1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatNau2412

    MatNau2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To Hotfireworks: Ngày xưa chị làm TSN, International, nhưng chị bye bye ngành HK rồi em ạ, càng làm càng chán. Được mỗi cái là từ dạo làm ở đó chị đi máy bay xịn hẳn, không nôn nữa, chỉ có mỗi cái là không nuốt được cái quái gì trên máy bay cả, toàn uống trà nóng thôi
    To Phaohoa: biết bạn là ai thì biết một mình thôi nhé, cấm hé răng nhé, mà bạn là ai thì cũng vẫn post bài nhiệt tình mà. Tuần vừa rồi bạn cũng nấu phở gà đấy
    To songvedem: thấy chưaaaaa, không chịu giữ miệng gì cả làm bác cnn2003 chạy mất dép rùi,bắt đền đê
    Tớ không thích làm bạn với cái TV, tớ thích có cậu bạn nào mà đập một phát vào lưng thì cười khà khà với tớ cơ
    Ai bảo cậu là tớ lên phường xin giấy li dị? Tớ lên xin xem cái giấy ấy thôi mà, xem nó như thế nào thôi, có gì còn đi ba hoa với mấy đứa bạn cho oai, cậu cứ hiểu lầm tớ thế này thì chết, nói be bé thôi không anh giai tớ lên lôi cổ tớ về không cho bi bô ở đây nữa bây giờ
    Mắt nâu đẹp hơn mắt vàng chứ, mắt vàng là bị bệnh gan đấy, hehehe.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bài test hôm nay của tớ, phát đề xong, cả lớp ngồi nhe răng.
    Đó không phải là vì bài quá khó, mà đó là do đề bài có một loạt câu yêu cầu đánh số đúng cho từng cái răng, thế là đọc đề xong tất cả chúng tớ nhe răng ra để đếm. Có đứa làm xong một lượt, lại phải nhe tiếp để soát lại bài. Tớ cũng làm giống thế.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà nội:
    3h Chiều thứ 7 từ Việt Trì City về, 6h lôi hết tiền được 500 mang đi mua 1 cái màn hình cho thằng em. Loay hoay đến tối.
    Chủ Nhật:
    Được tin thằng bạn thân vừa nộp đơn xin thôi việc - Choáng!
    Nó là một thằng rất hiền lành, làm cho một cơ quan nhà nước có tiếng đã được khoảng 4 - 5 năm nay rồi. Nó rất chững chạc và được việc. Là bí thư chi đoàn Công ty, Nó được các sếp rất quý và tin tưởng, đặt nhiều hy vọng (trước đây tôi cũng đã từng là đồng nghiệp của nó trong nửa năm). Giám đốc đang chuẩn bị quyết định đề bạt nó làm phó phòng.
    Bỗng dưng nó xin thôi việc. Không ai hiểu nổi nó, tôi cũng vậy. Tối Chủ nhật, 10h, hẹn được nó ra ngoài uống cafe. Nó cho biết muốn thôi việc để ở nhà mở cửa hàng, trước mắt là một cửa hàng ăn bình dân. Nó muốn bắt đầu tự mình kinh doanh, không đi làm thuê nữa. Không biết nên buồn hay vui ...
  4. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở những vẫn phải cười nhăn nhở.......
    Đó là cách nói bậy cuối cùng và văn hoa nhất khi các ẹc min không cho phép nói bậy nơi đông người.Mà phải thế thật...trên đe dưới búa...làm cái thằng sai vặt của một nơi...nhưng lại thành ra nhiều nơi....
    E cu...nối lại đường nét cho chú một cái....
    E cu...cái SQL của anh nó ngỏm rồi...
    E cu....sao không đánh được cái font tiếng Việt thế hả mày...
    E cu...cái máy anh chết Win...
    Nói tóm lại rằng thì bà lằng rằng thì là hình như cái nghề chính của mình là sai vặt chứ không phải là cái thằng...Híc...Không nghe thì không được toàn các sếp nhớn như thế...Mình cùng lắm chỉ mới vào được có 2 năm lẻ...Tức mà chả làm gì được...số nó là phải thế rồi...Đợi 10 năm nữa ông đi sai lại đứa khác cho bõ tức.......
    Con người thường thế...khi đạt được 1 cái gì đó người ta rất hay chóng chán...nhưng đối với moi thì toa sẽ chẳng bao giờ - chẳng khi nào có thể nói được câu đó...Điều đó thể hiện trong mỗi hành động và việc làm của moa...Moa nhớ toa lắm...Mà có thế thì cũng chả ăn thua gì cả...thời buổi này sẽ chả có cái gì là thi vị và lẵng mạn hết...moa sẽ cố gắng...nếu không cố được moa sẽ làm thằng Chí phèo của toa...
    Và bây giờ chỉ cần moa apply được những cố gắng trong suốt 2 tuần vừa qua moa sẽ sang ngay...sang ngay tức khắc...Bởi vì moa đã nghiệm được ra điều đó...nó được đổi bằng 8 năm...thì bây giờ có kéo dài thêm bao lâu nữa với chỉ mỗi một câu.... trés bien toa...moa cũng sẵn sàng...toa có hiểu không...
    Si tu as besoin de moi ,appelle moi
  5. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay còn gọi là tâm sự của bọn cậu nhạt như nuớc ốc thế mà ai cũng thi nhau viết. Đọc chán quá!
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà người ta , không thấy hứng thú nói chuyện thì cứ lẳng lặng đi ra thôi, việc gì bạn phải bình luận mất hứng vậy. Viết hay không là quyền của người ta, hay hay dở cũng có người đọc và đồng cảm. Bạn giỏi hơn người ta thì bạn chứng tỏ bạn ở chỗ khác đi.
    Tự nhiên lại thấy hơi xúc động rung rinh khi đọc tâm sự của Mr. Big vừa xong. Chúc may mắn nhé, bạn hiền. Tiến lên vì tương lai con em chúng ta.
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  7. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chí Phở, Chí Phở, Khaly chỉ được cái lói đúng là không ai bằng. Topic này có nhiều đứa hâm vào đây than thở thở than, nghe lẫu cả ruột. Dưng mà đã biết là hâm với nhạt như nước ốc rồi còn vào đọc, đọc xong lại còn viết vào mấy câu thì hâm hơn cả bọn hâm ở đây ruồi. Người ta gọi đấy là hết thuốc chữa.
    Thôi, Khaly về Lâm Đồng đánh bạn với bọn Tông Dật + FULRO cho nó đậm đà. Còn để Hotfireworks ở lại bạn bè với cái hội lước ốc lày cái. Be be be
    Lời riêng cho U: ngu bỏ mẹ, thấy **** còn xúc vào mõm, ăn xong còn chê là dở. Lộ hàng.
    KHÁT MÁU
    Thấy Máu thì Khát nên người ta gọi là Khát Máu[/size=3]
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa thích chửi bới. Đánh lại bảo có võ !
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi em về để em tiếp bác vậy. Để đừng ai dại gì mà dây với hội nhà PH. Toàn những người có võ cả.Tiêu biểu là bác béo.Hì hì.(Nhưng mờ không đánh nổi vợ)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết họ nhà ta toàn những người ghê gớm (có sừng, có mỏ). Anh nào dại dột lớ sớ vào đây phá thối, ăn đòn xách dép chạy không kịp. Lần sau nhớ nhé, đừng có dây với hội nhà pháo.
    Nói đi lại phải nói lại: Các bạn vào đọc ngay những trang cuối trong topic này dễ có nhận xét như bạn gì đấy. Có vẻ như chát chít vô bổ. Còn nếu bạn chịu khó bỏ công đọc từ những trang đầu trong topic "Chuyện cô nàng Nokia" rồi tiếp đến topic này thì mới có thể hiểu tại sao người ta nhảy vào chỉ viết dăm chữ "nhạt như nước ốc" chẳng đầu, chẳng cuối mà vẫn có người đọc, người viết tiếp tục.
    Đơn giản chỉ vì chúng tôi làm quen với nhau, sống cùng nhau đã hơn 3 tháng rồi. Anh em cùng viết cùng đọc đã qua giai đoạn tìm hiểu, trăng mật nay đang sống những ngày như "chuyện thường ngày ở huyện". Những lời có cánh, ong **** tỏ tình đã nói hết và đây là lúc người ta có thể kể cho nhau chuyện tương cà, mắm muối.
    Nếu ai đã có dịp ghé qua box "Quán trọ Dimbabue" đọc sẽ thấy: chuyện chẳng có gì nhưng lại rất có gì với một ai đó. Ở đây chúng tôi cũng vậy.
    Vài lời tâm sự cùng các bạn cũ và các bạn mới. Mong khi bạn mới hiểu ra thì chúng ta lại thành họ hàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này