1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Dạo này buồn lại hay nghĩ nghợi nên ít vào mạng, các đồng chí thông cảm nhé. Công ty tớ cũng có buôn Condom thật nhưng nó là bọn y tế ở chõ khác nó làm chứ tớ có dây dưa gì đâu. Mình thì làm sao mà bán được mấy thứ hàng đó. Phải những em xinh đẹp chân dài thì mới đi tiếp thị được, ít ra cũng phải xinh như Pháo Hoa nhỉ
    Nhanh thật , được 1 năm rồi cơ đấy, thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác và những bài viết thời đầu tiên cứ buòn cười, có lẽ là ko bao giờ được như vậy nữa.
    Chúc mọi người mạnh khoẻ và vui vẻ.
    2135 , long name và mọi người nếu hom nào có gì vui vẻ thì Alô nhé.
    Bye C U
    À quên mất, ai biết cho tớ hỏi là ai đã có có nhã ý Vote sao thế nhỉ. Từ dạo em Mùa thu cho lên 20 đến giờ lại có người cho thành 21. Bao nhiêu sao ko quan trọng, nhưng mình có làm gì đâu mà cũng được Vote nhỉ?
    Tớ còn có 1 cái lạ nữa là topic này toàn bài viết củ chuối mà sao thấy lúc nào cũng có 1, 2 người vào đọc??

    [/quote]
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy bác. Việc gì mà nghĩ ngợi ác thế? Em đến quay về nhà thôi, đi ra ngoài chưa ngoại tình đã bị lên án ầm ầm, toi. Bây giờ họ nhà mình lên sếp cả, em là cứ vênh mặt với thiên hạ suốt . Có lẽ bao giờ có cái chức MOD HI MOD thì em cũng xin ứng cử làm cái bác nhẩy
    Bên bác bán Condom, còn bên em thì đi...kiểm. Hôm nào rảnh em dẫn bác đi kiểm cùng nhé, vui phết đấy .
    Ờ mà bác nói đúng, không biết đồng chí nào tử tế vote cho mình thêm SAO, nhưng mỗi tội vẫn đen quá, có lẽ phải câu kéo để qua con số 14 xem sao?
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hì, làm gì mà nặng nề thế. Nhưng mà em PH cho cảm nghĩ của em về từng người cũng hay đấy, nói vậy chứ tôi lúc nào cũng khoái biết mọi người nghĩ gì về mình, kể cả ghét .
    Hay bác sờ lung tung với 12346 ơi, chiều nạp điện số 5 Ngọc Hà đi.
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đang mưa to gió lớn thế này, ăn trưa còn chả có nữa là nạp điện buổi chiều. Số 5 Ngọc Hà có phải là chỗ Lăng Bác ko? Nếu chiều nay mưa thuận gió hoà thì Long Man gọi cho A và 1235 nhé, số thì biết rồi đấy.
    Bây giờ A mới nhớ là 12355 đang lãnh đạo hội ngoại tình, thảo nào đi tìm mua Condom xịn (hàng của công ty anh là hàng bán, ko phải là đồ khuyến mại cho không đâu) mà thấy người ta nói là có mùi của tất cả các loại hoa quả nữa, 7 sắc cầu vồng, in kèm Fun Logo, đeo nơ trang trí hấp dẫn gấp tỷ lần kem Wall nhé . Đấy là A nghe đồn thế , 1235235 dùng thử, kiểm nghiệm rồi thì confirm lại cho nhà Nok về chất lượng nhé, có hơn được kem Wall hay Wrigley Juicy Fruit Chewing Gum ko?
    Biển Hận
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao bác rành thế? Em nói cho bác buồn là một khi em đã ngoại tình thì không cần đến Condom nhá . Đừng chống chế là nghe đồn, tiếp thị hơi bị thô đấy .
    Hôm nay trời mưa gió quá, chắc là không điện đóm được rồi. Mai lại đi cả buổi sáng, chiều về sẽ post ảnh lên cho anh em xem mẹt xem có gì thay đổi không nhá
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhỉ, thôi chuyển sang mai nhé. Em cũng bị vợ tóm cổ về rồi. Chắc chắn là mai nhé, nếu mai mưa anh em đi nạp rượu, mà nắng nạp bia nhé. 5h chiều mai em gọi bác sờ lung tung với cả chú 12645 nhé.
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    To 155346: Tiếp thị gì đâu, nói oan cho A nhé. 12355 đi ngoại tình không dùng Condom hở, A bái phục đấy, chắc là lại đi tìm 1 thằng cu à. Lớp trẻ bây giờ sành điệu quá A theo ko kịp nữa rồi.
    Trông thế mà liều nhỉ, A đề cử E làm Mod Giáo dục giới tính không cần Condom nhá. Chúc vui vẻ và ngoại được thật nhiều tình
    To Long Man: Ok, có gì 4 h chiều gọi điện nhắc nhở trước nhé.
    Bye CU
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em hỏi thật nhé. Em không biét condom là gì. Nói thật thà đấy. Nhưng mà nghe mấy bác nói chuyện chắc nó là cái gì liên quan đến những chuyện gì gì đó. Chà chà, khó diễn đạt. Chỉ biết ngày nào em gặp chị PH cũng kêu lên: "Ối chị ơi mấy ông kia lại buôn Condom rồi, ôi riêu cái topic này quá, Ngán chả buồn vào". Chị PH lại bảo: "Kệ xác mấy lão, ở nhà bị vợ chèn ép rồi, bây giờ lên mạng còn bị chị em mình cấm nữa chắc là mất đời giai". Chị PH cũng đang mệt nên chả buồn vào đây dẹp loạn.
    Hôm qua em đi chợ, vứt di động ở nhà, bác Toàn gọi inh ỏi. Hoá ra các bác đi nạp điện. Em mà đi với các bác, chắc em ế chỏng gọng.Đã bảo các bác rồi, khi nào chị PH về hoặc chị mắt nâu trong nam ra thì em mới đi.
    Hoá ra cái topic này chỉ còn lại em và chị PH chiến nhau với 2 ông béo 1 ông gầy, hai ông đã vợ và một ông chưa vợ. Dạo này em bận nhá, khi nào em rảnh em gọi hết về cho mà xem, dẹp loạn. Kẻo để các bác buôn chuyện vớ vẩn thế này, hichic...chắc em nhờ admin đổi hộ tên topic là chiến dịch ngoại tình cho câu khách.
    Hôm nay nói chuyện với chị PH là đã mua được quyển Phố Giao Mùa cho chị ấy. Chị ấy hỏi mua ở đâu.Em bảo mua ở trụ sở của TTVN. Chị ấy hỏi ở đâu. Em bảo ở Nguyễn Chí Thanh.Té ra hồi trước bà chị có một cửa hàng lưu niệm ở NCT nhưng được nửa năm thì sập tiệm. Em cũng ước là mình sẽ là chủ một cửa hàng lưu niệm.Vì mỗi khi bước chân vào cửa hàng lưu niệm em cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích.Nhưng mà để khi nào em giầu có, em mở cửa hàng lưu niệm ra để cho vui vui thôi. Vì thế bây giờ em hay tẩn mẩn làm những món quà là như thế. Chị PH nói một câu rất chí lý : Hiện tại và ước mơ nó cứ đối nhau chan chát. Chắc là do vụ sập tiệm cửa hàng lưu niệm rồi.
    Hay là kể kỷ niệm hồi đó mở cửa hàng ra sao đi.Sau này em còn rút kinh nghiệm.
    Các bác béo đừng buôn condom nữa nhé. Em lật lại những trang đầu của topic, thấy hay lắm, thử nhớ lại những kỷ niệm và viết đi các bác ơi.
    Mà không ai để ý là em đã vote sao cho mọi người mấy hôm trước à?
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Oái, em đú đởn với PH mãi mà PH không chỉ cho em condom là gì à? Lấy chồng đi em ạ kiểu gì khi em lấy chồng bác SVĐ chả có hàng khuyến mãi đem tặng.
    Hôm trước mình cứ tưởng cô nào hâm mộ vote sao cho mình, ai dè lại là em. Thôi, em làm cách nào cho anh trở về con số 13 cũng được
    Mà này, đi nhậu nhẹt quý lắm bọn anh mới gọi đấy. Trong bao nhiêu cô gái xinh đẹp bọn anh gọi mỗi em, quý thế còn kêu gì nữa.
    Còn cái vụ viết bài, nếu PH có mệt thì em viết đi cũng được, chứ cứ sang họ nhà Samsung gì đó buôn chuyện mà không thấy chán à?
    Vụ cuối cùng: Hàng lưu niệm! Em đã qua cái tuổi "chuyện cổ tích" rồi nên quên cái vụ mơ ước chuyện cổ tích đi. PH đúng là vẽ đường cho hươu chạy. . Khi anh vào hàng lưu niệm, điều anh quan tâm duy nhất là cô chủ cửa hàng, đơn giản là vì anh đang đi mua một món đồ miễn phí cho người khác (mình trả tiền thì không được dùng, người được dùng thì không trả tiền mình ), nên không cần cầu kỳ làm gì. Anh nghĩ em không nên mở cửa hàng lưu niệm mà nên mở cửa hàng bán sách, có thể em bán toàn "chuyện cổ tích" chẳng hạn. Ha ha ha ...
    À mà còn chuyện nữa, hình như đã có lần anh hỏi em: Thằng Toàn là cái thằng của nợ nào thế?
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 16/06/2004
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 16/06/2004
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Oái, đọc câu đầu tiên của đồng chí, thấy gì mà cứ PH rồi lại condom rồi lại PH pằng pằng pằng 3 phát, giật cả mình. Trợn mắt đọc kỹ lại thì hoá ra là viết cho em tia sáng. Hú vía.
    Còn vụ vote sao, này, đồng chí còn phải cảm ơn một người nữa, bí mật giúp đồng chí thoát khỏi kiếp nạn 13 nhá, không phải mình em tia sáng đâu nhá. Hai người đấy thì đáng cảm ơn, còn 13 người trước thì đồng chí cứ chửi tơi bời lên cho tôi, mà nhất là chửi cái đứa nào vote đầu tiên mở hàng xui xẻo ý đồng chí ạ. Lại chuẩn bị động lòng tiếp.
    Thế còn vụ nhậu nhẹt "quý lắm mới gọi em tia sáng đến" à, đến làm giề thế? E hèm,, đến để nhờ em ý đèo về nhà làm bia đỡ đạn Từ Hy Thái Hậu à?
    Nốt vụ cửa hàng lưu niệm, xin thưa rằng, vầng, chính tôi là người vẽ đường cho hươu chạy đấy ạ, , nhưng mà chạy đường cong long nhong chứ không chạy nghiêm chỉnh ạ. Cứ theo kinh nghiệm của tôi, thì phàm những mít-tơ nào đi vào cửa hàng, mà bộ dạng giống 12576, thì cứ gọi là chặt không thương tiếc, chặt cho không biết đau là gì. Khổ nỗi có đau được đâu, khi nhận ra là bị chặt thì đầu đã lìa khỏi cổ mất rồi không đau nổi. Y học bó tay, nhờ em tia sáng nhờ.
    Hỏi thăm bạn hiền sống về đêm, có gì mà BIỂN HẬN thế? có phải sắp lấy vợ rồi không?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này