1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Được bác phaohoa hỏi han, lấy làm mừng vì được bác wan tâm. Nhưng hỡi ôi, xem kĩ lại câu hỏi thì mới biết là bác chỉ hỏi em cho có chuyện để hỏi. Hix, buồn 0.5 giây. Thế Đông Anh - Hà Nội là ở nước nào hả bác? À mà tô thị luen nghe cũng được nhưng chưa hay. Bác nào làm ơn cho em mấy fát nữa đi.

    You should not judge others by their appearance
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trần luơn làm tôi nhớ đến một câu đố: Trong một nhà có 7 người con, một nửa trong số họ là con trai, hỏi chính xác trong nhà có bao nhiêu con trai??? Nhà bạn có bao nhiêu con trai hả Trần luơn?
    À, bạn ở Đông Anh à! Bên ấy nghe đâu sắp thành nội thành, đất đang sốt ghê lắm hả, ruộng vườn - đất lươn ở- sắp biến thành biệt thự hết rồi đúng không ? Con gái Đông Anh xinh lắm phải không ? mấy cô hàng xôi vừa xinh tươi, mát tính, nấu xôi ngon lại bán rẻ, 1khìn là phưỡn bụng rồi phải không bạn?
    Anh em nhà này thích buôn đủ thứ chuyện bạn ạ. Ngoài chuyện xin việc, lương lậu, sếp xiếc, Đông Anh có chuyện gì hay bạn kể cho anh em được mở mang cái tầm nhìn khiếm thị với nhé !
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại là đồng chí đang ở đâu đấy ạ.?đừng bảo là hỏi xã giao nhá, thắc mắc thì phải hỏi chứ, mà hỏi gì chẳng là hỏi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bé PH chẳng chịu đọc kĩ gì cả, đọc hai cái đoạn vàng vàng đi. Nhưng công nhận chú ( tri nitro ) toluen viết dễ hiểu nhầm thật.
    Chú 1287943, bao giờ định ọp đấy hả, để anh em kêu gào nhiều quá. Anh em phải họp nhau trước để còn bàn cách đối phó với chị mắt vàng choé đấy nhé, phải không anh sờ vớ vẩn .
    Wait and see
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To PH: tớ trả biết ai túm được cái gì của tớ. Tớ thì chả thừa ra cái gì để túm cả
    To bác Longname: Em dạo này bận quá, đi suốt. Đến vợ em muốn offlight còn khó thì các bác thông cảm cái nhé .
    To bác SVĐ: Sao thế, nghe thấy bà chị có ý định ra ngoài này một cái mà bác đã lỉnh đi đâu thế?
    To fluẻn: Thế cuối cùng đồng chí thuộc giống nào thế? Cái ảnh một kiểu cái tên một kiểu. Chịu.
    Thôi, về còn đi valentine chứ . Mà valentine là cái gì thế nhỉ
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị ạ!
    To phaohoa : Đợi mãi chả thấy chị vào Yahoo chat với em....em đành vào đây post 1 bài :Chị phaohoa ơi giờ này chị đang ở nơi đâuHic...em nhớ chị quá !
    http://12d.now.nu
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ới, chị phào đớiiiiiiiiii, các em gọi cái là tới liền, thế mà có em còn than thở là: chị pháo thợ lặn không thấy tăm hơi đâu. Vui vẻ đi em nhé.
    Chậc chậc, hôm nay nếu em viết theo kiểu khó hiểu của bạn tml thì đáng lẽ em phải mở đầu bài này là:
    "chẳng biết làm gì lại loggin vào để post bài vậy. Giờ này chắc là các bác họ nhà nok (ở VN) đang ngủ say. Sướng thật. Em mà ở nhà thì chắc đã lụt được nửa cánh đồng rồi đấy (do em ngủ hay ***** mà)." j/k, đùa tí thôi, các bác đừng trêu.
    Nhân tiện hôm nay valentine tinh thần tình yêu đang lên cao, em xin trích đăng sau đây một tâm sự của đứa bạn cùng học với em cho các bác già lẩm cẩm mổ xẻ, cụ thể là các bác: sờ vớ vỉn, mưa lung tung và dài tuỳ tiện xem xét nhé:
    Tâm sự gái ế:
    "Khách quan mà nói, tao có phải là loại sứt môi lồi rốn hay quái thai ngâm dấm gì đâu. Hình thức không phải cỡ hoa hậu hoa khôi, nhưng cũng mặn mà có duyên. Thêm nữa, học hành chẳng đến nỗi nào, người ta đại học thì mình cũng đại học, người ta tiếng Anh tiếng Nhật, thì mình cũng tiếng Anh tiếng Nhật. Hoàn cảnh gia đình cũng thuộc loại con nhà có giáo dục, tử tế. Ấy thế mà, đến giờ này, 26 tuổi đầu, vẫn còn phải để người ta giới thiệu người yêu cho mới nhục chứ..........."
    Đoạn sau là đoạn tả chi tiết về anh chàng mới được giới thiệu, em nghĩ cũng chả cần đăng làm gì, nhưng đọc đoạn này thấy buồn cười quá nên đưa lên cả nhà cùng xem.
    PS: Cám ơn bạn nào vừa vote sao, mà đừng nghĩ là nhà giàu thì không cần vui nhé, nhà càng giàu càng tham ấy ạ, cho nên nếu có thể, làm tròn cho tớ lên 125 thì tốt quá.130 thì càng tốt nữa.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, đã bảo kỵ cái chữ Ế cơ mà. Nhà này có nhiều người ghét cái chữ ấy, nhỉ bác SVĐ nhỉ . Nghe đâu Valentine lần này bác giải thảm hoa hồng còn hơn cả B52 đánh phá Hà nội ý chứ. Không biết có ai bị thương tích gì không... Bác cho biết kết quả cái xem nào. KẾT QUẢ ĐÊ...
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gớm chị vắng nhà có 5 ngày mà các chú định bàn kế hoạch đối phó gì với chị thế???
    Không có quà cáp gì đâu đấy nhé, các chú đòi quà SG là chị phắn khẩn trương đấy, mà còn lâu chị mới ra,các chú làm gì mà cuống lên thế, nhất là chú SVĐ ấymuốn chiêm ngưỡng rung nhan thì mua quà cho chị đê, chị ra Hn cho mà chiêm ngưỡng
    Ovantin của các chú thế nào hử?Chị được đón một nửa ovantin ở một chỗ hay cực, chúng nó kỷ niệm ngày ovantin còn to hơn cả tết tây nữa, gớm cứ là tim bay phần phật khắp cả thành phố nhé

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    1536536 nói gì đấy, Va Lanh Canh A ở nhà ngủ, sao lại nói A là đi giải hoa như bom B52 thế. Hôm nào thấy rỗi thì gọi cho A rồi Off.
    Dạ thế chị Mát Lâu thích quà gì để E mua trước cho, cân đường hộp sữa nhé, E nghĩ là chị thích đồ ngọt lắm
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này