1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển nhà !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi diepvienxp, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Sao nhiều người sướng thế, chưa chuyển nhà bao giờ.
    Mình thì phải chuyển nhà hai lần rồi.
    Lần đầu chuyển nhà - khi bước chân đi còn hơi háo hức một tí vì thấy có gì đó mới mẻ sắp đến. Hơn nữa ông bà, cô dì chú bác mình vẫn ở đó nên nghĩ sẽ qua lại ngắm nhà cũ lúc nào cũng được.
    Vậy mà, tối hôm đó ngủ ở nhà mới, nằm khóc rưng rức. Sao buồn thế. Đã thế lại còn đói nữa chớ. Cả nhà có thói quen ăn đêm, vậy mà không nghĩ ra lên nhà mới lạ nước lạ cái, chả chuẩn bị đồ ăn gì cả. Tìm được một nhúm bánh đa, nấu với ít thịt vụn, ăn như chưa bao giờ được ăn. (Trước kia ở nhà cũ , ít khi nấu, 12h đêm xách cặp ***g đi bộ một tí đã đầy thấy đầy quán ăn: Phở bò Huy đồng cô, miến lươn LĐ - những món khoái khẩu ăn đêm của mình - lên nhà mới thì ếch kêu ộp oạp - người còn chả thấy nữa là quán.)...
    ...
    Ngoảnh đi ngoảnh lại gần 20 năm rồi. Ông bà cũng chuyển khỏi ngôi nhà cũ đó.
    Bây giờ thỉnh thoảng chả hiểu sao mỗi lần phóng xe về nhà ông bà ở HM mình lại phóng thẳng tới PĐH (2 phố cùng trên một trục đường mà).Tới ngã tư biết là nhầm nhưng vẫn đi tiếp một đoạn, ngó qua nhà cũ rồi mới quay xe đi.
    Giá mà có tiền mua lại nhà đó thì hay biết mấy. Hu hu. Nhưng đó là chuyện không thể, không thể xảy ra.
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chuyển nhà vài lần, mỗi lần 1 to đẹp hơn nhưng chẳng ngôi nhà nào bằng nhà đầu tiên, gắn bó đến 17 năm, bao nhiêu là kỉ niệm.
    mỗi lần đi qua nhà cũ lại tò mò xem chủ mới là ai, họ có thay đổi gì bên trong không, cái bàn học ngày trước để đấy bây giờ ng ta làm gì chỗ đấy, mấy chậu cây cảnh còn không hay là xây phòng ra ngoài sân rồi... Đường phố đấy với mình là đẹp nhất HN, kỉ niệm thật ngọt ngào!!!
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    3 năm sống tự lập chuyển nhà đến 10 lần ngoài căn nhà thơ bé giờ chẳng còn ấn tượng gì với những căn nhà đã sống qua, cuộc sống bắt đầu trôi nhanh, bước chân vội vã đi có khi nào dừng lại coi vô tinh đánh rơi sau lưng một chút yêu thương..........
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có đc gọi là chuyển nhà k nữa...hix..e ở BG nhưng năm nay đi làm tân sinh viên trg kinh tế==> chuyển nhà...k sống cùng gia đình nữa..mặc dù là ở nhà của mình ngoài này..nhưng k có đc cảm giác ấm áp như ở nhà kia!!

Chia sẻ trang này