1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh thề...
    Năm ấy, tớ là sinh viên năm thứ hai. Trường tớ, có một cái sân vận động, xung quanh cây cối um tùm. Các khu nhà khác cũng có rất nhiều bồn hoa, đây chính là địa chỉ lý tưởng cho các đôi uyên ương trong và ngoài trường vào hò hẹn............
    Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, cứ chập choạng tối là các đôi bắt đầu xuất hiện. Trời khô thì các đôi rủ nhau ngồi ghế đá, gốc cây, hay chui vào bụi. Trời lất phất mưa thì đứng dưới những gốc cây to. Trời mưa to hẳn thì đứng trú dưới mái hiên. Thôi thì đủ kiểu, ôm có, nằm có, ngồi có, nửa nằm nửa ngồi cũng có. Đôi thì đi xe đạp, đôi khá hơn thì đi xe máy, đôi nào ở ký túc xá, cậy nhà gần thì đi bộ. Đấy là cái nhìn toàn cảnh.........
    Tớ chưa có người yêu, vì vậy mà buổi tối tớ trở nên rỗi rãi. Không học bài thì tớ hay lượn vào trường chơi, uống nước. Một dạo, hôm ấy học xong, có chút việc nên tớ nán lại. Xong thì trời đã chập choạng tối. Tớ, ông thầy to béo dạy thể dục và một anh sinh viên khoá trên, đi bộ qua sân vận động. Nói thật là các đôi ở khuôn viên trường nhiều quá, ngày nào cũng thấy nên chẳng ai muốn chú ý. Thế nhưng, đi được một đoạn, đập vào mắt thầy trò tớ là một cặp. Cặp này không ngồi ghế đá, cũng không ngồi gốc cây, mà cũng chẳng vào bụi rậm. Cặp này đứng giữa cổng sân vận động, nơi có mấy cái đèn cao áp đang chiếu sáng. Cô gái, nép người vào góc cổng, gục mặt khóc thút thít. Chàng trai, ra sức dỗ dành. Thầy trò tớ, chẳng hiểu có chuyện gì, chỉ nghe được lời chàng trai nói với cô gái thế này:
    - Thôi mà, nín đi em, anh thề là không phải như thế, anh thề đấy....
    Mới nghe được đến đấy, anh sinh viên khoá trên, gân cổ nói chen vào:
    - Đừng tin nó em ạ, ngày xưa anh thề còn hay hơn nó nhiều.......
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ra tết tổ chức ọp ẹp đi em
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất sợ dấy phẩy
    Anyway, bạn viết dễ thương thật, chờ chuyện của bạn tiếp nhé
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    he he ... tên này vui tính đấy nhỉ ....
    mà đáng nhẽ phải thề : " Anh Thề ... Nếu anh nói dối 2 đầu gối anh bằng nhau "
    tiếp đi
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lần đầu tiên tớ nghe thấy khái niệm này đấy, tớ ngu muội, nhờ bạn chỉ giáo thêm???
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn "kêu gọi suông", đến khi gặp thì lại lấy cớ "vợ anh quản" --> điêu tệ --> giận rùi, buồn tý đã (không thấy ava. buồn đâu nên em chọn bừa, chả biết có đúng cái buồn không )
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lần nầy mừ tổ chức thì kỉu gì anh cũng tham gia, máu nhắm rùi
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với, nhìn em nuoc_da xinh qué chời, mà lại mới mài xong cưa nữa, nuoc_da ơi anh nguyện làm người cho em thử cưa nè
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn là cái thời sinh viên, tớ có một ông thầy dạy môn phụ. Thầy này lẽ ra đến tuổi về hưu, nhưng vì chưa tìm được người thay thế nên thầy vẫn được trụ lại. Về đời tư của thầy, tớ cũng không được rõ lắm. Chỉ biết.........
    Thầy gà trống nuôi con, không rõ vợ thầy đi đâu. Thầy ở trong một căn hộ không được tiện nghi lắm. Thầy đã có tuổi, con thầy cũng đã lớn, độ ngoài 20. Thầy cẩu thả, râu ria xồm xoàm chả buồn cạo, thầy có một cái xe đạp, dùng để đạp xe đi khắp nơi.....
    Thầy không hư, cũng chả ngoan. Ngoài giờ lên lớp, thầy dạo xe đạp vòng vòng, ngoài ra còn uống nhiều rượu, thường xuyên uống đến say, nhưng được cái không đi gái. Lên lớp vẫn dạy sinh viên về đạo lý.............
    Con thầy cũng giống thầy, không hư cũng chả ngoan lắm. Ngoài lúc ở nhà thì thường xuyên ra quán điện tử, ngồi chơi chán mới về, không có người yêu cũng chả đi gái.......
    Một buổi tối, tầm 6, 7 h. Tớ lảng vảng ở trường chờ lớp học thêm. Thấy thầy đạp xe đi từng quán điện tử, sốt sắng dò xem con thầy có ở đấy không. Hỏi vài ba quán rốt cuộc cũng tìm được. Thầy chỉ hỏi mấy quán đấy vì con thầy cũng chỉ chơi điện tử ở mấy quán trong trường, hiếm khi chơi các quán ở ngoài. Thầy, thò một chân xuống làm chân chống, rồi thò mặt vào quán nói to giọng:
    - H, mày đấy hả con....
    - Bố...
    Rồi thầy hỏi dồn dập:
    - Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây chơi?
    Thằng con nhìn đồng hồ, rồi trả lời bố:
    - Mới gần 7 h thôi bố ạ....
    Thầy ngẩn ra vài giây, rồi bảo:
    - Ơ, mới 7h thôi à, thôi, cứ ngồi đấy chơi đi, vẫn còn sớm, tí nữa hẵng về, ngồi đấy chơi một lúc nữa đi rồi hẵng về con ạ............
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò không hề đơn giản...
    Tớ kể câu chuyện này không vì mục đích nhận xét, không để chê bai hay thành kiến, chỉ đơn thuần kể nó ra, vậy thôi.........
    Các đôi yêu nhau, thường tìm chỗ để tâm sự, chỗ càng vắng thì càng tốt, càng kín đáo thì càng tâm sự được nhiều. Lẽ thường bao giờ cũng thế.........
    Hồi ấy, tớ mới chỉ học cấp 2 thôi. Tớ có đứa bạn thân, vẫn thường sang nhà nó chơi. Nhà bé này tuy ở thành phố, nhưng hơi khuất một chút. Đường đi vào cũng nhiều đèn cao áp, nhưng vì có nhiều cây cối rậm rạp nên vẫn tạo cảm giác vắng vắng, tối tối........
    Đó là một con phố nhỏ, nhưng lại là phố cụt. Cứ mỗi tối là có vài đôi chở nhau vào gốc cây tâm sự, thường thì ở phía đầu phố. Nhưng dạo gần đây lại có một đôi, cũng đã đến tuổi cưới xin rồi chứ chả phải trẻ con nữa, lại vào cái ngõ nhà bạn tớ để.....hun nhau. Đôi này lại chọn đúng bức tường nhà bạn tớ mà đứng, câu chuyện bắt đầu từ đây.............
    Bà mẹ bạn tớ là người ghê gớm. Vì nhà ở mặt đường nên bác mở một hàng nước nhỏ để bán. Chính vì vậy mà mấy hôm bác đã để ý thấy cặp này đi vào xóm, rồi dừng lại đúng bức tường ấy mà đứng ôm hôn nhau...............
    Hôm ấy, đúng dịp tớ đến chơi nhà. Vừa dựng xe vào một lúc thì thấy bác này nháy nháy. Nhìn ra thấy cặp nam nữ đi vào. Đợi cặp này vào khuất trong ngõ, bác này mới rón rén đi vào. Cái bức tường ấy nhìn ra khoảng sân sau nhà, nơi toàn để đồ linh tinh, xong nồi, chậu, bát đũa.......Bác mẹ bạn tớ nhìn quanh, rồi chạy đi lấy cái ghế, đoạn, kê sát tường, trèo hẳn lên ngó xuống....
    Cặp nam nữ vẫn say sưa hun nhau chả biết gì, bác mẹ bạn tớ trèo xuống, nhìn quanh, chợt thấy chậu nước gạo để dưới sân, bên trong lảng vảng mấy miếng thịt mỡ, cơm thừa, gốc rau muống....Bác này đưa tay lên miệng suỵt suỵt, ra hiệu cho tớ im lặng, rồi bê chậu nước gạo lên, dội thẳng vào đôi tình nhân đang đứng bên dưới.........
    Tớ ngỡ ngàng không nói được gì, còn bác thì đắc chí lắm, cười khẩy:
    - Cho nó chết....
    Ba người chạy ra nhà ngoài, tiếp tục bán quán, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Được 3 phút thì thấy đôi trai gái đi ra, trên đầu vẫn dính đầy cơm thừa, vài cọng rau còn vương lại và nước gạo vẫn tướt xuống từ trên tóc. Cô gái ngượng ngùng cúi mặt, chàng trai thì bực bội, đưa tay lên vuốt tóc, vắt từng lọn cho khô, nhưng từ đấy, tuyệt nhiên không có đôi trai gái nào vào đó để tâm sự nữa....

Chia sẻ trang này