1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Em là em chờ mãi mà chẳng thấy bác nào có ý kiến gì nên em lại có ý kiến tiếp vậy. Bác emnhutianangmuathu nghĩ ra cái gì để mổ xẻ cái tên của em chưa thế, em cũng muốn mổ nó lắm nhưng lại không rành lắm về y thuật, sợ mổ ra rồi không biết làm cách nào để mà ghép lại thì chết. Hay họ nhà ta có bác phaohoa hình như là y thuật cao siêu nhất ở đây, ra tay tế độ cho em fát. hì hì

    You should not judge others by their appearance
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu đi làm
    Sau khi bảo vệ tốt nghiệp xong, thì cơ quan bây giờ có giấy gọi phỏng vấn. Cả khoá có mỗi 1 lớp, mấy thằng được gọi phỏng vấn hôm đó lục tục kéo nhau đến. Các bác bảo vệ ở đó ra hỏi han 1 lúc rồi dẫn vào 1 fòng ngồi chờ. Các bác way sang hỏi con cái nhà ai? Mấy thằng cứ nhìn nau cười, chẳng biết trả lời thế nào. Một lúc sau có mấy bác khác dẫn theo mấy thằng cu trông cũng ngố ngố như mấy thằng đang ngồi (hìhì), thấy các bác ấy nói chuyện mấy thằng ngồi im re. Một lúc sau có anh trên fòng tổ chức xuống bảo lên fòng. Mấy ông trời con kia không được gọi lên chắc cú lắm.
    Cả bọn cứ nghĩ fỏng vấn chắc fải gay go quyết liệt lắm. Ai ngờ đến nơi gọi từng thằng vào hỏi han vớ vẩn đại loại lúc làm đồ án làm cái gì. hi hi, đến lượt em em trả lời là em cũng có biết là em làm gì đâu. Xong rồi các anh ấy bẩu là nếu muốn làm việc thì về nộp hồ sơ để các anh ấy xem xét. Các anh ấy còn hỏi là thích làm việc ở đâu, thằng nào cũng bẩu là em thích làm ở Trung tâm. Hết buổi fỏng vấn.
    Về wê làm bộ hồ sơ gửi EMS ra. Mấy ngày sau gọi điện thì được bảo là ra mà đi làm. Fi ra ngoài này thì được biết là fân công công tác bên Đông Anh. Chẳng biết cái Đông Anh nó ra mô tê gì. Lên xe bus wa Đông Anh. Hìhì, gặp mấy ông mãnh nhà em cũng đang ở đấy. Kéo nhau đi ra mắt. Sếp mới tay bắt mặt mừng chào đón. Hết buổi ra mắt. Mấy thằng kéo nhau đi tìm nhà để thuê, tìm mãi mà chẳng có. May wá có bà già hàng xóm bây giờ giới thiệu cho cái nhà bây giờ ở giữa làng, cách cơ quan 1km. Thế là tạm yên tâm công tác.
    Hôm sau mấy thằng đến cơ quan bắt tay vào việc ngay, được giao cho làm nguyên 1 cái dự án mới, nghe các sếp bẩu là làm tốt sẽ được thưởng riêng. Mấy cái đi làm so với hồi học ở trường chỉ là chuyện nhỏ. Lăn lưng ra làm. Đến cuối tuần thấy sếp bảo ký lương, mấy thằng mừng húm rồng rắn kéo lên fòng nhận lương. 200K mỗi thằng. Cứ nghĩ là mỗi tuần 200K nên đi nhậu hết luôn. Hai tuần tiếp theo chẳng thấy động tĩnh gì --> méo mặt. Cuối tháng được thêm 200K nữa. Lúc đó mới ký hợp đồng tập việc 400K/tháng trong vong 3 tháng. Oài...
    Vay nợ khắp cơ wan để tồn tại. Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười. Chiều nào cũng đánh vài trận bóng chuyền (mặc dù em không biết đánh nhưng vẫn fải đứng vào để đối phương ghi điểm) rồi kéo nhau đi uống bia Bắc sông Hồng fê lòi mắt, tối về ngủ thẳng cẳng, sáng ra lại lóc cóc đi làm.
    Rồi những ngày khó khăn cũng wa, những ngày gian khổ lại kéo đến.

    You should not judge others by their appearance
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    chào bác hị hị.....
    cái tài liệu test IQ mà bác hỏi, ra hiệu sách nào cũng có bác ạ, cái quyển nhỏ nhỏ bìa màu vàng vàng, chắc ngoài hiệu sách Tiền Phong chỉ năm nghìn mốt thôi, mua 1 quyển đấy về đảm bảo bác test từ giờ đến Tết năm sau cũng không hết, có cả bảng chấm điểm đằng sau đấy.
    trmluen hồi đầu tiên đi làm buồn cười nhở, mà hồi đầu tiên ai cũng thế thôi. bây giờ còn thế chứ đừng nói là hồi đấy.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết làm gì lại loggin vào để post bài vậy. Giờ này chắc là các bác họ nhà nok (ở VN) đang ngủ say. Sướng thật. Em mà ở nhà thì chắc đã hạ được nửa cánh rừn rồi đấy (do em ngủ hay kéo gỗ muh).
    Bác phaohoa bẩu là bi h đi làm vẫn còn buồn cười ạ. Bác kể cho en nghe vứi nèo. Em giờ chẳng thấy gì buồn cười nữa các bác ạ. Chỉ toàn muốn khóc thôi. Hix hix. Hồi mới vào cơ quan mà em ngoan ngoãn một chút thì bây giờ có fải là đỡ khổ không. Bướng wá nên bây giờ fải lọ mọ đêm hôm thế này. Hồi đó đừng có bật sếp thì chắc là giờ đi làm hành chính khoẻ re. Những giờ này mà có ai đó để "thỏ thẻ" thì thấy đêm đỡ dài. Nhưng được cái cứ lang thang lọ mọ trên net cũng tìm được ối cái hay. Có lẽ em fải cố gà gật tí thôi, 2 mi mắt cứ đòi đoàn tụ. Nhưng các bác đừng có bẩu cho sếp em biết là em đang gà đấy nhé, không là em fải "treo niêu" đấy.

    You should not judge others by their appearance
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    1. Ra hiệu sách TRANG 40B Bà triệu.
    2. Ra các cửa hàng đĩa, mua 8-10K một đĩa, về in bao nhiêu bản cũng được
    Cho hỏi nhỏ một chút: Bạn có làm phòng tổ chức của cty nào không? Định tìm test IQ để tuyển nhân viên à? Nếu đúng thì tớ có gợi ý nhỏ nhé: Thử cái đấy làm gì. Cái bọn mà nhiều IQ nó sẽ đánh giá lại cho đấy
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác có 02 ngày, về đã thấy có khối thứ để đọc . Hôm nay lại đi 1 phát 2 ngày nữa, thế là hết valen mới chả tin. . Đi Thanh Hoá, được đãi món cháo CHI BỒ CÂU, người ta bê ra cho mỗi người một cái liễn cháo, trong đó có một con chim bồ câu. Bao nhiêu lâu nay mới lại có cảm giác được gặm cái đùi (hình như sở thích của mình vẫn là đùi thì phải )
    Đi về, mấy bà chị văn phòng bảo "tao đang check mail thì tự nhiên có một cái cửa sổ hiện ra: á à, bắt được đồng chí rồi nhé", thế ai bắt được tôi đấy ạ???
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phaohoa và 12576 nhé, tớ sẽ ra hiệu sách 40B Bà Triêu tìm cái quyển vàng vàng gì đấy. Kiểm thì cứ phải kiểm thôi, mình cũng bị chúng nó kiểm mãi rồi, giờ kiểm lại tý cho vui. 12576 yên tâm, chỉ bọn IQ vừa vừa sẽ bị tuyển thôi, bọn nhiều IQ cho đi ăn cháo chim hết
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!Mấy hôm nay mới lọ mọ lên mạng post bài hỏi thăm nhà mình được...
    Thứ 1 là ốm sắp chết - thứ 2 là chán post bài ( cái ttvnol thỉnh thoảng lên cơn...)Hôm nay hầu chuyện mọi người chút...
    Chuyện nghề: số mình là cái thằng hay ôm rơm nặng bụng - máu me...Được hiểu như là cái thằng cầm đèn chạy trước ô tô...Việc ở cơ quan - cứ thấy nhàn rỗi là dek chịu được xắn tay vào làm...Sếp lúc đầu cũng khuyến khích - cũng vân vân...Đó là thời gian đầu...Thế là lũ trẻ xắn tay vào làm - cơ sở hoàn thiện - mọi việc xong xuôi - chờ ngày cắt băng khánh thành...Đùng một cái mọi việc đình lại vì lí do: bầu lại ban bệ mới - cơ khổ - cơ quan nhà nước cái chức vị nó nhớn lắm...Các bác đầu to vậy là so kè với nhau từng chút một...Dự án đành để lại dở dang với lí do : để sếp khoá sau lên tiếp quản dự án...híc..mà mấy bố Tây thích đánh nhanh thắng nhanh thấy mấy bố VN trì trệ đek rót tiền dự án xuống nữa...Vậy là bao kế hoạch bỏ dở - cùng với lửa nhiệt tình tạm thời cất vào tủ lạnh...
    Chuyện đồng nghiệp: sáng nay lên phòng soạn ít chút tài liệu - tán phét với mấy đồng chí cùng phòng....Bỗng nảy sinh tính bạo lực - phi ngay 1 cú công phu vào một em gái vừa mới lấy chồng ( vừa mới lấy năm ngoái )...Thế là cô nàng theo thói quen xanh rờn phán ngay một câu : " Phủi cho tớ ngay..."Thằng bé mắt tròn mắt dẹt kêu như vạc " Thưa chị!!!Thế thì chết em...Em phủi áo cho chị, chị về mách chồng chị em có thái độ không đúng mực chồng chị bắt đền thì oan cho em quá...."
    Chuyện tình yêu: sắp đến ngày Valentino...hé hé....đi Sapa trốn vậy....

    Tintin - Thám tử đại tài...
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    khà khà, tưởng ai, về đi sapa đi đồng chí.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Dạ tôi hỏi khí không phải, bạn tô thị luen hiện đang ở nước nào mà đêm hôm lọ mọ thế ạ.
    _Dạ, khí không phải thêm một cái nữa là đồng chí 12576 vừa bị ai tóm trúng và bị tóm trúng cái gì đấy ạ, đồng chí nói chả rõ gì cả, bố ai mà hiểu được.

    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này