1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, em thích "tò mò" chuyện người khác lắm, các bác cứ vào đây kể thoải mái đi để em nghe ké với. Chứ kể một mình.........thiệt thòi lắm (em "tính toán" tý ). Mà quái, sao dạo này không thấy anh Culanus, chị Theonly,....nhỉ. Hay các bác này lại "chán đời" giống em rồi đi phiêu bạt đâu rồi?
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô em "cụp" như.......ạ!
    Hồi ấy, tớ mới chỉ học lớp 3 thôi. Cô giáo chủ nhiệm tớ còn trẻ lắm. Mà chính vì trẻ nên....cũng nhiều trò lắm. Cứ lâu lâu, lại có đoàn thanh tra về trường tớ đánh giá chất lượng học tập. Vì lớp tớ là lớp A nên thầy hiệu trưởng quyết định chọn lớp tớ để đoàn thanh tra này vào dự giờ...............
    Trước cái ngày ấy mấy hôm, giờ học nào cô giáo cũng dặn dò học sinh thật kỹ. Nào là hôm ấy phải đầu tóc gọn gàng. Em nào có bộ quần áo nào đẹp nhất thì hãy lấy ra mặc, không việc gì phải để dành đến tết. Nghe cô nói vậy thì cả lũ lớp tớ nhao nhao, hẹn quyết tâm về nhà xin mẹ mặc bộ quần áo đẹp nhất cho bằng được..............
    Cô cũng rà soát lại danh sách lớp một lần. Những đứa nào học dốt, cho bảo cho nghỉ ở nhà hết. Cô còn chu đáo dặn thêm: đứa nào có em thì ở nhà bế em, cấm có được đi chơi đâu, không nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì phụ huynh cứ tôi mà bắt đền thì chết........
    Cô cũng dành hẳn ra mỗi ngày một ít thời gian để tập huấn cho các bạn "khá, giỏi". Nói chung công tác chuẩn bị cực kỳ chu đáo, cô còn bảo: Những đứa "được" nghỉ hôm đó, phải đi thật sớm để làm vệ sinh lớp học, bởi vì các bạn khác phải ở lại học những cả buổi hôm đó cơ, còn những đứa được nghỉ thì chỉ phải làm vệ sinh là "được về" thôi.........
    Tất cả mọi tình huống chuẩn bị đều được cô đưa ra. Ví dụ như khi đại biểu đưa ra câu hỏi gì, hay cô hỏi câu gì, các em phải giơ tay thật nhiều, không biết cũng giơ tay. Rồi, khi "được" cô gọi, thì phải lễ phép đứng lên, khoanh tay lại: "Con thưa cô là............"
    Bỗng một đứa giơ tay lên thắc mắc:
    - Thưa cô, nếu em cứ giơ tay, nhỡ cô gọi mà em không biết thì chết.............
    Cô "chột dạ" trước câu hỏi bất ngờ, đi đi lại lại trên bục giảng suy nghĩ, rồi cô thốt lên:
    - Bây giờ thế này, khi tôi đưa ra câu hỏi, thì các em cứ giơ tay, em nào không biết thì cụp ngón út vào, em nào biết thì giơ hết ra, tôi nhìn em nào giơ hết tôi sẽ gọi..........
    Công tác chuẩn bị xong. Ngày các đại biểu dự giờ. Toàn con em "khá, giỏi" đi học. Giờ giảng bài cực kỳ trơn tru, đứa nào được "phân công" đọc diễn cảm thì cứ giơ tay lên mà đọc, những đứa khác cũng giơ nhưng theo "thoả thuận" thì cô chỉ gọi đứa đã được "phân công" thôi, còn đứa nào trả lời câu hỏi nào, thì cứ theo như đã "phân công" mà làm, thấy vẻ mặt ai cũng hài lòng. Gần cuối buổi, bỗng cô cao hứng muốn chứng minh là học trò mình giỏi, bèn đưa ra một câu hỏi không có trong "chương trình tập huấn". Trên bục giảng, cô đảo mắt khắp lớp, miệng liên tục động viên:
    - Nào, bạn nào biết thì giơ tay nào, con nào trả lời được nào, dũng cảm lên, không có gì phải xấu hổ cả...........
    Cả lớp ngồi im re. Cả cái chiêu cô đưa ra cũng chả đứa nào dám áp dụng. Cứ đưa mắt nhìn nhau rồi cúi gằm mặt xuống. Chuyện, toàn cái lũ nhát gan. Tớ, chỉ duy nhất mình tớ, tỏ ra can đảm, giơ cánh tay lên, nhưng.........cụp ngón út.........
    Cô giáo tớ, giữa một rừng học sinh ngồi im lặng, chỉ duy nhất cánh tay của tớ giơ lên. Cô nhìn thấy ngón út của tớ cụp, nhưng bí quá nên đành gọi:
    - A, em Y, nào mời em Y phát biểu, cô mời em Y nào........
    Cô, đã bảo thế mà còn gọi. Tớ, tròn xoe mắt nhìn cô cầu cứu. Cái tính tớ vốn thật thà, sau một lúc bối rối ra hiệu, gãi đầu gãi tai, bèn giơ lại cánh tay phải lên, cụp một ngón út phân trần:
    - Thưa cô, em "cụp".........như ạ........
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành, cũng phải kiếm chút cháo về cho mẹ thằng cu tí nó ở nhà chứ. có bận chút chút. Em ơi gần tết rồi có vụ ọp ẹp gì ko nhỉ. chia tay, chia chân một tý.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ô, hay là off nhể. Chẹp chẹp, hay làm topic off nhể. Hay là em gợi ý off vào chủ nhật ngày 11 tháng 2 nhể.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! nghe kêu gọi hăng thế, đến lúc em "gợi ý" thì chả thấy ai nói gì . Ô thế tóm lại là có off không các bác nhể. Bớ anh chị em Box Tâm Sự, tóm lại là có off không nhể.
    Em đi có tý việc, tẹo về buôn chuyện tiếp............ (Sao dạo này box mình "trầm cảm" thế, cứ thấy có vẻ gì "u ám" hay sao ấy)
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    He he, off đê. Chị đã bảo là cứ xử trước Tết đi mà lị. Theo chị làn này off sớm 1 chút, lần trước off 7g tối làm các nương buôn chưa chán đã phải về, nhỉ?
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    uh off đi em, ko anh stress chết mất, ban tổ chức đâu rồi nhỉ.
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Quà cáp mà làm gì
    Vẫn là cái năm tớ học lớp 3, vẫn là cô giáo dạy lớp 3 ấy và vẫn cái phòng học ấy với hơn 50 học sinh. Một buổi chiều nắng đẹp, cô không dạy mà ngồi tán gẫu với học trò. Đứa nào cũng sướng vì không phải học. Cô thông báo sắp lấy chồng. Cả lớp hò reo chúc mừng cô.............
    Dạo ấy, cũng vẫn do cái sự nghèo khó mà ra. Cái sự nghèo khiến chúng tớ được ăn cơm ít, vì ăn ít nên đứa nào cũng gầy, mà gầy thì thiếu máu nên não cũng ít phát triển. Chính vì cái sự nghèo ấy mà chúng tớ, đứa nào cũng ngu dại và non nớt, đâu như lũ học trò bây giờ. Và cũng chính cái sự nghèo khó ấy, mà cô giáo tớ có phần "thô thiển", có phần thực dụng mỗi khi có cơ hội và cái cơ hội ấy chính là dịp cô cưới chồng này đây........
    Đang vui câu chuyện, bỗng cô hạ giọng, hơi cúi người hỏi lũ học trò:
    - Thế cưới cô thì nhớ "đi" nhá, cô mời cả lớp đấy, đến chơi vào chiều hôm trước ấy........
    Cả lớp nhao nhao lấy lòng cô:
    - Cả lớp sẽ rủ nhau đi cô ạ, nhất định phải đi......
    Mỗi đứa một câu, không khí ồn ào chẳng khác cái chợ là mấy. Cô cau mặt lại, tay đập bàn ngắt ngang:
    - Khoan, khoan đã, đừng có đi cả lớp, cử đại diện đi thôi, nhà cô chật, đi cả lớp thì phá nhà cô à.........
    Cả lớp hềch hệch cười, cô lại hạ giọng:
    - Thế định tặng cô quà gì?
    Một con bé, học cũng khá, được cô quý, lên tiếng:
    - A, em nghĩ ra rồi, em thấy cưới toàn đi phong bì thôi cô ạ, bố mẹ em cũng hay đi phong bì, hay đi phong bì cô nhá..........
    - Ừ, đi phong bì thôi, cho nó gọn, không phải quà cáp gì cả, đi phong bì cô càng thích.........
    Ngập ngừng một lát, cô tiếp, giọng vẫn nửa đùa nửa thật:
    - Thế mỗi đứa định đóng bao nhiêu?
    - Đóng hẳn 2,000 cô ạ (2000 thời điểm đấy là to lắm các bạn ạ), cho hết vào phong bì......
    - Thế những bạn nào đóng 2000, giơ tay cô xem nào
    Có khoảng chục đứa nhà "giầu", giơ tay luôn không cần nghĩ ngợi, số khác vẫn ngồi im. Đảo mắt một vòng, cô có vẻ không hài lòng:
    - Thế những bạn khác thì sao? Bạn A, bạn B....?
    - Em phải về xin mẹ đã cô ạ
    - Nhớ phải xin mẹ nhá, rồi nộp cho bạn L, tối nay về xin ngay đi .........
    Bạn lớp trưởng, ngồi nghe một lúc rồi giơ tay nói to:
    - Lần này đến nhà cô ăn cỗ
    Cô giật mình:
    - Cô bảo đến chiều hôm trước cơ mà, đông người lắm không ăn cỗ được, không đủ mâm, thế nhá, đừng có đến ăn cỗ
    .....................
    Gần tan học cái buổi hôm ấy, cô tớ còn cẩn thận dặn lại học trò:
    - Cô nói gì thì về đừng nói cho ai biết nhá, nói mà cô nghe được chết với cô...............
    Mẹ tớ cũng cho 2,000. Gần nhà tớ có 3 đứa học cùng lớp, chúng tớ đánh quả lẻ đi riêng. Theo gợi ý của mẹ, chúng tớ mua một cái chậu nhựa 3,000, mua một đôi khăn mặt 2,000 nữa bỏ vào trong, còn 1,000 thì mua giấy đỏ bọc lại, đem tặng cô............
    Đến nơi, chúng tớ thấy hội "phong bì" đã có mặt, tươi cười hơn hớn. Cô nhận quà từ tay tớ, nhưng xem chừng không được vui, rồi chẳng nể nang cô hỏi:
    - Thế nhóm em Y có phong bì không?
    Tớ ngồi cười trừ, rồi thủng thẳng đáp lại:
    - Chúng em cũng đóng 2000, nhưng mẹ em bảo không nên bỏ phong bì, đi quà cho nó lịch sự.........
    Cô đanh mặt, chép miệng một cái:
    - Lần sau cô bảo bỏ phong bì thì cứ bỏ phong bì nhá, cứ quà cáp làm gì, vẽ..............
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh thích nghe chuyện tình củm
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, em vào buôn chuyện cho vui. . Từ khi ra trường em thấy mình "già" quá, lão thành hết rồi, nên đợt tết vừa rồi toàn đi ăn quán học sinh để hồi tưởng lại thời "trai trẻ". . Hôm nay em cũng sẽ hồi tưởng lại thời sinh viên cho trẻ lại tý.

Chia sẻ trang này