1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    He he !!!!Thói đời là thế mà!!!!Mốt thì bà cô nào chả ham nhở PH nhở....Eo mấy hôm nay không cãi nhau với ấy nhớ ghê cơ....
    Mà kết lại câu cuối cùng:Eo!!!!Tởm!!!
    And I say yes, you look wonderful tonight
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Các bác là các bác cứ nói xấu bạn Pháo Hoa của iem!!!
    IEM đã sang bên kia ngâm cứu rùi (ngâm cứu cái chuyện của bạn Pháo thì ít mà ngâm cứu cái "kia" thì nhiều). Bạn í có nói gì đâu nhẩy?
    Cái ý định mặc wuần cạp trễ là của bà chị của bạn í đó chứ. Nhỉ bạn Pháo nhỉ???
    Thế các bác nhà họ nok có định offlight cho iem ra mắt cái ko thế các bác??? Nếu có thì như thế nào vậy? Các bác bẩu em sớm sớm cái các bác nhớ.

    You should not judge others by their appearance
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Offline đê, sao chả thấy ai lên tiếng thế nhỉ, hay đi mua quần ... hết rồi. Không phải nói chứ bác SVĐ mà mặc cái loại quần đó thì ... cứ gọi là ăn đứt cái bọn gà hết dịch ý chứ
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Off thì Off, A dạo này cũng ko bận lắm. Để thứ 6 này nhé, chiều thứ 6- 6 giờ đi giao lưu ẩm thực 1 tí. Ước gì được nhìn thấy E PH mặc cái quần cạp trễ như em quần trắng trong Link ấy nhỉ. Mà mặc quần cạp trễ thì mát phải biết, hè sắp đến rùi A đề nghị 21515 hôm đi Off mặc quần cạp trễ như E quần trắng ấy, nhưng mà nam thì phải mặc trễ ở dằng trước nhé
    To 1255: E đã in ảnh cho chị E ở trong văn phòng xem chưa??? Ý nghĩa sâu sắc lắm đấy.
    Danh sách Off
    1. 1235566
    2. SVD
    3. TrnLuyen
    4. LongName
    5. Phương Mập
    6. Còn Anh Chị E nào nữa ko ???
    P.s. Còn bộ ảnh Hoa quả ***C để hôm nào rỗi sẽ gửi lên đây. Hãy chờ đấy
    Tinh hình là sau khi xem lại cái bộ ảnh sinh vật cảnh thấy hơi hầm hố quá. Có lẽ là ko Post lên trên này được rồi. Lại còn cả Real Kung Fu nữa, thôi đành để hôm nào rỗi thì gửi cho các bạn theo đường Email cho nó kín đáo vậy. Ai thích nhận ảnh và phim thì đăng ký và cho địa chỉ Email nhé.
    Bye CU
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 17/03/2004
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 17/03/2004
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các bác nhà mình vô duyên quá, , vào đấy nghiên cứu ảnh các em kỹ quá rồi đến lúc chả hiểu người ta viết cái gì nữa à? Đọc kỹ lại đi rồi hẵng phát biểu nhá.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là viết cái gì, mà là phản đối ác liệt ở đây, nhưng vẫn sang đó ngó nghiêng, đúng không nào?
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè....Em ủng hộ chuyện off light..tuy nhiên tổ chức fix kế hoạch sơm sớm để em còn biết đường trốn...hè hè....
    Èo !!!!Mà em xem mấy cái ảnh đó vì tò mò thôi...Xem xong đỏ cả mẹt, ngượng chín cả người...rồi cứ lẩm bẩm: Eo tởm!!!!
    Chị em nhà No có ai định theo model đấy ko nhể...ke ke ke ke
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Relax thế đủ rồi nhể?Lâu lắm không thấy bà con họ nhà mình nói về chuyện nghề chuyện nghiệp...
    Em hôm nay nói đôi chút về những chuyện xung quanh mình...Chả là cái nghề của em hàng ngày hàng giờ được tiếp xúc với các mầm non của đất nước...Những người nắm vận mệnh của đất nước sau này...Và nói hẳn ra em cảm thấy rất thất vọng về cách sống - cách đối xử giao tiếp ngoài xã hội của họ hiện nay ( khoan nói về chuyện học hành giáo dục )
    Cách đây vài hôm trời mưa.....Bẩn thỉu...Có một bác tầm trung niên trên đường giải phóng đi xe máy sang đường...mấy cu cậu sinh viên ở chỗ em thì từ trong trường phóng ra...Và tất nhiên sẽ có một vụ đụng nhau ở đây...Bác trung niên kia hơi loạng choạng xe...và thế là từ miệng tri thức của 1 cậu thản nhiên "M*** thằng ***** này!!!!Đi đứng kiểu **** gì thế????"Híc!!!Nhìn sang thì thấy 2 khuôn mặt quen quen mà mình đã từng gặp ở đâu đó trong trường - trên lớp...Thất vọng!!!!
    Cũng là những chuyện tiếp xúc của sinh viên với các thầy cô giáo - với những cán bộ - những người làm việc trong trường....Đó là thái độ khinh thường - và coi như việc giảng dạy họ là một nghĩa vụ không được kêu ca - không được nặng lời và luôn tỏ thái độ không tôn trọng....
    Em càng nghĩ.... càng thấy tại sao chất lượng giáo dục xuống thấp...Cứ phải cho chất lượng thật cao - bài thi thật khó...Như thế may ra sẽ hạn chế bớt những mầm non có tài nhưng không có đức như vậy....
    Thật khó có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó trên bục giảng hai thầy trò đối diện nhau - nhưng khi ra đường va chạm thì trò cũng có thể gọi thầy bằng thằng...
    Chua xót.....
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác gì làm trong ngành giáo dục nên thấy xúc động trước hiện tượng trên thui. Chứ còn như em với những người khác làm việc ngoài ngành giáo dục thì chẳng thấy mảy may xúc động đậy gì hết á.
    Em nói thật với các bác là ở cái ngành của em làm ấy mà., chỉ có lính lác như bọn em thì mới biết về chuyên môn thôi, chứ còn sếp thì chẳng biết cái đíu giè hết á. Bởi thế cho nên khi mà sếp đi kiểm tra thì đíu bao giờ kiểm tra về chuyên môn, mà chỉ suốt ngày kiểm tra An Toàn Lao Động với lại Vệ Sinh Công Nghiệp thôi. Làm gì mà chẳng tìm ra được chỗ bẩn. Các sếp lấy tay miết vào chỗ nào đấy, đưa lên xem mà thấy có tí bụi bẩn là ..hix hix ... em bị treo niêu .....
    Còn nữa, em nhớ có lần các bác cùng tổ em, chẳng hiểu lóng ngóng thế nào không tìm được tờ công văn cần tìm. Thế là sếp mắng 1 câu vô văn hoá không chịu được: "Thế các ông mang công văn đi toalet hết rồi à???" Các bác thử xem với môi trường như thế thì liệu em có xúc động được ko???

    You should not judge others by their appearance
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí, tức là chiều nay chứ gì, chiến đê. Chú 12348 gọi anh nhé.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này