1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mừng tuổi phát nữa cho xôm:
    Anh tớ thích đi chơi. Được cái, năm anh ý lớp 7 rộ lên cái trò bia, bi lắc. Thế là cả ngày miệt mài chọc chọc. Một hôm, anh tớ vì quá nghiền nên trốn học đi chơi. Bình thường anh tớ nghịch, nhưng không dám trốn học. Thế là cô giáo báo ngay cho bố tớ. Tối về, bố tớ hỏi bình thường:
    - Hôm nay con trốn học đi chơi có vui không?
    - Dạ...vui ạ
    - Ừ, thế vui thì con nằm lên giường
    Thật ra, chuyện anh tớ bị oánh đòn thì là cơm bữa. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố bảo:
    - Lần này con quá hư, con cởi quần ra, bố đánh cho nhớ.
    - Hu hu, nhưng mà, nhưng mà...
    - Con còn oan à?
    - Không ạ, nhưng bố bảo mẹ và em L xuống bếp đi
    Á à, hóa ra là ngượng. Mẹ tớ tủm tỉm đi xuống bếp, nhưng có lẽ đâu tớ lại bỏ lỡ cảnh ngoạn mục này? Tớ bảo bố: Bố cứ để con ngồi đây, con hứa sẽ không đánh đòn anh ý.
    Anh D hả họng khóc: Không, bố bảo em xuống bếp đi
    Tớ gào lên: Không, con không xuống, con xem cơ
    Bố tớ tức điên lên. Kết quả cuối cùng là tớ cũng bị oánh đòn. Oan!!!

    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 29/12/2006
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vâng chào đồng chí, ko phải cái ông này ĐHL sinh sau năm 75, là một người bạn của tôi... 25 là một phần quá khứ được ghi chép lại bằng thơ. Quả thật tôi không biết cái tên này diễm tình thế nào, tôi có khai thác nhưng chưa có kết quả vì tác giả từ chối trả lời nhưng hình như mang một ý nghĩa phật giáo nào đó. cái này thì mong anh em ai có cao kiến thì xin chỉ giúp.
    Vì ĐHL hay ẩn dật nên tôi xin ngay cái tên làm chữ kí và bài thơ làm tiểu sử bởi thích nó quá.
    Bần tăng định viết vài chuyện vui nhưng thấy giang hồ lắm cao thủ quá.ngại. Bần tăng lại về chùa...
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, chị Callalys thông cảm, em là em cứ hay la cà thế đấy, khổ cái tội, cứ thấy đâu vui là nhẩy vào, chết cũng không chừa. Giờ lại về tí tởn bên này cái..........
    To: anh Culalus, ối giời, cao với thủ gì đâu mà anh phải ngại, cứ kể đi anh ạ, vui là chính chứ có phải đi thi văn đâu mà sợ nhể........Chờ nghe tiếp chuyện của anh nhé!
    To: Skid_row, hơ hơ, hôm qua vô tình em vào "những mảnh tình....." thấy bác vote em 5*, ngạc nhiên quá, từ đầu chưa thấy bác xuất hiện, vậy mời bác vào đây..........buôn tý cho nhà mình đông vui nhỉ.......
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sự cố
    Ở cái xóm nhà tớ, có rất nhiều những đứa trẻ bằng tuổi, chỉ nhỉnh hơn nhau chút xíu nên dễ dàng chơi được với nhau. Chúng tớ chơi tất cả những trò của trẻ con, chơi nhiều trò lắm, cứ chán trò này lại chuyển sang trò khác.....
    Một trong những trò mà chúng tớ yêu thích là "chơi chuyền", tớ cũng không biết bây giờ người ta gọi nó là gì, nhưng cái hồi ấy chúng nó vẫn gọi như thế. Chỉ cần 1 viên đá, một quả táo, một quả ổi,... với 10 cái que là chúng tớ có thể chơi được. Lúc nào trong cặp mỗi đứa cũng có một bộ như vậy. Thế nhưng, trẻ con thì vốn tính cẩu thả, chúng tớ hay làm mất que lắm. Đôi khi mất cả bộ, đôi khi mất một vài que. Những lúc thiếu que như vậy, chúng tớ hay lấy trộm đũa ăn cơm của nhà đem ra chơi tiếp. Ăn trộm nhiều quá cũng đến lúc bị bố mẹ phát hiện, mắng cho một trận, có đứa còn bị đánh đòn. Vậy là chúng tớ không dám lấy trộm đũa nữa, nhưng cái trò đó thì đứa nào cũng thích, không thể bỏ chơi được.........
    Một buổi, đang chơi như vậy thì que gẫy. Vì đang vui nên đứa nào cũng muốn chơi tiếp. Đũa ăn cơm thì không lấy được rồi, đang ngậm ngùi thì con bé hàng xóm reo lên:
    - A a a..., tao biết rồi, nhà tao có cái chiếu que, ở dưới giường ý, rút ra vài que chơi cũng được, nhưng mày về thì đừng nói cho bố mẹ tao biết cơ....
    - Tao thề.........
    Xong, con bé này đứng lên, lật cái chiếu cói ra, rút một vài que của cái chiếu bên dưới, bẻ ra, rồi tiếp tục chơi........
    Nhà tớ không có chiếu que, vì nhà tớ nằm bằng giát giường, toàn là những thanh lớn, không thể rút ra chơi được. Vì vậy, những lần mất hay gãy que, chúng tớ lại phỉnh nịnh con bé hàng xóm, rồi lại "Tao thề" để nó rút que chiếu ra chơi..........
    Nhà con bé hàng xóm này hơi nghèo, nhà nó chỉ có một cái giường duy nhất. Cái giường này không có giát to và vững chắc như nhà tớ, chỉ có vài cái thanh mỏng cộng với cái chiếu que là chủ lực để chống đỡ 4 con người mỗi đêm. Rút mãi thì cũng đến ngày cái chiếu que thưa ra, hở ra từng khoảng từng khoảng, những que còn lại chưa rơi ra là vì còn có những cái dây giữ lại...........
    Một đêm, cả 4 con người lại chất lên cái giường ấy để ngủ. Là gia đình lao động nên ban ngày đi làm mệt lắm, tối về là lăn ra ngủ. Cả nhà đang say sưa ngủ như vậy thì rầm.....ầm.........ầm.....
    Cái giường sụt xuống, cả 4 con người rơi tõm vào giữa khung giường, cái chiếu que gẫy sụt ở giữa, que dài que ngắn đâm ra lởm chởm...........
    Mặc dù là giữa đêm nhưng vì bố mẹ con bé giận quá nên lôi 2 chị em nó ra đánh, rồi quát mắng làm náo loạn cả cái xóm nhỏ bé nhà tớ vốn chỉ có 4 gia đình.......
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    skid ham zui sẵn mừ, theo lời chỉ giáo của bạn hiền chồng bự lang thang vô đây, nghe chị Bảo kể chuyện hay wá đi mất, trước skid k hay vô box Tâm sự vì toàn thấy mọi người toàn tâm trạng thoai, bùn là skid ứ thích, cơ mà riêng quán nhà chị Bảo thì khác hẳn, thế nên giờ ngày nào cũng la cà vô đây hóng hớt, chị Bảo kể chuyện hay ơi là hay í, ngưỡng mộ
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, về điểm này thì tớ và skid giống nhau rùi. Hớ hớ, chả hiểu tớ sinh nhầm giờ gì mà suốt ngày nhăn nhở, mấy hôm không vào buôn dưa lê cứ thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu. Khổ, cứ hở ra là ngủ, mấy hôm nghỉ toàn ngủ, ngủ chả còn biết trời đâu đất đâu nữa, giờ thì buôn nào..........
    To: niquita, skid đã vào rồi vậy còn bác cũng vào đi chứ, còn đợi gì nữa nhể,.........
    À quên, em chúc mừng năm mới cả nhà ạ. (suýt quên)
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chế tạo nhạc cụ (phần 1)
    Một trong các chương trình Tivi mà mẹ cho anh em tớ xem là chương trình Bông Hoa Nhỏ. Không phải lúc nào người ta cũng chiếu phim Hoạt Hình cho anh em tớ xem. Tối hôm ấy, Tivi phát sóng chương trình các em thiếu nhi chơi nhạc cụ dân tộc. Đàn bầu này, trống này, đàn T"rưng này (không biết có phải viết thế này không),........Tóm lại, chương trình ấy làm anh em tớ phục lăn ra. Mẹ tớ thì khỏi nói, cứ liên tục khen hết đứa này đến đứa khác, nào là nó bé thế mà chơi đàn giỏi ghê, nào là công nhận đứa này có giọng hát hay, không chê vào đâu được. Mẹ khen nhiều thế anh em tớ cũng đâm ganh tỵ và có phần hơi tự ái........
    Mẹ đi làm, sáng vẫn cố tạt qua chợ mua một ít thịt mỡ. Hồi ấy dầu ăn chưa phổ biến nên nhà nào cũng dùng mỡ để nấu nướng. Trong chỗ thịt mỡ ấy có một ít là mỡ lá. Mẹ giao cho anh hai phải tự rán mỡ vì anh lớn đi học.......
    Trong lúc thái thịt, gặp phải phần mỡ lá, anh tớ thái mãi không được, bỗng nảy ra ý định lọc màng mỡ làm trống. Phải làm trống thì mới giống trên Tivi và để mẹ suýt xoa anh em tớ là giỏi nữa chứ. Anh ấy lọc khéo lắm, lọc một lúc thì được mấy cái mảnh nho nhỏ. 2 anh em tớ trèo lên nóc nhà, chọn một chỗ kín đáo nhưng nhiều nắng để phơi...........
    Phơi vài nắng thì miếng màng khô lại, nhưng vẫn còn chất mỡ loang loáng trên bề mặt và mùi mỡ hăng hăng. Anh tớ lấy trộm cái ống bơ của mẹ, rồi cả ngày hôm ấy, anh em tớ hì hục khâu khâu, vá vá, rốt cuộc cũng được 2 miếng màng to. Tớ giữ ống bơ, anh tớ lấy dây buộc 2 mảnh vào 2 đầu ống. Xong, thế là hình thành một cái trống........
    Cả ngày anh em tớ gõ trống, cứ không phải học bài là lại lôi trống ra gõ, gõ đến đinh tai nhức óc mà vẫn gõ. Mẹ chiều anh em tớ nên cứ để mặc cho gõ thoả thích. Cứ thế, cho đến một hôm.....
    Buổi tối, đang gõ thì mẹ gọi vào xem phim. Tivi có chương trình phim truyện hay lắm. Anh em tớ mải vui nên quên không cất trống đi để đến sáng hôm sau đi tìm trống chơi mới biết: lúc nửa đêm, con mèo già hàng xóm sang đã cào rách và ăn mất cái trống của anh em tớ.......
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... chị này sao nhiều chuyện để kể quá nhỉ ... !!!
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhiều chứ lị. Chỉ được cái mặt trông ngố ngố thôi, ấy vậy mà nhờ nó lừa được bao nhiêu người , cứ tưởng ngoan hiền, ai dè........ cũng "phá phách" ra phết.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em vubao như kiểu chuyện ko bao giờ hết ý nhỉ? À, hay bi giờ em lập cái topic "Chuyện lớp tớ" cho đủ bộ nhể? Nhà rồi, công ty rôi, giờ đến lớp nữa. Ối chuyện kể nhé, mà vẫn ra ngô ra khoai nhé. He he

Chia sẻ trang này