1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau lòng.
    Còn bà chị nhé, yên tâm đi, có ngày em vào SG bắt cóc chị đóng thùng mang ra HN cho anh em nhà họ Nok chiêm ngưỡng, kiểu như triển lãm ấy, kiếm khối tiền, nhỉ
    Còn bác Sờ lung tung, bác đừng tưởng muốn đẻ là đẻ nhé, ít nhất còn phải lấy vợ ( đối với bác N/A now ), vợ đồng ý đẻ ( same con***ion ), đẻ được nhiều con ( càng imposible now ).
    Ọp đê, ọp đê. Chú 12784 trốn đâu mà kĩ thế.
    Wait and see
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết bác, bác si vi đi sắp tu thành chính quả rồi, đừng nói nữa mà bác ý lại bị cám dỗ.
    svd: cố lên anh, 3kg nữa là bằng Đường Tam Tạng rồi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt cọc được bà chị mắt nâu mà đem ra triển lãm, bác đúng làm có vợ lâu rồi có khác, phải em thì khác ...
    Không ọp nữa đâu bác ạ, em chán rồi. Em kêu gọi mãi có ai hưởng ứng đâu, em toàn phải ọp một mình thôi vả lại năm trước em cứ lởm khởm thế nào ý:
    1. Đăng ký học văn bằng 2, học được mấy tuần rồi phải bỏ vì công việc bận quá, không theo được. Tiếc đứt ruột.
    2. Đổi chỗ làm, tuy chỗ làm mới cũng rất hay như em vẫn tiếc cái nghề của mình.
    3. Lấy vợ, chả biết thế nào mà lại đi lấy vợ mới dở hơi chứ, bây giờ thì tiếc đứt ruột cái thời tự do của mình.
    Sang năm mới chắc phải khác các bác ạ.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là thỉnh thoàng em cũng lượn qua đây nhưng ứ tìm ra được lí do hay một cái gì đó để câu bài.Hôm nay mới báo cáo với chị PH rằng thì là em được tiếp kiêns "thằng bạn"của chị rồi. Cái bài bấo chết tiệt đó lại được đăng thế là em tìm gặp lão để lấy nhuận bút.. Thanks chị luôn,hic, đủ tiền nạp điện thoại.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chắc lấy vợ mới hả bác?
    Em sang năm mới cũng có nhiều cái mới vui phết. Quăng mấy cái chuyện lởm khởm đi cũng thấy đời nhẹ nợ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không, thế thì còn gọi gì là khác nữa
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, ối giời..............1 đứa doạ đóng thùng mang đi triển lãm, một đứa doạ làm gì đó chưa tiết lộ, thế là ra làm sao? thế là nghĩa lí gì nhở, em với iếc gì mà kinh dị thế.........bọn này hư đốn quá nhé, chị là chị bảo vợ hai chú xích hai chú ở nhà nghe rõ chửa, rồi lấy roi mây vụt cho mấy phát vào cái chỗ để ngồi ấy, vì can tội doạ chị làm chị cười tí nữa ngã lăn từ trên ghế xuống

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, số em năm mới lại hên, kiếm được chỗ làm mới cũng thích. Mong là không sớm bỏ việc như lần trước.
    Chị Mắt nâu chắc ở nhà quen "phết" vào mông em bé nên ra ngoài đường thấy em hư nào cũng muốn "phết" cho một phát nhỉ?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...bạn PH nói thế nào ấy chứ....tớ lâu ngày không được trêu tức ấy nên vật...thế thôi....
    Mới lại...hé hé...tớ thuộc thành phần tu hành rồi...cắt đứt bụi trần...hé hé....
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đưa chị Mắt Nâu vào mỹ Viện, chuyển đổi thành Mắt Vàng Ta, hay chuyển thành ............... cho nó khác người nhé rồi ngâm ngập trong Coffee
    Sợ hẳn chưa, mau ra HN đê

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này