1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch offline phá sản lần 1.
    Hình như ai cũng có hội riêng của mình để đi chơi nhảy múa hát ca nên không ai có ý định về nhà nữa.
    Chỉ còn ngày thứ 7 (27-12-03) và ngày CN (28-12-03) là hết năm, nếu các đồng chí vẫn còn có ý định gặp mặt tất niên thì chúng ta sẽ gặp nhau vào 1 trong 2 ngày đó (hoặc cả hai ).
    Chúc các đồng chí một Noel thật vui vẻ. Đề nghị các đồng chí thông báo địa chỉ email để tôi có thể thay mặt cả họ gửi thiệp mừng Noel đến từng người (có loại thiệp riêng phù hợp cho anh em và chị em)
  2. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hí...Cuối tuần vừa rồi có cái Noel của họ Nok nào đâu..he he..
    Đầu tuần không muốn làm mất hứng mấy bác ở nhà nhưng cũng nói để mấy đồng chí xa nhà khỏi tiếc...
    To anh Long : hôm qua rượu Quê mình phê quá ông anh à...ke ke
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Á à, ra rượu quê mình mà không rủ anh em nhá. Ở đó có món lẩu cá mè ngon tuyệt. rượu uống cũng ổn, dưa cay ngon... mỗi tội các bạn không rủ
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, rượu quê mình là cái quán trên đường Phùng Hưng ngồi đất uống rượu kiểu nhà quê chứ gì. Gớm, bạn phương mập đừng tưởng tớ ở xa mà loè cho tớ sợ nhá. Mà nhà mình dạo này thiếu tinh thần ăn uống quá, vắng mất mấy em béo tròn béo trục cổ vũ tinh thần cũng tiếc.
    À, em như tia nắng mùa.............. vớ vỉn thương nhớ ơi.
    Chị quên chả viết cho em cái gì về ăn Tết cả, căn bản tính chị nó tự do lông bông, có khi không ai yêu cầu thì viết hào hứng lắm, ấy thế mà cứ đụng ai nhờ phát là tự nhiên lười ịch ra ngay. Vấn đề của em nhờ chị cũng thế, chị cũng nói với thằng bạn chị rồi, cãi nhau mấy bận vì cái bài báo đấy đấy. Còn chuyện gọi nó bằng thằng xưng tôi thì chị vẫn cứ nhố nhăng thế đấy mà. Nhiều khi đang nói chuyện hăng say nó còn phải nhắc chị là: " Này, bà nhớ là bà kém tôi 3 tuổi đấy nhá."
    Em Lukyaust về SG ăn Noel thì vui nhỉ, chứ chị cứ tưởng tượng ra cái đoạn Noel dưới trời nóng 39 40 độ, mặc quần đùi áo may ô, tay cầm quạt quạt phành phạch thì ông già Noel quả đấy chắc chết quá.
    Cả nhà có gì vui thì kể nghe đi cái nào.
    Chuyện cô nàng Nokia
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    CHÚC CẢ NHÀ MỘT GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 23/12/2003
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    May anh chi co ke hoach gi cho Giang Sinh the? Em vua ve VN, khong biet di dau, cung chua co ke hoach gi? Ai co du dinh gi hay hay thi post len chia se voi moi nguoi nao.
    too KOOL for SKOOL
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Câu nó lên đầu một cái. Chúc bà con Họ nhà Nok năm mới vui vẻ.
    Wait and see
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%?
    We have all been to those meetings where someone wants you to give over 100%..
    How about achieving 103%?
    Here''s a little mathematical formula that might help you answer these questions:
    What makes up 100% in life?

    If:
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z is represented as:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.
    Then:
    H-A-R-D-W-O-R-K
    8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

    and
    K-N-O-W-L-E-D-G-E
    11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

    But,
    A-T-T-I-T-U-D-E
    1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

    And,
    B-U-L-L-S-H-I-T
    2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

    AND, look how far ass kissing will take you.
    A-S-S-K-I-S-S-I-N-G
    1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%
    So, one can then conclude with mathematical certainty that:
    While Hard work and knowledge will get you close, And, although Attitude will get you there, Bull**** and Ass kissing will put you over the top!!!
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, các đồng chí có thấy gì không? Bà chị của tôi được gọi là "Nốt nhạc mang tên mắt nâu " mới khiếp chứ. . Ối giời ơi...
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hi Everybody,
    Đồng chí 1345 xem cái kế hoạch Off vào thứ 7 hay CN này có khả thi ko? Ai có thể tham dự đc. Có gì xác nhận cho chắc chắn vào ko có lại fá sản phụ lần nữa thì bùn, Bye
    Pháo Hoa dạo này đi đủ đởn bên Mẽo nên quên Nokia rồi, về mà giật cột inox Hale Club đê
    MAZI CHẾT MẤT / Merry Chrismas
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này