1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    May quá, cái mạng chập mạch này nó cũng yên ổn một tý cho em post bài.Em cũng không chắc lắm nhưng nếu đi em sẽ rủ thêm cả một cô bạn nữa,cô bạn mà em làm quen trong hội chợ việc làm đó,thỉnh thoảng vẫn hay hỏi thăm câc anh chị nhưng mà em bảo em ghét chát lắm,khi nào đi chơi thì em rủ.Em cưa kéo được rồi. Còn cái chuyện bà chị nào đó kêu ca là em bịa ra để cho các bác trai chột dạ một tý. Mới manh động một tý mà bác 12576 đã sốt sắng rồi. Em đùa tí thôi.
    Em là em ước bác 12576 không ca bài ca cũ,ước chị PH ngày càng nổi tiếng hơn, ước bác Phương mập béo quay như con gà tây, ước bác SVD ngày càng nhí nhảnh như con cá cảnh, ước bác Longname, ước chị ponkint, bạn Arriel,anh houston,chị khủng bố, chị mắt nâu nghĩ thêm hộ em những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên khác.
    Hôm nay em vừa nhìn thấy chị thangtu online, lâu lắm rồi không gặp chị,ước hôm nay chị đi nữa nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    À quên, anh CNN dạo này đi đâu mất tiêu sao không về điểm danh?
    Nhân cái chuyện năm mới năm me, em xin kể môt chuyện ngoài lề mà em cho là hay.
    Bà chi Pháo hoa một hôm gửi cho em một cái message. Nói là có một "thằng bạn" của chị ý. (trích nguyên văn ngôn ngữ của chị), nhờ chị viết bài về NGƯỜI VIỆT NAM ĂN TẾT Ở NƯỚC NGOÀI, nhưng chị bận, chị bảo em viết. Em thì chả có bạn bè hay cô dì chú bác ở nước ngoài gì cả. Nhưng mà đã trót nhận lời với anh bạn của chị Pháo Hoa. Thế là lôi hết bạn bè của các bạn bè ra hỏi. Cũng tóm được vài chú hay hay. Nhưng hay nhất có một be smới sinh năm 85, sau khi viết mọt bài dài lê thê, toàn những huhu và hic hic, nó P/S thế này, nghe mà xúc động:
    "Bat den chi, tu dung lam em nho*'' nha qua huhuhu Chi mua ve'' cho em ve an Tet di huhuhuhu Them ve` Vn don tet qua huhuhuhu Ma thoi em di ngu day, nho*'' nha` qua, chac ti nua mo* ve Vn mat"
    Còn bác nào xa quê hương nữa không nộp mạng cho em hỏi thăm phát đê.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Sorry vì post mấy cái ảnh chị PH phân phối cho từ hồi lâu rồi tự dưng hứng chí lại lôi ra. Xin lỗi bà kon vì ko xin phép trước.
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 21/12/2003
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các bác..do ông anh Longname nhà em vậy...lại do em bận tí việc đằng Cầu Giấy nên khó hẹn hò được đúng 4h...Híc mà trong khi đó em lại chả có số của bác Lí...Thế nên em mong rằng thì là các bác làm ơn làm phước mất 500 đồng VN nhắn vào số máy 0904190078 hộ em cái nhá...để em có thể ra nơi tập kết..hi hi...cám ơn các bác trước
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Các bác toàn chơi khó em thôi. Em thì luôn ổn định chỗ ngồi , thế mà các bác bảo khi nào ổn định chỗ ngồi thì ra, thế thì em biết làm sao bây giờ???
    Thôi được, 5h20'' vẫn số 7 Hàng Thùng, em sẽ chờ mọi người ở đó. Em sẽ gọi điện cho từng người một. Thế nhé.
    To ENTNMT: Em xoá ngay hộ anh cái ảnh của anh đi nhé, cái đó không công khai được đâu em ạ
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ nhẩy. Đã lâu lắm rồi anh không đọc gì cả (văn hoá lùn đi).
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt anh lôi cái em viết ở topic khác sang.
    Nhắn chị Mắt nâu sửa lại cho em cái title của nick này là "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ..."
    Còn với nick của doanminhhang17681 cũng đổi tittle như thế ạ. Em PM nhưng hình như TTVN bị lỗi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuc moi nguoi trong box ta co 1 very very merry chirsmast. Chuc moi nguoi luon vui. Co ai o HCMC neu thay ranh thi nhan em nhe,
    Thanks chi PH, don Noel o ben US thi chac la day du khong khi lam nhi, chu o Australia thi thang 12 la thang nong nhat cua nam, nhiet do dem Noel co the len den 35-40 do C. Khong co cam giac gi la Noel het. Em qua Uc hon 3 nam roi ma van chi thay tuyet....trong nha thoi, hic. Chua duoc ngam tuyet roi the nao nua.
    Best wishes for all.
    too KOOL for SKOOL
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Merry Christmas n Happy New Year.
    Chúc.....định chúc nữa nhưng lại sợ cả nhà phản đối nên thôi.
    Noel của tôi.
    Cám ơn những lời chúc của mọi người nhé, mọi người bên nhà đi nhậu, bên này Noel tôi cũng được đi ăn uống, ăn nhiều quá, nên đang tự nhủ cố gắng phấn đấu, sang năm mới béo hú như anh sống về đêm, hai anh em lên giật một phát là sập cái hale luôn. Thấy bảo Hale bây giờ đang đổi mốt tuyển toàn các em bụng to thôi anh svd ạ.
    Mãi đến hôm qua mới được nghỉ học nghỉ làm. Tôi chạy ra hàng chọn mua thiệp Noel thì tìm mãi mới ra cái loại 80% off, hê hê, thế mà đến lúc đi ra cửa rồi vẫn còn lẩm nhẩm, bọn này lừa đảo bóc lột thành quả lao động của nhân dân.
    Các cháu ở lớp thì được cô làm cho một cái vòng noel, nhưng thay vì lá cây và ruybon thì cô giáo tận tuỵ thay cho các cháu bằng kẹo, ôi giời ơi, ở nhà thừa mứa ra thì chả ăn, nhưng đến lớp thì xếp hàng lũ lượt dể lên giật kẹo. Các cháu giật hì hục hì hục, được độ 5 phút, tức là mỗi cháu xếp hàng 2 lượt thì vòng kẹo của cô tan hoang, trụi thùi lụi. Hôm nay các thầy các cô lại được dịp đi đú đởn với nhau tiếp.hihi
    mọi người ở nhà thế nào?
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này