1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hê hê hê, mặc dù đã được báo trước về quả avatar tyuệt chiêu của bác 12576, thế mà sáng nay mở máy ra pháo em vẫn tí nữa thì bật ngửa cả người ra sau vì quá sock. Vấn đề là em vẫn chưa hoàn toàn quên cô tóc vàng để quen với cô mọi đen. Mà thế này nữa nhé anh long dài, cái bọn da đen ý, bọn nó chỉ bị mỗi cái là da thâm thôi, chứ đít nó không có nhọ đâu nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui!!!
    Mùa cưới mới bắt đầu mà xem chừng tình hình là rất tình hình. Đi cũng dzở mà ở cũng chẳng xong. Không biết đi cái nào, trốn (gửi fong bì) cái nào. Hix, vừa mất công, vừa mất của các bác ơi là các bác ơi. Em đau xót wá.
    À mà này các bác ơi!!! Kỷ lục của các bác là 1 ngày có mấy đám cưới vậy các bác??? Em 8 cái... Hix ... Vãi con gà mái ...ái Nhưng em chẳng đi cái nào, trốn hết. Tại em fải làm ạ... Nhục như con cá nục

    You should not judge others by their appearance
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hôm qua vợ chồng tớ cũng chia nhau đi đám cưới: Vợ đi 2 nơi, chồng đi 1.
    May quá cái hồi mình cưới cũng mời ít bạn, chỉ những người thật thân mới mời nên cũng đỡ bị chửi . Rút kinh nghiệm lần sau sẽ mời ít hơn nữa .
  4. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic bác vẫn còn lần sau để rút kinh nghiệm ạ , ghê quá ... Thôi chúc bác sẽ rút được kinh nghiệm sớm hơn .
    TRAIXAU
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không biết các bác đã đọc Chuyện cổ tích dành cho người lớn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh chưa? Nếu đọc rồi thì chắc các bác sẽ không còn bàn tán nhiều đến vấn đề đi ăn đám cưới và đi dự đám cưới như thế này đâu ạ. Nội dung câu chuyện đó đại loại như kiểu, 2 anh chị này đang lên list khách mời cho đám cưới của mình thì hết bà mẹ chạy ra bảo mời thêm người này lại đến ông bố gọi thêm người kia, toàn những người mời ăn miếng trả miếng từ đời tám hoánh nào không nhắc tới bây giờ lôi ra. Mà list khách mời chỉ giới hạn ở con số 200, và cuối cùng thì chỉ còn có cô dâu chú rể là biết mặt nhau còn 198 người còn lại đều thuộc phạm vi quản lý của các cụ phụ huynh.
    Nói vui thôi, chứ cưới được nhau là mừng rồi. Đồng chí 12576 đừng lăn tăn nữa nhé. Hạnh phúc với những gì mình đang có.
    Còn bác trmluen thì tốt nhất là gửi phong bì (thân), hoặc gửi quà (sơ sơ) vì nếu mình đi ăn thì tiền nào cho lại được bác nhỉ. Lương ít, thấp cổ bé họng nó khổ thế đấy bác ạ, cho nên từ hồi đi làm tới giờ tôi chưa bao giờ dám tự đi dự 1 cái đám cưới nào từ đầu đến cuối cả. Trừ khi đi ăn đám cưới thuê.mà chuyện này thì không dám kể vì rất xấu hổ.
    Ấy nói chuyện đám cưới bên nhà tôi mới nhớ, hôm nọ vừa đi ăn đám cưới người họ hàng ở đây. Bên này thường có thói cưới đúng ngày 14/2 các bác ạ. Nghĩ đi nghĩ lại giai Tây thế mà ki, không thông thoáng như các bác giai nhà mình, hêhê, chúng nó biết ngày 14/2 hoa đắt, quà tặng sốt, nên chúng nó gộp luôn cả vào cho tiện, những năm sau này 1 năm chỉ cần mua hoa 1 lần mà kỷ niệm cả ngày cưới lẫn ngày tìn iu.
    Đám cưới bên này na ná giống đám cưới trong SG nhà ta, cũng ăn uống, hát hò, chúc tụng, cắt bánh, uống rượu, nhảy múa, hê hê, thêm đoạn hôn hít. Tôi không thích lắm.
    Tôi thì thấy thực ra đám cưới chả long trọng bằng đám hỏi, dù thế nào tôi vẫn thích đám hỏi hơn. Thứ nhất là nhà trai phải chọn người đầu dòng họ đứng ra phát biểu xin cô dâu.... nhà trai phải cử một đội con gái mặc áo dài đỏ ra để bê tráp vẹo xương sườn, cho bọn nó mất duyên hết đi các bác nhỉ, bõ cái công ngày xưa mình cũng đi bê tráp cho nhà người ta mà. Nhà trai lại còn phải chuẩn bị bao nhiêu là thứ lễ vật nữa chứ.
    Nhà tôi đi đạo thì thêm một đoạn nữa là lễ cưới ở nhà thờ. Cái này còn hay ho hơn nhiều các bác ạ. Cảm động lắm, cảm động nhất là cái đoạn ten ten ten tèn tèn ten ten ten..... cô dâu được bố dắt đi lên từ từ từ cuối nhà thờ để trao vào tay thằng rể quý như là "gửi trứng cho ác", đoạn nói:
    " mày mới là trứng đấy con ạ"
    Nhất là cái đoạn mà cha cố hỏi:" Anh.....có đồng ý nhận chị.... làm vợ và nguyện rằng sẽ chung thuỷ lúc hoạn nạn cũng như lúc khó khăn..........? "Anh mà trả lời: " có" một cái là toi một đời anh giai rồi.
    Hêhehê, kể chuyện các bác nghe thế này, thể nào cũng có bác nhảy vào trêu, sao không cưới đi, hoặc ít nhất cũng nhắc đến 1 từ ê sắc nào đó. Tôi cấm, đùa thôi, nói chuyện cho vui, các bác mà trêu tôi quá tôi đi nói chuyện với người ta thì buồn lắm.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, tôi không lăn tăn gì đâu nhé, đấy chỉ là nói cho vui thôi nhé. Tôi bây giờ như cá cắn câu, lên thớt, bỏ vào lò rồi, lăn tăn làm sao được nữa...
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Seagames thì đã qua lâu rồi nhưng cái con bé em thỉnh thoảng lại dở chứng nhớ lại những ngày đã qua, nhất là những lúc học thi.... rỗi rãi này. Các bác cho em vài dòng để em hồi tưởng lại nhá.
    Sau mấy vòng thi thì em cũng được vào đến vòng phỏng vấn trực tiếp. Mấy lần thi trước nào IQ, nào vi tính kể ra thì không dễ mà cũng chả khó, căn bản em may là chính. Lúc thông báo kết quả của những lần trước thấy đứa nào cũng đỗ, chả bít có đứa nào trượt không. Lần này là phỏng vấn trực tiếp. Chả biết là phải làm cái trò gì nữa đây.
    Đầu giờ chiều , vừa lóc cóc đến phòng chờ phỏng vấn thì gặp 1 lô BK. Chúng nó đứa nào trong tay cũng lăm lăm 1 tập tài liệu, mắt đăm chiêu, mồm lẩm nhẩm đọc. Em tò mò chả biết chúng nó đang làm gì?? Liếc ngang liếc dọc thấy cái gì mà Windows với SQL, cái gì mà cơ sở dữ liệu với cấu trúc... Toàn những cái mình cũng thấy quen quen nhưng cứ như là chưa nghe bao giờ ý. Em với con bạn (học khoa tiếng Anh) cứ đưa mắt nhìn nhau, bấm bụng cười. Đầu tiên là cười chúng nó vì đến vòng phỏng vấn rồi còn ôm cái tập đấy làm cái trò gì không bít, trong khi có biết là người ta hỏi mình cái gì đâu. Sau đấy lại cười mình. Chúng nó đứa nào cũng một cái tập giống hệt nhau như thế khéo khi chúng nó biết là sẽ hỏi vào những phần đấy ý nhỉ? Ôi mình chuối. Sao phải nghĩ. (câu này là câu cửa miệng của bọn em đấy ạ. Đọc cái câu này các bác lên giọng cho em, nghe ''siêu chuối củ'', giống kiểu tự an ủi mình). Bọn em vốn không quen với cái không khí sặc mùi căng thẳng và theo em là quan trọng hóa vấn đề này nên 2 đứa vẫn mồm 5 miệng 10 như bình thường. Những đứa kia quay lại nhìn, vẻ khó chịu pha lẫn ngạc nhiên, cộng với thương hại (thương vì bọn này chả học gì mà đòi đi phỏng vấn. Kiểu gì chả trượt)
    Những đứa đầu danh sách bắt đầu được gọi vào phòng. Mỗi phòng có 1 ông (anh) . Dần dần cũng đến lượt em. Mang sẵn 1 tâm trạng ... nói thế nào nhỉ, đại khái là phỏng vấn thì cũng chả khác gì 1 cuộc nói chuyện cả, đỗ thì vui, không đỗ thì buồn, rồi mình cũng được ******** nguyện ý mà, không ở công ty này thì ở trường ,em ''hùng hổ'' lao vào phòng. Đằng sau em là mấy đứa thở dài thườn thượt, đi lại liên tục.

    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là nhìn anh. Cười. Rồi kéo ghế ngồi đối diện với anh. Anh bảo viết tên,trường, địa chỉ email, điện thoại.... Xong phần kê khai bản thân. Hai anh em bắt đầu ''nói chuyện''.
    - Em có hay checkmail không? (hỏi trong lúc em đang kê khai đến mục địa chỉ mail)
    - Dạ có, ngày nào cũng check... mấy lần.
    - Ui thế à? Chắc nhận thư của người yêu hay sao mà check nhiều thế?
    - Dạ, người yêu thì không cần phải viết mail nhiều đến nỗi phải check 1 ngày mấy lần đâu ạ.
    - Thì biết đâu mấy người yêu liền.
    - Dạ, người yêu có nhiều thì cũng không ''dùng'' để gửi mail hàng ngày ạ. Nếu chỉ cần có thế thì em sẽ đăng kí vào 1 website quảng cáo nào đấy thì 1 ngày được cả chục mail.(cười)
    - Em học trường TL à? Thế em hoc khoa nào?
    - Dạ, em học tin quản lý.
    - Tin quản lý à? Nó học về gì thế nhỉ?
    Lại cười, 1 nụ cười như thể là đoán trước anh sẽ hỏi câu đó. Tất nhiên rồi.
    - Một cách đơn giản thì tin quản lý là.... bắt đầu diễn giải về ngành học của mình 1 cách thật trơn tru, mang đầy ngôn từ kiểu dạng ....... dạng gì nhỉ? Kiểu kiểu như là rất chuyên nghiệp. Kiểu như là hiểu biết lắm về cái chuyên ngành của mình, trong khi thực tế thì ... Xong, lại nhìn anh , cười thêm 1 phát nữa. Được cái anh cũng không để em phải cười 1 mình.
    - Thế em đã học lập trình chưa?
    - Dạ, 1 số rồi ạ. (thực ra thì không phải thế)
    - Một số là những gì?
    - Pascal và C ạ.
    - Chà, học cả C nữa à.
    - Em mới học.... buổi đầu của môn C ngày hôm kia.
    - Nếu thế thì chắc em không biết gì về cơ sở dữ liệu nhỉ?
    - (chột dạ) Môn đấy... kì sau em bắt đầu học ạ.
    - Thế làm sao em đáp ứng được yêu cầu của công việc.
    Em bắt đầu ngồi làm 1 tràng giang đại hải những gì mà em nghĩ , đại khái đúc kết lại là kiểu gì rồi em cũng sẽ làm được, chứ không làm sao mà còn ngồi ung dung ở đây nói chuyện với anh.
    - Thế em làm sao giải quyết được những rắc rối bất ngờ xảy ra trong công việc ví dụ như truyền dữ liệu đi mà nó bị tắc nghẽn lại thì làm sao?? Mà những rắc rối đó không có trong lúc tập huấn.
    - Thế anh có chắc là gặp những trường hợp đó anh có thể xử lý được?
    - À, ...
    - Mà theo em nghĩ thì đó là tình huống , chắc chẳng bao giờ xảy ra.
    Lại ba hoa, huyên thuyên 1 hồi. Anh trợ lý đi ra đi vào liên tục, tỏ ý nhắc nhở là thời gian phỏng vấn dành cho em là đã hết rồi, nhưng câu chuyện của 2 anh em vẫn chưa kết thúc.
    .....
    Cuối cùng.
    - Anh xem lại đi ạ. Anh có thấy là câu chuyện của anh mâu thuẫn không?
    - Mâu thuẫn ở chỗ nào?
    - Lúc trước thì anh nói là thế này.... thế này. Còn bây giờ, sau 1 hồi nói chuyện thì anh lại nói như là phủ nhận lúc trước. Vậy là mâu thuẫn rồi.
    - Anh đâu có thế.
    - Em thấy thế mà. Vậy là.... dữ liệu của anh không được xâu chuỗi rồi.
    (Đến đây thì em thấy là em chuối hết cỡ)
    Lại nói thêm dăm ba câu nữa rồi anh cho em lui. Chào anh thật nhẹ nhàng, em rút ra khỏi phòng, nhìn con bạn em vào phòng mà lại cười tiếp vì con bé này còn chuối hơn mình.
    Ở ngoài nhìn vào thấy con bạn mình cứ cười toe toét giống hệt mình. Một chốc sau, 2 đứa đi ra, bỏ lại đằng sau e nờ khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi chảy ròng trên má. Trên đường về, 2 đứa không tài nào khép miệng lại được vì mức độ chuối của nhau.
    Mấy ngày sau, có thông báo bọn em đến nộp hồ sơ, bao gồm số đo quần áo để may đồng phục. Vậy là tốt.

    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    11222242 n Phao Hoa, cha nhẽ thế giới này hết Avatar rồi hay sao mà lại phải chung nhau cùng cái thế. Địh góp Avatar viết bài chung à.
    Hôm nào off nhỉ, 2355. A đang có nhiều chuyện để buon lắm.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bọn em định góp gạo thổi cơm chung bác ạ, bác thấy thế nào?
    Hôm nào rỗi thì em gọi nhé, có gì mà tính chuyện buôn bán ác thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này