1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện bác trưởng họ dẫn cô sơn ca về ra mắt thì pháo hoa tôi cũng tranh thủ dẫn anh sấm sét về canh cửa canh nhà cho vui ạ. Xin giới thiệu, anh sấm sét là bạn của anh phương đại mập, người bấy lâu này tàn phá ga trang nhà họ nok. Hiện giờ anh sấm sét đang tự quảng cáo là người đàn ông gợi cảm nhất ttvn, và hị hị, loking for a girl 87. Vụ này pháo hoa thành bà già ngồi bỏm bẻm nhai trầu trên bậu cửa sổ, nên để dành cho các em tia nắng và lâu li giải quyết.
    Bạn hiền sống về đêm, ấy nghe tớ tả về cái xe cũ thì biết là nó tồi tệ đến thế nào rồi đấy. Cái xe mới này cũng chả hơn mấy đâu. Ngồi trong xe thì cứ gọi là nghếch ngược cổ lên mà hỏi thăm các anh truck với chị van bên cạnh xem " Trên đấy có mát không? Tôi ở dưới này thấp quá chả thấy mát mẻ gì cả." Thế thì còn đua đẩy cái giề hả bạn hiền ơi là bạn hiền ơi. Nó tha không đè bẹp dí cho là may đấy.

    Chuyện cô nàng Nokia
  2. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè, khoái thật- 2 thằng nghề nói phét rủ nhau đi du lịch được ở ké khách sạn sướng mê người vì không phải trả tiền
    Trong phòng có cái điện thoại thằng kia cứ tý toáy sờ mó
    -Mày gọi cho bồ ở Hà nội thì gọi nhanh nói ngắn 6 USD phút đấy
    Mắt ngước lên đầy vẻ sung sướng tay lập cập mở sổ tìm số điện thoại, ai cũng ghen tỵ với nó vì có bồ đẹp nhất trường ngoại ngữ:
    - Alô Alô
    - Alô ai đấy?
    -Anh đây, Hùng đây
    -Hùng nào?
    -Hùng người yêu của em đây, anh vẫn sống, khoẻ mạnh- cúp máy điện thoại đánh ?o Zình? nhanh như chớp.
    Hôm sau hỏi tổng đài khách sạn không hiểu do nhầm lẫn hay cú phone nhanh ngắn tới mức máy không ghi kịp mà không phải thanh toán- thật hú vía
    Cô bồ sau này được biết đi thi hoa hậu và được giải, chén ngay một anh ?okhoai tây? có nước da lờ nhờ
    Còn cậu? khoai lang? bị ?hà? kia thất tình mất mấy năm và cho đến bây giờ không tìm ra nguyên nhân bị bỏ rơi, cú điện thoại siêu ngắn đến máy không kịp ghi hay vì ?o khoai tây? ngon và xịn hơn ?okhoai ta?
    Chuyện xảy ra hè 1988
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, các đồng chí phân công cho tôi cái trách nhiệm nặng nề thế, nặng quá cơ. Tôi mà là trưởng họ thì họ nhà ta cứ gọi là mả táng hàm....
    OK, nếu anh em đã nói thì tôi cũng xin có ý kiến:
    - Qui định đầu tiên của trưởng họ: Đề nghị chị em trong họ không bắt chước PH dắt bạn trai về nhà !!!
    - Đề nghị mọi người cho xin ý kiến về thời gian và địa điểm của buổi off tiếp theo.
  4. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Em có cả xế hộp đi đã là tốt chán vạn hơn anh em ở bên này rùi còn đòi hỏi gì nữa. Chẳng bù cho anh em bên này đi xe máy hít toàn bụi vào đầy mồm đầy miệng nhất là lúc giờ cao điểm đi làm về buổi chiều. Sướng mà còn k biết đằng sướng kêu ca nỗi rì
    CCNA[/blue/][/size=6]
  5. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi toàn thể đại gia đình họ Nok...
    Trước tiên cho tớ xin có nhời cảm ơn bác 12576 đã có nhã ý giới thiệu tớ trước với mọi người. Khiếp, bác ý động viên mãi nên hôm nay tới mới có can đảm ra mắt bà con đây.
    Cũng cảm ơn luôn cô thư ký chân dài người đã có công lôi tớ từ tít tìn tịt trong bóng tối ra và thúc cho tớ một phát bắt phải lên tiếng với bà con xa gần.
    Nói túm lại là tớ xin cảm ơn tất cả. Và nhân tiện đây cũng xin vote cho hai bác một cơ số sao gọi là cái lễ ra mắt. Tớ cũng chẳng biết vốt viếc như thế nào nhưng chắc 5 sao là to nhất phải không hai bác? Vâỵ thị tớ xin vốt cho mỗi bác 5 ngôi sao to tướng. Các bác tha hồ sướng nhá.
    P.S: Tiện thể đây tớ cũng xin hỏi trong họ nhà ta đã có tục lệ vốt sao cho người mới chưa? Hình như tớ chưa được sao nào thì phải. Các bác động viên tớ tý, mỗi người vốt cho tớ ít sao xem nó ra sao nào?
    Tặng tất cả các bác....
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người bà con mới toanh của nhà họ Nok. Mấy hôm thấy bạn chạy bộ bên "Chuyện cô nàng Nokia" giờ chắc mới tới nơi.
    Nếu có thể được bạn đưa ảnh lên cho mọi người làm quen để ra đường nhỡ có cụng đầu nhau còn biết mà cười cái. Tớ mở hàng cho bạn đầu tiên nhé.
    Tôi đề nghị ngày thứ 7 hay chủ nhật tuần sau (4 or 5/10) để bà con có thời gian chuẩn bị. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đưa ra tục lệ các bác con trai trả tiền còn các bạn gái chọn địa điểm du hý là bác C45. Cái này hay thật là hay. Các bác thảo luận và quyết định nhé.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 24/09/2003
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phân phòng cho nhà mới.
    Phù, sau một hồi chạy đôn chạy đáo chuyển từ nhà cũ sang nhà mới, thư ký pháo hoa tôi đã kịp lên một cái list để phân chia phòng ốc cho các anh chị em họ nhà nok trong căn nhà mới khang trang rộng rãi này.
    Bắt đầu, kính lão đắc thọ, xin nhường cho bác xi èn èn ngụ tại phòng đầu tiên của tầng 1, ở đấy bác tha hồ mà ngồi uống trà,ăn bánh rán, ôn kỷ niệm học hành từ những hè năm 88, 90 hay 92 gì đó nhé. Bác sống về đêm vì ban đêm bác hay lọ mọ nên pháo hoa tôi cũng xin xếp cho bác ở tầng 1luôn. Vậy là thống nhất tầng 1 sẽ dành cho hai bác sống về đêm và xi èn èn nhé.
    Sang tầng 2, cho mấy cô con gái cái nào. Chị pháo ưu tiên cho hai em tia nắng mùa thu và lâu li fo râu ở chung một phòng nhé. Một đứa làm thơ cùng với một đứa mê Rock thì không còn gì vui hơn. Nàng Arielle cà tím thì ở chung với cô ponkint, nhưng nếu, hai cô có ý kiến gì khác thì xin cứ cho ý kiến. Cơ bản là hai cô đều đã lớn nên chị pháo tôn trọng tự do cá nhân. Cô nào muốn xuống tầng 1 ở cứ bảo chị pháo một câu nhé
    Cô sơn ca ạ, nghe nick của cô thì đã biết cô hay ca ở trên núi rồi. Phân cô lên tầng 3, cửa sổ bên này thì cô đứng véo von hát, cửa sổ bên kia có anh lệnh hồ xung ngày đêm ngồi tâm sự tưởng nhớ cuộc tình đã cũ. Híc, híc, lãng mạn quá.
    Bác phương mập bảo kê kiêm vệ sỹ thì pháo hoa đã có chỗ sẵn cho bác rồi ạ, trên nóc tum bác nhé, trên đấy trăng thanh gió mát tha hồ bác tự do tự tại.
    Chết, quên tiệt mất chỗ cho mấy cậu tre trẻ, cậu trai da đen tồi tệ với mấy cậu rô be be và lu ky ky thì chị pháo tống cả lên sân thượng, trên đấy tha hồ ăn uống, nhạc nhẽo, đập phá, nhưng mà vừa thôi nhé kẻo vỡ nhà.
    Nội quy họ nhà nok:
    _Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
    _Anh em cấm cởi trần, mặc quần đùi đi lại trogn nhà.
    _Chị em cấm váy mớ dây rợ tung tẩy.
    _11h đóng cửa, cấm về khuya.
    _Đồng chí nào đi offline riêng với đồng chí nào thì phải trình báo cấp trên để xin giấy giới thiệu.
    Mời các bác bổ sung thêm vào cho đầy đủ ạ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Biết ngay mà, cái loại có vợ như mình thì chị em chỉ có cho đứng ... ngoài cửa là may mắn lắm rồi. Nhưng nghe cái lịch xếp chưa được hợp lý lắm. Ai lại bác SVD cùng với cnn lại ở cùng phòng, cái này mà ở bên tây chỗ PH người ta gọi là GAY đấy bác SVD ạ. Theo em bác nên thảo luận với em Ponkint để chuyển chỗ thì hơn nhỉ .
    To SON CA: Tôi chả thấy mình có thêm sao nào cả , nhưng do đồng chí đã có thiện ý, tôi cũng mở hàng vài sao vậy nhé .
    To bác SVD: Sau buổi off lần trước dạo này bác bôn tẩu ở đâu mà im hơi lặng tiếng thế? Em được về HN sớm mấy ngày, bác lúc nào rỗi ới em 1 câu anh em mình đi caffe giải đen cái đi bác đi.
  9. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    To Rainwear: Bác xem lại đi. Tôi đã vote cho bác 5 sao rồi đấy chứ. Tôi cũng chẳng biết vốt viếc như thế nào. Cứ chỗ nào có vốt là tôi vốt thôi. Bác xem lại đi chứ kiểu này thì oan thị màu quá bác ạ.
    To Houston: Thank Bác vì đã vote sao cho tớ. Từ lúc có mấy sao của bác với cả bác Rainwear, thấy đời vui hẳn lên. (Suýt quên, cho tớ cảm ơn bác Rainwear luôn thể nhá)
    To Phao hoa: Cô sắp xếp cho chị ở vị trí tít tìn tịt trên tầng 3 là không được rồi. Chị là chị xin kiến nghị với cô một vấn đề như thế này. Chị bây giờ cũng già cả rồi, chân yếu mắt toét rồi. Cô cho chị mỗi ngày leo lên trèo xuống cái tầng 3 thì chị đến hết cả cơm cháo mất thôi. Với lại ở trên còn lũ nhóc lúc lắc với rô be gì đó, bọn nó chỉ nhảy vài cái disco cộng thêm mấy cái nhún của bác mập là chị nát đầu rồi cô ạ. Rồi cả cái bác xung gì đó nữa, bác ý mà nổi xung lên thì chị cũng nát như tương thôi. Cô có thương chị thì cho chị xuống tầng thâm thấp một chút. Ở tầng hai có bốn tiểu thư án ngữ chắc chị cũng không ở được rồi. Các cô ấy đang tuổi nhớn, đang tuổi dập dòm. Có mụ già sơn ca suốt ngày ở bên lải nhải thì chán chít.
    Nói túm lại là cô cho chị ở tầng trệt đi. Nếu không bố trí được phòng ốc thì cho chị share phòng với hai bác thức đêm với cả èn èn gì đó cũng được. Cùng cây cao bóng cả với nhau, dễ nói chuyện hơn cô ạ.
    Chị có mấy nhời cô xem rồi bố trí cho chị nhé.
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chị PH ơi, xếp cho chị sơnca ở chung phòng của em để 3 chị em thành lập "Tam ca ba cái NOKIA". Để mỗi khi offline họ nhà mình có tí văn nghệ văn gừng. Nếu tụi em mà có tập hét to quá thì bác Phương mập ở trên cao ấy đừng có kinh hoàng mà ngã bổ chửng xuống đất. Nên xếp cho bác ấy ở cạnh phòng em để em có cơ hội cười nhoẻn mà tạ lỗi với bác cái vụ gà vịt hồi trước.
    Chị sơnca ai lại đòi share phòng với các anh ấy thế? Khổ thân chị chả chịu đi off gì cả. Thế chị đã gặp mặt hai anh chưa? Khổ thế không biết.Thôi, lên ở chung với bọn em có gì hôm nào em rủ chị thực hiện với tụi em vài phi vụ quậy phá hơi bị vui.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này