1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên một phát. Hành động này được gọi là spam đây, nhưng không sao, không ai nỡ treo nick của mình ngay đầu năm cả .
    To bác SVĐ: Em không làm cách nào post ảnh Hoa hậu lên được, ảnh Hoa hậu trái đất hẳn hoi đấy nhé, đẹp tuyệt luôn. Dạo này bác đi buôn dưa ở đâu mà không thấy lên tiếng thế?
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Họ nhà Nok chắc năm mới say bí tỉ lăn quay mất tiêu rùi. Trùi ui, lại thêm một họ nhà Samsung nữa. Chắc sắp tới lại thêm LG, Motorola,... quá. Ặc ặc.
    Năm mới năm me
    Cả họ nhà Nok
    Lốc nha lốc nhốc
    Vừa đi vừa ốc (*)
    Lốc ca lốc cốc
    ... hốc hốc hốc hốc... hu hu...
    P/S: ốc là uống đó. Tui thấy mấy thằng uống nhiều quá toàn kêu là ốc ốc.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Eight gifts that don''t cost a cent

    1. The gift of listening.. But you must REALLY listen. No interrupting,
    no daydreaming no planning your response. Just listening.

    2. The gift of affection... Be generous with appropriate hugs, kisses,
    pats on the back and handholds. Let these small actions demonstrate the
    love you have for family and friends.

    3. The gift of laughter... Clip cartoons. Share articles and funny
    stories. Your gift will say, "I love to laugh with you."

    4.The gift of a written note... It can be simple "Thanks for the help"
    note or a full sonnet. A brief, handwritten note may be remembered for a
    lifetime, and may even change a life.

    5. The gift of a compliment... A simple and sincere, "You look great in
    red," "You did a super job" or "That was a wonderful meal" can make
    someone''s day.

    6. The gift of a favor... Every day, go out of your way to do something
    kind.

    7. The gift of solitude... There are times when we want nothing better
    than to be left alone. Be sensitive to those times and give the gift of
    solitude to others.

    8. The gift of a cheerful disposition... The easiest way to feel good is
    to extend a kind word to someone, really it''s not that hard to say, Hello
    or Thank You.

    Friends are a very rare jewel, indeed. They make you smile and encourage
    you *****cceed. They lend an ear, they share a word of praise, and they
    always want to open their hearts to us.
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, bận rộn gì mà bà con đi đâu hết cả. Chả biết mấy vụ offlight của các bác thế nào mà không ai tường thuật. Các cô nàng biến đâu mất cả, còn vài bác giai ra vào nhậu nhẹt lai rai.... Bạn mập của tớ không biết chạy trọt vụ Tên lửa đến đâu rồi? Chủ nhà thì cũng đi đâu mất, chả biết bên tây bên Mẽo thế nào, hết tết tây lại đến tết tàu, có gì vui không bà con???
    Người ta đồn là khủng bố tôi sắp "lên thớt", ngắn gọn dễ hiểu là sắp ...đi lấy chồng, rồi bán tín bán nghi. Hoá ra là thật, hic, thì đến bản thân khổ chủ còn thấy mông lung, thiên hạ 10 người thì 9 người gân cổ lên phản đối, người còn lại gục gặc đầu rồi bảo : "còn ít ngày, chơi dối già đi em ơi" (viết thế có sai chính tả không ấy nhở ) Có đứa lại bảo, thôi thì đằng nào cũng phải lên thớt, lên bỏ xừ nó đi cho xong một việc. Đêm về nằm vắt chân lên trán, nghĩ bụng thiếu mất một đứa ham chơi thì cũng chẳng chết ai, chúng nó vẫn ăn nhậu vẫn hội hè vẫn chơi tẹt ga, chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.
    Cuối năm, cái gì cũng chạy nước rút, nhà cửa bận cơ quan bận, lại thêm cái gông sắp tròng vào cổ cũng thành ra thêm một mối lo. Đến nỗi Noel, tết tây qua đi mà cũng chẳng buồn gửi cho ai một tấm thiệp chúc mừng. Thực ra thì lâu lắm rồi đã làm gì còn cái thú ngồi viết bưu thiếp rồi đem đi gửi ! Thế mà bỗng dưng hôm qua lại nhận được một tấm bưu thiếp tận "ở nơi kia xa lắm", vào đúng lúc mà tôi đã quên khuấy mất là có người hẹn gửi bưu thiếp chúc mừng ! Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác bóc cái phong bì và đọc những dòng chữ bạn bè, viết tay hẳn hoi chứ không phải chữ in như trong thư điện tử...
    Vui lắm! Vẫn có những thứ như vậy, rất đơn giản nhưng lại có thể làm cho bà già nảy nhảy tưng tưng lên vì vui, trong những ngày cuối năm mệt mỏi này ! Cảm ơn bà nhá, Pháo ơi...
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  5. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    I AM SO BORED,
    THIS IS A TRULY SPAM
    Họ nhà Nokia bị hội Samsung đập chết ăn thịt hết cả rồi, I AM THE ONE WHO PUT THE HEADSTONE ON IT!
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    ÔI cát bụi mệt nhoài ........
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To bác SVD: Theo yêu cầu của Bác, em post ảnh Hoa hậu lên (không phải Hoa hậu nhà em nhá). Nếu đây được gọi là spam thì đề nghị các mod cứ treo nick của bác SVD lên cho em. Thanks
    Hình như đây là Hoa hậu thế giới này
    còn đây là Hoa hậu Trái đất này
    và đây là Hoa hậu Trung Quốc này
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chịu chả nhìn thấy cái gì cả. Bác sờ lung tung ơi, bọn em tủi thân không chịu được, thế quái nào mà em với chú 12987594 chủ trì vụ nào là hỏng vụ đấy, hay là bác phúc hậu tốt bụng bác chủ trì thử quả này xem có mát tay hơn không nhé ?
    Em van bác đấy.
    Còn cô khủng bố, lấy chồng đi cho nó khỏi ế, có cần anh em nhà NOk đến ăn giúp cái gì không ?
    Wait and see
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Làm gì mà các chú réo tên anh ghê thế. Off thì off sợ gì. Hẹn mọi người chiều CN này 3:00 đi Off nhé. Anh dạo này tết đến nên quen mui mất rồi. Thành phần ban đầu là:
    SVD
    142345
    Long Name
    Chắc là đồng chí PM cũng tham gia nhẩy.
    Thế còn các chị E thế nào???? Em mùa thu có đi không , anh thấy em nhiệt tình nhất mà ko đi mấy lần rồi. Em Tè sắp lên xe tăng về tàn phá nhà chồng thì cố gắng đi đi cho nó khỏi ân hận. Mong các anh chị em nhà họ Nok cùng các quan khách nhiệt tình hưởng ứng tham gia...................
    Thi đua ta quyết thi đua
    Đua rồi ta quyết đi lên dẫn đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi
    Còn địa chỉ nhậu nhẹt ở đâu thì sẽ quyết sau. Chắc là lại ra Quán Sứ uống nước rồi theo Hội Nghị Diên Hồng mà thi hành các công đoạn 2, 3.... Z
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    125345435: À quên mất, thế còn mấy cái bộ bikini ưa thích của E đâu sao không đưa lên đây, định giữ làm bí kíp à
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật nhé, bác đừng tủi thân nhé. Hình như mắt bác có vấn đề rồi, ra đây em cho mượn kính mà đeo . Hình Hoa hậu của người ta đẹp như thế mà lại bảo không nhìn thấy gì. Thế bác còn muốn thấy gì?
    Hưởng ứng lời kêu gọi của bác SVĐ, CN này nhất định em sẽ có mặt để off cùng các bác, em sẽ khắc phục mọi khó khăn... .
    Mà bác ơi, hình như đám cưới bây giờ có cái mốt mới là đêm tân hôn sẽ truyền hình trực tiếp thì phải. Hay ra phết đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này