1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hướng dẫn cách đóng tiền cho TTVNOL theo kiểu Họ nhà Nokia: chuẩn, nhanh và chắc chắn nhất:
    Em Miu_miu: tên thật: Vũ Hà, DĐ: 0912255025, thường gọi là Miu. ***: F. Chưa được gặp, giọng nghe rất dễ thương nhưng ham cá độ đá bóng ăn người.
    Em Tè Rồi Rít: tên thật: Diễm Trang , Home: 26 Nguyễn Du, Hà Nội (phía bưu điện, thẳng Bùi Thị Xuân đâm sang), DĐ: 0903477488. ***: F. Ai đến đóng tiền cho em này còn được bo thêm 1 bát cơm mèo nữa. Cẩn thận nhà có chó dữ

    Theo hướng dẫn của TTVNOL còn 1 số đồng chí nhận tiền mặt nữa nhưng A ko tin tưởng lắm, nghe cái tên người với địa điểm đã thấy giật mình thon thót rồi, đến nơi nó lại lấy mình nấu phở thì bỏ miẹ
    A với 12454 đóng cho Tè Rồi Rít, lỡ có gì còn đến bắt mèo xiết nợ được.
    Hôm đến nhà Em Tè Rồi Rít, A bảo 13234 là trông em em đẹp trai, vào Nam nhân kế Em Tè để anh ngắm mèo nhà em đấy 1 tí. Ai ngờ đâu, trước của đã có ngay 1 thằng mặt đâm lê như bộ đội gác lăng chặn cửa ko cho vào. Thế là đành đưa tiền ủng hộ với nói Nick cho em Tè, 1 anh là Sờ Vào Đâu còn 1 anh là Áo Mưa Thủng. Đêm về đã thấy mình trong danh sách phúng viếng rồi. Nhanh thật.
    Chúc mọi người thành công.
    Chắc tuần này ko Off Light được rồi, thôi để tuần sau nữa vậy. Mọi người ai tham gia được thì ủng hộ nhé.

    Triệu người quen biết mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kìa các bác, có một lời đề nghị... không khiếm nhã kìa. Các bác đâu cả rồi?
    Tuần này đúng là không thể ọp ẹp gì được rồi, thống nhất để tuần sau vậy cả nhà nhé.
    To PH: Tôi ngồi đúng đến 9h30, chả thấy ai ra cả. Chỉ có mỗi anh C45 dẫn một em chân dài ra ngồi ăn sáng, uống caffe xong hai anh chị đèo nhau đi đâu mất .
    To Bác Longname: Em có chờ bác nhưng lần này thì hình như em được ăn thịt hươu thì phải.
    To bác SVD: Bác còn kêu ca gì nữa, lúc đó em bảo bác trông to + con thế kiâ thì cứ xông bừa vào, thế mà bác lại sợ, bảo nho còn xanh. Xin thưa với bác xanh nhưn dù sao cũng là nho MỸ bác ạ.
    To Ponkint: Lần đầu tiên thấy đồng chí ngọt ngào với tôi thế, nên để đáp lại, khi nào đồng chí đi đóng tiền thì cứ gọi tôi, tôi tình nguyện cầm tay đồng chí dẫn đi nộp.
    To các đồng chí: Thử nghĩ xem bao giờ chúng ta sẽ đóng đợt 2 nhỉ?
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Híc, xin lỗi chú 124367, hôm trước đầy tháng thằng cháu uống quá đà, trưa hôm sau mới tỉnh, chẳng nhớ quái gì cả. Thôi để hẹn em ponkint anh em ta bánh đa bánh đúc cùng đi ủng hộ vậy, anh biết địa chỉ đỏ để phúng viếng rồi, hay hơn ( cho em ) mấy cái địa chỉ kia nhiều, mấy địa chỉ kia chỉ để ông sân vận động tăm tia thôi.
    Wait and see
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Anh Longname chắc là không cố tình đâu các bác ạ..Mới lị đó người ta gọi là sức mạnh của VIP ( em nói có gì không phải anh thứ lỗi cho em nhá...)
    Híc!!!Mới lại rằng thì là mà...Anh Longname hôm nào online em nhờ tí nhá...Đang có chuyện bức xúc liên quan đến cái ttvnol nhờ ông anh cho tí lời khuyên cái..he he
    Về vụ offline em ủng hộ cả 2 tay - 2 chân...he he he nhưng fix cho em lịch trước cái ( về thời gian và địa điểm ) vì hôm đấy em phải chạy sô tương đối nhiều...
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To các đồng chí:
    - Mong mọi người tham gia nhiệt tình vụ quyên góp.
    - Vụ off sắp tới dự kiến sẽ trước Noel 1 tuần, cũng hy vọng các đồng chí tham gia nhiệt tình.
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chú Longname sao chị nhắn tin hết hơi không thèm trả lời hả?Làm chị mất công ngồi bấm bấm, rồi còn tốn 1 cuộc điện thoại gọi cho Thím Gừng để hỏi số nữa chứ
    Hơ, chị muốn gửi quà cho chú mà không biết gửi ai, thôi để sang năm nhé, hehehe.
    Ủng hộ thì cứ ủng hộ trước đê, việc gì phải kéo bè đi ủng hộ thế hửEm Thuongnguyen xinh đẹp nhắn chú có gì thì cứ gọi thẳng cho em ấy đến nhận tiền nhé

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ta da, có mấy ngày mà các bác giai nhà ta tranh thủ buôn ác quá, làm chị em chạy gần hết rồi.
    Mà bây giờ đi công tác trở thành phong trào rồi, mà cứ phàm là phong trào thì y như rằng nhiều cám dỗ, nhiều tệ nạn, em sợ bác sống về đêm đi không ăn bánh bao mà lại ăn bánh trưng..............
    Có 2 trường hợp xảy ra, một là một đi không trở về, hai là về rồi mà ngơ ngơ quá không ai nhận ra, đồng chí 12576 hay poinkint nhìn thấy lại bảo cái thùng gì thì khổ.
    Còn cái nhà bác 12576 ăn mừng cái gì cũng to ghê, chuẩn bị để dành tiền đi bác ạ, họ nhà ta sắp có đám cưới rồi đấy, đấy là em cứ nghe phong phanh thế còn sự thực thế nào mời các bác xem hồi sau sẽ rõ, vấn đề là bây giờ đang cần tìm một người biết viết chuyện : "Em lấy chồng_tập 2"
    Cuối cùng, em đề nghị bác Longname thay ngay cái ảnh thằng cu nhà bác đi, cháu nó trông không đến nỗi nào mà bác đưa cái ảnh này lên trông giống bác không chịu được.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi thấy các admin của TTVN khôn phết đấy, ban tiếp nhận quỹ với điều hành quỹ toàn gái ngon, thảo nào thấy anh em đến đóng ầm ầm, nhưng có 1 chú có vẻ thong minh nhất, chú ta đến đóng 2 lần, mỗi lần 5 nghìn...hehhe.
    Chị Brown eyes khai mau! có phải là các admin dùng Mỹ nhân kễ thật không đấy.???
    A` mà các giai cũng ngon đấy, các bạn gái cũng máu lên nào.
    big gun
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, có câu kéo có khác, các bác buôn chuyện ác quá .
    To Bác SVD: Người ta nói "Sống thì phải có tình", bác là thế nào để cái em Trang gì đấy mới nghe bác đi công tác mà buồn khổ quá , tình trạng này mà cứ kéo dài thì mất khách lắm đấy bác ạ. Đi công tác nhớ bảo trọng bác nhé (hình như em nhắc bác lần 2 rồi thì phải). Cái gì không dùng đến thì tháo ra để ở nhà nhé .
    To Bác Longname: Đề nghj bác không thường xuyên xuyên tạc tên đồng đội như thế . Bác muốn đóng góp thì tuần sau anh em mình lại gặp nhau (Thứ 7 và CN tuần này em không ở HN). Nếu có uống gì bác nhớ cầm về cho anh em 1 chai, vừa đỡ say lại được tiếng . Mà bác có vợ rồi nên đề nghị bác nhường lại cái cô bé gì đó cho bác SVD, thanh niên mới lớn.
    To PH: Tôi biết ai sắp cưới rồi nhé. Có lẽ tôi lại mở lại cái topic "Em lấy chồng " mấy thôi.... Đồng chí dạo này có vẻ cá kiếm ác nhỉ, chả thấy mặt mũi đâu cả.
    To bà chị Mắt nâu: Đề có gì bà chị xoá hộ thằng bé 12576 mấy cái bài câu kéo của nó, không có người khác đọc được mang tiếng lắm.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 04/12/2003
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thể theo yêu cầu của bác hội trưởng, được sự gợi ý của ông hội phó, nhận sự giúp đỡ từ đồng chí bí thư cố vấn, pháo hoa tôi xin trân trọng tuyên bố:
    Chuyên mục mỗi tuần một chủ đề
    Mở đầu một chủ đề hoàn toàn mới cho tuần này với tiêu đề:
    Ấu thơ trong tôi là.....................
    Thể lệ tham gia, mỗi người chúng ta phải góp ít nhất 1 bài kể về tuổi thơ của mình. Các người bên ngoài có thể bàn tán buôn bán ra vào trong trường hợp ko thể ngồi yên được, còn không_ xin hạn chế.
    Pháo tôi bây giờ đã già, mà còn ở xa........( Bài tình ca cho giai nhân ) nghĩ lại tất cả những người còn xót lại của rừng cười nhà chúng ta hoá ra đều là các anh chị 7X già khọm cả, nên ôn cố tri tân một chút đặng lấy tinh thần mà tiến lên các đồng chí nhỉ.............
    Chú ý, bài viết có thể kèm ảnh cho sinh động.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Buôn bán: Ấy, tranh thủ buôn nốt tí nữa cho đỡ phí, bác Sờ Vào Đâu mà cứ đi công tác nhiều ở cái mạn Thanh Hoá Nghệ An Nghệ Tĩnh không cẩn thận là dễ gặp (d)lâm tặc lắm đấy ạ. Bảo trọng.
    Còn bác bóc ngắn cắn dài đại diện cho số đông anh em đã có vợ yêu cầu nhắc nhở anh em họ mạc giữ gìn, không bừa bãi.
    Họ nhà ta nổi tiếng là đong đưa thiên hạ vô địch thủ, sáng nay mới có người phàn nàn với em thế. Tệ thật.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này