1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    sướng thía ...
    đc sang chung cuốc chơi ... !!! hị hị .... !!!
    kô biết đời mình có ngày đc sang nc ngòai kô nhỉ
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước còn gọi YM chị buôn chuyện mà bây giờ đã chuẩn bị sang bển hả em?
    Các bác khác vào đây thấy nhà cửa trống trải thì mừng em nó câu truyện cho vui như bác culanus ý, he he
    Túp lều bác Tôm
    Em gái: Chị ơi, hôm nay ở lớp cô em giảng văn, nhắc đến truyện "túp lều bác Tôm" chị ạ. Chị đọc chưa?
    Chị: À, chuyện túp lều bác tôm á, chị...
    Bố(nghe loáng thoáng): Con hỏi cái gì, à bác Tôn hả? Ngày xưa bác Tôn Đức Thắng ở lều với Bác Hồ làm kháng chiến mãi đấy...
    Chị và em gái: !!!
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hic, Người ta bảo "vạch áo cho người xem lưng", còn cái bác này thì vạch...hết cả ra cho người khác xem đấy ạ !
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc rỗi rãi, em vào chơi phát. À, hôm nay em "quyết định" sẽ tự ái chút. Ờ, có lẽ bác này nói đúng, đúng là em "vạch áo cho người xem lưng" thật. Các bác khác có nghĩ thế không ạ? Em chỉ nghĩ đơn giản là: mọi thứ ở đây đều là ảo, bản thân em chỉ là một cái nick không hơn. Em có kể thế hay kể nữa cũng chả ai biết em là ai. Nhưng, em hy vọng qua cái nick ảo này, em có thể tìm thêm được nhiều nụ cười cho mình, và khiến những người khác nữa sẽ vui vẻ.
    Tất cả chỉ có thế thôi ạ
    vì hôm nay em "quyết định" sẽ tự ái tý nên em về chơi chỗ bác Nhật. Em chào cả nhà ạ! --> Hy vọng các bác ở đây không coi mọi thứ quá nghiêm trọng
  5. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Em hâm mộ chị VuBao lâu lém rùi , hầu như ngày nèo cũng phải mò vào box tâm sự để đọc truyện của chị
    mà lần nào đọc cũng bật cười hết ... Cảm ơn chị nhìu nhìu
    Năm mới năm me rùi , em chúc chị luôn vui vẻ gặp nhiều may mắn và sẽ có nhiều bất ngờ và thú vị trong năm tới nhé
    Tặng chị
    Mong có ngày được gặp thần tượng
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bác ạ! Hôm nay em nổi hứng vào nhà bên này chơi..........cho nó máu . Mấy hôm mạng fpt bị đứt, không vào được nên thấy bứt rứt quá, vào được rồi nên em phải giải toả chứ không thì.....bức xúc lắm!
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trứng nướng
    Ai đã từng xem phim Đất Phương Nam sẽ thấy một cảnh gà nướng. Tớ cũng đã từng nướng, nhưng không phải nướng gà mà là nướng trứng........
    Hồi ấy, nhà tớ nuôi một con gà mái để đẻ trứng. Nói chung thì mỗi ngày nó đẻ một quả. Hôm nào hứng lên nó chả đẻ quả nào. Vì hồi bé tớ chả phải làm gì nên thừa hơi lắm. Những lúc không đi chơi với bọn trẻ con hàng xóm là tớ lại vào........rình chuồng gà xem nó đẻ được quả trứng nào chưa........
    Bởi vì tớ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ con gà nên tớ rất chăm cho gà ăn. Học kỳ ấy lớp tớ chuyển sang học buổi chiều. Điều đó có nghĩa là buổi sáng tớ được ở nhà và lại thừa hơi đi rình gà đẻ...........
    Sáng mẹ đi làm. Một buổi tớ đi chơi về, thấy ông anh hai đang lúi húi ở bếp, tớ chạy xộc vào xem thấy anh này cứ giấu giấu giếm giếm, miệng còn dính bẩn. Tớ mở to mắt lườm nguýt rồi tra khảo, nhưng ông anh tớ một mực không nhận:
    - Tao chả ăn vụng cái gì cả (nói rồi anh tớ lấy tay quệt ngang miệng một cái), không tin mày khám mà xem........
    Tớ bắt đầu dò xét, hít hít, ngửi ngửi, ngửi sát vào miệng thì thấy có mùi trứng, thế rồi không kiên nhẫn được nữa tớ lăn đùng ra khóc..........
    Ông anh tớ dỗ mãi tớ cũng không nín, anh này sợ mẹ biết nên lôi quả trứng nướng đang ăn dở chia cho tớ một ít tớ mới thôi, ái dà, thảo nào mấy hôm không thấy gà đẻ.........
    Từ đấy, tớ càng chăm rình gà hơn. Cứ đẻ được quả trứng nào, còn chưa kịp nguội đã bị tớ thọc tay vào lấy đi mất. Anh em tớ ra vườn đào lấy chỗ đất thịt, làm ướt đất rồi đắp lên quả trứng, cho vào lò nướng. Ngày nào cũng thấp thỏm chờ gà đẻ.........
    Được một thời gian thì thấy mẹ tớ cứ đi ra đi vào chỗ con gà, ngó vào cái ổ rồi lại đi ra. Anh em tớ chột dạ nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Mẹ tớ không thấy quả trứng nào thì thắc mắc lắm, cứ tưởng con gà đã đến thời kỳ bị điếc, cứ mỗi lần ngó vào cái ổ xong mẹ tớ lại lẩm bẩm:
    - Quái, sao dạo này không thấy con gà nhà mình nó đẻ..........
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hỵ hỵ, mấy hôm nay em chểnh mảng quá, không vào đây chơi mấy. Ấy là vì em bận đi học các bác ạ, chả phải học trường học lớp gì đâu, em sang bên box GDGT học hỏi cho biết. Nói thật là mấy cái vấn đề đấy em........ngu lắm. Chẹp, quay đi quay lại đầu đã sắp 2 thứ tóc đến nơi mà chưa biết cái gì thì........quả là ngu thật, vậy nên em phải tăng cường sang đấy học hỏi tý cho.......bớt ngu! Thôi buôn tý đã nào.......
  9. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em Y bỏ bê topic này lâu quá. Hờ hờ....em rình trứng gà, còn ở đây ối đứa rình trứng " chuyện nhà tớ" của em đấy. Cười chít mất thôi. Thế đã lần nào phải thò tay vào tĩ con gà để móc quả trứng ra chưa????
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện con mèo
    Nhà cũ của nhà tớ rộng lắm, bây giờ nó vẫn còn nhưng chẳng ai ở. Vì rộng nên bố mẹ tớ cho phép anh em tớ nuôi 1 con mèo, một con mèo tam thể rất đẹp. Tớ bẩm sinh đã thích mèo nên tớ cưng nó lắm. Ông anh thứ 2 của tớ cũng vậy. Mẹ tớ không thích mèo vì nó bẩn, nhưng chiều anh em tớ nên mẹ tớ nhiều khi cũng cho qua. Mùa hè thì anh em tớ ôm ấp, còn mùa đông thì anh em tớ nhét con mèo vào cái áo khoác to đang mặc rồi dùng một tay đỡ lấy, vậy mà con mèo cũng nằm im. Con mèo này kén ăn lắm, nó chỉ ăn cá chứ không ăn thịt. Vì vậy nếu hôm nào lỡ nhà chỉ có thịt thì anh em tớ lại thay nhau sang hàng xóm xem có nhà ai có để xin..........
    Một hôm, con mèo của tớ ốm. Nó bỏ ăn bỏ chơi, chỉ nằm ly bì một chỗ. Dỗ dành kiểu gì cũng không ăn. Thế rồi mấy hôm sau thì nó chết.........
    Anh em tớ ngồi ngẩn ra một lúc, tớ mới hỏi:
    - Thế giờ thì làm sao?
    - Hay làm đám ma cho con mèo đi. Nhưng mà đám ma thì phải khóc như đám ma bà gì hôm nọ ý, mày có biết khóc không?..........
    Tớ gật đầu:
    - Khóc được.......
    Thế là tớ khóc, tớ tưởng tượng mình là con mèo ấy, nằm chết mà chả ai hay. Vậy là tớ tủi thân lại càng khóc to hơn, nước mắt giàn giụa. Tớ còn ngồi bệt ra nền nhà ăn vạ. Anh tớ động viên:
    - Đúng rồi, phải khóc như thế, thế mới là khóc chứ, phải khóc to nữa lên........
    Nói đến đấy, tớ lại lăn ra nhà, gào to hơn. Mẹ nghe tiếng tớ khóc mới ở nhà hàng xóm về, nhìn thấy tớ thế thì xót xa lắm, định bế lên giường nhưng tớ không chịu. Mẹ tớ đành ngồi thí thá:
    - Không phải con mèo chết đâu con ạ, đấy là nó hoá kiếp sang đầu thai kiếp khác đấy, lúc nào nó đầu thai trở lại mẹ lại mua cho....
    Tớ nhổm dậy, nhưng vẫn không hết nấc. Đầu thai à? Đúng rồi, hôm nọ con X hàng xóm bảo là, cứ có con gì chết thì cho lên cái chổi quay 3 vòng sang trái, rồi lại quay 3 vòng sang phải, nếu nó không sống lại thì đem chôn, một lúc nào đó nó sẽ đầu thai lại.......
    Mẹ lắc đầu, đành chiều tớ đi kiếm một cái chổi. Xoay mãi con mèo chả sống, anh em tớ mới đem đi chôn. Ông anh tớ hùng hục dẫn đường ra vườn thì tớ dỗi:
    - Rước đám ma thì phải đi chậm chứ........
    Thế là anh em tớ cứ lần lần từng bước, khiêng cái chổi có con mèo bên trên ra vườn, rồi anh em tớ hỳ hục đào hố chôn. Mẹ không tham gia cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở cửa lắc đầu:
    - Hâm hết cả một lượt.........

Chia sẻ trang này