1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí :-)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhảm nhí :-)

    Rẽ phải hay đi thẳng

    A Hóng quản lý hơn 300 công nhân, sáng nào cũng tập hợp họ lại, điểm danh, uốn nắn, "dạy dỗ", hắc ra trò. Mặt anh ta lúc nào cũng rất nghiêm trọng. Ngay cả khi gân cổ lên hát những bản nhạc vui, điệu bộ A Hóng cũng oai hùng như đang ra lệnh cấp dưới. Hiếm khi nào anh ta cười.

    Chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa. A Hóng uống bia, hơi biêng biêng. Anh ta nhờ tôi dạy cho 1 vài câu tiếng Việt. (A Hóng hiểu tiếng Việt nhưng không nói được). A Hóng muốn biết chào một cô gái bằng tiếng Việt một cách thân mật thì thế nào. Tôi định chơi xỏ, biết thế nào anh ta cũng thực hành ngay với mấy em lễ tân ngoài kia, nên phát âm thật chậm cho A Hóng dễ nhớ:
    - Chào cô em vô cùng xấu xí!

    A Hóng sung sướng tập đi tập lại cho dến khi tôi tấm tắc gật đầu "good, good". Y như rằng, đến khi rời nhà hàng, anh ta đứng trước mấy cô gái xinh đẹp đứng đón khách, hô rất to:

    - Chào cô em vô cùng xấu xí!

    Tôi và mấy người bạn đi cùng cười ngặt cười nghẽo. Còn mấy cô gái thì mắt trợn lên vì hãi hùng, đúng là xấu xí trong 1 giây thật.

    ***

    A Hóng chở tôi về trên chiếc xe của tôi. Suốt dọc đường đi, cứ đến ngã tư là anh ta hỏi: Rẽ phải hay đi thẳng? Tôi tức quá, nói: Cứ đến ngã tư thì rẽ phải! Khoảng 4 cái ngã tư, thì xe vòng về điểm cũ. Và A Hóng rẽ phải khoảng 8 lần thì la lên: Sao lại thế, sao lại thế? Vẫn chỗ này. Tôi cười ha ha ha và nói: Tại anh xỉn nên mới thế!

    A Hóng hục hặc: 300 công nhân rất sợ tôi, vậy mà em thì không! Tôi ranh mãnh: Ngộ ai nỉ, nỉ ai ngộ ma? Lần đầu tiên tôi thấy A Hóng cười rất sảng khoái.


    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 26/08/2004
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Vui tính
    Cô bạn tôi làm MC cho 1 phòng trà mới mở, nên thỉnh thoảng tôi rủ bạn bè đến ủng hộ. Nói là phòng trà nhưng đủ những hạng người lui tới. Một đám bụi bặm cười nói hô hố, một nhóm các bác độ 50 vừa đi oánh tennis về, thêm một nhóm các cô mặc đầm, các chú mặc soóc dáng vẻ rất yêu âm nhạc. Đa số, chắc chắn, họ là dân có tiền. Họ vừa uống bia, chúc tụng, cười nói, vừa nghe ca sỹ hay một khán giả nào đó hát. Thỉnh thoảng, hứng chí lên, họ kéo nhau ra giữa phòng trà đi một vài điệu Tăng gô hay Bốt tông rất ngầu.
    Thường, những người lên hát được tặng "bông". "Bông" nhựa này có tác dụng rất cao đẹp là giữ được những đồng tiền mà khách gài lên đó cho khỏi rơi. Tôi để ý thấy một đồng chí hễ cứ ai hát xong là cũng phăng phăng cầm bông lên tặng. Nghĩ bụng, chắc tên này mỗi tháng phải kiếm được vài trăm đô xài thì mới tặng bông nhiều thế, vì mỗi bông hẻo nhất cũng là 10000đ, mà tối nào anh ta cũng ngồi phòng trà, tiền bia bọt nước nôi... tốn như quỷ ấy. Mọi người ai cũng nhìn anh ta bằng con mắt đầy nể phục vì sự hào phóng mà anh ấy dành cho các ca sỹ. Lần thứ mười mấy anh ta cầm bông lên tặng, nể phục không thể chịu được, tôi thắc mắc với em phục vụ:
    - Anh kia tính tình phóng khoáng nhỉ?
    Em phục vụ trả lời:
    - Chị bị cận thị hả? Anh ấy tặng bông không chứ làm gì có đồng nào ở trong. Thỉnh thoảng vẫn có những vị khách vui tính thế đấy! Song cũng có người tặng bông cho ca sỹ mà nhờ em mang lên, không ra mắt đâu, trên bông hoa là tờ 20, 50 cũng có, kinh lắm!
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 26/08/2004
  3. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có tiền vào mấy cái phòng trà ca nhạc ấy, tớ cũng gài tờ 50. Đi hát kiếm sống như vậy chắc cũng mệt lắm
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đúng là chuyện nhảm nhí:))
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Do thời tiết mưa bất thường . Những chiếc quần dài của A Lùi lần lượt bị ướt . Tiệm giặt ủi quá đông khách nên giao hàng chậm . Sáng nay A. Lùi phải mặc quần đùi đến công sở ...
    Đi được nửa đường thì A.Lùi mới sực nhớ cái quần đùi có mùi mắm tôm do tối qua đi ăn thịt chó . Vừa định bụng quay về thì một bầy chó đuổi theo sau xe nhắm quần đùi A.Lùi mà cắn . A Lùi biết quả này chắc chắn sẽ khoả thân rồi , nhưng cứ chạy . Càng chạy chó càng đuôỉ theo , đến khi cái quần đuì A.Lùi còn lại một nửa , A.Lùi bèn cởi bén nó ra và ném lại sau và làu bàu .
    _Mãn cúi hài dón ngộ dài thì dài thòn chớ tụi lựu mận lày cắn là mất luôn hài dón .
    Nói rồi A.Lùi phởn chí thẳng tiến đến công ty . May mà công ty A.Lùi không có chó !
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ê A lùi, nghe ghê chết lên được ý...
    Dòng sông trên trời
    Ở Trà Vinh, tôi có đi xe ôm của một anh thanh niên đen trũi, mặt lem nhem bụi đất, quần áo xộc xệch trông rất tức cười, nhưng có đôi mắt sáng và cái miệng cười nhe răng trắng đều trông duyên duyên. Thấy tôi nói giọng Bắc ngọt ngào , anh ta "dẹo", một cách rất chân thật, bằng gương mặt toát lên 1 tinh thần hoàn toàn trong sáng:
    - Giọng con gái Bắc dễ thương quá ta. Thế này mà nũng nĩu thì hết chịu nổi.
    Tôi thầm nghĩ "tán hay ghê". Bèn hỏi:
    - Hẳn là anh có người yêu rồi?
    Mặt anh ta chợt xị xuống, buồn bã:
    - Nghề xe ôm nghèo rớt, ai thèm yêu tui.
    Hôm vừa rồi, tôi lại có dịp đi xe ôm ở TP HCM. Cũng một anh chàng đen đen và quần áo xộc xệch. Tối ấy, trời rất trong, gió mát mát. Đến 1 ngã tư thì xe tôi và 1 cái xe ấm ớ khác đụng nhau. Thế là 2 anh tài xế nhảy phắt xuống, hầm hè bằng thứ ngôn ngữ chợ búa. Tôi hoảng quá, đoán là có lẽ sẽ đánh nhau to, nên ra sức can ngăn anh xe ôm. Ngọt nhạt 1 hồi anh ta cũng nguôi và leo lên xe chở tôi đi tiếp. Lầm lỳ 1 lúc, anh ta nói:
    - Giọng con gái Bắc nghe là hết muốn uýnh nhau.
    Tôi phì cười. Hỏi "anh có người yêu chưa", anh ta bỗng xị xuống, buồn buồn:
    - Xe ôm nghèo lắm, hèn lắm, ai mà yêu!
    Đến đường Trần Hưng Đạo, tôi chợt thấy anh ta ngửa cổ lên trời hát khe khẽ. Rồi quay lại, nói:
    - Cô có thấy dòng sông ở trên trời kia không?
    Tôi ngước lên, ngỡ ngàng trước những vòm lá của 2 hàng cây cao vút bên đường ken nhau dày đặc trải dài tít tắp cho tới cuối đường, có một khoảng trời trong trong ở giữa quả thực trông lững lờ như một dòng sông. Tự dưng, tôi đề nghị:
    - Phiền anh đi hết dòng sông này, rồi rẽ nhé!
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt hay là chết
    Đó là tên một cuốn sách của Jack Trout, bày cho các doanh nghiệp cách thiết lập, xây dựng và bảo vệ một thương hiệu vững mạnh. Muốn không bị thất bại, không bị phá sản, chỉ còn cách cố mà xây dựng chiến lược phát triển độc lập, sáng tạo, hiệu quả. Anh mà giống người ta, là anh thua người ta, có thể anh sẽ chết gí. Anh mà khác người ta, chưa dám nói đến đại thắng, nhưng đã là một cái gì ấn tượng, và có thể anh sẽ thành vĩ đại.
    Cái nói ở trên thì liên quan gì đến câu chuyện dưới đây?
    Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân: "Bọn tớ chia tay thôi, càng ngày càng thấy khác biệt nhau quá nhiều". Bọn chúng yêu nhau đã 3 năm, chuẩn bị cưới, thế mà đùng một cái, báo cho tôi tin dữ.
    Lại có một anh bạn than thở rằng, anh ấy với cô người yêu có nhiều điểm giống nhau quá, hiểu nhau quá nên chẳng có gì thú vị, chẳng gây được tí tẹo bất ngờ nào về nhau nữa. Thế là cũng chán nhau.
    Trong tình yêu, thế nào thì không chết? Giống nhau, hay khác biệt?
    Ghi chú: Ở đây, bản chất của 2 câu chuyện kinh doanh và tình yêu chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng tôi thích liên hệ.
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    A.lùi và em gà
    do xấu xí đen đúa lại ăn mặc lùi xùi , đi xe cùi nên A.Lùi thường bị nhầm là xe ôm . Một đêm đi oai bức A.Lùi chạy xe long nhông ngoài đường hóng mát thì...
    A.Lùi vô tình đi ngang khu tệ nạn lúc nào không hay . A.Lùi bổng nghe tiếng gọi xe ôm . Quay lại thấy một em gà đang vẩy vẩy . Đang lúc buồn tình lẩn hết tiền uống cafer A.Lùi bèn quay xe lại chổ em gà . Đi đâu zị nị ?
    _ Chở xuống vườn chuối , bi nhiêu ?
    _ Cho ngộ 15 tiền lớ !
    Em gà không " chả giá " gì thêm , leo lên xe ôm eo A.Lùi , tựa cả bộ ngực đồ sộ lên lưng A.Lùi . A.lùi lấy làm khoái chí lắm , tìm đường nào xa xa mà chạy cho lâu tới .
    Đi được nữa đường thì em gà giật mình
    _í lựu đạn ! Ngộ quên không mang áo mưa .
    _Chời lóng thấy lẹ lày mà áo mưa cái gì bà lội !
    _dụng cụ hành nghề đó ông lội , quay lại cho tui lấy không sila chết !
    Vòng đi vòng lại mấy vòng cuối cùng A.lùi cũng chở em gà về đích . Đến nơi em gà bảo xin thiếu , chờ em vào làm nốt ca laỳ em sẽ thanh toán .
    A.lùi bực mình .
    _ thôi thì chả ngộ bằng vốn tự có cũng lược . Nói xong A.lùi theo em gà vào vườn chuối . Nữa giờ sau A.Lùi đi thất thểu ra khỏi vườn chuối , mặt mày xanh lét lên xe phóng thẳng về nhà ngủ ngon đến sáng .
  9. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thằng Alùi ni gớm chết đi được.
    hehe, nhưng mà viết tiếp viết tiếp để xem thằng ngủ ngày còn thông minh đến thế nào
  10. laterain

    laterain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby đặt cái title là truyện nhảm nhí mà đọc lại thấy không nhảm tí nào.
    Trừ hai bài của chú days. Bài đầu thì đúng là nhảm. Bài sau vừa nhảm vừa tục vừa cũ. Phảng phất "Ngựa người và người ngựa", cũng cái cốt y xì nhưng viết bằng giọng khác, sửa lại tình tiết và kết cục. Tiếc là chẳng ra chi.
    Tiếp đi rosebaby

Chia sẻ trang này