1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà tớ

    Em vừa trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ phép dài dằng dặc. Ở box tâm sự này, ai có chuyện tình yêu thì kể chuyện tình yêu, em không có chuyện tình yêu thì kể chuyện nhà. Hờ hờ, lần trước, ở một topic khác, chị Theonly_ gợi ý em đưa tuốt các bài vào 1 topic, nhưng mà em...ứ thích thế đâu, em thích cái gì nó ra cái đấy cơ, hì hì. Trước khi đi vào chủ đề chính, em xin được kể một câu chuyện vui mà em gặp trên đường làm quà giáng sinh và năm mới cho mọi người.....
    Đợi mãi:
    Công việc văn phòng bận bịu mãi chiều mới hòm hòm xong. Tớ quen kiểu tranh thủ thời gian nên cũng sốt ruột kéo valy và bắt ngay một chuyến xe khách về Hải Phòng chơi với ông bà. Xe bắt đầu chạy thì trời đã nhá nhem tối, chạy được khoảng một tiếng thì trời tối hẳn, đoạn thì có ánh đèn, đoạn không....
    Tớ bắt đầu gà gật vì thuốc chống say xe, nói chung đường đẹp nên xe chạy khá êm. Bỗng, lái xe phanh kít lại, tớ đang ngủ mà cũng giật thót mình vì tiếng xe phanh gấp
    Kít....kít.......ít.......i..t...t.
    Xe dừng lại hẳn, trước mũi xe là một bà già gày gò, bà không hề tỏ ra sợ hãi mà nhe hàm răng....sún ra cười.....
    Khỏi cần nói cũng biết anh lái xe sợ hãi tới mức nào. Anh này tái mặt đi, rồi tức giận thò cổ ra ngoài cửa sổ quát to:
    - Bà muốn chết à? Bị mù à? không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà qua đường?....
    Anh lái xe tuôn ra một tràng, bà già chỉ cười, đợi anh lái xe nói xong bà thều thào:
    - Vâng, vâng, tôi đứng bên kia đường, muốn sang đường nhưng trời tối quá sợ không dám sang, đợi mãi mới có xe đi qua, thấy có đèn sáng nên tôi tranh thủ qua đường đấy...........
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    temp đã rồi đọc! Noel ko đi đâu ah em Bảo
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hè, bây giờ em xin phép được đi vào chủ đề chính ạ.
    1.Cai sữa
    Hồi đấy, mẹ tớ còn bé, nói là bé nhưng cũng đã đi học cấp 1. Rồi bà tớ sinh em bé, là cậu tớ bây giờ. Các bạn biết rồi đấy, ngày xưa con gái lấy chồng sớm lắm, bà tớ tuy đã sinh đến người con thứ 3 nhưng vẫn còn trẻ, mà trẻ, khoẻ nên nguồn sữa lúc nào cũng dồi dào. Dồi dào đến mức, một mình cậu tớ bú mãi chả hết. Cái ngày xưa còn nghèo lắm, chả bỏ đi cái gì bao giờ. Bà tớ vì tiếc cái thứ sữa mẹ bổ béo ấy mà đã cho mẹ tớ uống. Mới đầu bà còn "lịch sự" vắt ra cốc, ra bát, thậm chí....ra bình để mẹ tớ mang đi học uống. Sau tiện đâu cho uống đấy, rồi cho mẹ tớ bú trực tiếp luôn đỡ mất công rửa bình.......
    Thế rồi mẹ tớ nghiện, cứ đi đâu về là sà vào....đòi bú, còn ghen lây cả với em bé. Bao giờ cậu tớ cũng được bú trước, no nê rồi mới đến lượt mẹ tớ, trước khi cho bú, bao giờ bà cũng bắt mẹ múa hát chán chê rồi mới cho, mà lần nào cũng giống lần nào, mẹ tớ hát:
    - Hồ gươm xanh ngắt, trong vắt ới a sớm mai....
    Ấy, mẹ tớ hát mỗi bài này thôi là vì bà tớ........biết mỗi bài đấy nên dạy lại cho mẹ tớ....
    Ngày tháng trôi đi, rồi cũng đến lúc em bé lớn, bà tớ buộc phải cai sữa...nhưng cái vấn đề ở đây là mẹ tớ còn nghiện sữa hơn cả em. Thế nên, nhà thì bé mà lúc nào cũng có 2 đứa trẻ ngằn ngặt khóc. Mẹ tớ thèm sữa còn bỏ cả học...Bà tớ phải trốn, thỉnh thoảng mới dám về nhà..........
    Thế đấy các bạn ạ, chớ ai "dại dột" như thế nữa nhé. Nhà đã nghèo thiếu người đi làm mà một thời gian dài bà tớ phải vất vả, khổ sở, người trở nên phờ phạc đi vì phải một mình cai sữa cho.......2 đứa trẻ....
    Được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 24/12/2006
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chào Tuấn Anh, vẫn còn có tí việc nên tối nay ở nhà...chơi với cháu thôi, chả đi đâu cả.
    E....hèm, em lại xin kể tiếp chuyện nhà em ạ.
    2. Hồi bố mẹ yêu nhau
    Hồi xưa, nhà ông bà tớ còn ở quê, chính xác là ở ngoại ô thành phố. Bố tớ, được bác tớ giới thiệu mà yêu mẹ tớ. Bố tớ hay đi công tác xa nên cứ khi nào về là lại tìm cách gặp hoặc đi chơi riêng với mẹ tớ. Hồi đấy nghèo lắm, nhà ông nội tớ có cái nhà "3 gian" nên được coi là "to" của xóm. Ông đi đâu cũng tự hào lắm. Rồi để bổ xung thêm cho cái phần "sĩ diện" của mình, ông tớ cố sống cố chết sắm một cái xe đạp. Ối giời, khỏi cần nói, nhà ông chả mấy chốc trở thành tâm điểm của cả làng nhờ cái xe đạp. Vậy nên cứ có dịp là ông tớ lại lôi xe đi "diễu", bố tớ, vì là con ông tớ, nên cũng thích sĩ diện chả kém. "Rau nào sâu nấy" mà. Diễu vậy thôi chứ về nhà ông tớ quý cái xe hơn vàng, suốt ngày lau lau chùi chùi. Ai lỡ tay động vào là chít với ông....
    Bố tớ, được nghỉ phép vài ngày về chơi, thấy ông có cái xe nên rất muốn mượn để "sĩ" với mẹ tớ. Năn nỉ gẫy lưỡi ông mới cho mượn nhưng giao hẹn cẩn thận.........
    Bố chở mẹ lên thành phố chụp ảnh kỉ niệm thời yêu nhau. chụp xong bố chở mẹ về. Cách nhà còn vài cây số thì qua một cái dốc, cái dốc này khá dài. Mẹ tớ cũng nhẹ, nhưng dốc cao lên bố tớ phải ì ạch đạp. Toát mồ hôi mà xe vẫn lỳ lỳ không đi nhanh được. Bố tớ "sĩ" nên không dám bảo mẹ xuống. Ai đời thanh niên mà lại không chở nổi một cô gái qua dốc, người ta biết người ta cười cho thối mũi ấy chứ. Bố cứ gò lưng đạp, mẹ tớ vừa ngại vừa thương lên nhảy xuống đi bộ. Bố tớ vì tập trung vào cái sự chở mẹ tớ lên dốc quá nên khi mẹ tớ nhảy xuống bố cũng chẳng hay biết....
    Mẹ nhảy xuống, xe nhẹ, lên dốc khá dễ dàng. Rồi bon bon xuống dốc (chắc bố tớ sướng quá). Mẹ tớ buồn cười, chạy đuổi theo gọi nhưng vì bố tớ như mừng quá nên chả nghe thấy mà phóng tuột đi luôn. Bố vừa đi vừa nói chuyện một mình, say sưa nói cười đủ kiểu. Cũng may hồi đấy ít người chứ không thì......
    Bố phấn khởi đạp xe phi tận vào sân nhà ông, gặp ông ngoại đi ra, bố toét miệng cười:
    - Con chào ông
    - Thế cái Bảo nó đâu?
    Lúc đấy bố tớ mới quay lại, tẽn tò lắm, rồi lại lọc cọc đạp xe ngược đường trở lại để đón mẹ........
  5. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ... lại mở quán mới hả em? chúc em giáng sinh vui vẻ an lành nhé! mở hàng ngày này may mắn, hả?
    huhu đọc cái bài đầu tiên ý, Bảo ơi có phải là chuyện thật không em? Hu hu đọc đến đấy thấy thương bà cụ thế, thót cả tim.. chả nhẽ lại thế thật hả em hichic
    Em Bảo về nhà rồi nhỉ, nếu không mời em nhập hội với tụi chị bên này. Ái da, dân HP à, đầu gấu HP đây!!
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chẹp, em không quê quán ạ, cứ lang thang mãi thôi. Về Hải Phòng ông bà chán, cứ muốn đuổi đi lấy chồng. Lên Hà Nội, thấy nhà anh trai con cái sum vầy, lại tủi thân. Híc, hôm nào đi chơi với người yêu thì cho em bám càng với chị Theonly_ nhé, để em còn tích luỹ kinh nghiệm.. Hà hà, em chuẩn bị lượn đây ạ, ngày mai xin được vào buôn chuyện tiếp....
    à, mà em ứ phải đầu gấu HP đâu, vì từ bé đến giờ toàn bị chúng nó bắt nạt thôi. Hì hì, cũng muốn đầu gấu lắm, nhưng vì yếu quá nên đành...chịu.
    Thôi, em lượn đây ạ.
  7. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn vubao có nhiều chuyện vui để viết nhỉ? Tớ thỉnh thoảng mới mò vào đây, lần trước ấn tượng ở ông sếp ng Nhật, lần này là chuyên của nhà ấy à?
    Cái chuyện ấy kể về việc papa bỏ rơi mama trên đường do đạp xe hăng quá làm tớ nhớ câu chuyện tương tự hồi cấp 2 của tớ. Hồi đó nhà gần trường nên toàn đi bộ, nhưng lúc về buổi trưa mệt nên toàn đi ké xe với con bạn. Nhưng mình bị nó bắt nạt toàn fải đèo thôi. Có 1 lần nó vừa đặt cái cặp lên yên xe thôi chứ chưa ngồi lên tớ đã đạp phăng phăng đi rồi. Hớ hớ, chẳng biết gì cứ vừa đi vừa buôn, bụng cứ bảo dạ: sao con này hôm nay ít mồm thế nhỉ??? Hồi đó trường tớ ở Hàng Bài, may mà về đến ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng có cái đèn đỏ nên mình mới ngoái lại, chẳng có ma nào ngồi đằng sau, hoá ra từ nãy đến giờ toàn nói 1 mình, xí hổ k chịu được. Lúc đó mới hộc tốc quay lại trường, bắt gặp con bé kia đang thất thiểu trên đưòng, vừa đi vừa lầm bầm kêu.
  8. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vubao, giáng sinh buồn đọc chuyện của bạn hết buồn luôn . ah, mình đã từng sống ở HP... 24 năm rùi đấy, mờ con gái HP đâu có đầu gấu nhỉ
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mở cơ sở mới, thì ta lại sang đây hóng hớt chuyện vậy. e hèm chủ quán cho ly trà đá...
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    có ngay có ngay, trà đá cho anh culanus này, một bông hoa hồng cho bemiu này và một nụ cười thật tươi cho Doraemon này. Tớ thích truyện tranh ấy lắm đấy, ở nhà có mỗi một quyển mà cứ đọc đi đọc lại mãi. Hôm nọ đi nhà sách, tìm được một quyển, bác bán sách buột miệng hỏi:
    - Mua cho cháu à?
    Hí hí hí, thế là tớ ngượng, chả dám đi tìm mua nữa.
    Bác sếp em mai mới về nên em lại nhân cơ hội tích cực buôn chuyện nữa nhé!
    (Mà vào quán em xong nhớ bo cho em xin tí lộc nhé, để năm mới năm me cho quán em được may mắn. Nói vậy thôi chứ quán em là quán chung cho mọi người mà, các bác cứ vào đây kể chuyện cho em hóng ké với nhé, mục đích mở quán của em cũng là thế đấy ạ)

Chia sẻ trang này