1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bác lọ mọ vào mạng lúc khuya thế này. Các bác cứ ấn định ngày giờ cụ thể đi, em sẽ ra. Tuần này em đi công tác từ sáng đến chiều mới về nên chắc không kêu goi mọi người được nhiều đâu.
    Bác xem có quán gà nào mời anh em đến đó là được rồi
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác 12576 ạ, đúng là nhiều khi y học bó tay thật. Nhưng hôm nay em không mải mê post bài nữa, tuy rằng cũng phải lượn qua đọc bài của mọi người vài vòng. Đôi lúc cũng thấy hơi chán chán về nhiều chuyện nhưng cuối cùng thì buổi sáng cũng hoàn thành kế hoạch được giao. Buổi trưa chỉ làm 2K xôi ruốc và cốc nâu đá lại ngồi cày tiếp. Chả trưa nào em ngủ cả. Mấy hôm toàn ngồi nghịch,nhưng từ hôm nay em sẽ ngồi cầy. Làm tốt công việc thấy vui thật. Từ giờ em chỉ câu bài vớ vỉn thôi, viết mất nhiều thời gian quá. Khi nào chị mắt xanh vàng nâu đỏ ra các bác ới em một phát nhé. Gì thì gì, nhiều khi cũng thấy chán chán ba cái chuyện tình cảm nhưng mà em thấy cứ làm việc rồi đi chơi với bạn bè có khi vui gấp vạn lần cứ ngồi ôm cái mớ bòng bong.Tự dưng thấy vui vui vì hoá ra còn sót lại em bé tuổi nhất trong cái họ lởm khởm nhà ta. Nhiều khi chả định post bài nhưng post một bài xong mấy ông bà đuợc thể nhẩy vào mổ xẻ, cũng hay, và cảm giác mình được quan tâm.Thank all.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phát hiện ra một điều rất hay làm em suýt sặc khi ngồi ăn tại quán và nhìn lên cái biển công ty của em. Công ty cổ phần KTS. Bạn em ai cũng thắc mắc hỏi em tên KTS là gì? Có phải là Kiến Trúc Sư không? Em không biết. Nhưng hôm nay em phát hiện ra từ hôm bị sếp phó gọi lên nói chuyện.
    Hôm đấy sếp hỏi em có cần lấy ví dụ không? Em bảo có. Sếp bảo em có biết chị Hương chiều hôm qua lên đây là chị gái anh không? Em bảo em không biết. Thế thì lần sau em nên biết trước thì tốt hơn. Em bảo qua cách nói chuyện em chỉ đoán được có thể chị ấy là chị gái của anh Khâm thôi. Ông kia bảo ở đây có anh(anh này tên là Thiêm), anh Sâm và anh Khâm là ba anh em. Em hỏi thế em có làm điều gì sai không? Anh ta bảo không có gì sai cả nhưng lần sau em nên để ý thì tốt hơn. Thực ra em cũng không hiểu có chuyện gì. Em nhớ là thứ 7 tuần trước nữa anh ta đưa cho em một sấp tài liệu bằng tiếng anh bảo em gõ hộ. (Cái này không thuộc trong phạm trù công việc của em vì đọc tài liệu đó em biết là tài liệu giảng dạy tiếng anh cho một trường đại học nào đó. )Nhưng em vẫn ngồi từ sáng đến tối mịt mới gõ xong, dù thứ 7 em chỉ phải làm buổi sáng. Cái hôm sau bà chị Hương kia lên lúc đó là lúc em sắp phải đi học buổi tối rồi và cố làm nốt việc của mình nên em bảo chị ấy đợi em một lát. Khi xong việc em có gõ thêm cho chị một trang nữa rồi vội về ngay và em cũng nói thêm rằng em chỉ biết gõ văn bản thôi, còn chỉnh sửa, điền trang, giãn dòng và làm mấy cái thủ tục gì gì nữa thì em chịu. Thế là em đi về vì đến giờ học của em rồi.
    Mấy hôm sau em bị gọi lên, ứ hiểu mô tê gì.Không biết còn chuyện gì nữa, bảo anh lấy ví dụ thêm nữa thì ông kia bảo thôi anh chỉ nhắc nhở thế thôi.
    Nhưng túm lại thì em phát hiện ra tên công ty KTS có nghĩa là công ty cổ phần của ba anh em nhà anh Khâm, Thiêm và Sâm, hic hic. Nhưng các bác đừng có chê, công ty tư nhân thôi nhưng mà làm ăn hơi bị xin đấy. Khai thác thị trường Nhật Bản hơi bị triệt để.Hôm nào em kể tiếp cho mà nghe.Bây giờ em làm việc tiếp đây. Đang hứng.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, đứa con lầm lạc và quậy phá đã quay trở lại.
    Không hiểu dạo này tình hình sức khoẻ và sinh hoạt của chị Pháo Hoa như thế nào rồi. Chị với Hot Fireworks là giống nhau ghê lém, cứ khi nào buồn buồn là iem lại chơi trò Pháo Hoa trong lòng địch, vui mà sướng nhỉ chị nhỉ. Chúc chị khoẻ như con ghẻ.
    Iem chào mọi người iem lượn ạ.
    Hãy ôm em trong tay cho quên hết đi ngày mai
    Và hãy nói, anh muốn yêu em
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Offline đê, nhà mình đi đâu hết thế này... PH đi offline không???
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không có ai về nhà cả.
    Tối 21.2.2004. Theo lời rủ "dê" của bác SVĐ, lọ mọ lên công viên nước HT. Offline.
    Bác SVĐ ra tận cổng đón đoàn trong tình trạng mặt trời mọc. Vào đến nơi, bác có hướng dẫn : ở đây chỉ có ENTNMT và Phuongmap là quen mặt thôi em ạ, tuy nhiên, chỉ gặp được ENTNMT.
    Đang đứng cuối sân khấu, bác kéo lên đầu, ngay gần khán đài. Theo lời bác thì nghe nhạc làm gì, đứng lên gần ngắm đùi cho khoái . Đúng lúc có bà chị Gungcay đang biểu diễn, bốc lửa. Ông anh với thằng em và hỏi:
    - Hình như chân có cái nốt ruồi mày ạ.
    - Đâu cơ?
    - Đùi phía bên trái ý.
    - Em chả thấy gì cả.
    - Mày đeo kính cơ mà.
    - Không thấy gì cả. Bác cứ làm như ai mắt cũng tinh như bác ý.
    Hai anh em ra làm mỗi người một cái kem cho nó hạ nhiệt.
    Gặp ENTNMT được dẫn đi một vòng các trại để ngắm, tuy nhiên không ngắm được gì nhiều.
    8h, rủ bác SVĐ về vì trông bác có vẻ nhiều điện quá rồi. Trên đường về chỉ sợ bác lao vào vỉa ba toa. Choáng.
    Quà kỷ niệm: Vé mời với giá 20k
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hai lão già này làm ô uế cái bản mẹt của họ nhà ta quá.Mệt lắm rồi, không muốn post bài nữa nếu không cái mẹt to như cái vung nồi của bác SVD sẽ được up lên đây. Thôi, chỉ tạm trích lại lời của chị sweet fa bên 7X bảo SVD là trông anh có họ với LƯƠNG QUỐC DŨNG. Phê bình 12576 chuyên môn gọi vợ là nó. Các bác già nhà này không gương mẫu là em chuồn đấy. Mang tiếng quá..
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ........................sướng nhờ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    12355 bôi xấu Anh kinh quá. Làm cho E mùa thu rùng hết cả mình. Hôm qua A ở nhà thằng bạn, nằm trong trạng thái lưng ko chạm đất suốt 3 h liền. Mà đấy là còn có thêm 1 cốc nước chanh nữa rồi đấy.
    Hôm nào rỗi rãi A E mình đi xạc điện cái nhỉ.
    To Mùa Thu: A mà được như Lương Quốc Dũng thì đã may mắn quá. Hoành Tráng thế còn gì, được cả nước VN biết tên. Hạnh Phúc lên mây xanh luôn.
    P.s Cả nhà xem cái Avatar mới trông có Cool ko, lịch sự, trẻ trung hơn cái trước nhiều nhể.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà phải tự ái chiều cao quá thế hả bác sun vì điện.hêhê
    Chuyện cô nàng Nokia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này