1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất muốn "chào các bác ạ", nhưng mà nói như Vân Dung thì em sẽ chào khác đi cho đỡ...... "đụng hàng".
    Ní hảo! Ní hảo ma? Chậc, chậc, phải nói dạo này...........mình giỏi ngoại ngữ .........
    Bài học Đánh Răng
    Ngày tớ học mẫu giáo. Công việc duy nhất của tớ là sáng thức dậy, ngậm mấy ngụm nước trắng xúc miệng, nhổ toẹt ra vườn. Ăn sáng, đi học, mang phiếu bé ngoan về, cuối ngày đi ngủ. Tớ rất hay được cô giáo khen, vì những lý do sau đây:
    Thứ nhất, cô giáo dạy mẫu giáo tớ.......là bà chị họ xa của tớ, đáng tuổi mẹ tớ nhưng cũng vẫn là họ hàng, mà đã là họ hàng thì không thể không "cho" phiếu bé ngoan hàng ngày được.........
    Thứ hai, tớ ngày nào cũng được khen là học giỏi. Không gọi thì thôi, chứ đã gọi là kiểu gì cũng được điểm 10. Vì ngày nào cũng có mỗi 10 chữ cái được treo lên, dạy từ ngày này sang ngày khác........kiểu gì mà không giỏi?
    Được khen nhiều như vậy nên tớ "mẫu mực" lắm. Lúc nào cũng tỏ ra "chững trạc"..........Chuyện!
    Sáng ngủ dậy, thấy cả nhà đánh răng. Ừ...ừ...., người lớn thì phải đánh răng chứ. Tớ đã "rình" cái vụ đánh răng này được mấy hôm rồi. Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên bữa cơm, tớ nũng nịu mẹ:
    - Mẹ ơi, con ngoan thế mai mẹ dậy con đánh răng nhá!
    - Nhưng, có đánh được không? Mai mẹ bảo anh A dậy.........
    2 hôm sau, anh lớn lôi tớ ra dạy đánh răng trước sự làm chứng của anh hai tớ. Anh tớ lôi tớ xềnh xệch từ trong nhà ra ngoài sân, ấn tớ đứng lại, rồi bắt đầu bài dạy:
    - Đây này, nhìn đây này, trước tiên thì tay cầm thế này, thế, từ từ, để làm mẫu đã........
    .............
    - Rồi, cúi người xuống, cúi xuống không vào hết quần áo bây giờ, rồi, nhe răng ra, nhe to ra, đấy, cứ như thế này này........
    Ông anh thứ hai của tớ, đứng hóng hớt cười đểu. Hóng chán, rồi ông này chợt thốt lên một câu:
    - Ô, sao không thấy nó nhổ ra nhể? Phải bảo nó nhổ ra chứ, nó chưa nhổ ra đâu........
    Nghe vậy, tớ, còn dính ngoe ngoét bọt kem ở miệng, liền toét miệng ra cười:
    - Hì hì hì, em nuốt hết rồi, ngọt lắm, còn đâu mà nhổ.....
    Nói xong cái đắng, cái cay mới kịp ngấm vào, tớ oà lên khóc nức nở.......Anh lớn vội vàng dội nước, rửa hết bọt, vừa dội, vừa lẩm bẩm:
    - Ngu thế không biết, ai lại đi nuốt kem đánh răng, thế bây giờ thì nhổ ra đi.........
    Tớ lại oà khóc to hơn:
    - Sao anh không bảo em nhổ? Tại anh đấy. Em về em mách mẹ. Hu hu hu, nhổ cái gì nữa, còn một tý chả bõ nhổ ra nên em lại nuốt rồi........
    Lúc ấy anh lớn mới quay lại, nháy anh hai cười:
    - Nó lại nuốt hết rồi mày ạ, ngu không chịu được........
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy em trở lại gieo cấy trên mảnh ruộng cũ, cỏ mọc hoang khắp lối. Anh bánh trôi chắc giờ đã đủ sức để cày cấy gieo trồng.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chị A bảo em thế
    Em gái của chị "thiếu nửa điểm" hơn tớ vài tuổi. Lại cậy có tí "kiến thức" nên làm "tướng" trong cái xóm nhà tớ. Tướng thì có quyền cho đứa nào chơi và át xít đứa nào - quyền lực to nhất trong cái hội trẻ con ở xóm.................
    Đi học, cô giáo dặn cả ngày hôm sau nghỉ. Cả lớp hò reo sung sướng, tớ là một trong 3 đứa học dốt nhất lớp, vốn đã sợ đi học, lại thấy cô giáo cho nghỉ nên sướng hơn ai hết. Nào ngờ.......
    Buổi sáng đang chơi ở nhà, thì em gái của chị "thiếu nửa điểm" sang chơi, đã kéo theo một đoàn trẻ con từ bao giờ, í ơi gọi tớ ngoài cổng:
    - Y ơi, đi chơi đi, đi đến trường xem thi kể chuyện........
    - Em không đi đâu, mẹ em không cho đi......
    - Mày không đi thì tao át xít........
    Tớ sợ bị át xít nên trèo cổng ra đi chơi. Bé nhưng trèo cổng siêu lắm. Rồi cả lũ kéo nhau đến trường........
    Đến nơi, thấy đứng lố nhố rất đông học sinh. Sao đi thi kể chuyện mà cô giáo chả bảo để mình đi xem nhể. Lạ thật....
    Trong cái hàng thí sinh đứng xếp chờ vào thi thấy có đứa con gái cô giáo. Con cô thì bao giờ mà chả được đi thi. Đã thành lệ rồi mà. Tớ cũng lon ton lách vào xem thì thấy tổng cộng có khoảng chục đứa, toàn do thầy cô giáo của các lớp tuyển chọn từ lớp mình đưa đi.........
    Đang đứng thì cái chị hàng xóm hích vào lưng:
    - Kìa, xếp vào hàng đi, chúng nó vào thi rồi kìa........
    - Chị nói dối, cô giáo có cho em đi thi đâu....
    - Mày với con X xếp vào hàng đi, 2 đứa mày mà không xếp vào hàng thì về tao át xít.......
    Doạ thế này thì chịu rồi. át xít thì còn chơi được với ai. X là con bé rút que giường ra chơi bị sập giường lần trước. Nó bằng tuổi tớ, nhà cũng ở ngay cạnh. Thế là 2 con nem nép đứng xếp vào cuối hàng.........
    Sau khi đã gọi hết các thí sinh trong danh sách vào thi. Ông thầy ngạc nhiên thấy "lòi" thêm ra 2 đứa, vội chạy vào chỗ ban giám khảo ở trong, nói to:
    - ơ, quái, sao lại có thêm 2 đứa này nhể. Hay là quên chưa đưa vào danh sách?
    - Vậy có cho nó thi không?
    Tiếng một người khác:
    - Thôi kệ, cứ cho chúng nó vào thi.....
    Thấy 2 đứa đứng xếp hàng trơ trọi, mặt ngệt ra sợ sệt, thầy nhẹ nhàng:
    - Thế 2 đứa thì đứa nào thi trước?
    Con bé kia câm như thóc không nói, tớ gần khóc trước lũ học sinh đang háo hức đứng xem...
    - Hai chúng em đi cùng nhau, em vào thì nó cũng vào thầy ạ.........
    Thầy bối rối:
    - Này anh L, hay là cứ cho 2 đứa vào đi nhể, để xem thế nào......
    2 đứa tớ dắt nhau vào, đứng nép vào nhau. Hội trẻ con học sinh đứng nhao nhao bám vào cửa sổ xem. Thầy hỏi:
    - Thế 2 em học lớp nào?
    - Em không biết ạ. Chỉ biết là học lớp cô Phượng thôi. Híc........
    - Thế em nào hát, em nào kể chuyện?
    - Em không biết ạ - Vẫn chỉ mình tớ trả lời........
    Thầy hơi chán, nhưng vẫn cố kiên nhẫn:
    - Hay thôi, đã vào đây rồi thì thử hát một bài xem nào......
    Hội ngoài cửa sổ nhao nhao:
    - Hát thì hát đi, lâu quá, con áo hoa (là tớ) kia hát trước đi......
    Tớ nhìn con bé hàng xóm:
    - Hay mày hát trước đi.......
    - Mày hát đi, tao *** hát đâu.........
    - Mày mà không hát tao bảo chị A át xít.....
    - Át xít tao cũng *** hát.........
    ...............
    Thầy giáo sốt ruột, cau mặt lại:
    - Thôi được rồi, không hát không kể chuyện cũng được, thế cô Phượng cử các em đi thi à?
    Tớ lí nhí:
    - Không phải ạ.........
    - Thế ai cử?
    ..............
    - Thôi được rồi, thế tại sao lại đứng xếp vào hàng?
    Con bé hàng xóm cứ trơ ra chả nói gì, tớ rơm rớm mắt, một lúc mới mếu máo trả lời:
    - Chị A bảo em xếp vào hàng thầy ạ, chị kia kìa, đang đứng ở chỗ cửa sổ ý, chị A bảo không đứng xếp hàng thì chị ý át xít.....em sợ bị át xít nên mới xếp hàng.........em không thi nữa đâu..........thầy cho em về...........
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Quê anh ko gọi là át xít mà gọi là phát xít hoặc hít le (hitler) hoặc Ních xơn (Nixson) (Toàn kẻ thù cộng sản)
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hãm quá! Vẫn còn cái thông báo này à? Cụt cả hứng. Tớ đoán ai gửi nó rồi. Sửa chữa thêm tí nào. Hôm nay tớ đang nóng tính, muốn cãi nhau một trận. Bạn.......thích thì cứ lấy cái nick của bạn mà thông báo. Việc quái gì mà phải lấy danh nghĩa của "Ban Quản Trị TTVNOL" làm gì. Thật là "Bôn-sê-vích" quá (thuật ngữ tớ chuyên dùng để chỉ những người có tính cách " "). Còn với tớ thì, viết thì viết, chả viết thì thôi, cũng chả lấy gì làm to tát. Bài tớ so với các bài khác ở Box TS cũng chả khác gì. Còn muốn viết nhiều nữa nhưng thôi, viết thế là đủ rồi. Good bye.
    Được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 25/01/2007
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự là nơi để người ta giải toả những vui buồn trong cuộc sống, kể cho nhau nghe nhưng chuyện ở xung quanh mình. tôi không hiểu cái tiêu chuẩn mà ban quản trị của box đưa ra là cái gì, ờ Hoá ra tâm sự cũng phải có tiêu chuẩn à. ?
    thật là ngu xuẩn.
    Vũ bảo, viết tiếp đi em, ủng hộ em nè
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 25/01/2007
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi góp một tiếng nói ủng hộ cho vubao1954.
    Tôi xưa nay chỉ là người đọc trong Box Tâm sự, chưa bao giờ viết bài hay góp ý kiến ở đây nhưng trước hành động vô lý của những người quản trị, tôi không thể không lên tiếng.
    Đề nghị Ban Quản trị TTVNOnline nói chung và cá nhân người can thiệp vào việc này nói riêng nhanh chóng xem xét lại quyết định của mình.
    Connector
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là "em đã trở lại trạng thái bình thường"...... Cảm ơn chị connector. Em sẽ vẫn vào đây như bình thường vậy. Chả biết còn thông báo gì không..........
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chả hiều nhà quản trị box này suy nghĩ và hành động kiểu gì nữa.
    Vubao cứ viết tiếp đi. Đọc những câu chuyện em kể cũng vui phết.

Chia sẻ trang này