vẫn nhìn thấy cho em xem nhé (xin lỗi anh chị em trong nhà và khách đến chơi cho tôi nói bậy 1 phát nhé).
    ĐI ĐÂU CŨNG GẶP MÓT Đã bị xoá vì nói bậy
    em thấy thế nào?
    Note: Em đừng có cứa thêm vào nỗi đau của người khác nhé.
    Được Rainwear sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 16/11/2003
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 16/11/2003
    Ơ, sao em lại xoá bằng cái cách nông dân thế? Không có võ nào khác à?
    Thực ra anh chả mấy khi nói bậy cả, đấy chỉ là để làm thí dụ thôi. Thế nhé.
    Được Rainwear sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 16/11/2003
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị cũng là Mod và em yên tâm là đi đâu em cũng gặp Mod. Nếu em đã gọi SVD là bác xưng em thì em yên tâm là chị xưng chị với em không vướng mắc gì
    Hôm nay chị sửa cho em cái câu nói bậy mà theo chị người có tuổi tác và hiểu biết như em không nên đưa lên cái diễn đàn này cho trẻ con cười, còn sau này bất cứ khi nào chị nhìn thấy em nói bậy nữa thì chị sẽ xử lý theo nội quy.
    Vui vẻ nhé, nếu em có thể nói đùa với người khác thì người khác cũng có thể nói đùa với em, phải không nào?
    Đó chỉ là 1 câu nói đùa chứ không phải là cứa hay không cứa vào nỗi đau của em. Nếu em cho là em bị cứa nào nỗi đau thì em cũng đừng cứa vào người khác theo kiểu : "Tôi chỉ muốn đâm cho bác một cái cho bác đi nằm bệnh viện dù bác chả có lỗi gì ngoài cái lỗi bác làm Mod"

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế giới đảo điên rồi!
    Tiếp tục đê.... " múc" nhau đê..... máu lên nào!
    Anh, em vào đặt cửa thôi. Ai đặt Mắt nâu và các Mod đứng sang bên trái, ai đặt Phao hoa và họ hàng nhà Nok đứng sang phải, Ai muốn hoà giải đứng cùng anh CNN....
    big gun
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    ah` ah` chiến sự roài thế thì đứng ben phải cái nhẻ .. em là em ghét là cường quyền nên ủng hộ các bác hết mình
    Sống phải sống cho vinh Quang.. chết phải chết cho huy hoàng em nghĩ la kô có gì phải sợ
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hé hé, thỉnh thoảng các bác làm việc căng thẳng quá, mà lên TTVN lại chẳng muốn viết những cái tâm sự hổ lốn ngoài cuộc đời làm gì, có mỗi cái chỗ này để câu bài hợp pháp nhất.Chẹp chẹp. Y học bó tay vì những điều khó hiều.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này