1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sexywoman, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhảm nhí!

    Dạo này xem phim trưởng nhiều quá,suốt ngày:Hỏi thế gian tình ái là chi???

    Nhiều lúc muốn điên 1 phát,chửi bậy 1 phát.Chẳng hiểu sao lương tâm không cho phép.Chết tiệt.

    Có người nói cuộc đời của mỗi người đều có 1 số phận đã định sẵn.Có lẽ thế thật.Ko khéo lúc chết mình chẳng có diễm phúc lên thiên đường,thôi xuống địa ngục chơi cũng được.Mà lo chuyện đấy làm gì nhỉ.

    Số mình toàn gặp thằng đểu,thằng nào tử tế đến với mình cũng thành đểu,2X rùi mà chẳng làm gì được cho đời cả.
  2. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình tự hỏi,sao lại chọn mình.Kết thúc cũng có được câu trả lời:"Vì e thông minh nhưng cả tin,vì e yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ,vì đấy là bản năng,vì đấy là cái mà trời phú cho e và cho tôi.Ko phải ai cũng có thể như thế đâu e à."
    Phải chăng đó là bản năng hay số phận đã an bài.Nếu đã như thế tại sao mình ko kệ xác nó đi nhỉ.Mình để những thứ đó trong đầu mình làm gì.
    Tập thể dục nào.1,2,3 hít hít thở thở​
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tớ cũng có chuyện nhảm nhí, cho góp nhặt một mẩu chuyện trong cái topic nhảm nhí này với.
    Hehe, đôi khi trong đầu nó vang lên " thằng đểu", muốn chửi thẳng vào cái mặt của tên đểu giả đó, nhưng tại sao lại kìm lòng? Tại sao phải sống tử tế với thằng đểu đấy nhỉ ? Lại thương xót, lại nhẫn nhịn và rồi lùi bước, đôi khi còn cả bênh vực. Mà cái thằng đấy có đáng để nó bênh vực không nhể ?
    Đấy, cứ hiền hiền chịu thiệt, ngu thế.
    p/s: đã quá !
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vì em quá cá tính như em thể hiện trong bái viết, hoặc em quá hiền. Đừng bi quan.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời, cái vàng vàng là copy trong truyện, mà lại là truyện "Vu quy" của chị Đỗ Hoàng Diệu chứ, đủ biết anh này nghĩ gì!
  6. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,bạn nè nhớ rõ ghê,nhiều lúc cảm giác của 1 người cũng nên được trải nghiệm bằng những cái mà mình học mình đọc chứ.Mình chưa phải là vĩ nhân là siêu phàm mà cái gì cũng chắc chỉ có mình có chưa ai có cả.Như thế thì Pro quá.Hơn nữa đây chỉ là tâm sự của mình thui.
    P/S:Mình là girl nên đừng "anh này"
  7. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình quen hắn từ khi nào nhỉ.À từ hồi mình chưa biết gì,mình còn quá bé bỏng trước hắn.Chẳng biết gọi là hắn hay gọi là thằng đểu bây giờ nhỉ.
    Như là giấc mơ ,hắn đến mang theo,khơi dậy con quỷ trong tôi,cái mà tôi chưa từng biết đến.Con quỷ ấy không ngừng thôi thúc,rằn vặt tôi.Con người ai cũng có phần con và phần người,khi ở bên hắn mình là bản thân mình,con quỷ tồn tại và hiện nguyên hình,khơi dậy đam mê dục vọng khao khát,cái mà tôi chưa từng cảm nhận.
    Nhưng con quỷ ấy ko chiến đấu được lâu vì phần người lại trỗi dậy,hắn lấy vợ và vẫn rủ rê mình coi mình như 1 con CV free.Tôi tỉnh đòn,bất giác chợt nhận ra con quỷ trong tôi phải chết,tôi ko thể như hắn được.Tôi chẳng thể làm gì vì đó là do lỗi của con quỷ trong tôi chứ ko phải là lỗi của hắn.Cũng chưa chắc 1 nửa của tôi và 1 nửa của hắn.Nên trách ai đây.Có lẽ phải sống thêm khoảng 10 t nữa mình sẽ hiểu.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ biết bạn là girl mà, tớ nói là nói anh kia ấy chứ. Còn cái câu đó dễ nhớ thôi, nó được các bác phê bình Đỗ Hoàng Diệu nhắc đi nhắc lại mà, vì chuyện nào của chị này chẳng có motif tác giả để nhân vật tự mô tả như là một phụ nữ thông minh cả tin yếu đuối cố tỏ ra mạnh mẽ, trong khi chưa thấy cái gì ngoài lời nói chứng tỏ điều đấy cả !
  9. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui những cô gái mà DHD miêu tả nà cả tin yếu đuối á,chưa thấy coa ai hiền lành yếu đuối mà quan hệ được đén mấy anh như trong truyện,mà bạn là nhà văn hay người yêu thích văn hay sao mà biết rõ thế nhỉ.Bây giờ bạn nói mình mới biết đấy
  10. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắn gọi điện lại rủ rê mình nhưng mình chăng đi.Mình ko thể đập hắn 1 trận nhỉ,đồ đê tiện.Hắn sống trên đời này làm gì ko biết.
    Hôm qua mình gặp lai con bạn từ thời học phổ thông,con đấy mình thấy chẳng ra gì(tuy ko nên nói xấu bạn ) nhưng hồi trước đi học mình rủ nó đến nhà chơi nó dám ăn cắp đồ trong nhà mình mới đau chứ.Nghĩ lại vẫn còn tức.Hôm qua gặp lại thấy nó có thằng người yêu đẹp trai hiền lành con nhà tử tế,mà sao mình thấy con này toàn gặp anh tử tế nhỉ.Chẳng bù cho mình,thằng nào tử tế đến với mình thành đểu.Hay mình đểu nên huấn luyện bọn nó từ tử tế thành đểu
    Công việc bận tối đầu vẫn còn đầu óc ngồi viết chuyện này.Muốn nó ra khỏi đầu mình mà đâu có được.Càng muốn ra thì càng ko làm được việc gì.Thôi cứ để nó đấy vậy.

Chia sẻ trang này