1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    E Pháo Hoa tệ vô cùng, toàn cho A E ăn bánh vẽ, mồm thì trơn như đổ mỡ. Về đây di, A mừng tuỏi cho tiền thật đàng hoàng.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ờ, bác cứ chửi tớ là mồm trơn như đổ mỡ, cho anh em ăn bánh vẽ, thế hôm nọ vỡ tim suýt chết là cái gì ý nhờ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay, ai mà vỡ cái gì đó thì chỉ có cái ông SVD mà thôi .
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ối giời ơi , đã thù dai lại còn nỏ mồm. Suýt nữa gây án nhé, may mà phúc nhà A còn lớn lắm. Thà cứ đâm A luôn 1 nhát cho nó thnah thản chứ E nỡ nào làm như vậy. A mà gặp E thì cứ gọi là chết đòn nhá
    Tết: Tổng cộng lại là lỗ, chi nhiều thu ít, 1 lần say, 3 lần tây tây, còn những lần khác không kể, tăng đưọc mấy cân Chơi quen mui rồi, chả thấy làm ăn gì, chỉ lượn thui
    1st Working day
    1. Come 2 Office- Late
    2. Breakfast
    3. Coffee
    4. Alcohol
    5.New Rice
    6. Coffee
    7. Lunch-Late
    8. Coffee
    9. Back 2 Office
    10. Internet
    11. Return home

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 28/01/2004
  5. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mới...mấy hôm ngồi ở nhà...ở cái nơi chậm đi làm so với nhiều cơ quan khác 1 tuần...nhớ bạn PH ghê cơ....
    Bạn PH sau đợt tết nhất thu vén tiền mừng tuổi đã bị mọc thêm mấy cái mụn rồi...he he...
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí 12576 giận dỗi mà làm gì, bác svd bác ý còn có cái để vỡ, chứ đồng chí thì làm gì còn cái gì nữa mà tiếc.
    Hội nhà mình xem xét thế nào, thứ bảy này các bác ai đi off TTVN được thì đi kìa , mấy giờ sáng tại công viên nước Vầng Trăng thì phải. Nhà ta các bác rỗi thì đi cho vui nhé, có khi đến đó lại ối dịp vỡ tim ý chứ.
    Bạn phuongmap nhớ tớ à, hí hí, chắc lại muốn tư vấn tư véo cái gì chứ gì, hí hí.
    À, này, tiền mừng tuổi của tớ đóng thuế gần hết rồi nhá. Các bác đừng tị nạnh.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con cô bác. Năm mới năm me chúc mọi người mạnh khoẻ.
    Hì, Tết năm nay chán thật đấy. 30 Tết một mình trực công ty, hẹn hò em PH chat chit mà chẳng thấy cái mẹt em ấy đâu, đành ngồi hì hụi cài lại máy tính, quay quay thế quái nào xoá sạch các email cũ, đau đớn khôn nguôi.
    Mùng 1 mùng 2 lạnh thấu xương, chẳng đi đâu được, quanh quanh sang nhà vợ là hết buổi.
    Mùng 5 đã phải đi làm, chẳng có ma tây nào làm vào cái ngày đấy cả.
    Hì, lại cái nạn mùng tuổi nữa chứ, cũng may có con gỡ lại, không thì lõm to, một cái lợi khi lấy vợ đấy bác sờ lung tung ạ.
    Chú 127896 xem ọp iếc thế nào đi. Tất niên không được thì tân niên đi, làm phát cho hào sảng nào.
    Wait and see
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 30/01/2004
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sao không kể luôn chuyện mới mùng 5 Tết đã bị ăn một quả lừa, bị bà già trêu cho 1 trận nhỉ, hehehehe
    Chú cố vào SG chị mừng tuổi cho mà gỡ gạc nhé

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo anh... dài... tứ... tung ...rằng... thì... là... em hôm 30 Tết đấy, vào cái giờ mà anh em mình đã hẹn nhau đấy, thì em còn đang ngập đầu ngập cổ trong đống bàn chải và kem đánh răng của chiến dịch quảng cáo khuếch trương danh tiếng cho văn phòng trong Hội Chợ Tết Giáp Thân 2004 ạ.
    Và vào cái giờ mà bà con bên nhà đang chuẩn bị nghe tiếng đồng hồ kêu boong boong và nghe lời chúc Tết đầu Xuân của đồng chí *************, thì em bên này đang bị bao vây bởi mớ giấy tờ lộn xộn từ tuần trước để lại. Qua đợt Tết này em gầy đi 3kg, không diet mà cũng gầy, Ối cô mơ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Và vào cái giờ mà bà con bên nhà đang chuẩn bị nghe tiếng đồng hồ kêu boong boong và nghe lời chúc Tết đầu Xuân của đồng chí *************, thì em bên này đang bị bao vây bởi mớ giấy tờ lộn xộn từ tuần trước để lại. Qua đợt Tết này em gầy đi 3kg, không diet mà cũng gầy, Ối cô mơ.
    [/quote]
    Cái Nem Dài chịu khó đẻ lấy 4, 5 đứa nữa, chắc chắn là tiền mừng tuổi sẽ lãi to, thu nhiều hơn chi. Hôm nào off đi, từ Tết đến giờ, đi đâu cũng phừng phừng vì nhạu. 125657 lên kế hoạch nhé.
    Pháo Hoa khoe khéo gầy được 3 Kg nhá, 3 Kg đấy chạy hết sang A rồi đây này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này