1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí :-)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lepainteur

    lepainteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ du lịch
    Lại kể tiếp chuyện tôi dẫn 2 vợ chồng tây đi chơi. Bây giờ là đi vịnh Hạ Long-một di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO xếp hạng. Chúng tôi thuê một con tàu nhỏ xinh xắn, được chủ tàu giới thiệu là có dịch vụ ăn uống luôn trên tàu.
    Con tàu từ từ rời cảng, đưa chúng tôi vào vùng vịnh trong xanh, những núi đá nhấp nhô xa xăm đẹp như cổ tích. Tàu đi được một lúc rõ lâu, bà đầm rời boong, đi ra đằng sau tàu. Rất nhanh bà quay trở lại, rồi thì thầm bí mật với ông chồng. Ông chồng há mồm ngạc nhiên. Tò mò, tôi cũng lững thững đi ra đằng sau và bước vào toa lét. Tôi vội vàng bịt mũi và quay đi chỗ khác. Không dám <giải quyết nỗi buồn>, tôi đành quay trở lại. Đi vài bước, ngay gần quả toa lét có một không hai, 2 vợ chồng chủ tàu đang làm bữa ăn cho thực khách: tôm cá ươn ươn, rau củ vứt lăn lóc trên sàn.
    Tàu đến hang Sửng Sốt, cả 3 chúng tôi vội vàng lên mặt đất, cả 3 cùng xếp hàng trước cái toa lét tạm thời của khu du lịch. Thăm quan hang xong, khi quay trở lại tàu, cơm nước đã thịnh soạn dọn ra. Dẫu rất sợ, tôi vẫn phải ăn làm gương cho 2 vợ chồng tây cùng ăn. Đêm hôm đó, khi về khách sạn, tôi phải thức dậy không biết bao nhiêu lần để vào toa lét. Còn số phận 2 vợ chồng ra sao, tôi không được rõ, chỉ biết ngày hôm sau thấy họ cũng lử khử, xanh xao như mình.
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    IW: Đang ở Việt Nam hay ở đâu?
    lepainteur : Là ai thế, nói đi! Cám ơn đã thích chuyện nhảm nhí của Q nhé (sao không phải là... thích mình nhỉ, lúc ấy sẽ là đội ơn )
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Deleted!
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 21/09/2004
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Somewhere in the Sky
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vietnam''s sky?
    1 tháng tuổi
    Tiệc mừng em bé tròn một tháng tuổi của "T. Sài Gòn" diễn ra thật đông vui và ấm cúng tại ngôi biệt thự sang trọng trong một khu phố thoáng mát sạch đẹp, mặc dù ngoài kia trời mưa tí tách và tại khắp các ngả đường của Sài Gòn đều đang tắc nghẽn vì đúng giwò tan tầm. Khách mời xuất hiện lần lượt từ "ông trung ương" đến "ông phường xã". Những người phục vụ mặc đồng phục y như trong nàh hàng. Lũ trẻ chúng tôi được dồn vào 2 bàn tiệc sát nhau vì ai cũng quen biết nhau cả. Cựu GĐ TCTTMSG trong vai trò ông nội em bé, đến cụng ly với đám giặc chúng tôi, cười khà khà chỉ tay vào con trai: "Từ khi nó lấy vợ là tôi mất con, từ khi nó có con tôi mất vợ". Còn anh bố trẻ dường như rất xúc động, chạy ra chạy vào rất xăng xái, nhưng vốn là một tay lạnh lùng và lì lợm số một trong cánh đàn ông "con sếp", nên anh tự cho phép mình kìm nén và giấu tiệt cái niềm hạnh phúc có vợ đẹp con xinh, bằng cách tỏ ra thật bình tĩnh.
    Mặc kệ đám râu mày hăng tiết sát phạt nhau bằng cái thứ nước vừa đắng vừa cay, tôi cứ ngồi giải quyết lần lượt món súp, gà bó xôi, cá bóng mú hấp gừng, lẩu tứ hải Thiên Vương... Chừng như đã chắc dạ, tôi quay sang "hàng xóm", thấy anh bạn ngồi hết sức điềm đạm trước đám nhậu ồn ào. Lấy làm lạ, tôi hỏi:
    - Sao anh không "dzô" cùng mọi người?
    - Anh mà bon chen với bọn này thì anh chết.
    - Thế bao giờ bà xã anh sinh em bé? Em nghe anh T. nói anh cưới khá lâu rồi mà?
    - Hôm nay là ngày con trai anh tròn một tháng tuổi.
    - Ồ... (ngớ ra) Chúc mừng anh ha!!! mà sao anh không mời bạn bè đến ăn tiệc như anh Trung đây này! A, anh trốn phải không?
    - Anh đang ở phòng thuê và vợ anh đang thất nghiệp, cô em ạ!
    Chúng tôi mời nhau ăn món cuối cùng - món tráng miệng, kết thúc một bữa tiệc ấm áp và hoành tráng.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ, cÂu chuyỏằ?n Rose vỏằôa kỏằf tuy nhỏÊm như và khĂ dỏằY hặĂi, nói chung là câng không có gơ nhiỏằu, thỏ nhặng em lỏĂi thỏƠy khĂ hay. . Em lỏĂi kỏằf Rose nghe mỏằTt chuyỏằ?n nhỏằ nhỏằ thỏ này.
    **
    Anh ta là mỏằTt tay chặĂi. MỏằTt tay chặĂi tuy rỏƠt tay chặĂi nhặng lỏĂi không phỏÊi tay chặĂi xỏằi nghỏằ kiỏm tiỏằn cỏằĐa anh ta. Ngặỏằi ta nhơn anh bỏng con mỏt rỏƠt khĂc.
    TỏĂi vơ, anh ta có mỏằTt 'ỏằâa con trai. MỏằTt 'ỏằâa con trai không hỏằ có mỏạ, mỏằTt 'ỏằâa con bỏằ< bỏằ rặĂi tỏằô mỏằTt cô gĂi bao cỏằĐa anh ta, tỏằô mỏằTt cô **** dỏằY cỏằĐa anh ta hoỏãc tỏằô mỏằTt cô vave chuyên nghiỏằ?p nào 'ó cỏằĐa anh ta. (Ai dĂm chỏc vỏằ bỏằ' nó). MỏằTt 'ỏằâa con trai sinh thiỏu thĂng quỏãt quỏạo không có mỏạ và sỏằ'ng trong lỏằ"ng kưnh nhiỏằu thĂng nay. Lỏằ"ng kưnh là mỏằTt cĂi cỏằ'i xay tiỏằn.
    Nó là con cỏằĐa anh ta. Tôi nghâ anh ta là mỏằTt thỏng 'àn ông, 'àn ông hặĂn nhiỏằu thỏng 'àn ông khĂc.
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị Rose nhớ nhóc quá, tiếc nhóc quá (ý nói tiếc mái tóc dài) .
    Người mẫu
    Không ai của cơ quan tôi là không được lên báo. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì ngày mai báo ra rồi mà vẫn còn thêíu hình minh hoạ, thế là phó nháy lại đè người này người kia ra mà chụp. Thường thì ban đầu ai cũng hớn hở và thích chí, nhưng riết rồi thấy... ớn. Đùn đẩy nhau hoài.
    Đến một số báo kia, bài viết về cặp vợ chồng ly hôn để lại 2 đứa con bơ vơ rất tội nghiệp vẫn chưa có ảnh minh hoạ. Anh H. bèn túm lấy chị K. (duy nhất chị chưa lên lần nào) để chụp cặp cùng anh T. với tư thế 2 người quay lưng vào nhau ra vẻ mỗi người mỗi ngả. Không hiểu sao chị K. nhất định không chịu, bỏ chạy ra ngoài đường. (Nói thêm là chị K là phóng viên mới về). Bực quá, trưởng ban túm đại tôi. Tôi cũng... chạy theo chị K luôn.
    Thoát nạn, tôi đến bên chị K hỏi:
    - Chị chả chịu chữa cháy cho báo mình gì cả. Em lên rồi nên mới không chụp nữa chứ.
    Chị K giọng nghèn nghẹn:
    - Chị và ông xã mới chia tay nhau, 2 đứa nhỏ nó mà nhìn thấy hình chị chụp cảnh đó, thì chị chỉ còn nước nghỉ làm luôn!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gói hoa cưới của Áo Tím
    Một cuộc thi nội bộ trong công ty sắp diễn ra. Áo tím nằm ốm thừ lừ ở nhà gần tháng, bỗng dưng một buổi sáng hơi hơi khỏe vừa bước tới công ty thì được ngay lũ trong phòng dí cái quyết định thăng chức kèm yêu cầu đi thi. Cười còn méo hơn cả tất cả những lần đã mếu cộng lại. Nội dung thi năng khiếu mới đầu được cả nhóm chọn là hát. Nghĩ đi nghĩ lại, hát hò quái gì, lử lả không có cả giọng để cãi sếp nữa là. Rồi bọn nó bảo, hay là đọc thơ, ối, đọc thơ á? để cho thiên hạ nó chửi cho à? nó lại bảo mình thó thơ của ai mà eo éo thế, hic. Rồi nhớ đến đám cưới của đứa cùng trong phòng đã nhờ Áo tím làm hoa cưới, sếp viết roẹt roẹt: Đăng ký gói hoa cưới!
    Có 7 phút để gói hoa trước mặt BGK. Hai cành lys trắng, một cành phong lan trắng, 5 bông hồng trắng, baby trắng, sao vàng, dương xỉ, cành ivy, lá cỏ linh chi. Tiếng nhạc dịu dàng, gói hoa được hoàn thành. Tiếng vỗ tay, lời khen ngợi của MC và BGK, chiếc áo dài tím tung tăng bay.
    7 phút sau, chiếc áo dài tím nằm trên bàn làm việc. Đóa hoa cũng được mang theo xuống, đầy hương thơm. 7 ngày sau, nó vẫn nằm đó, héo rũ. Áo tím chưa muốn vứt bỏ - đó là bó hoa cưới Áo tím và người ấy đã từng hình dung sẽ có trong ngày cưới của mình. Chỉ có điều, ngày đó có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa...
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông & Hạnh phúc
    11h trưa ngày 25/04/2004, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
    Một bé trai chào đời. Người đàn ông lần đầu tiên được làm bố sung sướng, hân hoan ôm thằng con nhỏ xíu chạy suốt dọc hành lang nhà hộ sinh trong tiếng reo hò, chúc tụng của những người có mặt. Trên tay anh ta là một đoá hồng lớn dành tặng người vợ và một chai sâm panh Nga vàng lựng còn nguyên mác dành tặng cho mình. "Đốp!"... "Chúc mừng!"... "Chúc mừng!"... Đám đông hò reo tán thưởng...
    Cùng thời gian.
    Một bé gái ra đời. Bà mẹ nhăn mặt, dí mạnh vào trán thằng con trai đứng bên:"Thấy chưa! Tao đã bẩu mà! Lại con hĩm!!!... Cứ cố, cố mãi, rồi lại ra con hĩm! Rồi ngồi đấy ăn cám mà nuôi con, nhá!"... Người đàn ông được làm bố lần thứ 4 nuốt nước bọt đánh ực, lặng lẽ bước ra phía căng tin trước cổng Bệnh viện... hít một hơi Vina thật sâu trong ***g ngực , và khe khẽ thở dài...
    ----------------------​
    11h ngày 26/09/2004 (tức hôm nay), tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
    Dưới tán cây to giữa sân Bệnh viện, người đàn ông lần đầu tiên làm bố khoan khoái ngả người xuống chiếc ghế đá, rút con di động Samsung E800 trong túi ngực, và bấm số:....
    - "Em à... ừ, lâu rồi mới lại nghe tiếng em nói... nhớ quá! Thèm được vuốt tóc em... Ừ, anh đang ở cơ quan... giờ nghỉ giải lao... Chút nữa anh ghé nhé!"... rồi lao về phía nhà để xe...
    Cùng thời gian.
    Tại chân cầu thang hành lang Bệnh viện, người đàn ông lần thứ 4 làm bố ôm chặt vợ vào lòng... nước mắt khẽ rơm rớm lăn trên gò má... Chị vừa qua đợt mổ, lần thứ 4!
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0

    Trẻ con có bầu
    - Em chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng em khai là 22 tuổi đấy. Con bé kia còn có 13 tuổi kìa chị nhưng mẹ nó cũng khai là 17. Chị ơi, em sợ lắm, có đau không hả chị? Chị... mấy tháng rồi?
    - Chị hả... à... ừ... chị 3 tháng... Chị đã làm cái này bao giờ đâu mà biết...
    - Ủa, 3 tháng mà bụng chị nhỏ xíu à, em có 9 tuần mà nó đã to rồi, may mà phát hiện kịp.
    - Người yêu em nói em phá đi à? Sao không cưới đi...
    - Em đã đủ tuổi đâu. Với lại bọn em làm bao nhiêu lần không sao, chả hiểu sao lần này lại bị dính...
    - Thế khi làm tụi em không nghĩ đến "hậu quả" à? Em có biết gì về các biện pháp tránh thai không?
    - Em hổng có để ý mấy vụ đó. Em mù tịt, cho nên bây giờ mới thế này. Ba má mà biết thì ba má em giết em mất. Bộ chị không thấy sợ hả? Chị can đảm hén...
    ...
    ...
    - Thôi đợi lâu quá không biết bao giờ mới đến lượt, chị về trước đây chiều chị lên làm vậy. Em bình tĩnh, đừng quá lo lắng nhé!
    Tôi ra khỏi khu vực chờ trước Buồng thủ thuật của bệnh viện Từ Dũ sau khi đóng vai "người đi phá thai", và thích chí vì mình đã lấy được kha khá tư liệu. Chợt có tiếng ồn ào phía đó. Quay lại, cô bé ban nãy vừa ngất xỉu do quá sợ hãi. Chẳng biết làm gì, tôi bước đi.

Chia sẻ trang này