1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà họ nok.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tưởng nhà mình các chiến sỹ die vì tiền hết rồi hoá ra vẫn còn ngắc ngoải nhể.
    Hoá ra cái nhà đồng chí 12576 vẫn luẩn quẩn với vụ lương lậu đấy đấy à? Này đồng chí ơi, cái cần ý kiến thì đồng chí lại cứ im thin thít. Trong khi cái không cần thì đồng chí cứ bô bô bô bô cả họ cả làng người ta đều nghe thấy, hô hô hô. Mong đồng chí sớm giải quyết xong vụ việc này nhé và chúc hạnh phúc.
    Còn bạn hiền su vu đu nhá, ổi giời ơi, lâu quá chẳng gặp gì cả, thể dạo này thể nào rồi, nghe nói hôm nọ đi đâu xe máy đỏ lai một em mặc váy đỏ à. Ổ ôi, thế thì cứ phải gọi là nổi bần bật ý nhờ. Này bạn hiền ơi, chuyện tớ làm mod không liên quan gì đến chuyện quần áo "hững hờ chờ một phút" nhá.
    Bạn trmluyen tớ tưởng tẩu hoả nhập ma từ lâu rồi cơ, từ ngày bắt đầu bước chân vào cái nhà họ nok này ý. Chứ bây giờ mới phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn rồi còn nói gì đến chuyện dở hơi với lại không biết bơi nữa.
    Nhà mình còn 3 người nữa nhưng không thấy nói gì nên không dám nhắc. Có khi die thật rồi.
    Định kể chuyện điên của mình, nhưng chợt nhớ ra hôm nọ đã kể cho 12576 nghe hết rồi. Thế là lại thôi. Cả nhà chờ hôm nào tớ die thật tớ hiện hồn về offline.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 11/08/2004
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To bác SVĐ: Em định xin việc ở... nhà thương điên cho tiện đi làm Bác có the không?
    To PH: Cái gì tôi cũng cần ý kiến cả đồng chí ạ, hôm qua được ngồi ở VP, không đi đâu, chấm lại công là thêm giờ của mình được dôi ra cả một tuần giời, sướng thế. Còn cái vụ kia thì nó cứ lung tung thế nào ý, tôi cũng không biết nữa.
    À mà đồng chí dạo này hơi bị loè loẹt đấy nhé, xanh đỏ tím vàng loạn cả lên, lại còn hình cái em nào đấy nữa?
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em đây, vẫn sống nhăn nhở và vui vẻ. Nhưng mờ chả biết viết gì cả. Vì nghe chừng mấy anh giai bệnh nặng quá. Chẳng có chuyện gì ngoài nạp điện, underwear....
    Chị Pháo hoa kể chuyện bên Mẽo cho bà con nghe đi. Em lấy mạch em viết tiếp.
    Các bác nạp điện gì thì nhớ xếp lịch vào ngày cuối tuần em đi mới. Bây giờ em cũng uống rịu được rồi, không ngồi nhìn các bác nói chuyện nữa đâu.
    Ôi, khổ thân cái họ nhà này chết yểu hết cả. Đến đi off cũng chẳng có mống con gái nào. Chán quá.
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đấy bệnh nặng thế đấy, chỉ có E là sướng thôi, chúc mừng E nhé
    Sẽ xếp lich nạp điện vào cuối tuần. Nhưng tuàn này lại phải đi đú với công ty rồi
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại bán thịt hươu rồi
    Trang thứ 98 rồi, anh em cố gắng buôn chuyện cho nó đủ 100 rồi khoá cửa lại nhỉ, em sẽ xin bà chị Mắt nâu (nhưng bụng to) khoá cái ních của em lại khoảng 1 năm gì đó nhỉ, khéo năm sau lại chả có khối chuyện để nói ý chứ
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đến thế cơ à? Thế dưng mà nếu đã bị down từ ngày đó mà vẫn cứ được đến tận bây giờ vẫn cứ vậy thì chắc là về sau bệnh cũng ko tiến triển gì thêm nữa đâu nhể?
    Nhân tiện bác svd,12576 đề cập đến chuyện tiền nong, iem có ý kiến thế này: Chưa chắc đã là ít tiền mà khổ các bác ạ. Mấy tháng vừa qua, iem cũng tranh thủ chân trong chân ngoài kiếm thêm được chút đỉnh. Cứ nghĩ thế là tốt, ai dè bây giò ngẫm lại thấy chẳng được cái gì cả. Sức khoẻ giảm sút, mà còn chưa biết có mang bệnh vào người không nữa. Iem nói thế chắc các bác cũng đoán ra chuyện chứ ạ? Nhiều tiền thế cơ mà, ko tiêu thì để làm gì? Bây giờ tổng kết lại là minus chứ ko fải lò Zero nữa cơ ạ. Chán vì tiền. Down vì tiền mất thôi.
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Khoá làm gì đủ 100 trang là tự Stop , cứ để đây thỉnh thoảng vào tán láo cho nó dzui dzẻ, đỡ phải đi tệ nạn như 13453465 , vừa tốn tiền lại hông an toàn. Anh mới sưu tầm được triuyện ngụ ngôn rồi. Hôm nào đưa lên cho 12355 nghiá nhé,
    Top pH: đi với ai mặc váy đỏ??? Cô về đây mà mặc váy đỏ nhá. Về đây rồi thì biết tay tôi
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thừa tiền em tiêu hộ nào. Đúng là thiên hạ khổ vì tiền thật. Ôi, thế là đã sắp đến ngày topic bị khoá sao? Thế thì làm sao thỉnh thoảng gặp được các anh chị ạ?
    Mà hôm qua ở nhà này có bác nào gửi bài hát tặng em qua 1080 không đấy? Lạ quá cơ.Chả biết là ai.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cô mù thu cứ khoe khéo thế.
    Mà công nhận dạo này cô mù thu lắm mối thật, cứ hơi tí lại kêu không biết anh nào gọi điện. Hôm nay lại bảo có anh nào gửi bài hát. Các bác giai nhà mình bác nào đùa giai thì nhận đại đi không em ý lại hết tỉnh bây giờ.
    Mà như chị ý, anh nào mà gửi cho chị cái gì ý, cứ gọi là vỡ tim chứ chẳng chơi.
    Bạn hiền su vu đu nhá, đổi sang "cô tôi" từ bao giờ thể?
    Kể cho nghe này, nhớ ngày xưa ý, cãi nhau với anh người yêu cũ, đang yên lành tự nhiên anh đổi sang "cô mà quá quắt thế thì tốt nhất là chia tay". Làm con bé đang đùng đùng nổi cáu tự nhiên ngồi cười sằng sặc "cô-tôi ý ạ" rồi ..........Thế là từ hồi đấy chẳng bao giờ anh dám cô tôi nựa.
    Mà tưởng không đi cùng em áo cốm thì đi cùng em váy đỏ chứ.
    Các bác giai nhà mình có đi đàn đúm gì thì nhớ giữ mình nhá.
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đấy đấy, Pháo Hoa thấy Mùa Thu có nhiều Fan hơn là dở giọng ghen tị ngay rồi. E Màu thu hướng dẫn cho A cách gửi bài hát qua 1080 đi , rồi A gửi đi cho mọi người xem cuộc sống có Romantic hơn ko.
    Dạ thưa Cô bạn hiền Pháo Hoa, tuy rất vinh dự nhưng hổng dzám, được cô lấy ra làm VD cùng với đức cựu lang quân đời thứ n của cô. Áo Cốm thì hun bít nhưng dạo này nghiện kem Cốm Tràng Tiền rồi, chả biết bọn nó có trộn tí thuốc phiện nào vào ko mà ngày ko ăn mấy cái thì thấy người nó cứ vật vã làm sao ấy
    Cô lại xỏ tui dzề wê lấy dzợ hay seo mà nại lói nà tui đèo em lào dzáy đỏ thía. Tui cứ phải váy ngắn cạp trễ cơ
    21535 xem tầm 4h - 7 h chiều CN có trốn n(v)ợ đi nhậu được ko. Hôm trước A nh gọi chiều CN lại thấy tắt cả máy. Chả nhẽ sợ đến đá i cả vào di động à

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này