1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cô HBB là cô lào ??? HBB mới đi tu chứ đã đổi giới tính đâu.. Mấy bác nàh này lạ thật... Say cả kem nữa đấy
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông Sờ vờ đờ đi bệnh viện phụ sản chữa bệnh hoá ra lại sang họ nhà SS. Không biết đã giải quyết được vấn đề chưa hay là phải đưa con cái nhà người ta đi bệnh viện thì khổ.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lung tung quá, lên Việt Trì làm đĩa thịt chó tổ hợp đê...
    Vụ offline vừa rồi không ấn tượng lắm, hôm nào em và bác Longname đi đánh quả lẻ đê...
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Họ nhà SS toàn các em trẻ đẹp xinh tươi mà không duyệt được em nào hả anh. Phải lên tận VT cơ à? Ngoại tình liên tỉnh hả?
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hai bác về trước mà, tất nhiên là không ấn tượng rồi. Lại còn nội bộ lục đục nữa.
    Theo như bạn áo cốm của nhà Samsung tớ báo cáo lại là đồng chí Sống về đêm hay sân vận động hay sợ vợ đạp hay songvedem ấy không đưa cô áo cốm nhà tớ về mà bỏ rơi ở dọc đường. Nhà Nok giải thích thế nào đây? Đáng lý ra theo lời dặn dò của hai chuyên-gia-ngoại-tình thì nhà SS tớ có trách nhiệm đưa con bệnh về tận nhà. Nhưng sau khi ăn kem thì đồng chí SVD nhận đưa áo cốm về. Về đến nửa đường thì bắt áo cốm nhà tớ tự đi về. hờ hờ hờ.... Nói chung nhà tớ trừ điểm nhà Nok cái tội thiếu nhiệt tình với khách.
    Bác SVD chắc sợ bị mọi người hội đồng nên trốn rồi
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, ngài cứ như là thánh sống ấy mà biết hết mọi thứ. Ơ nhưng mà ngài phán sai rôi. HBB vẫn là HBB, vẫn là 1 anh giai (trong trắng, ngây ngô) nhà SS nhá, chứ không phải là một người không-biết-rõ-tung-tích-lai-lịch như ''bác'' đâu. Mô phật.
    Mí cả bác không cần phải lo lắng như thế đâu. Nokia và Samsung tuy chiến đấu trên thương trường rất khốc liệt nhưng bên trong thì lại khác. Bác không ở trong hai nhà, bác không biết được đâu.
    Bác cứ ở chùa tu tiếp đi, cứ lang thang thế này, không thành chính quả được đâu.
    Mô phật.
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chào pà kon cô pác!!!
    Lâu quá rùi iem mới lại thò mẹt vào đây được. Tình hình là từ chiều ngồi đọc lại từ cái đoạn mà iem bỏ nhà ra đi đến bây giờ 2 con mắt của iem nó muốn lòi ra ngoài luôn.
    Em chỉ tiếc nhất là vụ offlight cùng với các chị em nhà SS mà iem ko được tham dự.
    Bi giờ thì iem cũng fải chuẩn bị đi khò khò để mai còn có sức đi cày đây, sẽ Tâm Sự vào 1 dịp khác.
    Lại chào các pác 1 lần nữa.
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Những chuỗi ngày dài đằng đẵng rồi cũng qua. 2 tháng mà sao cứ như 2 năm. ko tin tức của thế giới bên ngoài. Nói dại mồm chứ nhỡ sau này mà mình có đi tù vì tội tham nhũng thì ko biết có cảm giác như đợt vừa rồi ko nữa?
    8h sáng có mặt, chuông đổ binh boong, ngồi vào vị trí, căng tai ra nghe mấy thằng cha nào đó bốc fét. 10h chuông binh boong, ra ngoài 15 fút rồi vào. đến 12h, binh boong lần nữa để xuống nhà ăn. Cũng còn may là nhà ăn ko đến nỗi nào, cũng nuốt được. Ăn trưa và nghỉ ngơi trong vòng 1h, lại lên ngồi đồng. 3h lại được ra nghỉ 15 fút. Chiều 5h được trả tự do, nhưng hỡi ôi, lúc đó lấy đâu ra tí sức nào nữa để mà làm cái gì chứ.
    3 tuần lý thuyết trôi qua như vậy. Nói là nó không bổ ích thì cũng ko đúng, vì nếu chưa nghiên cứu tài liệu trước thì đây là 1 cơ hội tốt, nhưng bởi vì mình đã bò ra mà đọc gần hết cái đống của nợ đó gần 1 năm trước đây rồi nên bây giờ chưa thấy có gì mới cả. Đến lúc thực hành thì có vẻ hay hơn, nhưng mà thiết bị thì có 1, mà ông nào cũng muốn thử cả, thành ra cứ loạn hết cả lên.
    Điều an ủi duy nhất đối với mình là khoá học có trả tiền cho học viên. Vì thế nên mấy ngày thực hành cũng tranh thủ quay ra vặt nhau được. Tổng kết khoá học, kiến thức thu được từ khoá học tăng thêm 10% (thế là quá nhiều rồi còn gì nữa nhỉ? ) Mỗi ngày được trả 10$ mà cuối cùng chẳng còn đồng nào, đã thế chủ nhật này lại fải tốn thêm mới ác chứ. Ngoài ra khoá học này còn góp fần làm cho mình lại lún thêm vào con đường sao đoạ. Chán...
    Bây giờ chỉ hy vọng xem có khoá advance nào không, và mình có lại được cử đi tiếp ko?
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Trẻ đẹp xinh tươi chỉ là một phần rất nhỏ thôi em ạ . Mà nhà nước đã có chính sách "ở đâu phải đóng thuế ở đó", em có biết không?
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là em không hiểu ạ. Anh giảng giải cho em nghe với.
    Em muốn hỏi thêm bác Luyn là đi học thì làm sao lại lún sâu vào con đường sa đoạ ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này