1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    OK, CHƯƠNG TRÌNH NOEM
    BƯỚC1: THỜI GIAN
    Có 03 phương án:
    1. Đúng hôm Noen: 24/12/2003 (Ngày hôm đó có vẻ không khả thi lắm vì sẽ cs rất ít người đi được).
    2. Chủ nhật hôm trước đó: 21/12/2003 (Có vẻ khả thi hơn, đã có không khí Noen).
    3. Chủ nhật trước nữa: 14/12/2003 (Cũng khả thi, nhưng ít không khí hơn).
    Đề nghị các đồng chí cho xin ý kiến chỉ đạo.
    Note: Lần này ai đã đăng ký tham gia nhất định không được cho mọi người ăn thịt hươu đâu đấy !
  2. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Noel à? Vui nhỉ! Ở chỗ tôi mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho Noel và năm mới, không khí lắm rồi. Thời tiết này, không khí này gợi nhớ đến những ngày giáp tết Hà Nội. Mà sao Noel ở Hà Nội năm nào cũng mưa phùn và rét căm căm ấy nhỉ? Không biết năm nay thế nào?
    À, mà sao chẳng thấy ai chúc mừng em dixuyenquamuathu thế nhỉ? Chúc mừng em bắt đầu được đi bóc lột tư bản Nhật chứ không phải là làm Osin cho cty Nhật đâu nhé! Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Có gì đáng nhớ không?
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ ý kiến các đồng chí.
    Ơ, cái cô thư ký chân dài của tôi lại chạy đi đâu rồi? Đồng chí có nhiệm vụ quan trọng là CONFIRM lại toàn bộ những việc đã được thông qua để buổi off lần này ngon lành.
    To bác SVD: Em mạn phép giao nhiệm vụ cho bác PM cho các chị em để kéo khách đi. Với chị em thì cái tiếng nói của cái thằng đã có vợ như em chả có lạng trọng lượng nào cả. Chán lắm bác ạ.
    To bác Longname (Chuyện này riêng tư giữa em và bác): Bác làm ơn nghĩ hộ em một cái lý do để ra khỏi nhà cho nó hợp lệ cái nhé. Em ghét nhất khi nhậu về lại phải thưởng thức món bánh đa ngâm nước .
    To ENTNMT: Chúc mừng em có công việc mới nhé, chúc em đúng hôm đi off thì lĩnh lương nhé .
    To cả nhà: Tôi chả thấy C45, Lenhhoxung, Sonca, Ariel, Cnn, Ponkint ..... và v.v. đâu cả, đề nghị các đồng chí: COME BACK HOME !
    Note: Ngày kia 22/11/2003 sẽ thông qua mục thời gian. Tiếp theo sẽ là địa điểm (mục này quan trọng đây )
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/11/2003
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng sự trở lại của bác Hội trưởng 12576. Bố con nhà ông Rainwear thế là lại khăn gói qủa mướp lên Viettri mất rồi. Tôi rất thích cái hình đại diện ấy. trông nó có vẻ hoang dã và rất tình đời.
    Theo tôi nên chọn buổi off vào ngày 21/12. Địa điểm nên chọn một quán nước nào đó. Chị em có vẻ dị ứng với mấy quán nhậu (rút kinh nghiệm lần trước). Sau họp mặt tại quán nước những ai thích thì đi tiếp, còn ai không thích thì về nghỉ.
    Bên này mọi người đang chộn rộn với ngày lễ tạ ơn. Có thể ví nó như tết âm lịch của người Vietnam vì những người đi làm ăn xa nhà cố gắng trở về dự lễ với những người thân. Vào ngày lễ có một món ăn truyền thống là gà tây. Dân Việt mình thì có vẻ không thích món này lắm nên có người như tôi lại ăn thịt gà ta. Người Việt có vẻ cũng thích ngày lễ này do ý nghĩa của nó (tạ ơn trời, tạ ơn đời rồi tạ ơn đủ thứ vì một cuộc sống tốt đẹp, bằng an).
    Bắt đầu trên Radio đã phát các bản nhạc về ngày lễ: Phần lớn là các bài tình ca êm dịu với giai điệu xưa - Mùa lễ lớn trong năm đã bắt đầu.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của cô thư ký chân không dài lắm.
    Híc, đã không được đi ộp bao giờ, thế mà cứ mỗi lần họ nhà ta có giỗ chạp hẹn hò gì đó thì lại lôi cổ pháo tôi ra để làm nhiệm vụ. Nhưng cũng vui lắm các bác ạ, nhất là khi thấy mính có ích, mình được việc, mình có thể giúp đỡ mọi người và được góp phần vào những buổi ăn chơi vui vẻ. Thế là cũng tham gia rồi các bác nhỉ. Mà cái số tôi là số con gì không biết, có phải nó luôn gắn liền với chuyện tổ chức ăn chơi, đốc thúc ăn chơi và lên danh sách những người tham gia ăn chơi.? Ngày xưa thì thế còn bây giờ thì nó biến tướng đi thành đốc thúc đi chữa răng, hẹn ngày nhổ răng, lên lịch cho những con răng đang chờ lên bàn mổ. Kinh quá. Cái nào cũng ngán cả. Thôi, tâm sự thế thôi, vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Sau đây, tôi xin lên danh sách các bác hẹn hò nô_em nô_anh:
    _Xấu xấu bửn bửn.
    _Thu thơ thẩn.
    _Pont, làn da sáng trắng.
    _Áo mưa trogn suốt.
    _Ngủ ngày cày đêm. (Bác này chưa thấy nói gì nhưng em cứ đăng ký cho đi chơi với anh chị em cho vui vẻ tuổi già, cứ ở nhà mãi, hư người.)
    Buổi đàn đúm được tổ chức vào hồi 10h sáng ngày CN 21/12/03
    Địa điểm Dimah Quán sứ.
    Buổi đàn đúm lần này được lấy tên là Giao Lưu Gặp Gỡ và Trao Đổi. Ấy là tôi cứ lấy tên thế cho nó kêu còn trao đổi cái gì thì tuỳ các bác nghĩ. Thân mời tất cả các bạn gần xa đã và đang theo dõi topic chuyện họ nhà chúng tôi, hãy tham gia giao lưu để họ nhà ta ngày càng phát triển và lớn mạnh.
    Chi nhánh phía Nam nếu định tổ chức offline noem xin mời lên tiếng.
    Thư ký pháohoa
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Wáo,thế hay là em đổi địa điểm cho các bác sang mẽo đi off nô em với em nhá.
    Nói vậy thôi, đã tình nguyện thì làm cho đến cùng, bác 12576 yêu cầu chuyển địa điểm thì ok, em tìm địa điểm khác cho các bác vậy.
    Thế này nhé, bây giờ các bác định đi chơi ngoan, hay đi chơi hư, hay đi chơi hư vừa vừa.
    Ngoan thì tốt nhất các bác vẫn giữ địa điểm cũ làm nơi tập kết rồi sau đó tuỳ các bác dẫn dắt nhau đi đâu thì dẫn, em chịu.
    Hư thì em đề nghị bác hội trưởng nhường chức lãnh đạo cho bác sống về đêm và địa điểm du hí sẽ là sang Gia Lâm..............
    Ấy là em nói các bác sang đấy câu cá mà ăn là chính, câu là phụ ý, chứ giời gió mùa đông bắc lạnh thế này câu được cái gì. Em thấy bên đó có quán cá ngon lắm, vừa qua cầu là thấy.
    Hì hì, hư vừa vừa thế em hỏi khí không phải, hội nhà ta có ai thích hị hị, hết ý rồi, chả biết thế nào nữa. Mới cả cái này các bác tự bàn bác lại với nhau là chính, chứ em có được đi đâu mà biết.
    Em thì trước đây lịch trình hay đi thế này:
    _Uống cafê. Tụ tập, nói chuyện tí chút cho đúng phép thông thường.( Trung Nguyên _ Liễu Giai )
    _Ăn no. Cái này cứ theo công thức ngon_bổ rẻ mà chém, thường là ra chợ các bác ạ, 2000đ/bát bún cua ngon lắm, mỗi bác cứ làm 2 bát cho em.( Ô Chợ Dừa )
    _Phởn chí rồi bắt đầu đến cái đoạn hát hò, xem phim xem phèo, ca nhạc ca nhiếc. Cái này gọi là sinh hoạt văn hoá tinh thần lành nhưng không mạnh lắm. ( Triệu Việt Vương_Family )
    _Cuối cùng là tiết mục offlline vào lúc 0h, các bác nếu còn ở lại được đến giờ đấy thì confirm cho em để còn bàn tiếp.
    Mọi người vui là em cũng thấy vui.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. Bonnieti

    Bonnieti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ..Kể ra thì đời là vậy...Cũng giống như bên box tớ...hế hế...mod mà đi chơi không có vài lời khích bác trong box là y như là box thành cái chùa ..vắng teo vắng ngắt...
    Tớ thì thấy cả nhà ai có chuyện gì vui - chuyện muốn chia sẻ thì cứ mạnh dạn ( hứt....mình lại cảm thấy mình đang vượt mặt rồi...)
    Ke ke ke...Hôm nay tớ được hầu chuyện bạn hiền Khủng bố một chốc một lát...Tớ thì không phải rằng thì là mà tớ bênh bọn Phú Lãng sa đấy tí nào đâu...Nhưng mà đúng là các quán cà phé của nó thì tuyệt cú mèo..cả kim lẫn cổ...híc...mỗi tội hồi đó tớ ít xiền...cả mấy tháng giời chỉ ra được độc 1 quán hóng gió có 2 lần...
    Còn nhạc Pháp...nó êm đềm và lãng mạn ( trừ thứ nhạc Ráp pha tạp của bọn mọi đen - dân nhập cư là như đấm vào tai..).Hì hì...còn thì rằng là mà...nó đem đến cho ta dư vị của những đồng nho - những biển lúa mạch vào mùa...ke ke ke...của mấy chàng ga lông xông râu vểnh trong tác phẩm của Đuy ma...hê hê....Nói tóm lại... đó còn là cách cảm nhận của mỗi người nữa nhể...
    LA VIE ...

    C''est la joie
    de se retrouver entre amises
    pour bavarder et rire
    en se rappelant
    de bons souvenirs.

    C''est ...
    aussi la joie
    de partager nos secrets,
    nos plaisirs, nos rêves
    et nos projets d''avenir.
    Mais, plus que tout,
    la vie, c''est la joie
    de faire naître
    sur le visage d''un être cher
    le plus beau sourire...
    Et aujourd''hui
    est la plus belle occasion qui soit
    de faire tout cela !

    Je te souhaite une belle journée
    remplie de joie de vivre !



  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hềy hềy hềy, đồng chí TCB đầu óc thế nào đấy ạ?
    Có trời đất quỷ thần các bạn hiền ở đây làm chứng, tôi chưa bao giờ biết đến cô nào tên là RoseBud cả. Cái chiến dịch tìm chồng của cô ấy thì tôi cũng có nghe qua, nhưng chưa đọc bao giờ. Bản thân tôi cũng chỉ dùng một nick duy nhất.
    Này, nói nhỏ, tôi sợ đồng chí theo đuổi cô ấy lâu quá rồi đâm mắc chứng bệnh hoang tưởng đấy, nhìn đâu cũng thấy em RoseBud thì teo. Với lại pháo tôi dù đã ế chỏng ế trơ ra rồi nhưng chồng thì không cần phải tìm nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Bác SVD ơi, bác làm gì mà chị em đòi "xẻo" thế hả, đấy nhé, bây giờ thì rõ ràng là ai truỵ lạc rồi nhé. Ha ha....
    To Toàn thể các đồng chí: Trên này người ta đang kêu gọi đóng góp mà các đồng chí chả thấy ai lên tiếng gì cả, vậy đề nghị các đồng chí lưu ý giúp cái khoản này nhé. Hôm nay tôi phải đi Việt Trì (trong ngày thôi), mai có thời gian rảnh tôi sẽ tìm cái em thu tiền trẻ đẹp để đóng góp chút đỉnh. Mong các đồng chí thâm gia nhiệt tình.
  10. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ mọi cuộc ọp (light) vui vẻ, trừ các cuộc (h) ọp phê bình, báo cáo thành tích, buồn ngủ chết đi được. Nhưng tiếc quá, lần này vì hoàn cảnh địa lý và gia đình, bận bịu chồng con (con nó quấy ít, bố nó quấy nhiều!) không đi được, lỗi hẹn với các cô chú và các bác. Mà lâu rồi không thấy đồng chí Vitdoi đâu nhỉ? Thấy vào nghiêng bên này, ngó bên kia, cổ vũ đánh nhau, xong trận chuồn rồi hử Vitdoi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này