1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Hiii, em thì sao cũng được, hình như chú sgh cũng là anh em của mình thì phải, nếu phải thì la lên một tiếng nhá, để chi PH xếp chung tầng trên với tớ v à rô be be.
    Hình như chị sơn ca có xuống tầng 1 hay tầng 2 thì tầng 3 cũng còn trống nhỉ? có ai đăng kí không? nếu ko thì coi chừng chị í cho tây ba lô thuê là mất phần đấy nhé. À, thế thị PH ở tầng nào nhỉ????
    Chúc mọi người vui vẻ
    too KOOL for SKOOL
  2. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hè năm sau, hai thằng giặc non rủ nhau đi thăm bảo tàng, nhà hát và cung điện
    Được hai ngày đi bộ chân mỏi, đùi đau thì nhìn thấy trò chơi ?o tắc zăng? cài trò có cảnh trên ti vi: buộc dây chun vào hai chân rồi nhẩy từ trên cầu xuống sông khi sát mặt nước cái chun co lại người tung lên tung xuống ?" thích mê đi- nhưng lại sợ đúng là vừa thích vừa run
    Ở đây cái cầu được thay bằng cần cẩu tầng cao ngất, sông thay thế bằng cái hồ to hơn hồ Trúc bạch
    Nghiến răng trẹo quai hàm cho hai cái vé mỗi cái 50 USD, sau khi thuyết phục với thằng bạn rằng từ nhỏ đến lớn chỉ nghe lời Bố Mẹ, hôm nay cần phải khác
    Nói thì dễ khi cái cần cẩu đưa lên độ cao khoảng ba bốn mươi mét gì đó, trời ơi nó rên lên đúng là hai thằng đại ngu thật điên rồ
    Một thằng biết bơi thì kinh sợ độ cao, đứa kia thì ngược lại
    Thằng? khoai tây? vật vưỡng xếp hàng trước vì quá hãi đã xin xuống chấp nhận mất tiền
    Đó là cú nhẩy xuốt đời không quên, hai đứa chỉ cảm thấy rơi tự do, cảm giác cái chết đang liền kề, sự kinh hoàng, sự hưng phấn tột độ sau khi nhẩy- một cảm giác khi người ta vượt qua được giới hạn của bản thân tiến về phía trước chân trời rộng mở
    Ngày hôm nay tuy là giám đốc một doanh nghiệp kha khá vợ con ?ođoàng đoàng?, thỉnh thoảng ôn lại chuyện xưa, ông bạn cười nói
    -Hôm nào đi nhẩy Tắc zăng đi
    Hai đứa cười ngất
  3. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là họ hành nhà Nokia...Độ rày lắm nick quá đem ra xài tạm tí...Mother Monkey nhà nó chứ, mình là mình ghét nhất trên đời này chuyện tình cảm sướt mướt uỷ mị mỗi khi vào cái Tâm sự...Nghe nó cứ chuôi chuối thế nào ấy...Có bạn PH bạn ấy động viên khích lệ mãi mới vào được đến đây xả vài cái ba lăng nhăng ( mình thì hiện giờ đang nghĩ nó là ba lăng nhăng..he he)...
    Merde...Cũng đã phải 4-5 năm cũng chả ít ỏi cái mama gì cả...Cứ rùng rà rùng rằng...cứ lùng bà lùng bùng chả thoát khỏi cái mớ bòng bong đó...Cái thứ tình bằng hữu chết tiệt - cái tình bạn khỉ gió dắt dây đó khiến giờ càng làm mình khó nghĩ...Ờ mà mình đúng là thằng dễ tính, dễ tính đến không ngờ..Cứ những lúc như thế thì lại mọc ra thằng bạn tốt như mình để hỏi han để tâm sự để trút papa nó cái nỗi lòng...MK!!!Thế thì suốt đời làm thế nhá..làm thế đến thành thằng khốt nhá...Đã có những lúc tỉnh ra tự chửi thầm thế mà cuối cùng ngựa vẫn hoài đường cũ...mình thì lại nổi máu anh hùng rơm...Thế là thế lẹo nào nhỉ...
    Giờ nó về...rồi lại như thế...nó lại vác mình ra thành cái bình phong...Mà cũng chả biết là cái bình phong hay là cái gì đi chăng nữa bởi vì không đành.Mà đã không đành rồi thì...Ấy thì ấy cho papa nó xong..thế này thì mệt mỏi quá...Nhưng mà nếu nó có xong rồi thì còn mình thế nào nhể...Những lời nói trẻ con - những lời hứa tưởng chừng như còn cái thơ dại ban đầu vẫn còn đó và mãi đến tận bây giờ mình không thể quên được...Mãi mãi không bao giờ quên...
    Cũng chỉ vì cái tật đó...mình đâm ra muốn trả thù đời chút...Mình quen chinh phục và cũng đã chả bao giờ biết đến mùi thất bại...Có chăng là để quên đi tất cả...Ấy vậy mà chả bao giờ quên được...
    Chắc là đến mót đời cũng chả làm thế được...MK!!!Thân làm tội đời...Mà có khi đúng thật...cái tính mình nó vậy...một khi chả có cái mama nào đủ khó để tiến tới thì he he...
    Chỉ biết rằng...Kiên trì...là khắc thành công..Không thì....
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, chị sơn ca suốt ngày ca trên sơn mà chị còn vui tính quá, xếp chị xuống share phòng với hai anh xi èn èn và anh thức đêm nhá. Thứ hai tư sáu thì chị thức đêm, còn thứ ba năm bảy thì chị en xì xì. hì hì. Hối lộ em pháo cái gì đi nào.
    Còn bác áo tơi ơi, bác vẫn trên Việt Trì đấy chứ. Tôi thấy bác tung hoành dọc ngang, sắp diệt hết gái Việt Trì rồi, mà mắt vẫn còn liếc ngang liếc dọc về nhà thế này là không ổn đâu, phải xem xét lại thôi bác ạ. Mà tôi dẫn bạn trai về thì làm sao mà chưa gì bác đã phải la toáng lên thía, kệ thây tôi đi nào.
    Bác Longname nữa, lắm chuyện quá, thế em hỏi bác vào đây là cái chỗ nào, có phải là cái mạng không ạ? Em hỏi khí không phải tiếp ạ, thế bác vào bằng tên thật địa chỉ thật hay là bằng nick name ạ? Bác cứ đòi hỏi cái gì cũng phải bóc tách trần trụi ra thì còn nói gì làm vui nữa. Nốt lần này thôi bác nhé.
    Mà nói gì mà bảo là không thật nào, họ nhà nok này ăn uống chơi bời offline hơi bị phè phỡn, đấy bác xem, toàn các anh em dầm tiền cả, mới đây lại thêm anh xi èn èn tiếng vang lừng lẫy đi bao, chị em họ nhà nok cứ gọi là bét nhè chè đỗ đen ý chứ. Chị em liệu đường mà cảm ơn anh em trong họ đi nhá.

    Tiình hình tầng 3 có vẻ quá tải rồi hay sao ý ạ, bác phương mập một mình bác ý ở thì bằng 2 người, lại thêm chú sgh gì do91 nữa thì còn phòng đâu mà Tây ba lô với chả Tây mũi lõ. Chị pháo xí cái bếp thôi, chả phòng ốc gì đâu.
    Giàu nhà kho no nhà bếp mà em.

    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 26/09/2003
  5. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TT- đệ nhất đẹp trai trong trường, nhà mặt phố bố làm quan khi cả lớp đi bộ hắn đã có ?o giăng?Pơ giô lượn, hắn rất thông minh và học a- ma-tơ, hai đứa quí và nể nhau. Trên phương diện học hành thì còn dám so bì còn các mặt khác không đáng sách dép cho nó.
    Hắn tính hay sờ mó, đi karaoke thì được thi đại học bảo tàng chắc chắn trượt, ngay hồi cấp ba giầy hắn luôn bóng lộn trong túi luôn có cái khăn thỉnh thoảng rút ra quẹt mấy cái rất ?omảnh sành? mỗi khi hắn mặc quần, thường trèo lên ghế vì sợ bẩn ống
    - Có khoẻ không
    Khoẻ như voi, cười
    -Chuyện gia đình thế nào
    Phình phường hai vợ hai con, háy háy com mắt
    - Ba lăng nhăng
    Nó rút ví cho xem ảnh
    Hai đứa kéo vào hàng bia hàn huyên đến tận khuya, trước khi về nó gãi cái đầu trọc bảo hôm nào rỗi đi câu cá, cả nhà vườn hơn héc ta tha hồ quậy
    ?
    ..
    Hôm rồi họp lớp mới biết nó đi học vợ ở nhà lăng quăng, khi về vợ đòi bỏ giữ con chia nhà, suy nghĩ một đêm bạc tóc, hận quá cạo trọc đầu làm lại từ số không
    Xin đưa chuyện TT lên đây- vốn biết bạn không phải dạng tầm thường
  6. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    New job:
    Công việc mới lu bu suốt ngày, có thể nói là "trên từng cây số". Hiếm có ngày nào mà được ngồi yên ở VP để đọc tài liệu. Mới chuyển sang công việc mới có 1 tháng rưỡi nhưng công việc cũng không đến nỗi lạ lẫm lắm. Mọi người nhận xét mới làm mà thế là khá lắm rồi. Sướng. Sếp ở trong nam gọi điện ra bảo nếu không có việc phải đi công tác ở đâu thì cho phép không phải đến văn phòng, muốn ở nhà hay đi đâu thì đi. Không có ốm thì chết . Lại sướng.
    Một số điểm bất tiện trong công việc mới:
    - Phải bỏ lớp văn bằng 2 vừa học được ít buổi do đi suốt, chả có thời gian nào mà đến lớp.
    - Phải tự trả tiền điện thoại .
    - Quá nhiều thuật ngữ tiếng Anh mới, chưa quen.
    - Phải đi làm nửa buổi ngày thứ 7
    .....
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác thấy thật thú vị. Các đàn anh thực sự là những cao thủ: học ra học, chơi ra chơi. Kính phục.
    Đầu tháng 8 em vào Sài gòn được 2 tuần thì ngược bác ạ. Em vẫn nhớ bác rủ em đi uống bia, chưa kịp đến chào bác thì đã lên đường mất rồi. Kỳ này chắc đến đầu 2005 em mới về. Cứ thế này chả biết đến bao giờ lấy được vợ. Mà có lấy được vợ rồi đi kiểu này thì vợ nó cũng bỏ như bạn của bác Cnn vậy.
    Ps: Cụ trưởng chả có ý kiến giề cả. Cho off tí đi cho vui cửa nhà, bà con xa lại có ảnh coi. Thanks.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Con mọi đen số 2.
    Con mọi đen số 2 có vẻ học giỏi hơn con số 1, có lẽ vì đầu nó nhiều tóc hơn, và tóc nó xoăn hơn.
    Bà giáo phân nó vào cùng nhóm với tớ để làm chung bài tập về nhà. Hai đứa được dịp gặp nhau buôn đủ thứ chuyện trên đời:
    _Lúc nãy kiểm tra mày được mấy điểm?
    _Tao khoẻ.
    _Ơ, con này, tao hỏi mày kiểm tra được mấy điểm cơ mà?
    _À, mấy điểm á, úi giời, tao bị sai mất câu này mày ạ, trong đầu tao nghĩ thì đúng rồi, thế mà lúc chọn tao lại đánh sai.
    _Hihihi, có lẽ tại đầu mày nhiều tóc quá đấy.
    Xỏ xiên thế căn bản vì quả đầu của con mọi đen này không thể thương được. Tóc nó bông và tết lại thành từng lọn nhỏ lọn nhỏ, rồi từng lọn nhỏ đấy nó lại buộc tất cả vào với nhau thành một bó to. Khi hỏi thăm đến bộ tóc của nó thì nó kể rằng: Tao tự tết lấy đấy, 1 tháng tao mới gỡ ra 1lần. còn bình thường gội đầu tao chỉ xoa xà phòng lên đấy rồi xả nước thôi.. Thảo nào người nó có mùi gì lạ lạ. Hai đứa buôn hết chuyện bắt đầu ngồi nói lung tung.
    _Nhà mày có mấy anh chị em ?
    Nó trả lời:
    _Tao có 1 thằng anh,với 1 con chị, nhưng con chị tao lấy chồng rồi, còn thằng anh tao đang ở trong tù. Nó cứ được thả ra là lại uống rượu lái xe gây lộn, rồi nó lại bị go to the yail.
    Tớ vật đầu xuống bàn. Ngất lè cả lưỡi.
    Sáng nay nó vừa nhìn thấy tớ, đã đưa ngay tay lên lau cho tớ 1 vết bẩn trên má, làm bạn Ngọc nó cảm động quá mãi chả nói được câu gì cứ ấp úng thank you thank you mãi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ em pháo đùng,
    Cái nhà bằng cái mắt muỗi sao đủ được chỗ, tậu thêm vài ngàn mét xây hẳn cái tháp ba" tập đoàn PH" bóp ngắc ngoải tháp đôi pê trô nas đi, kiểu gì chẳng phải làm, nhớ nhé thiết kế xây dựng cho hoành tráng vào mình không làm con cháu sau này lại trách
    @ em sơn ca,
    Hãy tin rằng quyết định của em chuyển xuống cùng tầng là đúng nhất, lây cái hư thì nhanh lắm
    @ houston
    Đi học hả, học đi, các cụ thường nhắc học ấm vào thân bọn này chưa bao giờ để vào đầu bây giờ mới hơi vỡ ngu hoá ra có vẻ như đúng
    Còn vợ ư- đằng nào chẳng bỏ, em chưa nhìn thấy cái giấy kết hôn 2003 phải không, mặt sau ghi rõ giấy ly hôn có chữ kí "đoàng đoàng" khi chán nhau chỉ điền ngày tháng năm là xong
    @ các thành viên
    Có lẽ làm cái nhà khệnh khạng quá, hàng xóm ghen tỵ lại vứt gì gì sang hoặc đánh bom tự sát sập mất, chờ ý kiến đóng góp có cần thuê vệ sĩ không nhỉ ?
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Theo như quy định của TTVN thì Topic nào đến 100 trang sẽ phải khoá lại và tạo Topic khác, tất nhiên ở Topic mới sẽ có link dẫn sang Topic cũ cho liền mạch, các bác xây nhà mới trước khi nhà cũ bị giải toả thế này là có con mắt nhìn xa trông rộng đấy ạ.
    Nhưng nhà thì chật mà các bác lại để nhiều người vào buôn dưa thì chẳng còn chỗ để ở đâu, tôi mạn phép chủ nhà chuyển hết những bài viết buôn dưa qua nhà kho cho rộng đất các bác ở mà không phải báo trước nhé.
    Chúc các bác xây dựng nhà cửa đàng hoàng hơn,to đẹp hơn


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này