1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi giống bạn Phương mập, hồi bé cũng ở Nga, thế quái nào mà lớn lên tôi lại sang Mỹ. Không biết đoạn sau này tôi còn ở đâu nữa nhỉ, có khi lại Ethiopia mất thôi.
    Cái hồi tôi ở Nga là năm 10 tuổi, suốt ngày lải nhải Ianhednaiu, cháu không biết.
    Táo của Nga sao mà đỏ thế, ngon thế khi có một chú nào đó cùng ốp bố chìa ra cho tôi.
    Bánh gatô của Nga cũng ngon luôn, cái mứt nho trên chốc cứ gọi là chảy nước miếng mỗi khi nhớ tới.
    Bánh rán 10c thì phải chén liền một lúc 2 cái.
    Kem ốc quế củng béo ngậy, mà chỉ có 20c một chiếc ăn no kễnh bụng.
    Đúng là cái hồi đói kém, ăn cái gì cũng ngon, chơi cái gì cũng nhớ mãi tới tận bây giờ.
    Hồi mới sang bố mua cho 1 con gấu bông và một con búp bê cô dâu. Đến khi về nước, ở nhà đang có mốt để búp bê cô dâu trước xe hoa, thế là cô búp bê xinh đẹp mang bán được 12 nghìn đồng, lãi to, nhưng nhớ cô ấy đến tận bây giờ, con búp bê đầu tiên bị mẹ bán mất.
    Đi shopping của Nga không thong thả và sung sướng như đi shopping kiểu bây giờ. Ngày xưa còn hay gọi là đi cửa hàng Bách hoá. Chạy thục mạng, đi thẳng đến quầy bán đồng hồ :
    _Có bao nhiêu mày bán cho tao hết đi, tao tặng mày một thỏi son.
    Tiếp tục, đến hàng đồ chơi, rồi hàng thuốc tây..... cuối cùng mới đến ruột ấm điện......toàn những mặt hàng chiến lược bán 1 ăn 1 cả.
    Con gái Nga cũng xinh, nhưng chỉ xinh từ tầm 18 đổ lại. Không trẻ đẹp lâu như con gái Việt Nam mình, Phương nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ xui người ta choảng nhau thế? Mà lại còn bảo em cổ vũ nữa chứ? Bậy quá.
    Vụ offline này thế nào các bác nhỉ? Các bác giúp em một tí chứ, chị em nghe nói đến em là không ai thèm đi cùng .
    To Chị Mắt nâu: Dạo này chị đi đâu thế? Vụ chung độ thế nào rồi?
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, không ngờ bác sờ vào đâu ác thế, tưởng bác bênh em ấy, ai dè bác chỉ muốn mượn tay em để làm thay bác thôi.
    Vụ thứ bẩy thế nào đây chú 126972, vẫn thế chứ hả ? Chị mắt xanh để mấy bài chat chit của em thọ đến CN này nhé. Mà em sắp vào SG rồi, chị chuẩn bị quà với thời gian đưa em đi chơi đê.
    Wait and see
  5. onggiaNoel

    onggiaNoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhà họ NOK này thật vui.
    Nhân dịp NOEL, các bạn có muốn nói gì với ông già NOEL này không?
    Chúc tất cả các bạn 1 giáng sinh vui vẻ, và topic này luôn phát triển.
    SANTA
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà họ Nok cũng chúc Ông già Noel luôn khỏe mạnh để đủ sức đi phát qùa cho mọi người và dĩ nhiên đừng quên các cháu ngoan của họ Nok
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ....Các bác đầu trò đâu rồi...tình hình thế nào đây ạ...Sốt ruột quá cơ...
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ông già Noel ạ, cháu có một điều ước nho nhỏ cho nhà họ nok chúng cháu là thế này:
    Vào đúng 12h đêm Noel
    _Bác sống về đêm hư hỏng nhất hội nhà cháu sẽ bị tóm cổ lên Hale club đứng cạnh cái cột giật lấy giật để. Chậc chậc, cứ nghĩ đến cái đoạn bác svd mặc quần áo ***y giống các em dancer uốn éo mà cháu không thể nhịn được cười.
    _2 đồng chí Longname và 12576 ý à, cháu ước các đồng chí ấy đúng 12h đêm sẽ bị vợ dựng cổ dậy, bắt quỳ xuống đất, oánh cho một trận nát đít về cái tội có vợ con rồi mà còn ham chơi, chơi về rồi còn dám vênh mặt doạ nạt đòi li dỵ, thế cũng đáng đời các đồng chí ý ông nhỉ.
    _Cô tia nắng mùa thu thì cháu ước tự nhiên 12h đêm cô ý bật dậy, mò đi lấy kính đeo vào, rồi lập cập ra đứng giữa bờ hồ, đọc thơ cho nhân dân quảng đại quần chúng nghe ông ạ. Cháu cũng mong cho tài năng của cô ấy sớm được bạn đọc công nhận.Thật đấy.
    _Còn ai nữa nhỉ, hỉ hỉ, còn xót ai không nhỉ, à, còn bạn hiền phương mập, cháu ước tự nhiên bạn ý bay thẳng sang cái đất nước mà có cô bạn gái bạn ý hằng say mê ý, một chân dép một chân không, áo rách lỗ chỗ, gõ cửa nhà cô ý, trên tay cầm 1 bó hoa dại, đoạn nói: " Tôi chỉ là khách qua đường, thấy cô nên........." Híc, lãng mạn quá.
    _Bạn khủng bố của cháu, cháu cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn ý. Chúc bạn ý có nhiều thời gian để kho thịt cho chồng chưa cưới ăn, vừa ăn vừa đọc thơ, một bài thơ tiếng anh mà chúng cháu vẫn thường xuyên tạc trên YM: the way you "teach" me, the way you "teach" me......
    Riêng chú Lukyaust còn đang về Vn ăn Tết, cháu ước cho có cô Vn nào đấy, túm quách lấy cái cổ chú ấy , không cho sang đây học tiếp nữa. Hẹn hò gái Úc xin để lại kiếp sau.
    Còn một điều ước cuối cùng cháu ước cho riêng cháu, cháu ước cả nhà đọc xong bài này không ai giận cháu mà gửi lại cả một ngàn điều ước tương tự trả cháu.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cháu cũng quên, còn một điều ước chung cho cả nhà cháu, đó là vào sáng 25/12 sau đêm noel, cả nhà cháu vào TTVN đều được biến thành mod hết, để thích treo ngược ai lên thì treo cho đã đời cả năm mới có 1 ngày.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel ui, cháu ước kỳ này thi học kỳ thật ngon. . 24/12 cháu nằm nhà tụng môn Pháp Lý, chết mất thôi. Đến tận ngày 3 Tết Âm Lịchcháu vẫn phải đi thi. Nhưng đấy là buổi thi sẽ đánh dấu bước ngoặt của đời cháu. Mong sao mọi chuyện đầu năm sẽ tốt đẹp với mình. À vous aussi
    Em mong mùa hè đến thật nhanh để .....em ăn ít đi 1 tẹo. Mùa đông trời lạnh nên hay ăn nhiều (!!!!!hơ, hâm hả Matri ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này