1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ô, nó không phải là ngày 2/9 nhưng mà nhờ nó mà tôi cũng được nghỉ những 3,4 ngày cơ đấy đồng chí ạ, vui lắm. Mà biết càng nhiều thì càng tốt thôi, miễn đừng ngộ chữ là được.
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thứ 7 213515 cũng đi làm à. Mai A E tụ tập nhé. Ai có nhu cầu góp vui xin gọi cho số 0904178985. Chắc là vào 4 giờ chiều gì đó. Mùa Thu có thu xếp đưọc thời gian ko nhỉ
    HN và toi có máu ko?
    To 13254355: xe tầu ghẻ ấy mà , dám đổi xe ko?
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    12576 bottom to thế, lại vếch ngược lên trời thì ngồi xe đấy thế quái nào được, bác svd cứ chơi ác.
    Ai có nhu cầu đi offline với tôi thì xin vui lòng gọi cho số 8888888 ngay hôm nay. Tranh thủ cạnh tranh với svd từ bên kia thế giới cái.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bút Che chứ giề, có ngay có ngay đây.
    Mở hàng cho bạn Sờ Vờ Đờ phát nèo.
    Nhà em nuôi một chú Vờ Đờ
    Ăn ngoan ngủ khoẻ béo quay đơ
    Tâm hồn mong manh và dễ gãy
    Nên đến bi giờ vẫn chưa vơ (chưa vợ)
    Chú mỉm mỉm cười duyên lắm cơ
    Đôi mắt ốc bươu lúc khép hờ
    Chú em rất thích sưu tầm guốc
    Trước ẻm chân dài chú chẳng ngơ
    Chú em tuy cũng chẳng thích thơ
    Nhưng yêu mầu tím, thích đợi chờ
    Các ẻm xinh tươi đương độ ế
    ...........
    Em làm đến đây thì bị tắc, ngồi nửa tiếng không nghĩ ra tiếp. Bác nào tiếp em câu cuối.
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ xếp lịch vào chiều thứ 6 thứ 7 hay chủ nhật hàng tuần thì em đi được chứ ngày thường phải ở nhà nấu cơm cho papa. Bây giờ tôi kéo được chú Hà Nội béo giòn vào họ nhà nok rồi nếu có đi thì em sẽ lôi thêm chú ấy đi. Xếp lịch đi buổi sau em chiêu đãi các bác.
    Nhân tiện tả con xe của chú Hà Nội. Xe tầu đểu. Đi cứng ơi là cứng. Gương xe không cố định, nhảy lung xờ tung quay lung xờ tung.Yên xe bị mèo cào rách lỗ chổ như cái mẹt ai bị sủi cảo. Xe lúc nào cũng bẩn, chả chịu rửa giề. Mầu xe thì xấu không chịu nổi. Nhờ. Mà hình như phanh xe cũng bị cụt giống phanh xe của em.
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chảo anh. Lâu lắm không gặp. Vẫn chờ anh về Việt Nam đây. Không biết cô em gái của anh dạo này có còn giống em không?8D]
    Lần tìm lại cái thư cũ nhưng không thấy nên không nhớ chính xác từ ngữ, nhưng cái cảm giác hơi tệ thì vẫn nhớ.
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi buồn cười, nhưng ông hội trưởng phải thể tất cho hơn 2 triệu con dân Việt đang mang quốc tịch của nhiều nước trên thế giới. Họ vẫn là người Vietnam nhưng một phần cuộc sống của họ thuộc về nước sở tại. Vả lại ngay tại Việt nam rất nhiều người trẻ tuổi làm việc cho các công ty nước ngoài và đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy thế giới là căn nhà chung cho mọi người.
    Hơi bị lan man. Anyway thanks 12576!
    Chào em, vẫn nhớ mọi người và nhất là cô em bé nhất box. Lý ra tết vừa rồi được về để đi hỏi vợ nhưng rồi chuyện lại không thành. Thôi đã ế cho ế luôn.
    Thỉnh thoảng vẫn đến thăm box, nhưng chẳng biết viết gì nữa. Mọi người toàn bàn tán những chuyện khó hiểu..Ví dụ bác hội trưởng ký là: Trời không mưa vẫn mặc áo mưa. Hay bác SVD còn bị dọa làm thịt, rồi còn thấy bị phạt úp mặt vào tường mấy ngày... Dù sao cũng làm một cái hẹn tết này sẽ về ăn tết với bà con. Wait and see.
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Oái, không vào mạng nên lỡ mất vụ của bác SânVậnĐộng, mà chẳng thấy bác gọi cho em gì cả, số 7 Hàng Thùng là cà phê Tùng Hậu sao không dịch đít lên một tí vào Lan Chín hả các bác , hay là bác SVD mộng năng quá không dịch được
    Chú em tuy cũng chẳng thích thơ
    Nhưng yêu mầu tím, thích đợi chờ
    Các ẻm xinh tươi đương độ ế
    Có muốn hết ế về với anh
    Về với anh, anh cưng anh nựng
    Về với anh, anh hứng anh nâng
    Tâm hồn anh một vầng ánh sáng
    Đáng để em thương trộm nhớ thầm
    ....
    Tịt mất rồi, chán quá
    Được hanoivatoi sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 05/07/2004
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Em mù thu ơi, sao biết là A yêu mầu tím thế, yêu vô cùng, yêu chung thuỷ luôn. Nhưng mầu tím của A nó đặc biệt lắm cơ, nói ra E lại tụt cả hứng thì chít.
    Thế mới biết là làm thơ bút tre khó thật, thơ của E chỉ gọi là thơ con cóc chứ ko phải là Bút Tre chân truyền đâu Thơ Bút Tre cũng cần phải có cảm hứng sáng tạo mới bay được:
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mồ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
    (sưu tầm)
    Đấy, làm thơ phải có ý tứ trước sau chứ có phải đi ấy đâu mà nhanh thía
    To 12355: nghe em mù thu tả cái xe A thế còn muốn khao hay đổi xe nữa ko. Xe thế mà ra đường khối đứa xuýt xoa hỏi giá với kiểu gì mà lạ vậy, có vui ko
    To HN và toi: Về cuộc nhậu thì trách A làm gì: A nhắn tin cho Lắm Nhọt thì có Report nhưng ko có hồi âm, chắc vợ cấm nhắn tin trả lời lúc ko có mẹt. 153265 thì ko thấy báo, chắc lúc đấy vợ bắt làm việc nặng, sáng hôm sau mới giám bật máy để báo Report. Cả 2 mồm thì to chứ về nhà toàn phải đổ bô với ra đường đếm xích lô thôi Thôi hôm nào rỗi rãi 2 A E đi đú tay bo vậy
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lấy vợ khổ thế cơ à bác SVD, hic, thế thì em chả dại đâu, hì
    Mèo nhà em lại đẻ con rồi bác ạ, sắp ăn cơm được rồi, em Mùa Thu đăng ký một con, em ý bảo bác SVD có nuôi thêm mèo nữa không em ý bán lại cho
    À, có thuốc tránh thai cho mèo không nhỉ, để nó mắn đẻ thế này chật nhà lắm bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này