1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Kiỏằfu này dỏằ. cuỏằ'i thĂng cĂi bĂc U30 bâo khoỏằ 'ỏƠy 'ặỏằÊc bỏĐu làm kiỏằ?n tặỏằ>ng bĂn hàng cỏằĐa công ty ẵ nhỏằ.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một năm nhà họ NOK.
    Nhớ tầm này năm ngoái em cũng vừa ra trường, đang bục mặt váo hồ sơ đi xin việc, lọ mọ vào đọc được topic của chị PH và bắt đầu tham chiến.
    Một năm trôi qua, biết bao nhiêu là sự kiện, bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui. Giờ thì em cũng đã có việc làm rồi, dù là không thoả mãn lắm như cũng còn hơn là hồi đi rải truyền đơn.
    Mấy hôm trước gọi điện cho ông Lý Trưởng để trao trả lại tập file nhưng mà chắc ông bác sợ vợ không dám nhấc máy. Nhớ hồi đầu nhận được tin nhắn: Em ơi, có mượn tài liệu không anh cho mượn. (Mở ngoặc là anh có vợ rồi). Nghe buồn cười thế. Lúc đi mượn thì nhanh ơi là nhanh, mà vác đi trả lại ngại, hẹn hò trả mấy lần mà không gặp.Không biết ông Lý Trưởng có trách cứ gì không.Cái tập file đó sau này cũng cho người khác mượn.Giờ thì trông nó cũ kỹ lắm rồi.
    Hôm nay lại thấy topic của lenhhoxung được lôi lên. Một năm trôi qua rồi không ngờ là ông bác còn nặng tình nặng nghĩa thế.
    Đang mệt mỏi cần người nói chuyện thấy chị PH online. Lại cả bác LongName nữa. Em và chị PH quyết định khôi phục lại topic này. Ngày xưa, sao mà làm cái gì cũng hào hứng. Và thấy mọi người thật tình cảm và ấm áp. Giờ quanh đi quẩn lại, lại chỉ còn hai ông béo Lý Trưởng và SVD. Thỉnh thoảng bác Longname lượn qua lượn lại.
    Một năm trôi qua, điểm lại tình hình mọi người thế nào nhá:
    1.Ông Lý Trưởng rất thành công với topic "Kỷ niệm một năm ngày cưới"
    2.Bác Longname ngoi lên mod của 7X với cái tên khác (đã treo nick em một tuần)
    3.Phuongmap thì hic hic với nghỉ xuân nghỉ hè.
    4.Chị ponkint không thấy mặt.Lâu rồi em cũng không nói chuyện điện thoại.
    5.Chị Pháo hoa lâu rồi em không được biết tình hình, mới có topic này mọi người vào đọc.
    http://www.ttvnol.com/f_434/360315/trang-2.ttvn
    6.Bac_tom đã đổi nich.
    7.lenhhoxung vẫn tình xưa nghĩa cũ.
    8.Còn em thì nổi loạn khắp nơi.Chán.
    Còn lại để cho chị PH viết tiếp. Nghe đâu thấy bà ấy nghĩ cả đêm trước khi post bài.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trời đất là quán trọ của vạn vật, và chúng ta là những kẻ qua đường, vô tình gặp, vô tình quen, vô tình gắn kết, vô tình chia xa.
    Mấy dòng đầu tiên nhớ về năm cũ, tôi xin dành tặng cho em tia nắng mùa thu, đơn giản chỉ vì, em, là đứa em bé bỏng nhất hội.
    Mỗi lần nghĩ về em,không hiểu thế nào, tôi lại thường hình dung ra hình ảnh, "một cô học trò mặc áo dài trắng nhễ nhại đạp xe dưới nắng từ trường về nhà trên con đường đầy bằng lăng và hoa phượng". Áo dài trắng, là em. Con đường tràn đầy nắng, gió và hoa, là chặng đường em đang đi qua. Xe đạp, là những nỗ lực mà em đang cố gồng mình để vươn lên, để khẳng định chính mình. Em của tôi vẫn thế, một năm qua, thỉnh thoảng đọc thơ em, tôi lại bắt gặp mình của ngày xưa trong đó, mà mỗi lần bắt gặp, tôi lại thấy dường như em đang chín chắn hơn, trưởng thành hơn tôi ngày xưa rất nhiều.
    Tôi cũng không bao giờ quên, một ngày hè nào đó của năm cũ, tôi gặp em trên mạng lúc 6h sáng, giờ Vn. Tôi hỏi em làm gì mà lên giờ sớm thế này, rồi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, một lúc lâu, em kể cho tôi nghe nhiều chuyện về những gì đang diễn ra trong em, những mối quan hệ, rồi bỗng dưng, em khóc...........Ngây ngô, nông nổi và bồng bột là những gì tôi đã nghĩ về em lúc đó. Tôi thương em hơn bao giờ hết, vì tôi biết em là đứa dễ bị tổn thương, và rõ ràng có ai đó đang làm em đau khổ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng, đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc của trẻ con khi được buồn tủi những chuyện rất vu vơ, những chuyện mà chẳng bao giờ có thể làm cho trái tim người lớn đau khổ đến rớt nước mắt ra được cả.
    Cuối cùng, xin tặng em, và tặng tất cả những đứa em đang ở độ tuổi này.
    "Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả những nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi..............."
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tôi ko định viết cho những người ko quen biết, ko là emnhutianangmuathu, mà tôi viết về 1 con người tôi mới biết, dù rằng lần đầu gặp tôi ko có ấn tượng nhiều về chị . tôi cứ gọi chị theo cái cách tôi nhìn về chị SM , nó giống 1 cái tin nhắn , nhưng ko hoàn toàn là vậy
    Ngày đầu nhìn thấy chị , chị mặc áo xanh , mới có 1 tuần thôi, màu mà tôi rất thích( từ 1 người nào đó), đến lần sau này chị mặc 1 cái áo đen , màu của riêng tôi . và ko hiểu chị có thích nó ko nhưng dù sao đó cũng là 1 ấn tượng ban đầu đem lại sự dịu mát . Nhìn vào đôi mắt cận khá nặng của chị , tôi có cảm giác chị như 1 đứa bé chưa lớn hết , ngây ngô với đôi bàn tay vẫn còn dính đầy mực tím .... Ngày hôm qua tôi lại thấy chị , sau 1 tuần gặp lại , chị có vẻ chững chạc hơn , nhưng cũng có vẻ bất ổn hơn , ở cái cách chị phân vân về sản phẩm của mình , ở cái câu chị bảo "em đã hứa rồi và ko muốn ..." , chị làm tôi có cái cảm giác 1 phần tôi trong đó , cái cách chị cứ băn khoăn về việc ko biết có nên mang nó ra đấu giá ko , chị làm tôi buồn cười cho những cái rất trẻ con của chị nhưng chính tôi lại thấy tôi trong chị . Có 1 cái gì đó , ko giống như bề ngoài , và ko hợp với cái nghề chị đang chọn , 1 chút bốc đồng , 1 chút sôi nổi, 1 chút nhiệt tình , và sự cả tin đến ngu ngơ ... giờ thì có lẽ chị đang ko vui , và tôi cũng vậy , mong rằng 1 chút gì đó tôi mang lại cho chị sẽ làm chị bớt cái sự ko vui hơn .
    Chị nói rằng cái bề ngoài của tôi ko giống như những gì chị cảm nhận về bài tôi viết trên này , tôi biết thế, 1 phần những gì tôi thể hiện ra ngoài , còn 1 phần tôi muốn giấu mình trong 1 góc nào đó . Và tôi biết ai cũng vậy cả thôi , chỉ có điều , chị chưa biết rằng , nếu ngày hôm qua thôi , chỉ cần chị chạm nhẹ vào tôi , tôi đã hoàn toàn khác với những gì tôi đang chứng tỏ cho mọi người thấy. Đi giữa đường lăng bác , cái cảm giác bị lạc đường lâu rồi lại quay về trong tôi , tôi đã mừng như thế nào khi mà chị dừng lại chờ tôi , trong đám đông đó , tôi thấy mình lạc lõng , tôi sợ cái cảm giác mình là 1 người mới , tôi biết chị hiểu đấy , nhưng bản thân tôi vẫn muốn tự tôi vượt qua khoảng thời gian này hơn là cần 1 bàn tay chị vươn ra đỡ tôi , thế đã nhé
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 12/06/2004
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Huhuhichic bà chị không định làm em xúc động đấy chứ. Đêm qua nằm nghĩ muốn bỏ cái mạng TTVN này mà đi cho rồi nhưng không ngờ hôm nay lại được đọc bài viết này mới thấy mình vẫn còn được thương mến lắm.
    Mà chị đừng tưởng tượng em như thế kẻo mấy anh bên này, những người đã gặp em rồi lại cười vào mũi cho. Hồi trước thì cũng có đạp xe đạp. Nhưng mua xe máy rồi và cứ phóng ầm ầm.
    Mà mấy câu thơ trên của chị da diết và đúng tâm trạng quá.
    Em nhớ có một lần em hỏi địa chỉ bên Mỹ của chị.Chị hỏi để làm gì. Em bảo để em gửi quà cho chị, vì nếu em quý ai em sẽ tự tay làm những món quà nho nhỏ để tặng người đó. Nhưng chị nói gửi thư cho chị là được rồi. Có thể đó là lời từ chối vô tư vì không muốn phiền tới em, nhưng em lại nghĩ rằng chị không quý em, nên em đã từ bỏ ý định kia.
    Chị biết không em vừa mới nhận được tin nhắn của một người bạn. Em đã mang bức tranh em vẽ tặng người bạn đó. Và thật vui là người đó đã nhắn tin lại khen bức tranh khá đẹp. Thế là cũng đủ để cho em vui cả tuần rồi.Hôm nay lại đọc được bài viết của chị nữa. Cả hai điều này như xoa dịu tất cả những gì đang bức bối trong em.
    Cảm ơn người bạn của em,vậy mà em cứ tưởng là quà tặng của mình không được đón nhận.
    Cảm ơn chị Pháo Hoa, cảm ơn những dòng chị đã viết cho em. Lần đầu tiên em cảm thấy thực sự vui khi online vào TTVN.
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc, người hôm qua em gặp chính là chị mà.Chào mừng em, nếu em vào nhà họ nok thì chị lại không được là em út nữa rồi.
    Thứ nhất là hôm gặp em chị mặc áo xanh và đúng là vừa đi vẽ về nên tay vẫn còn dính mầu.
    Thứ hai, chắc là em viết nhầm ở câu cuối, vì những gì em viết làm chị vui lắm. Lần đầu tiên có người gặp chị và lại viết bài về chị lên mạng như thế. Một thời gian gần đây chị cảm giác rất buồn và lạc lõng giữa mọi người, chị có cảm giác chị không được mọi người quan tâm đến, vì chị không biết đùa, không biết nói những đưa đẩy, và chị thường sợ người khác biết tình cảm của mình, sợ bộc lộ tình cảm của mình nên chị cảm thấy rất khó khăn khi nói chuyện với mọi người.
    Còn em, sự xuất hiện mấy ngày đầu của em cũng làm cho chị chú ý. Vì đọc những tâm sự của em mấy ngày đầu chị cũng thấy hình ảnh mình trong đó, thấy đồng cảm với những gì em viết. Chị đoán em cũng bằng hoặc hơn tuổi chị.Nhưng mấy ngày sau em viết nhiều thứ linh tinh quá. Cũng giống hệt chị khi bắt đầu mới bước vào một môi trường mới.Mà kinh nghiệm xương máu của bọn chị là đừng có làm gì quá nổi để gây ngứa mắt cho những người khác. Có những người họ không thích họ cũng không nói ra nên vô hình chung mình sẽ bị cô lập. Nên hôm qua chị và loveless cũng chỉ muốn nói với em điều đó.Vì mình còn nhỏ và làm gì cũng nên để ý cả đến những anh chị lớn nữa. Ngày xưa chị cũng giống hệt em đấy.
    Nhưng sự xuất hiện của em thì ấn tượng quá, khác những gì chị nghĩ về em. Vẻ bề ngoài nghịch ngợm, bụi bụi, khác hẳn với một tâm hồn yếu đuối bên trong.Thật may là hôm qua chị đã rất khác mọi hôm. Mọi lần chị đi với mọi người chị không nói chuyện mấy với mọi người đâu. Nhưng vì nghĩ em còn bé, và lại là thành viên mới, chị nhớ lại ngày đầu chị cũng mới chập chững mới đến một nơi xa lạ, chị rất biết ơn ai sẽ là người nói chuyện đầu tiên với mình. Nên chị đã hỏi han em nhiều thứ, điều mà chị rất ít làm với những người khác. Vì thường chị hay chờ người khác phải hỏi đến mình. Vì hôm qua có cả loveless mà chị và loveless chỉ chờ đến ngày cuối tuần để tuôn ra một tràng những câu chuyện nên chị cũng nói với loveless nhiều chuyện.
    Khổ thân em phải về một mình, nhưng như chị đã xin lỗi rồi đấy. Chị mang bức tranh đến nhà một người bạn và tặng cho bạn chị. Thật may là người bạn đó rất thích. Thế là chị đủ vui rồi em ạ.Cảm ơn những gì em viết cho chị. Mai chị không đi đến cuộc bán đấu giá. Nếu lọ thuỷ tinh chứa những sao chị tự gấp không ai mua thì em mua cho chị nhé. Chúc em mua được cái vòng may mắn.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Oái, đã một năm rồi cơ à? Nhanh thật đấy. CÓ lẽ se phải điểm mặt lại từng người mất thôi. Nhất định thế
  8. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Cho tao cái tít hay đi phaohoa. Tao bây giờ không còn "Ôi ta buồn ta đi lang thang" nữa. Tao có nơi có chốn rồi, cũng chẳng mấy khi thấy buồn nữa. Nhớ mày nhiều!
    Được sasamy sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 12/06/2004
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Câu bài cái nào. Để mai em gọi tất cả các bác về.
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Kiểu này dễ cuối tháng cái bác U30 béo khoẻ đấy được bầu làm kiện tướng bán hàng của công ty ý nhờ.
    [/quote]
    Dạo này buồn lại hay nghĩ nghợi nên ít vào mạng, các đồng chí thông cảm nhé. Công ty tớ cũng có buôn Condom thật nhưng nó là bọn y tế ở chõ khác nó làm chứ tớ có dây dưa gì đâu. Mình thì làm sao mà bán được mấy thứ hàng đó. Phải những em xinh đẹp chân dài thì mới đi tiếp thị được, ít ra cũng phải xinh như Pháo Hoa nhỉ
    Nhanh thật , được 1 năm rồi cơ đấy, thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác và những bài viết thời đầu tiên cứ buòn cười, có lẽ là ko bao giờ được như vậy nữa.
    Chúc mọi người mạnh khoẻ và vui vẻ.
    2135 , long name và mọi người nếu hom nào có gì vui vẻ thì Alô nhé.
    Bye C U
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này