1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện tí!
    Tớ có đứa học trò nước ngoài học tiếng Việt, cậu này phát âm khá chuẩn, học hành cũng chăm chỉ, mà mình cũng phải khâm phục nó học nhanh. Đợt vừa rồi cậu ta sang Việt Nam một thời gian ngắn, khi về nước tớ mới hỏi nó đủ thứ linh tinh, tất nhiên nó không diễn đạt hết, sau đó quay sang chuyện thời tiết, nó bảo lúc nó đến sân bay thì mưa...nó giải thích không phải bằng tiếng Việt là mưa nhỏ, lúc mưa lúc không, tớ bảo người Việt Nam gọi là mưa lất phất. Nó ghi ngay vào sổ tay từ vựng. Lúc sau lại hỏi nó đại khái sang Việt Nam, mày có nói chuyện bằng tiếng Việt nhiều không? Nó bảo: "Nói lất phất"!
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy, tôi cũng đang định đi hỏi bác xem thể lệ đóng góp cho bà con xa tổ quốc như thế nào để tôi còn ký check.. Bác xem thế nào nghiên cứu rồi tổ chức cho chị em anh em nhà ta đóng luôn một thể bác nhé.
    Còn vấn đề bác sống về đêm thì xin các bác miễn bàn ạ, chả biết bác ý làm gì bên ngoài mà để gái theo về đến tận nhà, chán lắm bác ơi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ năm ngày 27/11 toàn thể nhân dân Hoa kỳ đón mừng một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm: Lễ tạ ơn. Đây là dịp tụ họp của mọi gia đình, láng giềng, thân hữu trong những bữa ăn lớn mà thực đơn chính yếu là gà tây.
    Tháng 9/1620 một nhóm 102 người trong đó có 44 thuộc phái ly giáo (separatist) ly khai giáo hội Anh, rời cảng Plymouth vượt Đại Tây Dương sang Bắc Mỹ. Sau cuộc hành trình dài 65 ngày con tàu giạt vào vùng đất thuộc tiểu bang Massachusetts vào tháng 11/1620. Tàu Mayflower trở lại Anh còn những người Pilgrims ở lại và được các thổ dân da đỏ giúp đỡ trồng trọt, săn bắn và đánh cá. Tháng 10/1621 sau vụ thu hoạch đầu tiên, những người di dân đã tổ chức lễ tạ ơn mời dân da đỏ Wampanoag tham gia và đây là khởi đầu cho truyền thống Thanksgiving tại Hoa kỳ. Sau nhiều thay đổi vào năm 1863 trong thời gian có cuộc nội chiến Bắc Nam, Tổng thống Abraham Lincoln công bố lấy ngày thứ năm cuối cùng trong tháng 11 làm ngày Thanksgiving, sau đó được Quốc hội thông qua.
    Ngày nay lễ tạ ơn được tổ chức trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ và được coi là ngày khởi đầu cho mùa lễ lớn nhất trong năm: lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới.
    Happy Thanksgiving!
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To bác SVD: Bác không phải thanh minh, ít người tin lắm, nhất là em! Nghe chừng thứ 7 này mọi người có vẻ bận cả, hay là để CN đi bác nhỉ. Bác muốn rủ em nào cũng được nhưng phải trên 18 tuổi bác nhé .
    TO CÁC ĐỒNG CHÍ:
    Báo Sinh Viên họ có nói là chúng ta tập trung rất đông, nhưng chả tạo nên một sức mạnh gì cả mà toàn tán chuyện tào lao vớ vẩn nên chả được tích sự gì. Tôi không đồng ý thế. Đề nghị các đồng chí tham gia tích cực phong trào đóng góp ủng hộ cho TTVNOL. Sáng CN này tôi sẽ ngồi ở 17 Hàng Thùng đến 9h 30'' sau đó sẽ đi tìm một ông MOD nào đó để đóng tiền ủng hộ. Ai thích đi cùng ra đó nhé, tôi mời Caffe !!!
    THANKS !!!
    Note: Họ nhà ta đã có Vitdoi đi đầu rồi đấy ạ !
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    HAPPY BIRTHDAY TO PHAOHOA 26 Nov 2003
    Chúc mừng sinh nhật em Pháo Hoa xinh đẹp nhất Topic

    Chúc Pháo Hoa trẻ mãi, đẹp mãi và luôn vui vẻ với Họ nhà Nokia, mau về VN để tổ chức Off light với mọi người trong Nok nhé
    Đồng chí 1235 và mọi người xem có đi nhậu vào tối mai CN được ko nhỉ, để mừng sinh nhật em Pháo Hoa . Nhậu xong rồi kể lại cho PH thèm.
    Triệu người quen biết mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 28/11/2003
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác 12576 cho em hỏi, có lẽ nếu đợi đến lúc bác đi đóng tiền về rồi trả lời em thì em lại thành chậm chân thiệt thòi nhất hội nhà nok bác ạ. Vậy nên thứ......, thứ mấy bác nhở, mà bác ngồi trên 17 Hàng Thùng để thu tiền thì em cũng xin cử đại diện của em ra đó làm việc với bác luôn cho nhanh gọn. Cứ thế bác nhé. Thế các bác nhà ta định đóng góp một "cơ số" là bao nhiêu để em còn liệu cơm gắp mắm cái nào.
    À, còn vụ em huyentrang thì, bác sốngvềđêm đằng nào cũng mê em tít thò lò rồi em ạ, thay avatar nhiều mà làm gì, hồng hay trắng hay mảnh hồng mảnh trắng thì bác ý cũng vẫn cứ mê thôi, yên tâm đi nhé, không ế sưng ế xỉa như chị đâu.
    Cám ơn các bác đã chúc mừng sinh nhật em, có lẽ đây là một cái sinh nhật oái oăm và tình cảm nhất từ trước tới giờ của em đấy ạ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ, PH
    Chúc đồng chí học giỏi, khi về mang nhiều xiền còn đi offline.!!!
    To bác SVD: Hay là sáng mai (CN) bác ra ngồi uống caffe với em cho vui đi, chứ cái đà này thì nhậu làm sao được nếu chỉ có 2 anh em mình. Mai ra em mua bánh ôtô (à gatô) mừng sinh nhật PH. À mà này, Trang là cái em nào thế hở bác? Sao bác bảo nhà bác mấy đời nay không có ai làm du kích?
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Trước kia thì bác bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng, nay lại sợ lìa trần không có ai đưa. Bác sắp phát cái bệnh mà anh em hay gọi là Y HỌC BÓ TAY rồi đấy ạ.
    Nếu bác có ra caffe thì nhớ rủ em Trang gì đó cùng đi cho anh em xem mẹt cái nhé.
    To Bác Longname: Sáng mai em sẽ đợi bác. Mà này, sao cứ chị em nào xinh đẹp trên này là đều thông tin đã từng tâm sự với anh Longname là thế nào thế hả bác. Nhà bác cũng mấy đời theo du kích giống bác SVD à? Chả bù cho em ba đời đều có nợ máu với cách mạng
    To các đồng chí: Hình như đã có người say goodbye sớm rồi thì phải. Hơi buồn
  9. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hic, các anh chị đi ăn chơi sung sướng quá nhỉ? Em thì thi xong rồi, đang nghĩ hè, cả tuần nay đi làm farm, híc. Đảm bảo là cực lhông thua gì đi làm ruông hay đi cày ở VN. Mỗi ngày 5 giờ sáng phải thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, đem theo cơm để ăn trưa. Song sau đó tụ tập qua nhà 1 ông kia, sau đó ong ta sẽ chở cả đám lên farm, cách city khoảng 4o km, farm ở trên núi. Lần này em làm thì không phải farm táo như kì trước mà là farm nho. Lên thì chưa có cây nho nào cả, tụi em phải trồng. Người ta đã đóng cột, căng dây kẽm làm dàn nho cả rồi. Hôm đầu tiên, tụi em phải cầm 1 cái thước đo( là 1 cái ống nước dài chừng 5 m) va 1 bình sơn spray đi đánh dấu (để sau này trồng cây sẽ thẳng hàng). Đây là công việc nhẹ nhất trên farm nhưng sau 11 tiếng đồng hồ leo lên núi, leo xuống núi.....cứ leo lên leo xuống để đáng dấu ( vì farm nằm ngay trên sườn núi mà)....về đến nhà, thằng nào cũng mệt đừ và lăn ra ngủ. Ngày hôm sau mới là địa ngục, tụi em phải đi trồng nho. Có 1 cái máy cày đi trước, kéo theo máy bơm nước. Có 12 người, chia làm 4 hàng, mổi hàng 3 người.....đi theo sau máy cày để mà khoan đất, trồng nho. Trong 1 nhóm 3 ngưởi thì người đi đầu sẽ cẩm 1 cái đục đầu nhọn, có nước fun ra từ đầu cái đục đó, người này sẽ đục 1 cái lỗ sâu khoảng 25 cm, đường kíng khoảng 6 cm . Người đi giữa sẽ cầm cây nho giống cắm xuống, và người đi cuối sẽ cầm xẻng, lấp đất, rồi đạp đap cho đất cứng lại. Híc, làm cái job này thì cực nhất là người đi đầu tiên khoan đất.....vì đất ổ sườn núi rất cừng và toàn la đá không thôi, phải đảp xuống....tê hết cả chân. 3 người thì cứ thay phiên nhau mà làm cái job này. Hôm đầu em chưa biết, mang đôi giày nike,( cũ mèm rồi), nên bị ngước bùn sình thấm vào chân, vền nhà, da bàn chân xưng rộp hết cả lên. Hôm sau rút kinh nghiệm....mang theo đôi ủng to, hiiii. Thôi em phải đi đây.... lúc khác rảnh kể chuyện cho anh chị nghe tiếp, hiiiii, bi bi
    too KOOL for SKOOL
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phù, mất 2 ngày không vào được nhà vì máy bị hỏng.
    Nhờ thằng em họ xa tít đến 17 Hàng Thùng tìm gặp bác 12576 thì thằng bé cận lòi mắt lại chả tìm thấy cái hàng cafe đấy ở đâu cả. Số Đt của bác thì sorry, pháo tớ đoảng vị vứt đi đâu từ lúc nào cũng chả biết nữa.
    Lên YM thì thấy bác sốngvềđêm tối ngày chỉ toàn nhắc đến em huyentrang, chả thấy nhắn nhủ gì đến chuyện hẹn hò cả.
    Tớ là tớ định cả nhà đóng chung một quỹ rồi sau đó chuyển tất cả lên ban quản trị cho nó thống nhất và đoàn kết. Nhưng chậm chân thế này rồi có lẽ phải liên lạc với mấy anh ở đây để xin ké một chân vậy thôi.
    Đã thấy tên các bác trên bảng vàng.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này