1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em xin được tiếp tục đóng góp thời thơ ấu của em trước 16/12 vì không biết còn được ai quan tâm nữa không
    1.Hồi bé, em có một tật rất rất xấu là khoái làm mắt lác. Chỉ thích đứng trước gương, lác mắt và cười (hic, thần kinh có vấn đề). Bị mắng bao nhiêu lần mà không chừa. Nói thế không có nghĩa h mắt em lác vì mối lần làm mắt lác chỉ chịu được khoảng 2phút là căng nhất. Sau này em phải cảm ơn cái tật xấu đó vì nó giúp em nhìn ảnh ảo cực tanh. Chắc các bác còn nhớ tầm 7-8 năm về trước cái trò xem ảnh ảo khá phổ biến, về khoản này em vô địch luôn.Người khác mất khoảng 2-3 phút tập trung cao độ để nhìn vào tầm ảnh chằng chịt thì em chỉ cần lác mắt một nhát là nhìn ra
    Ngoài sở thích ký quái đó em còn thích học .....bảng cửu chương (hồi chưa đi học lớp 1). Ngày nào cũng giở ra, nhờ bố dạy học thuộc lòng dần dần từ 1-9. Thành thử lên lớp 2 em học nhàn nhã không ngờ.
    2.Trường cấp một thật bé, trường nằm trong cái làng nhỏ (lớn lên em vẫn gọi là Làng trong thành phố). Năm lớp 1 được bố mẹ đưa đi học nhưng từ lớp 2 trở đi phải đi bộ. Từ nhà đến trường em đi tắt qua đường làng nơi người ta hay mang bánh đa nem ra phơi. Lúc nào ngứa tay lại bóc một miếng để ăn. Đường làng nhỏ, ngoằn nghèo và đôi lúc có những bãi đất trống, bỏ hoang, cỏ mọc um. Bọn trẻ hay doạ nhau ở đó có ma. Ma có hay không em không biết nhưng có một khoảng đất trống trên đó có bà lão dựng tạm căn lều, bên cạnh là một cái quan tài đã mục nát (tất nhiên quan tài rỗng). Mỗi lần đi qua em lại run lập cập, nhất là khi đúng lúc bà lão bước ra từ căn lều. Em còn nhớ đó là một bà già có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt khắc khổ và đặc biệt là đôi mắt trũng sâu làm người đối diện có cảm giác bị nhìn xoáy đến tận tim gan . Những năm lớp 4-5 em vẫn đi qua con đường đấy nhưng không còn gặp bà lão nữa, không biết bà ấy chuyển đi chỗ khác hay đã chết. Đã bao năm kể từ khi hết cấp 1, em không còn quay lại..............................
    3. Năm lớp 2 với em là một năm thật buồn. Đó là cái ngày định mệnh anh em đến trường đón em về giữa giờ. Em vui vẻ, tung tăng, sung sướng, hớn hở vì tự nhiên được về nhà. Em không hề biết chuyện gì đang chờ mình phía trước. Anh em mua cho một cây kem rồi đưa em đến bệnh viên nơi bố đang nằm sau cơn đột quỵ. Mấy ngày sau bố em mất. Đó là khoảng thời gian thật khó khăn của gia đình em vì cuộc sống lúc đó còn nhiều vất vả. Mãi về sau này, mỗi khi điền vào bản sơ yếu lý lịch chỗ họ tên phụ huynh em lại nhớ bố thật nhiều..................Em nhớ những lần bố đến trường đón em đi học về, 2 bố con dắt tay nhau đi bộ qua con đường dài (chứ ko phải con đường làng em hay đi) vòng qua cái hồ gió thổi mát lộng những buổi chiều hay những ngày mưa bố tát nước mỗi khi nhà bị ngập, lúc đấy cả nhà mới vui làm sao.........................
    Je ne pense qu''''à toi
    Được Matrioska00 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 12/12/2003
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đến chết mất thôi, cái nhà cô pháo kia, tôi viết tăng chứ có viết tặng đâu... ờ mà tăng hay tặng thì cũng là sai cả ! Đấy là hậu quả của việc chat chit qua YM không có dấu, có mỗi chữ "tang" thôi nên mỗi đứa đọc ra một kiểu, mà cái mụ đồ nửa mùa như tôi thì cứ thế cắm đầu cắm cổ viết, viết xong đọc lại, thấy chướng chướng nghi nghi nhưng mà...máu quá nên bỏ tọt vào cái ống nước gửi đi luôn. Ha ha ha.
    Đúng là cái duyên, viết sai mà cũng sang được đến tận Mẽo ! ặc...ặc...
    Tôi sẽ viết đền bà cái khác, kiếm cái trục tử tế để bà đỡ phải lo chuyện làm sao treo. (còn cái tờ cũ nếu dã man thì giữ lại để tống tiền tôi còn nếu nhân đạo thì bà....đem lót nồi nhá ! )
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ời, tăng, tặng, tàng, tạng... choáng mất thôi. Mấy ngày hôm nay vẫn nghĩ đến cái chữ Duyên của em T. mà mình cứ bổi hổi bồi hồi.
    Nhớ ngày xưa, ông già đi Nga về, bốc trộm ít kẹo, đến lớp dúi vào tay bạn gái, mặt đỏ như gấc, sao hồi đấy khổ thế. Dưng cơ mà, cái đứa mình thích thì nó cóc nhận kẹo, cái đứa thích mình thì nhẩy xổ ra cướp kẹo. Khổ cái chữ Duyên. Mà hồi đấy em học lớp 5 các bác ạ
    Lại còn cô bạn ngồi cạnh, học cùng nhau mấy năm, đến lúc ra trường chán vạn, sắp lấy vợ cha nó rồi mới biết là hình như nó thích mình. Thế thì còn nước non gì nữa
    Wait and see
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Post mãi mà không được gì cả, chả hiểu cái mạng này nó thế nào nữa, thôi tranh thủ buôn bán tí vậy.
    To bác SVĐ: Hình như bác đi công tác chưa về thì phải. Chắc là bị làm nhân bánh bao rồi .
    To bác Longname: Hay CN này anh em gặp nhau tí nhể. Em với bác ra làm tí gọi là tưởng nhớ đến bác NHÂN BÁNH BAO. Số ĐT của em bác vẫn nhớ chứ ạ?
    To PH: SAo đồng chí hướng dẫn thế nào vào trong đó tôi chỉ gặp toàn tây thôi, chả thấy ai quen cả. Đề nghị đồng chí hướng dẫn tiếp đi chứ
  5. xucxichmoc

    xucxichmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hô, bạn này có cái sở thích giống tôi thế, nhưng mà tôi thì không phải hồi bé, mà là đến lúc bị cận thị, bố tôi dạy tôi cách tập điều tiết mắt, tức là thay đổi khoảng cách nhìn xa gần thật từ từ, cuối cùng thì tôi nghiện luôn trò ....mắt lác ! một thời gian đầu tập đúng kiểu, thì mắt đỡ cận đi được 1 đi ốp, xong đến khi không tập tử tế nữa mà cứ làm mắt lác doạ thiên hạ thì lại tăng lên như cũ ! ha ha ha. Mà nói thật là làm mắt lác nhức mắt lắm, tôi chỉ làm được một lúc thôi chứ để đến 2 phút thì chắc....lác thật luôn ! Đến hồi có trò xem ảnh không gian 3 chiều, đúng là mình nhìn ra nhanh thật, trong khi có những đứa mắt ....tốt quá thì nhìn mãi chẳng ra
    ^KBBB^
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấu thơ trong em là _ Tập 2_ Nhổ răng bằng chỉ.
    Em thề với các bác là ngày xưa cứ mỗi lần em nhổ răng thì y như rằng là phải mất tới 2l nước mắt và cả ngàn lời doạ dẫm cũng như hứa hẹn ngon ngọt của mẹ em.
    Em tả sơ sơ các bác nghe, em ngồi trên giường nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mồm lủng lẳng sợi chỉ trắng buộc thít quanh con răng lung lay. Mẹ em thì gầm ghè đi đi lại lại trước mặt em, đôi tay như chuẩn bị thộp lấy sợi chỉ dài thoòng kia và dựt phăng ngay cái răng ra khỏi mồm em. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh các bác ạ.
    Hai mẹ con chiến đấu, khóc lóc một hồi không ăn thua em đổi chiêu, gào rú lên các điệu man rợ. Thấy em đổi chiêu, mẹ em ngay lập tức cũng chuyển sang tông ngọt ngào: cho mẹ dựt nó ra rồi mai mẹ cho ăn mực nướng. Lắc đầu. Mẹ chỉ dựt khẽ một cái là nó ra ngay không đau tí nào. Lắc đầu tiếp. Đã thế tao cho mày đi bệnh viện.
    Chú nha sỹ đeo kính .
    _Chú ơi, khi nào cháu giơ một ngón tay trỏ lên, tức là cháu đau. Còn khi nào, cháu giơ 2 ngón tay lên tức là cháu rất đau đấy, chú nhớ chưa?( Cháu sợ không nói ra thành lời được.)
    _Khoan đã, chú đưa cái gì vào mồm cháu thế. (Nói đoạn cầm ngay tay bác sỹ giơ lên cao chỗ đèn sáng để soi cho rõ.)
    _Không, cái này là cái gương thôi cháu ạ.
    _Vâng, nhưng từ bây giờ chú đưa cái gì ra là phải cho cháu xem trước rồi chú mới được làm nhé.
    _Chị ạ, từ khi ra trường đến giờ, đây là lần đầu tiên em gặp một ca như thế này.
    _Thế chú ra trường lâu chưa?
    _Em mới ra năm nay thôi chị ạ.
    Chú nha sỹ đeo kính mới tốt nghiệp, chả hiểu chú học hành giỏi giang thế nào mà cái răng của cháu cái cần nhổ thì chú không nhổ, chú lại đi nhổ cái bên cạnh, cuộc chiến nhổ răng bằng chỉ giữa hai mẹ con lại bắt đầu.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Quên mất, em Matrioska, nghe chuyện của em chị thích lắm. Chị còn muốn nghe tiếp xem cái cô bé cứng cỏi đấy nó lớn lên như thế nào nữa cơ em ạ. Kể tiếp cho mọi người nghe nhé, được không em?
    _^KBBB^ dùng nick cũ đi. Bạn bắt vở rồi.
    _Báo cáo cả nhà, bác hội trưởng đẹp giai ngời ngời của chúng ta, tuy đã có chương trình chat Yahoo Messenger trong tay nhưng hiện giờ chưa biết sử dụng thế nào. Cái này không thuộc phạm vi của pháo em nữa, nên pháo em mạn phép bác post nick của bác lên đây. Chị em nào có nhã ý giúp đỡ bác tiếp cận công nghệ chát thì xin mời :
    rain_wear125@yahoo.com
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/12/2003
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thông tin tý về lão SVĐ:
    Lão già vào trong TPHCM , ăn không được, ngủ k được, nên đập đầu vào trong lòng một cô em mát mẻ..Bi giờ bị giữ lại trong đó roài, chắc k có đường về nhà nữa đâu...Nên Delete cái nick SCĐ la được roài


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    OK, mấy giờ, địa điểm ? Chắc không say như hôm trước nữa.
    Bà con dạo này chạy đâu hết nhỉ, cái họ nhà nok vắng vẻ quá.
    Wait and see
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy tên PH trên danh sách phúng viếng.
    To bác Longname: Bác nhắn cái gì em không hiểu. ?Cái công nghệ mới nó phức tạp quá, phải từ từ thì em mới thủng được bác ạ. Mai anh em mình hẹn nhau đi nạp tí điện bác nhỉ .
    To bác SVĐ: Không biết giờ này bác đang ở cõi nào (+ hay -), tuy nhiên em cũng chờ bác vào sáng mai nhé
    To ENTNMT: Chị anh bảo sẽ treo nick đứa nào dám bảo em trai của chị ý là đần đấy! Liệu!
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này