1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển nhà !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diepvienxp, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà !

    Mình chuyển nhà được 3 năm rồi. Vị trí nhà mới cách nhà cũ khoảng gần chục km (chỉ khác quận thôi). Nhưng giờ nhiều lúc ngẫm lại, vẫn thấy nhớ quãng thời gian sống tại ngôi nhà cũ quá. Khi sinh ra đã sống tại đó, gắn bó hơn 2 chục năm trời, toàn bộ kỷ niệm thời childhood, ...!!.
    Giờ thỉnh thoảng ban đêm, phóng xe dạo phố HN (1 sở thích) mình vẫn đảo qua con phố nơi mình sống ngày xưa, ký ức lại tràn về.
    Bạn đã chuyển nhà bao giờ chưa? và cảm giác thế nào?
  2. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h chuyển nhà, và cảm giác thật là tò mò, không biết chuyển nhà thì sẽ thế nào
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    quê hương là chùm khế ngọt mờ
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác khó tả lắm . Đi qua đó đôi khi lại thấy hẫng 1 chút vì thay đổi của ngôi nhà ........
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy như vừa xa lánh ai, từ bỏ 1 cái j đấy
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    bây giờ em vẫn thích ở nhà cũ hơn dù không được rộng và thỏai mái như nhà mới bây giờ
  7. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    mình rất thích được quay lại ngôi nhà cũ nơi găn bó 1 thời ấu thơ , Cảm giác mỗi nơi đều gắn 1 kỉ niệm của 1 thời .Đứng đó nhắm mắt lại cảm giác như 1 thước phim tràn về . Bâng khuâng ...
    Khi ta ở đất chỉ là nơi ta ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khi đã sống ở đâu 1 thời gian thì sau này mình vẫn có những kỷ niệm lưu lại và cảm giác khó tả khi quay trở lại nơi cũ .
    Từ ngày "chống lầy " đến giờ mình đã chuyển nhà có lẽ khoảng 15 lần gì đó . Các kiểu chuyển nhà khác nhau , chuyển cùng tp , chuyển tư nước này sang nước kia , mệt .. . Sau này có dịp quay lại nơi mình đã ở ngày xưa , cảm giác lạ lắm nhé , cảm thấy nơi này thân thuộc ghê .
    Nhưng nơi nặng tình cảm nhất vẫn là nơi mình sinh ra và lớn lên . Dù đi xa đến đâu thì quê hương vẫn làm con người ta dành tình cảm đặc biệt nhất . Những giây phút khờ dại và những kỷ niệm đẹp ....
  9. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chuyển nhà như bác thì nói làm gì, vì nỗi nơi ở cùng lắm là vài năm
    còn chuyển nhà mà nơi mình đã sống suốt tuổi ấu thơ 15-20 năm, ôi buồn lắm, nhất là khi nhà lên giá, mình bán có 2 tỉ mà vài năm sau nó đã lên 10 tỉ, hix hix
  10. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chuyển sang nhà mới được 5 năm rùi . Nhưng thật sự vẫn ko cảm thấy thoải mái như ở nhà cũ, hàng xóm, cách sống...đều ko cảm thấy hợp lắm Ở nhà cũ 20 năm, mọi thứ đều thân thuộc và gắn bó, bạn bè cùng khu, bà con xóm phố đều tình cảm...Giờ thỉnh thoảng mình vẫn về nơi ở cũ, đi qua nhà mình, nhìn vào và nhớ lại ngày còn ở đó...Nói chung, vẫn thích ở nhà cũ hơn vì đơn giản là thấy quen thuộc và gắn bó

Chia sẻ trang này