1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chết chưa? Đây mới là nick hay này. Giá hôm đó bác có cái nick này lên sân khấu thì hơn đứt cái nick bodoi của chú gì đó ý chứ.
    Nhưng cũng phải nói thật hôm đấy nghe bác em lên gần khán đài, chứ không nghe ca nhạc xuông thì chán chết. Có chân giò rồi, hôm nào anh em đi làm tí điện cái nhẩy.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Này đồng chí ơi, điện đóm gì thì điện đóm, nhưng nhất định không được để anh ý tắm nước mắm lần nữa đâu nhá, mà anh ý thì cứ phải cái loại mắm tôm 3 năm chưa ăn đến ý, nó mới thấm.
    Mà, chẹp chẹp, anh ý thì già rồi, cần gì phải đi đôi giày màu trắng tinh trắng khiết thế cơ chứ đồng chí nhỉ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư hỏng mà lại. Hình như họ nhà ta đang có mốt thay đổi hình ảnh thì phải. Chẳng nhẽ lại tham gia cho đỡ lạc hậu...
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    He he he, Ko hiểu A mắc lỗi gì mà cả Mùa Thu, 12355 với Pháo Hoa đổ dồn vào nói xấu A thế
    Lúc đi Off TTVNOL, Chú 112355 cũng đứng nuốt nước bọt cái chân giò đấy chứ có phải 1 mình A đâu. Lại còn bức xúc đến chảy nước, phải lau kính lau kính lại để soi cho nó rõ . A chả hiểu vợ 14666 nghĩ thế nào mà chưa đập vỡ tan cái Thiên Lý Truyền Âm (Mobile) của E đi, ai lại ngay trên Desktop 1 cô người Tây giơ tay chân ra tứ phía, làm A ngượng hết cả người.

    Thưa cả nhà là cái ảnh Avatar đấy ko phải là tự ái chiều cao hay mẫu trắng tinh khiết gì cả. Đấy là cái đẹp đấy, ai đã nhìn thấy cái chưn lào đẹp như thế chưa
    Em Pháo Hoa ơi, sao năm mới có truyện gì bức xúc mà để cái Avatar Bờ Hồ đen trắng trông buồn và già thế. A tưởng là E thích dữ dội với hoành tráng cơ mà. Thôi cứ lấy cải ảnh đầu tiên nhé, trông cũng xinh mà lại dễ đong hàng . 12355 cũng đổi Avatar đi, trông cứ như là U40 ấy, chọn cái nào cho nó ấn tượng vào.
    Nếu anh chị em không vừa lòng với đôi giày trắng tinh khiết thì A sẽ đổi Avatar sang trường phái ẩn dụ với nhan đề: 2 Young 2 B Shy- Hay Nụ cười bất diệt
    To 12355: Hôm nào E rỗi thì gọi điện cho A với mấy đồng chí nữa nhé. Cái chính là E hay bận thôi. A thì không nạp được nhiều điện nhưng được cái là nhiệt tình cách mạng thì vô bờ bến.
    Thanh niên có cờ bạc, rượu chè, giai gái, hút xách 1 tí cũng chả sao, quan trọng nhất là phải ngoan
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà bức xúc thế, em có thích thịt chân giò bao giờ đâu . Mà hình trên cái điện thoại của em là anna kournikova đấy bác ạ, hơi bị nổi tiếng nhé.
    Cái vụ đổi hình em sẽ xem xét, có cái nào đẹp mới đưa lên, chứ bắt chước bác thì chỉ toàn..... với...... thôi, ngán lắm
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Những giấc ngủ chập chờn
    Cuộc sống vốn có wá nhiều thứ để lo nghĩ và lo lắng. Đôi khi nỗi lo lắng và lo nghĩ đó len cả vào trong giấc ngủ, những cơn mơ...
    Sau ca đêm, mệt mỏi, mắt đỏ ngầu, người rã rời sau 1 đêm gà gật, hôm nào giỏi lắm thì cố gắng "đớp" được bát fở, còn ko thì nhịn đói fi xe về nhà. Wá mệt để có thể cho xe lên nhà, đành vứt xe ngoài sân. Mà ở cái xứ khỉ ho, cò gáy này chắc cũng chẳng có trộm gì. Mà nếu có trộm thì nó cũng chẳng thèm lấy con HONDA 8250 của mình làm gì. Với suy nghĩ đó, khoá cổ xe và chui vào nhà, trèo lên giường đánh 1 giấc. Nhưng nỗi sợ hãi ở đâu lại kéo về. Những giấc mơ bị trừ lương, làm nhầm số liệu thuê bao, đền cước cho thuê bao, sự cố mất liên lạc kô khôi phục kịp thời, down rlu, down host.... làm thằng bé giật mình thon thót. Vừa đặt mình ngủ tiếp thì nào là thấy mình bị bệnh, wả tim cứ càng ngày càng to, đập thình thịch, căng ra... chắc do ảnh hưởng của những trận rượu bia thông ngày thông đêm. Ngủ được từ 8h00 sáng đến 11h30 sáng mà không thể đếm được là bao nhiêu giấc....
    Thằng bạn cùng học, bây giờ cùng làm, đã lấy vợ được gần năm. Hai vợ chồng đã tiết kiệm được món tiền cũng tạm tạm, ko giàu có gì nhưng cũng ko fải lo nghĩ nhiều. Trong khi đó mấy thằng độc thân suốt ngày rượu chè be bét, được đồng nào lại nướng đồng đó, suốt ngày mong nhận lương.
    Chán.... Muốn hoàn lương, nhưng đó đâu fải chuyện dễ.
    Đôi khi cũng thèm 1 nơi để gọi là chỗ đi về. Ôi cuộc sống xa nhà, kô vợ con.......
    Vì một ngày mai tươi sáng nghĩa là như thế này sao???
    Fải thay đổi... Nhất định fải thay đổi...

    You should not judge others by their appearance
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ới giờ ơi, không hiểu em Pháo Hoa chơi bời thé nào mà rơi vào thùng Chocolate để đen như thế này cái kẹo Chocolate này mà đem cho cả họ nhà Nok mút thì cũng phải sang năm 2006 mới hết . Avatar xấu thế mà dám đọ với cả cái chân trắng tinh khiết của A.
    A cứ tưởng E PH khi ngủ cũng vật vã vì tiền chứ hoá ra lại vì răng à.
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lại chuyện công với chả việc. Công nhận em PH sang đấy nhổ răng dân đen nhiều hay sao mà đâm ra da den thế. Cơ bản anh sờ lung tung ạ, có cô bé ở Mỹ, cũng cứng cứng tuổi, cơ mà bên đấy đêks có anh Việt nào ra hồn, em mới khuyên là, thôi thì lấy quách anh Mẽo nào cho rồi, nhưng mà chớ có dại lấy mấy anh Mỹ đen, nhìn tởm tởm, cô ấy vặc lại em ngay, tởm nhưng mà người ta thật thà.
    Có lẽ thế nên cô ấy đen anh ạ.
    .
    P/S : Đùa cho vui nhé.
    Wait and see
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này