1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhà tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ấy, sờ là sờ thế nào. Em là em "ngoan đạo" lắm, không táy máy những chỗ "nhạy cảm" ấy đâu ạ. Theo em nghĩ thì con gà đấy nó vẫn.........còn trinh. Chưa đi "trống" lần nào, nhưng nó vẫn đẻ trứng hàng ngày, chỉ có điều trứng đấy không nở được ra thôi ạ.
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô vubao đâu rồi nhỉ? Thấy rủ rê mình vui vẻ mà vào chẳng thấy mặt đâu...
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Lời lẽ ***y tệ...... Ầy, sao dạo này em la cà quá, cứ đi đú đởn linh tinh. À, mà em nghe nói bây giờ comment là phải xuống dòng........mới sành điệu.
    Vậy em
    cũng xuống dòng cái
    cho sành điệu.........[
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phạt cái tội trốn học
    Nhà tớ có 3 anh em, thì anh lớn là nghịch nhất. Bố hay đi công tác xa, ở nhà mẹ lại hiền nên anh tớ càng nghịch. Cái hồi còn bé anh tớ mải chơi lắm, toàn trốn việc nhà đi chơi. Ở trường, cô giáo ghê gớm là vậy nhưng thỉnh thoảng anh tớ cũng trốn học đi chơi.......
    Ở hàng xóm nhà tớ, cũng có một anh xấp xỉ bằng tuổi anh lớn. Anh này cũng nghịch chẳng kém. Như các bạn biết rồi đấy. Hồi xưa, mọi thứ còn nghèo lắm, không có nhiều trò chơi như bây giờ. Vì thế, những lúc trốn học, anh tớ thường đi câu cá, và rất thích trò này.........
    Sáng hôm đấy, anh tớ lễ phép chào mẹ, rồi xách cặp đi học. Nhưng anh tớ không tới trường, mà rẽ ngang vào cái xóm nhỏ có anh bạn cùng xóm đợi sẵn. Thế rồi 2 anh em trốn đi câu ở một cái mương gần đó. Câu cũng được kha khá, mặc dù cái mương ấy nhỏ nhưng nhiều cá lắm. Anh tớ lại thích bắt nhiều cá nên nảy ra ý định đắp đất chặn 2 đầu, rồi dùng chậu tát nước đi để bắt cá.........
    Gần trưa, 2 anh bắt được nhiều cá lắm. Người lấm lem từ đầu tới chân nhưng vui ra mặt. Công nhận trốn học lần này thật hữu ích, bắt được bao nhiêu cá.....
    Xong, anh tớ đổ cá vào một cái chậu nhỏ, đậy lại rồi cắp về. Đi được nửa đường thì gặp cô giáo chủ nhiệm. Anh tớ giả vờ không nhìn thấy, quay mặt vào vệ đường tránh thì cô giáo gọi lại nhắc nhở:
    - Này K, hôm nay làm gì mà lại trốn học? tôi về sẽ nói cho bố mẹ em biết, mai về viết giấy mời bố mẹ đến gặp tôi........
    ....................
    Anh tớ níu lưỡi vào xin lỗi. Cô mắng một thôi một hồi. Đoạn, nhìn thấy cái chậu anh tớ mang theo, lại nghe "tách tách, bộp bộp" ở trong, cô dịu giọng hỏi:
    - Thế mang cái gì đấy? Mở ra cô xem nào.......
    Anh tớ tái mét mặt sợ hãi, mở ra thì lộ hết còn gì. Vậy nên anh tớ ra sức giấu.....
    - Dạ không có gì đâu ạ, cô đừng xem.......
    - Mở ra tôi xem..........
    Nói rồi cô giật lấy cái chậu, mở ra thấy rất nhiều tôm cá ở trong, cô ngập ngừng:
    - Ở đâu mà nhiều thế?
    - Dạ, em đi bắt với bạn này ạ.......
    - Á, à, hoá ra sáng nay trốn học đi bắt cá. Tội này phải phạt........
    Cô nghiêng nghiêng cái chậu, thọc tay hất hất mớ tôm cá, rồi cúi sát người hỏi nhỏ:
    - Này, thế bố mẹ có biết không?
    - Bố mẹ em không biết ạ........
    Nói rồi, cô nghiêm giọng:
    - Hay thôi, về đừng nói gì nhé, để cho cô xin. Cái tội trốn học là to lắm đấy, tôi mà mời phụ huynh là chết. Thôi về tắm rửa đi, cho cô xin chỗ cá này nhé, cô cảm ơn, nhớ về đừng bảo gì đấy, dám trốn học đi chơi.......
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko trò chuyện với kô em
    Từ lúc đấy đến rờ đã có thêm mối tình ko đầu ko cuối nèo chưa
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Ấy, bác lại "lạc đề" rồi, thêm mối tình nào chưa ấy ạ? Mấy mối rồi, sắp lấy chồng rồi. Mối tình có đầu rồi, còn cuối thì........cũng gần có rồi. Hì hì
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Oái, em vubao sắp cuối rồi à? Tình cuối là tình quan trọng nhất. Lúc nào "ấy" nhớ báo cho anh chị em mình mừng nhé.
    Tiếc cái là 2 anh cô này đều cớ zợ rồi, chứ nếu mà 2 anh đều vui tính như cô em thì chắc... các chị em TTVN ko để các anh thoát.
    Đùa tí cho vui.
    Em Bảo vào kể chuyện
    đi
    nhé
    (Xuống dòng cho nó thời trang)
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ cứ bị ông sếp "hành" sốt hết cả ruột. Hí hí, một năm nữa em mới "ấy" cơ ạ. Yên tâm, yên tâm, em sẽ làm một cái thông báo đàng hoàng cho........hoành tráng. Vào đây tý mà em cứ phải mắt la mày lém canh chừng trước sau, cứ tình hình này dễ lác độ một quá...
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Suýt.........đỗ đại học
    Anh lớn đi thi đại học. Sáng sớm mẹ đã dậy nấu xôi gấc, rồi đơm vào đĩa đặt lên bàn thờ khấn khấn vái vái. Nhà có bao nhiêu thánh thần, tông ti họ hàng, họ xa họ gần mẹ cũng lôi ra khấn tuốt, kiểu như "thà khấn nhầm...... hơn bỏ sót" ấy.........
    Anh lớn đi thi đại học. Tự tin lắm, cứ cười hơn hớn suốt cả ngày. Đi thi xong rồi về lại càng vui, vênh váo tệ. Nếu có ai hỏi:
    - Có làm được bài không cháu?
    Anh tớ sẽ trả lời ngay, khỏi cần suy nghĩ:
    - Dạ, cháu làm được ạ, cũng chả khó lắm......
    Còn gặp bạn bè, anh tớ đều hỏi thăm:
    - Mày có làm được bài không? tao làm được hết, chả bỏ phần nào.........
    Cả nhà thấp thỏm, hồi hộp chờ mong. Người sốt ruột nhất là mẹ. Rốt cuộc cũng đến ngày báo điểm thi đại học.......
    Cái ngày ấy, người ta không giới hạn thi đại học như bây giờ. Ai thích thi bao nhiêu trường thì thi. Chuyện. Anh tớ chọn toàn trường đỉnh, trong đó có Đại Học Luật Hà Nội. Các trường tèm nhèm khác còn lâu mới thi nhá. Kết quả cả 3 môn anh tớ được những.......5 điểm. Các trường còn lại cũng.........trượt hết, cao đẳng cũng chả đủ điểm đỗ. Dốt thế nhưng anh tớ không vì thế mà thôi không sĩ diện. Ở nhà mà hễ ai nhỡ mồm bảo anh tớ được 5 điểm cả 3 môn là anh ấy.........giận ngay. Anh tớ lừ lừ mắt dặn tất cả mọi người trong nhà, nếu có ai hỏi thì bảo thiếu.......nửa điểm..........cho nó oai. Đằng nào mà chẳng trượt. Nói 5 điểm người ta lại......bảo thằng này học dốt, thế là cả nhà thống nhất ý kiến, ai hỏi cũng bảo anh lớn thi đại học chỉ thiếu có nửa điểm, cấm được nói khác đi là.......chít.........
    Chị hàng xóm học cùng lớp với anh tớ, cũng đi thi đại học Luật. Chị này còn mải đi nghỉ mát sau khi thi đại học nên cũng chưa hỏi được xem kết quả bao nhiêu. Cứ ra khỏi nhà, gặp bà con hàng xóm, ai hỏi anh tớ cũng trả lời:
    - Cháu thiếu nửa điểm thôi ạ............
    - Tiếc quá, cố nửa điểm nữa là vào được Đại Học........
    - Biết thế, cháu chăm chỉ hơn tí nữa có phải bây giờ vào được đại học rồi không..........
    Hàng xóm, ai cũng suýt xoa, tiếc cho anh tớ. Họ nói với nhau:
    - Ui, cái thằng A con bà B tí nữa thì được Đại học đấy, thiếu có nửa điểm thôi......
    ..........
    - Ừ, cái thằng ấy cố tý nữa thì được nhể, tiếc nhể..........
    Được vài hôm, chị hàng xóm đi nghỉ mát về. Mẹ tớ gặp ở đầu ngõ, tranh thủ hỏi xem được bao nhiêu điểm, dù gì thì cũng học cùng lớp với thằng con mình. Chị này, nhìn thẳng vào mắt mẹ tớ, hất mái tóc dài ra sau lưng, rồi tự hào trả lời:
    - Cháu thiếu có nửa điểm thôi ạ, kể cũng tiếc thật, cố nửa điểm nữa là vào được đại học.............
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sao em toàn kể chuyện trẻ con thế ? Kể chuyện người lớn đi xem nào.

Chia sẻ trang này