1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Em làm gì mà buồn thế, ở lại cho vui em ạ, sang cái Box thi ca thì còn buồn hơn. Công việc dạo này của em có tốt ko, lương lậu ra sao mà sau khi xin được việc ko thấy nói năng gì cả. Mấy bài thơ em viết cho mọi người và anh đọc cũng vui, thế là ưu tiên rồi đấy vì anh ko bao giờ đọc thơ cả. Sống được là vui rồi chứ cứ sầu não thế thì bao giờ mới đi lên CNXH được.
    Đồng chí 12345 lại đi chơi với bọn dân tộc rồi à, hươu vượn vừa thôi. Hẹn hò phải chính xác chứ, hôm nào rỗi thì gọi điện cho anh đi Coffee.
    Bỏ lại sau lưng ước mơ nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
  2. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trời đất là quán trọ của vạn vật, và chúng ta gặp nhau đây cũng chỉ thể vô tình. Em đi, chị chúc em chóng vượt qua chính bản thân mình, và mong em sớm nhận thấy, không có nỗi buồn nào là quá lớn. Chị tin em rất có nghị lực. Chị pháo hoa của em. [/QUOTE]
    Chị Pháo Hoa à, sao dạo này mọi người buồn dzậy. ko có ai thèm viết bài cả. Đến em còn chả muốn chọc ngoáy bà chị. Chuyện họ nhà Nok như là là chít chát Chuyện cô nàng Nokia. Buồn và vô cảm. Kiểu này em phải học tập mùa thu lá bay sang box khác quậy phá cho chị với anh Áo mưa tâm tình. Nhưng trông bà chị xin wá, vẫn tiếc, cho hun cái. Hẹn sớm gặp lại.
    Đêm về trằn trọc thao thức
    Nhớ thật nhiều làn môi ấm
    Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi
    Được hotfireworks sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 02/10/2003
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 06/10/2003
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tuần 40
    @ hotfireworks khá đấy chứ, câu văn búa bổ, ai qua Hồng Kông một lần chắc thấy không sai là mấy xin bổ xung nhân viên dọn vệ sinh tóc vàng khệnh khạng như ai, nhan nhản biển hút thuốc phạt 5000 $HK, WC cho nam phân chia rạch ròi cho đã dậy thì và trẻ con
    @ Rainwear khá nhộn, có lẽ ứng cử cứng cạnh tranh với em Pháo hoa
    @ houston Phân tích hay, câu văn chín chắn xứng đáng 5 sao
    @ emnhutianangmuathu Làm thơ nhiều ấn tượng cần phát huy, một trong những người nổi tiếng nhất trong diễn đàn
    @ Luckyaus rất được- có lẽ khá vất vả và bức xúc, như nếu so với chuyện ông bạn kể khi ra phường xin đăng ký kết hôn năm nay luật mới nó hành củ còn khổ gấp 100 lần còn khi ly hôn lên quận thì khổ gấp 1000 lần
    @Mắt nâu 24..đệ nhất lãng mạn TTVNOL
    @Khác - chứng bệnh bắt nguồn từ Việt Pháp lây lan khắp nơi, mỏi ngón trỏ đỏ ngón tay út rất khó viết bài để POST chưa có thuốc đặc trị
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 03/10/2003
  4. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái em cũng lang thang ở sân bay mới ở HK 5 tiếng đồng hồ, chỉ có nhận xét là mấy em security ở đó khá là xinh, mặc đồ cũng đẹp, còn ở sân bay Sinh thì ấn tượng nhất là cứ lâu lâu lại thấy từng nhóm CS 4 người đi tuần, tay cầm tiểu liên, hướng về phía trước, ngón tay để sẵn ngay cò súng. Nhìn xanh mặt,
    too KOOL for SKOOL
  5. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cnn2003: sao bác dành về giấy đăng ký kết hôn với lại thủ tục li hôn thế?
    Bác bảo là đằng sau giấy đăng ký kết hôn có phần người ta ghi sẵn cho việc li dị, chỉ việc điền ngày tháng và ký tên thôi là xong, làm MN tưởng bở, chạy lên phường xin một cái, tí nữa bị bắt vào bệnh viện
    Đệ nhất lãng mạn của TTVN, hic ,danh hiệu này bác lấy ở đâu ra thế?Có phát kèm bạn trai nào cùng danh hiệu này không?
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thứ nhất là đồng chí CNN2003 bắn súng ko nên phải đền đạn, đề nghị đồng chí về nhà làm thủ tục chuyển đổi tay lái sang làm bạn trai của Mắt Vàng kỳ diệu (as LG TV).
    Thứ hai là đồng chí Mắt Vàng kỳ diệu vừa mới chạy lên phường làm đơn xin ly dị, ngồi chưa ấm chỗ đã cần bạn trai ngay rồi. Đúng là Đệ nhất lãng mạn của TTVN. Nhu cầu tình cảm cao ghê.
    Thứ ba, cái đồng chí 12345 với Áo Mưa thủng lên Việt Trì buôn lươn với trạch à. Đồng chí PM cho 1 cái rồi lượn đi tận đẩu tận đâu. Mà theo thông tin mật thì đồng chí dạo này toàn đi bài ngầm với các chị em nhà nOK xinh đẹp. Hay là truỵ lạc quá bị công an Việt Trì bắt rồi thì báo cho anh để còn làm lễ truy điệu.
    Còn em hôị phó Lâm Ly Phở Rẻ Vô, cũng biến đâu mất tiêu rùi, có trốn cùng 1 chỗ với dồng chí hội trưởng ko.
    Bỏ lại sau lưng ước mơ nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/10/2003
  7. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế này là bác giết em rồi còn gì !!!. Theo như chị em nói là thôi thì vì tương lai du học của cháu nó sau này. Dạo này em chuối thật bác ạ, là cái loại chuối hột ý. Có thằng bạn thân mở quán cũng không đến dự khai trương được, không đi chơi với cơ quan cũ được, không đi cà phê cà pháo với rất nhiều người được, chưa sửa máy tính hộ thằng em họ được.... chỉ suốt ngày trên cái nơi xa xôi hẻo lánh này, thứ 7 này về, thứ 3 tuần sau chiến đấu tiếp 1 tuần nữa. Bác đại xá cho em cái nhá.
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    VÀO ĐOÀN
    Trong suốt thời gian đi học, cái tôi ghét nhất là các buổi sinh hoạt đoàn. Toàn những đứa bạn thân với nhau, nhưng đến lúc đó lại ĐỒNG CHÍ này đồng chí nọ, nghe rất ngứa.
    Vào những năm cuối đại học, cô bạn bí thư đoàn gọi lại:
    - Này, lần này ông vào đoàn đấy nhé, lớp mình chỉ còn mỗi ông với cái thằng chuối cụ là chưa vào thôi.
    - Tôi lạy cô, cô tha cho tôi sống nốt cái chỗ dở còn lại !
    - Ơ hay nhỉ. Tôi nói cho ông biết nếu ông không vào đoàn bây giờ sau này đi làm cớ quan nhà nước nào người ta lại tưởng trước đây ông bị phốt gì đó nên không được vào đoàn thì chết.
    - Thế à, bỏ ** . Thôi được, vào thì vào nhưng tôi không có sinh hoạt hay phát biểu gì đâu đấy nhé. Thủ tục cô lo tất đấy nhé, tôi chỉ dẫn xác đến thôi.
    Ngày kết nạp, tôi và thằng chuối cụ của lớp lên đoàn trường. Tại đây đã tề tựu đầy đủ các gương mặt ưu tú để chuẩn bị kết nạp. Trông chúng nó chỉ muốn đập cho mấy phát. Anh bí thư chi đoàn (hay đại loại chức nào to như thế) hỏi:
    - Mục đích vào đoàn của các đồng chí là gì?
    - Dạ, Để hoàn thiện mình ạ - Thằng chuối cụ bỗng dưng khóc lóc.
    (Thôi chết rồi, tại sao thằng chuối này hôm nay dở hơi thế, tự nhiên lại phát với chả biểu. Thể nào cái thằng đoàn kia nó cũng vặn cho chết thôi bây giờ đây này).
    Y như rằng:
    - Thế theo đồng chí thế nào là hoàn thiện mình?
    - Thua anh...
    Đến lúc này thì tôi chỉ còn thấy lùng bùng những cái gì đó, chả hiểu nổi. Đến cuối buổi tôi bảo thằng bạn: Tao chưa bao giờ nghi ngờ cái danh hiệu chuối cụ của mày, cụ ạ.
    Khoảng 1 tuần sau:
    - T ơi chuẩn bị đóng đoàn phí nhé !
  9. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc phều phào mà hay ra phết
  10. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh đời (tiếp theo)
    1. Người năm trên
    Anh có một hồ sơ học tập mà ai cũng có thể tự hào
    Đứng đầu trong những kì thi trong nước và quốc tế, gương sáng cho lớp sau
    Tốt nghiệp đại học xuất sắc, là một trong những tiến sĩ trẻ nhất VN
    ?
    Khi ra sân bay khê đặc người Việt, để được về trước những người khác anh trình thẻ ?o VIP?
    - Ê thằng Việt nam, tiến sĩ giấy hãy chui qua cái ba- ri-e này vào đây
    - Anh xách chiếc dip-lo-mat và chui qua Ba-ri-e sau vài giây lưỡng lự
    ?
    Nghe nói hiện tại anh đang giữ một vị trí quan trọng ở một viện nào đấy
    2. Người hàng xóm
    Hắn trông hiền và tốt bụng
    Những ngày hè, hắn đạp xích lô thật vất vả, mồ hôi nhễ nhại, nước da đen xạm vì nắng nóng
    Khi có thời gian, hắn lại kể chuyện đôi khi cho quà bọn trẻ con xung quanh
    ?
    Khi tôi tốt nghiệp trở về hắn đã là ông chủ lớn
    Thấy bảo giờ đây hắn là một trong những người giầu có và nổi tiếng nhất của thành phố và hình như trước CM gia đình hắn đã từng sở hữu cả một dẫy nhà của cái phố này
    Nhìn hắn cười hiền hiền nhớ lại chuyện xưa mỗi khi tôi nhận quà- viên kẹo
    3. Người chị
    Những ngón tay thô và cứng, chị thường bảo tay dùi đục và cười
    Thời kì tem phiếu- chị lo toan hầu hết công việc nội trợ từ xếp hàng mua gạo, mắm muối?đến khâu cúc, vá quần - chị nói là chị cả cần phải thế
    Mùa đông giá buốt chị vẫn đạp xe mười mấy cây số đi làm hàng đêm, có lần sáng về tăm nước lạnh bị cảm ốm mất hơn tuần từ đó chị yếu và xanh hẳn đi
    Thời kì mở cửa chị là nguồn động viên lớn nhất, các em được ăn học do một phần đóng góp hy sinh không nhỏ của chị
    Giờ đây chị đã thành đạt và hạnh phúc-khoẻ mạnh, con cái du học, nhà to vài cái, xe con mấy chiếc. Gặp chị vẫn vui nhộn và bình dị như xưa
    - Trông chị trẻ thật -tôi khen
    - Trẻ gì mà trẻ, vẽ chuyện
    Hai chị em nhìn nhau cười ngất
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 03/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này