1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể dùng 1 máy tính cho 02 nick được, do vậy xin quay lại nick cũ một chút để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà cô thư ký chân dài của tôi giao cho:
    Xin giới thiệu 01 thành viên mới: Tất nhiên là nữ rồi, có tên: SON CA.
    Xin được trích ra đây PM của SON CA gửi cho tôi:
    "Hi, chúc một ngày tốt lành (dù 1/2 ngày đã trôi qua). Mình thấy bạn online nên muốn chào hỏi một câu cho vui thôi. Mình đang theo dõi chủ đề về cô nàng NOKIA và thấy rất thú vị. Mình hiện mới chỉ đang theo dõi đến trang 67, không biết tình hình hội NOKIA của các bạn hđ đến đâu rồi???
    Cố gắng duy trì hội nhé "ông hội trưởng"
    Chúc hạnh phúc. "

    Đề nghị anh (chị) em cho xin ý kiến chỉ đạo!!!
  2. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện đi học, ngày nào cũng có chuyện cười ra nước mắt ở trường.
    Tôi còn nhớ vào học kỳ đó chúng tôi phải học môn "cấu tạo vải" do thầy Trưởng Khoa dạy. Hôm đó, Thầy say xưa kể chuyện về các loại vải, về ngày thầy đi du học nước ngoài... và khi kể đến loại vải Denim (vải bò), thầy nói: Chính ra các nước châu á các cô gái mặc quần bò không đẹp, bên tây các cô gái chân dài (vừa nói thầy vừa làm động tác minh hoạ) mặc quần bò thì tuyệt vời.
    Tất cả lũ sinh viên chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn thầy và nói nhỏ với nhau: Thì ra thầy cũng thích... chân dài.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Con mọi đen.
    Có lẽ nó đã quá ngán ngẩm với vốn tiếng Anh của tớ, và tớ cũng chẳng làm cách nào để cho nó hiểu tớ đang nói gì. Buổi học hôm nay, nó dùng tiếng thổ dân châu phi của nó, và tớ trả lời nó bằng tiếng Việt. Hai chị ngồi cạnh nhau:
    _Ừhm ừhm ừhm.
    _Xi tô ba la ca te.
    _Rơi.
    _Xi ta no tu bu.
    _Lùi cái lưng ra mợ ạ.
    Các bạn có hiểu không ạ, để tớ phiên dịch lại nhé:
    _Này này.
    _Gì?
    _Rơi.
    _Cái gì?
    _Lùi cái lưng của mày ra.
    Được cái nói chuyện thế này đỡ gây hiểu lầm là nó chửi bới mình, cứ nhìn vào mắt nó thôi là hiểu hết.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Góp vui chuyện đi học với chị PH vậy.
    Giờ học tiếng Anh tại Trường Quốc tế Hà Nội. (HICO)
    Thầy giáo bước vào lớp.
    -Nào các bạn, chúng ta hãy thử tưởng tượng ngày mai trái đất nổ tung và chúng ta đang chuẩn bị lánh nạn sang một hành tinh khác.Chúng ta có một chiếc máy giống như một cái chai chẳng hạn, có thể đựng được những hương vị hay cảm xúc trong đó, để khi bay ra khỏi vũ trụ chúng ta có thể mang theo, đến một hành tinh khác, mở ra, à, chao ôi, hương vị của trái đất vẫn ở bên mình. Nào, mỗi người hãy nghĩ mình sẽ mang theo hương vị gì nhé. Ví dụ như tôi rất thích mang không khí trong lành vào buổi sáng khi dạo quanh Hồ Gươm.Có mùi của sương sớm, của lá vàng rơi,của mùi Phở Hà Nội
    Cả lớp có vẻ rất khoái chí, quây thành nhóm bàn bạc. Người thì thích mang vị sấu chua, vị ô mai, món ăn do mẹ nấu. Người thì thích không khí bên bờ biển. Người lại thích vẻ ấm cúng của gia đình vào buổi tối. Người lại muốn mang theo cảm xúc của nụ hôn đầu.
    Sau khi tất cả mọi người trình bày một hương vị, một cảm xúc nào đó mà mình muốn mang theo. Thầy bảo. Bây giờ chúng ta chỉ được mang theo một cảm xúc hoặc một hương vị thôi. Chỉ duy nhất, tất cả hãy bàn bạc và đưa ra lý do.
    Sau một hồi đôi co cuối cùng chúng tôi đã đưa ra phương án sau :
    Chúng tôi muốn mang theo không khí của một bữa tiệc giới thiệu người yêu với gia đình được tổ chức bên bờ biển có món ăn do mẹ nấu và trong bữa tiệc ấy đã có nụ hôn ngọt ngào vị ô mai với người mình yêu mến.[r2)]
    Các bác có thấy tụi em khôn không?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Da vàng, mũi tẹt, tóc đen lại thấp bé nên hay ngồi bàn phía bục giảng
    Nghe rất chăm chú ở 20 phút đầu còn lại là ngủ gật hoặc tương tự như thế
    Mùa đông ôi sao thèm ngủ thế.
    Ngủ quên 2 tiết đầu và không nhớ ra còn hai tiết cuối
  6. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ có cái tội quen mồm
    Đợt đi nước ngoài phải hỏi thầy giáo thì mình cứ quen miệng:
    - Window hai nghìn (thay vì windows two thousand)
    - htttp chấm vekep vekep vekep (http dot www)
    . . . . (nhiều quá xấu hổ không dám viết)
    làm bà con cười lăn ra, còn thầy giáo thì không hiểu thằng học sinh nó hỏi gì (hic hic)
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị bác vẫn giữ chức trưởng, nhưng bây giờ là trưởng họ. Họ nhà Nok. bây giờ càng ngày càng đông: Lớn bé già trẻ có cả. Thấy hình offline mới có mấy bé trẻ quá. Điệu này chả mấy chốc mà các bác SVD, 12576, tên dài... sẽ lên hàng lão và được các cháu gọi bằng chú.
    Đùa tí thôi nhé, các bác vẫn còn chẻ lắm. Bác 12576 hay nic gì mới phải hoạt động đi chứ. Hôm nọ là đi coi phim, còn đã ob iếc gì đâu. Bác xem hôm nào tốt ngày thì hú lên một cái, tụ tập bà con lại cho mấy bạn mới còn có dịp làm quen với bạn cũ. Trong họ bây giờ thấy có Cnn chụp ảnh và làm ảnh đẹp đấy, bác khỏi lo phần chụp và post ảnh.
    Đề nghị Cnn chịu khó chụp và cứ đưa lên dần dần cho bà con ngắm các em bé Nok. với nhé. Có ý kiến như vậy vì có nhiều bà con ở xa lắm, muốn về phải đi máy bay cả ngày trời mới tới.
    Họ nhà mình được cái mọi người rất quý mến tôn trọng nhau, trên kính dưới nhường. Đối với tất cả chúng ta chỉ tình bằng hữu là đáng trọng, mọi cái khác được coi là thứ yếu và tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân chính giúp cho topic tồn tại.
    Oé, hôm nay tự dưng lại "ní nuận" - cái này bắt chước F_F đây. Nhớ hồi sang AIT học, tháng đầu tiên lên lớp toàn ngủ gật. Thầy Vietnam nói tiếng Anh thì hiểu nhiều hơn, còn thầy Ấn độ hay Mãlai nói chả hiểu mấy. Thích nhất buổi sáng trước giờ vào học uống Cafe ngắm em phục vụ chân dài - quán của Trung tâm máy tính khu vực, không biết thầy Quang, thầy Tiến bây giờ còn đó không?
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  9. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện thi cử, đêm học ngày ngủ đến 3h chiều
    Trong làng thợ Toán, Lý cao cấp có Việt nam.
    Dạng lèng tèng đạt giải quốc tế, quốc gia, thành phố nhớ không xuể, hôm đó thi Vật lý với ông thầy rất trẻ và đẹp trai
    Xin thầy đề bài
    -OK
    Chuyển bị xong, xin trả lời
    -OK
    Tự đọc, tự thuyết minh, tự nghe 15 phút
    -OK- 8 điểm ?" hãy đi ra
    Thưa thầy cho em xin thêm câu hỏi( ý muốn thêm điểm)
    -Ư hừm? cậu cân nhắc liệu có giỏi hơn tôi không?
    Tái mặt xin rút lui, và đây là môn cay cú nhất, ghi tên thầy vào sổ thù vặt nhớ dai
    Cho đến một hôm được biết Ông là một trong tiến sĩ, viện sĩ trẻ nhất trong lịch sử, hiện làm viện phó kiêm trưởng phòng TN ở một viện nghiên cứu nổi tiếng tại Mỹ
    Và Ông thời sinh viên thi môn này cũng chỉ được 8 điểm.
    ?
    Chuyện xảy ra đông 1988
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chiếc xe cũ của tớ.
    Có lẽ tớ phải kể rõ hơn về cái xe cũ của mình, màu nguyên thuỷ của nó là màu gì tớ cũng chịu, nó là đời xe gì tớ cũng không biết, sản xuất năm bao nhiêu thì nói như em rô_be_be tức là nó có mặt trên cõi đời này trước tớ mấy năm.
    Máy lạnh không, đầu CD không, đầu xe thì móp mép. Mỗi khi đi ra đi vào tớ chỉ cần đá bụp một cái vào cánh cửa là tự nó sập. Cũng may phước, nó chưa đến nỗi như cái cửa xe trong phim "Đến thượng đế cũng phải cười" (hình như là God must be crazy thì phải).
    Vì không có CD nên mỗi lần đi trên đường tớ thường tự hát một mình cho đỡ buồn, thôi thì đủ loại, tiền chiến, đỏ, xanh, vàng, cứ hễ nhớ ra bài gì thì tớ hát bài đó. Cái này ngày xưa các bạn tớ hay gọi là "đĩa nén MP3", khi nào cần thì phát.
    Một hôm, tớ đang đi gần đến trường học thì có hai anh Mễ đuổi theo đàng sau. Tớ cuống hết cả lên, nó không phải cảnh sát, mình cũng không quen nó, sao nó lại đuổi theo mình nhỉ. Nghĩ bụng sợ quá tớ nhấn ga, úh ùh úh, èo èo èo, ích ích ích. Chiếc xe cà khổ gồng mình lên trốn chạy sự rượt đuổi bởi chiếc xe to uỵch của hai anh mễ. Nó vẫn cứ bám sát sau tớ nhằng nhẵng. mk, dai đến thế là cùng. Đến tận sân trường rồi mà nó vẫn theo sát đít. Tức quá, tớ vào bãi, đỗ lại, mở cửa xe đi ra. Hai thằng nhìn tớ cười toe toét, tay chúng cùng chỉ chỉ vào cái dòng chữ sơn ngay bên sườn:
    Sửa chữa xe lưu động.
    Rồi chúng chỉ tiếp vào cái chỗ móp méo bên sườn xe tớ.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này