1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sống tại một khu ốp nhỏ..đi qua một đại lộ lớn ở Mat rẽ thêm 2 ngã tư là cả một ngày bé tôi ở đó...
    Ở lứa tuổi tôi ngoài tôi ra là 2 con bé...hi hi..trên mạng mới dám nói thế.Chúng nó cũng sang cùng đợt với tôi sang 1-2 tháng...Chán chả buồn chết, toàn phải đi theo mấy ông anh lớn chả có bạn chơi cùng - thỉnh thoảng do mấy anh lớn phải đi lên lớp nên đành phải ở nhà tán phét với 2 đứa bé đấy...
    Kể ra không có chúng nó thì cũng buồn, vì ít nhất 1 đứa trong số chúng nó hay rủ tôi và con bé còn lại vào nhà chơi..để rồi nó đàn cho nghe...Híc cái đàn thì to như tbtam mà nó thì bé tí lũn cũn - nhấc cái tấm che lên cũng đã khó...
    Một đứa thì có thiên hướng về nội trợ, bằng chứng là sáng chủ nhật nào khi mọi người không phải đến nơi làm việc mọi người thường dậy từ 6h sáng ra khu chợ gần đó mua lương thực về cất tủ lạnh để dành cho một tuần kế tiếp...
    Mọi người nhân những ngày cuối tuần như thế hay góp đồ liên hoan chung với nhau - làm những party nho nhỏ...Con bé đấy thì lăng xăng, cuốn nem, nhặt rau vân vân và vân vân..có mấy cô chú trêu:"Kiểu này bố mẹ thằng Tĩn có đứa con dâu tốt rồi nhá.."Đến mức mà mẹ của cô nàng hay đánh đàn kia cũng phải bảo :"Mẹ Q thua mẹ H rồi..rút lui không làm mẹ vợ thằng Tĩn nữa "
    Hì hì...Tớ không nhớ lắm về các món ăn ở bên đó lắm tớ chỉ nhớ một là sa sư lứt - sa xin ki..đó ..Sa sư lứt giống như món thịt nướng của mình - nó cắt thành tửng khoảng - được làm từ thịt cừu còn sa xin ki giống như thể loại bánh vo viên màu trắng mà bọn Tàu hay làm...
    Bánh gato của bọn Nga ngố cũng tuyệt toàn kem - so co la...vân vân..tên nó thì tớ quên tiệt rồi...
    Hì hì để lúc nào rỗi...tớ kể tiếp cho mọi người những mối tình Nga ngố của tớ..he he....
  2. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    _Còn ai nữa nhỉ, hỉ hỉ, còn xót ai không nhỉ, à, còn bạn hiền phương mập, cháu ước tự nhiên bạn ý bay thẳng sang cái đất nước mà có cô bạn gái bạn ý hằng say mê ý, một chân dép một chân không, áo rách lỗ chỗ, gõ cửa nhà cô ý, trên tay cầm 1 bó hoa dại, đoạn nói: " Tôi chỉ là khách qua đường, thấy cô nên........." Híc, lãng mạn quá.
    Éo!!!Mãi mới nghĩ ra....Tớ thì đã là nhân vật nam chính rồi nhưng mà cô bạn tớ hằng say mê ở Tây nhiều lắm trong đấy có bạn hiền Pháo hoa mũi to..xế này thì khó nghĩ quá giời....
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, anh già noel không bao giờ giải quyết cho cái quả ước ao bạo lực như thế này đâu (mà cái kiểu ước như thế này vợ mình ngày nào chả ước - chả bao giờ thành hiện thực ).
    Anh già Noel thân mến, em ước cho từ Noel này trở đi họ nhà em ngày nào cũng nhiều TIỀN để đi offline liên tục. Chị mắt nâu của em trẻ ra khoảng 20 tuổi , bạn Pháo Hoa sẽ không ngáp mỗi khi nói chuyện với em, ENTNMT không bao giờ bị stress nữa, bác SVĐ sẽ sống về ban ngày, bạn Phương Mập sẽ hết cá mập, bác Long name sẽ long thêm 1 số thứ khác , cô bé Ponkint sẽ quạt lại sếp, khủng bố sẽ bị khủng bố lại, ai đã đi khỏi nhà thì sẽ quay trở lại v.v.... và còn em, khi nào anh đi tặng quà ngang qua nhà thì cho em nói nhỏ một phát nhé.
    To các bác: Vụ offline ngày mai bắt đầu từ 2h trưa hay 5h chiều nhảy, chị em có ai tham gia thì hô lên 1 tiếng xem nào, sao chả thấy ai là thế nào thế. Các bác có số ĐT của em hết rồi nhảy. Tóm lại vụ ngày mai đã có:
    1. Longname
    2. SVĐ
    3. Phuong map
    4. 12576
    5. WHO ?
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 19/12/2003
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác Phương cứ tinh tướng tưởng mỗi bác có bạn Tây. Em đọc bài của bác và của chị Pháo hoa mấy hôm nay cũng thấy ngứa ngáy lắm rồi, nhưng đã quyết là không lằng nhằng dài dòng mất thời gian với cái TTVN này nữa trừ lên câu bài, nên em không muốn viết thôi đấy nhá.Ngày còn nhỏ xíu em cũng có nhiều kỉ niệm đẹp với các bạn Nga. Vì papa em là phiên dịch tiếng Nga cho một đoàn chuyên gia về quân sự.Kỷ niệm nhớ nhất là đi chơi với hội con Tây mà ai cũng khen em béo hơn chúng nó, thế mới tệ.
    Thôi, viết thế là đủ rồi ạ. Nhắn thêm các bác có tổ chức gì thi nhiều hoạt động vui tươi câu kéo chị em với ạ, em nghe chừng có một bà chị xinh đẹp kêu với em chán rôi đấy ạ. Mà chả biết em có đi được không. Cứ thấy mệt mỏi và stress quá.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Định out rồi nhưng quay lại viết thêm: Cảm ơn các anh chị đã dành những điều ước cho em.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..chưa có số của bác...nhưng em sẽ liên lạc qua anh Lòng nem....
    Các bà các chị topic an tâm đi...ngày mai anh em ăn chay thôi..vì hưởng ứng ngày lễ GIÁNG SINH mà.......
    Hi hi...lời chúc của bác cũng hay...nhưng em là em ứ chịu...ke ke ke..em mà bớt mập thì em còi dí còi dị..em đã lùn rồi mà còn còi dí còi dị..híc..thảm lắm..he he
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Cái gì , hả, ai hư hỏng nhất Có mà em Pháo Hoa thì có. A lên Hale dự cột cũng được thôi nhưng cát xê cao lắm vì là hàng độc mà. Sô diễn đầu tiên là dựa cột múa đơn, sau đó sẽ tiến hành múa đôi với em Pháo Hoa nhé Hai A E cùng tóm lấy cái cột giật lấy giật để cho sập cái Hale club thì thôi Hic hic, nghĩ đến đoạn Pháo Hoa mặc quần đùi áo may ô tóm lấy cái cột inox bóng loáng lắc như lên đồng mà thấy phê lòi cả mắt
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Thế 4 giờ ngày mai nhé, uống nước 1 tí rồi khởi sự hành động thôi. 16 h / Sat / 19/03. Mọi người cố gắng tham dự đầy đủ nhé.
    1. Longname
    2. SVĐ
    3. Phuong map
    4. 12576
    5. Arielle
    6. ..............................................
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế là có thêm 1 em (lại còn xinh nữa chứ ), em cứ tưởng chỉ có 4 anh em đi mua 1 bộ bài về thế là xong cái vụ Noel rồi. Tin tưc về vụ off hôm nay sẽ được cập nhật liên tục cho đến 3h30'' chiều. Xong em vẫn chờ mọi người ở số 7 Hàng Thùng (quán Tùng Hậu) như mọi khi nhé.
    Bác SVĐ thân mến, câu kéo được thêm chị em nào nữa hoàn toàn phụ thuộc vào bác đấy nhé ,
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh thì bị bọn tư bản bóc lột đến tận 5h cơ, mọi người cứ đi trước, anh sẽ gọi điện rồi đến sau nhé 12478645.
    Em ENTNMT ơi, đi đi, anh có một bồ kinh nghiệm làm việc với cái bọn Nhựt Bủn, đảm bảo không hay không lấy tiền.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này