1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    bác ý bây giờ chuyển hệ sang rải thảm đường sữa rồi đồng chí ơi, à mà họ nhà mình có ai, ngày valentine ngồi rình bên máy từ sáng sớm ý nhở.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thế mà bắt được mỗi một khách, vài phút sau khách còn chạy mất cả dép cả guốc đấy. .
    Hình như bà chị Mắt nâu ăn Va lăn tăn ở trong BV phụ sản phải không? Ở đó thì mới có tim tối treo khắp nơi chứ . Thôi được rồi, bà chị không cần nhiều quà đâu, chỉ cần vác cho anh em mỗi người chục quả đừa Made in SG ra là đủ rồi
    Ông bác SVĐ bây giờ lại đi buôn đường sữa à? Chắc là vợ đẻ mọi người vào thăm, không ăn hết vác ra ngoài bán lại chứ gì . Chắc chắn ngay khi có thời gian rỗi em sẽ ới các bác đi off các kiểu 1 phát.
    Mà cái em ENTNMT vừa nghe thấy nói đến chuyện lương lậu một cái là đã quốc lủi đi đâu rồi ý nhỉ.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ái dà, bác nào đề bạt cho tớ cái chức: Thành viên rất tích cực đấy nhỉ, mà cũng chẳng hiểu mình đã tích cực cái gì nữa.
    Lại còn các bác trai được phong cho là: Thành viên rất quen thuộc nữa chứ. Em xin hỏi tí ạ, quen thuộc cái gì đấy?
    Bác 12576 về xem lại hàng họ thế nào đi, thế nào mà để khách chạy mất dép thế thì hỏng rồi.
    Em nắng thu hôm nay bác đừng hỏi đến nó nhé, bác không thấy em nó để 1 cái status to đùng : Củ Chuối à.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiềm khiệp, các bác làm cái qué gì mà la em hoài thế không biết. Lương lậu cái giề, mới đi làm được có 10 ngày, còn 20 ngày nữa mới lĩnh mờ. Iem đã bảo cứ từ từ rồi khoai nó khắc nhừ. Còn hôm nay để cái status "củ chuối" lên mà khối đứa nó nhẩy bào nó hỏi làm sao.Thừa lúc tranh thủ chuẩn bị đi măm em mí có thời gian để giãi bầy cái nỗi lòng "củ chuối"
    -Chuyện đầu tiên là em mửa mật chuẩn bị offline cho cái box Thi ca mà mấy lão già to mồm nhất không đến làm hỏng cái nhiệt tình của em. Sau nữa là một con nhóc nó nói linh tinh làm em cảm thấy phí của nhà giời tất tần tận cái công sức em bỏ ra đóng góp cho cái topic "Gương mặt thi ca". Thế là em khóc nhè em bỏ đi off với public Hà Nội
    -Chuyện tiếp theo là em gái em gọi điện bảo bố mẹ em phàn nàn rằng em hay đi làm những cái trò vô bổ như đi off với các box trên TTVN, hay một mình đi nghe nhạc Phú Quang và một mình đi xem phim ở rạp Hàng Bài.Rằng là không biết phải khuyên bảo em thế nào. Rằng là bạn bè trên mạng thì toàn cái lũ vớ vỉn...Trong khi dạo này em bục mặt ra đi làm, đi dạy thêm, có đúng ngày chủ nhật để xả hơi lại kêu ca em nọ kia. Làm sao em có thể phi 70 km từ Hà Nội về thăm papa và mama trong đúng một ngày chủ nhật được. Cả tuần đủ mệt đứt cả đuôi ra rồi.
    -Chuyện tiếp theo là em dek hiểu vì sao hôm nay sếp phó gọi em lên hỏi rằng em có théc méc gì về công việc không? Em nói không, em cảm thấy rất tốt và thoải mái khi làm việc ở đây và không có một đòi hỏi gì thêm. Sếp bảo sếp đã biết em từng làm ở HHT và em là một người khá nhiệt tình và tốt bụng trong công việc, sếp đánh giá cao sự nhiệt tình của em, nhưng khuyên em nên để ý đến xung quanh nhiều hơn. Em không hiểu rõ ý sếp nói lắm. Sếp hỏi có cần lấy ví dụ không?Em bảo có.
    từ từ đi ăn trưa đã rồi viết tiếp
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi!!! Các bác ơi ới ời ơi... Cái tờ tờ vờ nờ o lờ chấm cơm (không có canh) này nó cứ chuối củ thế nào ấy các bác ơi là các bác ơi. Hình như hum nèo mừ nhìn vào nick mà không thấy có biểu tượng cây giáo hay cái gương là hôm đó không login được hả các bác???
    Mấy hôm nay em toàn login không được. Mấy cái ý tưởng bây giờ nó bay đi đâu mất tiêu hết rồi. Em không được sáng sủa lắm, toàn sủa vào ban đêm, nên chữ nghĩa nó chạy trốn hết rồi.
    Valentine thấy thiên hạ đi diễu hành ngoài đường đông wá. Hết ca, 20h00 em về nhà đang sửa soạn trang điểm để đi diễu hành thì mấy thằng bạn yêu wái của em nó tắt máy hết. Hẹn mới chả hò. Đang lay hoay thế wái nào có bác cùng cơ wan gọi điện rủ đi uống riệu. Troài oai. Sướng mê người nhưng vẫn cố kiêu tí: Để em xem lại rùi chốc nữa em gọi cho anh. Híhí. Uống từ 21h00 đến 3h30 sáng hôm sau. Mà thế wái nào uống mãi chẳng say gì cả. (uống mỗi người tí làm sao say) Có 4 anh em đi uống thì 1 bác đến 1h00 sáng vợ gọi giục wá fải về. Bác kia thì đến 2h00 fải về nhà ông ngủ để sáng hôm sau đi làm, không dám về nhà, sợ vợ nó thịt.
    Đất nước ta còn nghèo chúng ta cần fải tiết kiệm. Hôm 14/2 hoa hồng và sôcôla tăng giá đột ngột. Mỗi riệu là giữ giá. Em fải tiết kiệm thui. Lấy tiền mà dự định mua hoa hồng và sô cô la đi mua riệu. hì hì
    Mà các bác ơi, thế chuẩn bị oflight ở công viên nước, họ nhà mình có bác nào đi không ạ? Em có ké được chân không các bác ui? Kế hoạch lấy vé ntn ấy nhẩy? Em không rành lắm, bác nào bẩu hộ iem cái!!!
    Mà thế nào chứ em thấy đi làm thì nhanh hết tuần, hết tháng mà sao lâu tới ngày nhận lương thế chứ.

    You should not judge others by their appearance
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hoa mới cả quà làm gì, cứ điện mà nạp là sướng nhất .
    Không biết hôm nay dớ dẩn thế nào lại nhấn nhầm vào thông tin cá nhân của PH, ai đời lại thích cắn, thích cấu mới chết chứ, thảm nào vẫn ế...
    Ờ mà ai lại cho mình cái quả thành viên quen thuộc mới ác chứ. Làm cho mình đi đâu mặt cũng song song với giời.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không chuyên nghiệp, đúng là nhân viên mới. Anh mà được thế này thì anh đã làm đến chức Phá Giám Đốc từ lâu rồi.
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không chuyên nghiệp, đúng là nhân viên mới. Anh mà được thế này thì anh đã làm đến chức Phá Giám Đốc từ lâu rồi.
    À mà khi nào đi off box thi ca nhớ gọi bác SVĐ đi theo nhé. Dạo này nghe đâu bác ý sưu tầm thơ phú ác lắm đấy.
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đọc thơ bút tre A gửi chưa, toàn là thơ đoạt giải bàn tay vàng đấy. Dạo này 12355 công lục lên đến đâu rồi mà hay kêu gào nạp điện thế, điên nặng lắm ko? Hôm nào tửu 1 tí đê, rồi còn sắc chan canh nữa nhé ..............
    Bye CU
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác ác quá, em đọc to giữa văn phòng, mọi người cười ầm.
    Hom nào anh em đi nạp điện phát nhỉ, lâu lắm rồi em chả điện đóm gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này