1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ối giời em nói thế hoá ra là phủ nhận thành ý của các thành viên giai của TTVN à, hehehe, mỹ nhân kế quái gì, có mỗi hai cô Admin thì một cô ở Mỹ, một cô ở Hn phải cho nắm tiền cho chắc chứ bọn con trai cẩu thả lắm làm sao giao tiền bạc được, hihihi, nhưng cũng chả biết các bác ấy tính toán cái gì, chị chả được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giao cho chị chắc chú Vit chạy đầu tiên không thèm đóng góp vì cái chú khoái con gái xinh này toàn chê chị già quá, hahaha, mà già thật Vit nhỉ, hì hì hì

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hôm nay em mới xem được tin này, em có mấy điều hỏi chị :
    1. Thím Gừng nào đấy chị ? [:">]
    2. Em nên hiểu cái câu ghi đậm trên là em sẽ được cô Thuongnguyen xinh đẹp đến đưa tiền hả chị ?
    3. Chị gửi quà cho em thì cần gì hỏi địa chỉ của em nữa hả chị ?
    Em so` zi chị, hôm đấy em say ngất ngây, chẳng đi được nữa nên không nhắn lại cho chị với cái cô Thuongnguyen xinh đẹp nhà chị, thôi thì em đền chị 100 tin nhắn ICQ nhé ?
    Wait and see
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0

    Thật ra chị chỉ già về mặt sinh lý thôi, chứ về tâm lý thì còn trẻ trung lắm... nên em co chê chị bao giờ đâu. Hơn nữa cái vấn đề Xinh -Xấu và Già trẻ là 2 phạm trù chẳng ăn nhậm đêk gì với nhau cả....
    -----
    Cả nhà họ NOK thấy có đúng không? Chúng ta rất may may mắn khi được 1 admin già và ngon như chị Mắt nâu này quan tâm. Cả họ vỗ tay khen Mắt nâu nào
    big gun
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Là thím nè Longname . Hôm đó bà chị biết không, em đang chen chúc trên xe khách đi thăm "người iu" em mới nhục chứ! Mịa! Nó chen cho em suýt bẹp ruột, đã thế cái giầy yêu quý của em vừa đánh xi bóng để thi thoảng ngó xuống soi gương xem lại cái "rung nham" bị chúng ló dẫm đạp không thương tiếc . Lại còn phải lấy số cái thằng cu "ấy" dài (ấy = name nhá! Đừng nhầm ) cho chị. Hức!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sao em tianangmuathu lại xoá hết bài viết của em đi thế? Hay là thấy mọi người mải buôn chuyện linh tinh quá ? Tin là mọi người vẫn đọc bài của em mà, chưa ai nói gì thôi. Post lại đi, bài viết về Ngoại hay và cảm động lắm ! Tiếp tục đi em ơi, hưởng ứng phong trào mới của chị Pháo đi chứ !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị chán chú quá, mới tinh mơ mờ đất mà chú đã say rồi, thế bình thường thì vào khoảng giờ nào trong ngày thì chú tỉnh để chị còn biết đường mà nhắn tin hỏi thăm đây
    Đấy cứ thấy xinh đẹp với cả tiền là chú hoa mắt rùi, chị bảo là Thuongnguyen nó nhắn chú nếu muốn đóng góp tiền cho TTVN thì nhắn tin cho cô ấy đến lấy tận nơi, hiểu chửa
    Chị chả sợ chú bomb msg chị đâu nhé, đừng có mà doạ, xời hôm nào mà chị chả bị bomb msg, bão hoà rồi nhé
    Không có ai ra Hn để chị gửi quà cho chú ấy, hay là chị lại phải lọ mọ mang quà ra đưa tận tay cho chú nhỉ
    To Vitdoi: sắp vào SG chơi hay sao mà đưa tôi lên mây xanh thế hử? Hehehe, vào SG chơi đê, trời đang đẹp nắng vàng mà lại có gió lạnh lạnh, y như mùa thu ấy
    To Gừng: thím làm sao mà lại phải lặn lội đi thăm "cái thằng người yêu" thế?Nó ốm à? Hay là thím đang rắc thính?
    Lần sau đi xe bus thì nhớ đi đất cho đảm bảo nhé, không lại hỏng hết giầy
    To SVD: chị sợ bị dựa cột nên phải chạy thôi., lỗi tại chú chứ chị có làm gì nên tội đâu, tính chị lại hay dỗi, hehehe, già rồi nó thế, không sửa được.
    Chú đừng có nghịch dại ở Box HPGĐ nữa nhé, cãi nhau với em Huyền Trang thì lôi nhau ra quán cafe đê, cứ cãi nhau trong đó là có ngày bị treo nick bây giờ, hôm nay có người phản ánh với chị rồi đó

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 05/12/2003
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    To SVD: chị sợ bị dựa cột nên phải chạy thôi., lỗi tại chú chứ chị có làm gì nên tội đâu, tính chị lại hay dỗi, hehehe, già rồi nó thế, không sửa được.
    Chú đừng có nghịch dại ở Box HPGĐ nữa nhé, cãi nhau với em Huyền Trang thì lôi nhau ra quán cafe đê, cứ cãi nhau trong đó là có ngày bị treo nick bây giờ, hôm nay có người phản ánh với chị rồi đó
    ----------------------------------------
    To chị Mắt Lâu: Chị có tuổi rồi, dựa cột có khi lại ăn khách bằng mấy bọn trẻ ấy chứ
    E thì có sợ gì cái HPGD, sang đó quậy cho đỡ buồn, treo Nick thì càng nổi tiếng thôi, cho nó giống em Pháo Hoa. Cãi nhau với em HT thì đi chỗ khác, nhất quyết ko đi cafe vì chỗ đó đông người quá ..........
    Cũng có 1 ngưòi phản ánh, nhưng E nói là chán rồi. Để kiếm chỗ khác quậy tiếp. Mà E còn 2 cái Nick nữa cơ
    Chúc chị cai quản mọi người vui vẻ, lâu lâu E lại trêu chị 1 phát
  8. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sao em tianangmuathu lại xoá hết bài viết của em đi thế? Hay là thấy mọi người mải buôn chuyện linh tinh quá ? Tin là mọi người vẫn đọc bài của em mà, chưa ai nói gì thôi. Post lại đi, bài viết về Ngoại hay và cảm động lắm ! Tiếp tục đi em ơi, hưởng ứng phong trào mới của chị Pháo đi chứ !
    Em cũng thấy vậy đấy, đọc bài của chị đang hay nhưng em phải đi làm, đi làm về.....thì bài mất tích rồi, chưa kịp đọc xong. Mọi người chưa có ý kiến thôi.....welcome post bài mà.
    &lt;FONT color=blue size=4&gt;too KOOL for SKOOL&lt;/FONT&gt;
    Được Luckyaus sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 06/12/2003
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Buôn bán:
    Đúng rồi, chị pháo cũng yêu cầu em tia nắng mùa thu post lại bài cũ. Không chơi trò post rồi lại xoá, xoá rồi lại post.
    Còn bác sổng về đâu chưa đi công tác à, gớm, thấy gióng giả mãi mà chẳng thấy đi gì cả, này, bảo trọng, vào trong đấy nhỡ ra lên một cơn đau tim đột xuất, già rồi dễ teo lắm.
    Bác hội trưởng vẫn không hiểu các bác ý đang nói gì à? Thế này nhé, số là bác sổng về đâu nhà ta chả biết duyên đến cỡ nào, mà bây giờ mới lòi tói ra một số em theo về nhà ăn vạ, chết, khủng khiếp thế mà bây giờ bác còn chưa biết, lên YM sẽ buôn được nhiều hơn bác nhé.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấu thơ trong em là.................._ Tập 1
    Căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm thuộc vùng sâu vùng xa của thành phố. Nhà một tầng phía trước cửa là một dàn hoa giấy to và nổi tiếng. Dàn hoa giấy nổi tiếng đến nỗi, nó toàn chìa gai ra đâm vào những người đi đường, và khi em lên cấp 3 trung học, lần đầu làm quen với một thằng cu cùng xóm, nó la lên: " A, có phải nhà ấy có giàn hoa giấy rất to trước cửa không? Ngày nào tớ cũng đi qua đấy. "
    Bố em là một cán bộ nhà nước, nói theo topic Chuyện cô nàng Nokia thì bố em làm nhà nước.
    Mẹ em là một cô giáo bỏ nghề ở nhà đi buôn túi nilon.
    Vậy nên từ khi bắt đầu học mẫu giáo thì em cũng bắt đầu biết phân loại nhựa thổi nilon xịn hay là phế phẩm. Mọi người có biết để làm túi nilon người ta làm thế nào không ạ? Từ những hạt nhựa trắng, trong, hay tái sinh đen đen bẩn bẩn, nhà em cho vào máy thổi, thổi ra một cuộn nilon to đùng và không có đầu có cuối. Sau đó là đến công việc của những người cắt dán, cắt ra thành những mảnh nhỏ, rồi sau đó dán đuôi nó lại thì nó mới thành cái túi như chúng ta dùng hàng ngày đấy. Ngày đấy buôn túi nilon cũng đồng nghĩa với buôn lậu, hihihi, và nhà em hoá ra là buôn lậu.
    Sơ qua tiểu sử gia đình để các bác biết. Bây giờ em xin kể về chuyện đi học mẫu giáo, về mặt này em cũng nổi tiếng luôn.
    Đó là về cái khoản tập thể dục buổi sáng, sáng nào cũng thế, khi mẹ chở em đến trường thì không phải lúc đó các bạn đã đang xếp hàng ngay ngắn, thì cũng là lúc các bạn tập xong đi vào lớp rồi. Cái môn thăng bằng là cả ác mộng của em, chả hiểu ở nhà mẹ nuôi em thế nào mà khi tập thể dục cô bắt đứng một chân, chân còn lại co lên thì em không thể làm nổi, và người em nó cứ vẹo lệch sang một bên.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 07/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này