1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi các bố các mẹ nhà họ NOK ơi!
    Có bố, mẹ nào chỉ bảo cho con xem làm thế nào để vừa quà cáp cho sếp, vừa thăm đủ họ hàng nhà mình và nhà vợ, vừa trông con ( tết, ô sin về quê).... mà vẫn VUI TƯƠI đú đởn, nhậu nhoẹt với các bạn ...chỉ trong 5 ngày tết không?
    Xin cảm ơn!
    ----
    Mỗi lần tết là rùng cả mình!
    big gun
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Thế còn xuất cho Già KHÔNG Hà Nội thì sao hả đồng chí, đừng cho tôi ra rìa nhá.
    Tết sắp đến rồi, mà đến nhanh thật các đồng chí nhở.
    Mọi năm vào tầm này, thì tôi đã chạy long tóc gáy lên, để đi mua sắm chợ Tết, mua măng khô về ngâm trước cả nửa tháng, mua lá dong với lạt giang về gói giò thủ, dọn dẹp nhà cửa, và trang trọng nhất là khoản lau bàn thờ các cụ, cả năm các cụ mới được dọn rửa một lần kể cũng tội nghiệp các cụ quá nhỉ.
    Mọi năm tầm này, tôi cũng đã phải chuẩn bị quà Tết đi biếu xén, sau này nghĩ nó cũng chả có giá trị vật chất nữa, nhưng giá trị tinh thần thì to thật, mang đến nhà ai mà cứ nói: "Nhà cháu có ít quà gửi biếu hai bác ăn Tết" nghe cứ oai oai là.
    Mọi năm đến 30 Tết đám con gái cháu gái của bà tôi lăn lưng ra làm thịt gà. Kỷ niệm làm thịt gà đến giờ vẫn nhớ: con gà sống 5kg ở nhà quê mang ra biếu, tôi cắt tiết thế nào, cắt xong nó cứ ngồi giữa sân mà lắc lư, lại được cả bà nội tôi, lấy cái rá úp lên chốc cho khỏi chạy, được một lúc bà nội tưởng nó chết rồi thì lật cái rá lên, con gà nhảy tửng lên một phát làm bà nội tôi ngã lăn đùng ra giữa sân ướt hết quần áo, tức mình bà chửi đám con gái ăn hại một trận rồi rũ đít đi lên gác.
    Mọi năm vào tầm này tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Năm nay thì chả phải làm gì cả, mặc dù vậy bên này không khí Tết cũng nhộn nhịp lắm, ngoài khoảng chợ gần nhà đã thấy bày đủ các loại bánh trưng bánh tét, hoa đào hoa mai chen chúc nhau nở, các hàng băng đĩa thì chỉ cần đi qua là cũng nghe thấy hát về mùa xuân rồi. Á, mà hoa đào bên này nó to hơn hoa đào nhà mình nhá, hoa cứ bự bự tươi tươi, bên này còn được đốt cả pháo nữa. Vui lắm.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả họ, hơn 1 tuần nay em ho như cóc cụ, chú 12868 hôm trước gọi điện được thưởng thức giọng ho vàng của em rồi đấy, mà binh tình là nhiều khả năng em còn được ho đến qua Tết, thuốc giờ tăng giá nhưng chất lượng giảm, em uống mãi mà chẳng có ăn thua gì..
    Tình hình nữa là 30 Tết bác nào trốn vợ thì lên chat với em, năm nay em được vinh dự đi canh cái cổng công ty, cả ngày 30 luôn, nhưng các bác liên hệ trong giờ hành chính nhé.
    Wait and see
  4. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Vitdoi! Giờ này hoặc là bác với bác gái đang hì hục, lúi húi đếm xiền, hoặc bác đang bạc mặt quà cáp chạy Tết, hỉ? Giữ gìn sức khoẻ với bác ạ, trường kỳ kháng chiến mà! Theo em bác cứ đi hết trước Tết đi, còn sau Tết thì vui chơi, đú đởn thôi. Mà Tết này, gà với lợn dịch bệnh thế càng đỡ phải ăn, không ăn thì càng đỡ phải làm, thế là đỡ được việc rồi. (Xin lỗi bà con nông dân, đau lòng lắm!)
    Hồi bé thì chỉ mong Tết để được mừng tuổi, được bao nhiêu thứ, đi làm rồi thì mỗi lần Tết đến chỉ có niềm vui duy nhất là được nghỉ vài ngày, gặp gỡ bạn bè, chơi bời, phong bao rủng rỉnh lên chút nhờ ít tiền thưởng cơ quan cho...còn đi chúc Tết thì là cả một đại hạn, bao nhiêu tiền thưởng, tiền lương cũng đi đời..., âm luôn.. Nhà em từ hồi ra riêng chưa phải đi Tết ai cả, vì chẳng ai trách người ở xa mà, thấy thật là thoải mái. Sang năm hồi hương rồi, được ăn Tết với gia đình, bạn bè là cả một niềm vui lớn nhưng chắc là mệt lắm đây. Tết năm sau chưa đến mà giờ đã phải đau đầu nghĩ chuyện quà cáp lúc về rồi, híc, híc...tặng ai, cái gì cho có giá trị với người ta mà hợp với túi tiền, khả năng tài chính của mình ở cái nơi mà cái khỉ khô gì cũng giá ở trên trời thế này bây giờ! Bố mẹ hai bên đều bảo không phải quà cáp gì cả, nhưng mà đi xa lâu ngày về mà không có gì thì thất lễ quá, hơn nữa mình cũng muốn tặng quà cho người thân, dù sao cũng là một niềm vui nho nhỏ, bố mẹ thì chẳng sao, còn họ hàng, sếp siếc mới chết, lại mang tiếng đi Tây về mà ki bo, chết chết, vết nhơ khó rửa... Nhà mình có ai có cao kiến gì về chuyện quà cáp không, tư vấn giúp đi!
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em về quê ăn Tết, chúc các bác vui vẻ, hạnh phúc.Hẹn gặp lại sau.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Oái, mãi mới vào được.
    Sắp tết rồi, thế mà vẫn bận bù đầu mới chán chứ. Nhớ lại tết năm trước, giờ này là mình bắt đầu quà cáp để đi giải thảm các sếp , năm nay thì hoàn toàn nhẹ nhàng , nghĩ chuyện làm sao tiêu hết chỗ tiền cày được suốt năm . Vui và buồn &
  7. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất:
    Năm mới, Nokia sẽ sáp nhập với SamSung, thành tập đoàn lớn nhất .... trên ttvnol trong lĩnh vực buôn chuyện, xả stress, câu bài và tâm sự linh tinh. Ai không đồng ý giơ tay!
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    iem đồng ỳ ! giơ gì?
    cút hết đi, tiền là của tao
  9. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có gì giơ nấy
    Xin lỗi bà con nhà họ Nok nhé, lâu rồi không vào buôn chuyện với các bạn được, vừa bị emnhutianangmuathu phê bình rồi.
    Chắc dạo này bà con nhà ta đều bận lo Tết.... không chỉ cho mình còn phải lo cho bạn hàng, cho sếp, Tết nhà nội, nhà ngoại, lo cưới chạy Tết... Có lẽ nên kể cho nhau nghe một chút về việc lo Tết đi nhỉ!?
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Nhiều tiền thế, nếu chưa nghĩ cách nào tiêu cho hết thì đưa đây, Anh em Nokia đốt cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này