1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ấy...ấy...chết...chết...thiện tai ..thiện tai...bác mod ơi bác đừng làm thế mà ...em xin bác đấy
    Dà...dà...trước mỗi sự kiện lớn người ta thường countdown cho tới ngày diễn ra sự kiện đó để mọi người khỏi quên. Vì vậy từ hôm nay tầm giờ này em xin phép được countdown tới ngày "quan trọng" nhất trong năm của em, quên mất ngày ngày năm nay thì em chắc là đến đập đầu vào gối tự tử mất thôi. Vì vậy em mong các bác mod chiếu cố, đừng cho là em spam, xoá bỏ mà tội nghiệp thằng nhỏ
    Còn 60 ngày nữa là đến ngày ấy ...
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/09/2003
  2. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chọn ngành học
    Hồi đó, sau kỳ thi chuyển giai đoạn xong, ba thằng bọn tớ đủ điểm để vào bất kỳ một khoa nào trừ hai khoa Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin! Cả 3 thử học Luyện kim 1 tuần - chuối không tưởng nổi, cả tuần chỉ học hoá, không vô cơ thì hữu cơ, không điều chế cái này thì cho cái kia phản ứng... thế là 1, 2, 3 cả ba cùng té. Cả 3 đang lang thang không biết học cái gì thì hợp lý bây giờ, bỗng lúc đó đi qua cửa khoa Công nghệ Dệt - May và thời trang. Một thằng có ý kiến:
    - Hay là vào đây hả mày, khoa này nhiều em trông hay lắm.
    - Thế à, nhiều em à? Nhiều thì thử vào xem sao.
    Thế là cả 3 thằng vào đăng ký nhập học. Gặp thầy phó khoa:
    - Các em định đăng ký học Dệt hay May?
    - Thế Dệt hay may thì hay hả thầy?
    - Con trai học Dệt thì hay hơn.
    - Vâng, dệt cũng được thầy ạ, thầy cho bọn em đăng ký.
    Sau khi lên phòng đào tạo lấy giấy tờ về đến khoa, thầy ký doẹt cho 1 phát:
    - Xong rồi, các em đã là sinh viên của khoa!
    (cả 3 thằng nhìn nhau: Nghe cứ như vừa bị lừa ý nhỉ ).
    Lúc ra:
    - Tao tranh thủ nhìn danh sách lớp rồi, nhiều em ra phết mày ạ!
  3. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Rhett Butler là một bạn cũ của topic. Tôi nhớ là bạn có mặt ngay từ những ngày đầu khi mọi người mới làm quen với nhau.
    Sự trở lại của bạn dĩ nhiên được mọi người vui vẻ đón nhận. Tuy nhiên không ai hiểu 60 ngày nữa là ngày gì của bạn: có thể đó là ngày sinh nhật hay đó là ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp hoặc cũng có thể là ngày kỷ niệm bạn chia tay với người yêu cũ. Dẫu sao bạn đã đưa lên topic thì cũng nên giải thích để mọi người cùng chia sẻ với bạn. Có ích gì nếu mỗi ngày bạn đưa lên mấy chữ ngắn ngủi để nhắc nhở cho riêng bạn và như vậy cũng là sự thiếu tôn trọng những người bạn cũ, những người đã cùng chung vui với bạn trước đây.
    Mong vì chút tình xưa cũ mà bạn hãy chia sẻ cùng mọi người niềm vui sống trong cuộc đời tươi đẹp này.
    *****
    Ô là la! tớ xin lỗi Rett nha. Bây giờ tớ biết ngày ấy là ngày gì rồi. Tặng Rett 5*. Thật ra tớ là thằng lọ mọ vào box Làm đẹp và phát hiện ra. Đoảng vị thật. Cậu cũng cho phép tớ công bố với mọi người: Đó là ngày sinh nhật của vị chủ nhà. Cho tớ sozi thêm lần nữa. Bởi tại trong topic mọi người hay chơi trò ú tim, cái gì cũng bắt mọi người phải đoán thành ra thoạt tiên chẳng ai hiểu là cái gì. Tớ sẽ hô cùng Rett:
    Còn 59 ngày nữa là đến ngày ấy ...
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 29/09/2003
  4. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Fireworks Nóng Rực cũng đi máy bay rùi, vừa sướng vừa khổ. Kể nhé.
    Hồi sang Hongkong qua sân bay cũ Kaitac. Vì trời mưa nên máy bay bị chậm mất nửa tiếng, thế là vừa vào trong nhà đã thấy mấy em HK ra cầm biển ghi tên và chuyến bay để dục đi cho nhanh. Xem phim thì thấy xinh chứ con gái HK không xinh bằng Việt Nam Airline. Trông chỉ được cái to cao và tác phong công nghiệp thôi. Chắc thấy mình là dân Châu Á bẩn nên bọn nó nói như quát , nhặng xị hết cả lên. Cái bọn HK đúng là bọn vô văn hoá. Trong nhà chờ toàn bọn quái thai đi dọn dẹp quét tước. Kể ra cũng hơi kinh. Mà không hiểu do VN Airline ít tiền hay do bọn HK nó ghét hay sao mà lấy Boarding Card ở đầu này sân bay còn Gate lại ở tít đầu tận cùng phía bên kia của sân bay. Đi lại, xách đồ mệt gần chết. Lúc lạc đường muốn hỏi bọn con gái phục vụ mặt đất thì chúng nó chỉ thích xách bộ đàm đứng túm tụm buôn dưa lê, động vào là trở mặt quát nhặng xị.
    Về sau đi Check LapTock có đỡ hơn, đã có đường băng chuyền cho đỡ mỏi chân. Thích nhất là lúc đứng chờ máy bay vào Duty Free Shop nếm kẹo Chocolate, rất ngon mà lại không mất tiền. Nhìn giá hàng hiệu bán trong Duty Free Shop mà vãi linh hồn. Về VN nhìn lại toàn thấy hàng hiệu dởm là chính. Nhất quyết không dùng đồ hiệu.
    Còn chuyện ngồi trên máy bay cũng lắm cái vui, nếu có ai thích thì tớ kể tiếp.
    Thà là rong rêu lênh đênh trên biển
    Thà là mây trôi qua bao tháng ngày
    Thà là chim bay, mênh mang giữa bầu trời, mà vui
    Một chiều bên anh nên em vất vả
    Một ngày bên anh nên em mất cả
    Welcum to Điền Bá Quang Fan Club
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ sao em đọc mãi vẫn chẳng hiểu cái topic này là cái gì. Mà nói thế cho nghiêm trọng thôi, chứ em cũng chỉ lướt qua, chứ không đủ kiên nhẫn để mà đọc hết ...
    Chẳng hiểu cái gì nhưng vì thấy mọi người cứ ra vào nườm nượp nên lần nào vào box Tâm sự , em cũng phải đảo qua đây một chút.

    i giời ơi ! Cho em than thở, kể lể một tẹo chứ không thì em chết mất. Đêm qua em thức cả đêm, học xong đến tận 4 h, đáng nhẽ đi ngủ thì lại lôi tung sách vở ra dọn dẹp, xong rồi lại còn quét phòng ( hình như lần cuối quét phòng là lâu lâu... rồi thì phải). Cả đêm lục sục, phòng em còn có một người nữa, chắc cả đêm người đó không ngủ được với em.
    Hoàn thành xong mọi việc vào lúc 4h, chắc là hưng phấn quá, thành ra tí tởn, hết dọn phòng, lại giặt quần áo, lao động chân tay không biết mệt mỏi.
    Cứ ham hố tưởng bở, nghĩ mình khoẻ lắm, bây giờ mới thấy mệt không thể tưởng tưọng nổi, chân tay thì rã rời, cũng chẳng buồn ngủ nhưng mắt thì như bà già 70 sụp mí.
    Nhớ ra là mình không còn trẻ trung gì nữa, đã xx tuổi rồi. Già rồi !!! Thôi từ nay không dám thức cả đêm nữa, không dám phởn chí nữa
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã từng nói một lần, ở nhà cũ, tớ đã khét tiếng với việc o ép các bạn viết theo chủ đề đi làm và đi xin việc. Thế nên chủ đề mới này tớ nới rộng ra, để các bạn viết thoải mái, kể chuyện thoải mái, chuyện tình yêu, tình đầu, đi học, đi làm, tương lai, cuộc sống......... tất tần tật đều được hết.
    Lưu ý, các bác câu bài đừng vội mừng. Pháo tớ xin thông báo, tất cả các trường hợp vào đây câu bài đều bị xoá hết, nhớ là xoá hết đấy ạ. Nếu bác nào thấy bài mình bị xoá thì đừng thắc mắc nhé.
    Mỗi bài các bác nên đặt cho mình một cái title để người xem tiện theo dõi.
    Bác nào ý kiến xin PM cho tớ.
    Hôm nay tớ đang cú đây.
    Bài test trước của tớ được kết quả 100% vì tớ đã ôn rất kỹ, học rất kỹ. Đến bài test này tớ cũng ôn kỹ nhưng kết quả còn có 91%, sai toàn những cái tận đẩu tận đâu ý. Bà giáo bà ý cho một loạt từ mới, bọn tớ tắc hết, hiểu nhầm lia lịa, tức là sai về vấn đề language chứ không sai về khái niệm bài học bọn ấy ạ. Chụp X_rays thì bà ý cứ đi ra đi vào nói liên hồi.
    _Bà có ngon thì bà vào mà làm đi .
    Mấy đứa Việt Nam nói thật to với nhau thế, may mà bà ý không biết tiếng Việt. Còn với mấy con Mễ, bọn tớ xử lý bằng cách sau đây, đi qua mặt bọn nó, giả vờ hỏi:
    _Tên mày là gì thế? (nói bằng tiếng Mễ hẳn hoi nhé)
    Phải phủ đầu nó trước, cho nó tưởng mình biết tiếng của nó, nó sẽ không dám nói xấu mình trước mặt. hị hị, mẹo đấy. Còn Việt Nam với nhau thì vô tư. hư hư.
    Chuyện cô nàng Nokia
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhà trọ, nghĩa là cũng có lúc mình phải ra đi. Tôi rong chơi giữa đời biết đâu nguồn cội. Đã đến lúc tôi cần trở lại nơi tôi sinh ra, tạm biệt bạn bè,những anh chị vui tính và tốt bụng ở nhà trọ NOKIA đã cho tôi những tháng ngày dù ngắn ngủi nhưng khó quên.Ở nơi đây tôi đã có thêm được những người bạn lớn thật tốt bụng không chỉ online mà cả ngoài đời và chính điều đó tôi cảm thấy cuộc sống đôi khi có những điều thật thú vị.Tôi trở lại với Thi ca, nơi đầu tiên tôi đặt chân khi vào TTVN. Mọi người đừng quên tôi nhé.Tôi là doanminhhang17681.Chắc là chẳng ai thích đọc thơ tôi đâu nhưng dẫu sao một ngày nào đó còn ai nhớ hãy thử qua box thi ca.Tôi mới có bài thơ "Bài thơ tặng chiếc lá" trên "bài thơ của một ngày". Ai quan tâm thì ghé qua đọc nhé.Tạm biệt mọi người, sẽ có một ngày tôi lại trở lại.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em không nên bỏ đồng đội như thế chứ. Hãy vui lên em ạ, sao anh thấy em hay buồn thế nào ấy. Như thế không được đâu nhé.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngày làm việc đầu tiên bất đắc dĩ.
    Sau khi chị bác sỹ đồng ý nhận tớ vào làm part time cho văn phòng của chị, thì chị gọi điện xuống dưới nhà muốn tớ làm quen trước với bà manager để hôm sau này gặp bà, tớ đỡ bị bỡ ngỡ. Coi như chào bà ý trước một câu làm quen.
    _Mày bảo nó xuống hẳn đây cho tao xem mặt.
    Bà người Hồng Kông nói vọng qua phone.
    Xuống thì xuống, sợ chó gì. Tớ hùng dũng đi xuống trong con mắt ái ngại của tất cả đám nhân viên tầng 2.
    _Mày tên là Nọc, Nọc có phải không?
    _Hihi, tên tao là Ngọc, Vietnamese nên rất khó gọi, cứ gọi tao là Yu được rồi.(Ngọng líu ngọng lô mà cũng đòi gọi tên người ta.)
    _À há, Yu, mày theo tao, tao sẽ chỉ cho mày chỗ mày sẽ làm việc, và giới thiệu mày với các bác sỹ ở đây.
    _Hey.
    _Đây là áo đồng phục, mày có thể chọn một cái mặc vào rồi theo tao.
    Ơ, sao lại có vụ mặc áo ở đây nhờ, đi xem một vòng thôi chứ. À, chắc là để giữ vệ sinh trong phòng khám.....Công nhận, sạch sẽ thật.
    _Mày sẽ đứng đây, chờ bác sỹ người ta cần cái gì thì mày giúp nó cái đó nhá.
    Ơ, thế này thì hình như nhầm nhọt thật rồi đấy ạ. Chỉ xuống xem mặt thôi cơ mà, sao lại mặc áo đồng phục, rồi lại cả đoạn phục vụ nữa thế này. Và sau đó là cả một loạt các sự nhầm lẫn của cả bà manager lẫn anh chàng bác sỹ.
    _Mày có biết chụp X_rays không?
    _Biết.
    _Mày chụp ông này cho tao, 4 tấm.
    Ôi. mẹ ơi, cái này ở trường con mới chỉ học với cái đầu lâu thôi, có biết chụp với người thật là như thế nào đâu. Mà mọi người đọc bài trước thì đã biết là trình độ chụp của tớ thế nào rồi đấy. Phim X quang mà trong đó còn có cây cối với người đi lại nữa cơ. Sao bắt tao làm thế này hả bác sỹ ơi là bác sỹ ơi. Vừa rủa xả thầm trong bụng, tớ vừa banh mồm ông bệnh nhân ra. Tí nữa thì bổ chửng. Ông ý có cái răng nào đâu mà chụp. Răng rụng gần hết rồi đây này. Thôi thì cứ nhắm mắt chụp bừa đi cho xong. Toách, toách, toách. xong.
    Từ lúc đó, tớ cứ tíu tít chạy hết từ phòng này sang phòng khác. Tuy chạy nhưng vẫn hí hửng ngó qua phòng rửa phim để đón xem thành phẩm của mình, chả là ở trường tớ mới được chụp có 2 lần.. Đang chờ thì bị con đồng nghiệp (tạm gọi là thế ạ) rủ đi đổ rác.
    _Mày đi với tao, tao chỉ cho mày chỗ đổ rác.
    _Chỉ cái gì, ý mày là muốn tao đi đổ rác cùng với mày chứ gì.
    Úi giời, hai chị được thể thoát ra ngoài một tí, nào là tiếng Anh với tiếng Tàu thi nhau xổ, có khi ghép hết cả chúng vào một câu để nói cho dễ nghe. Trông hai chị lếnh thếch kéo 2 bịch rác to bự đi giữa chợ mà buồn cười không chịu được. Hôm sau, vào lớp, tớ tuyên bố dõng dạc:
    _Đứa nào có nhiều cơ hội tìm việc khác thì hãy nên suy nghĩ lại đi, trước khi mọi chuyện còn chưa quá muộn.
    Tớ thì vẫn chung thân thôi.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 01/10/2003
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trời đất là quán trọ của vạn vật, và chúng ta gặp nhau đây cũng chỉ thể vô tình. Em đi, chị chúc em chóng vượt qua chính bản thân mình, và mong em sớm nhận thấy, không có nỗi buồn nào là quá lớn. Chị tin em rất có nghị lực. Chị pháo hoa của em.
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này