1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhảm nhí!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sexywoman, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick của em, cách hành văn của em thì thằng nào đến với em cũng thành đểu là đúng rồi.
    Nói trắng ra, cái tâm của em tốt lành nhưng cái cách thể hiện ra ngoài lại vụng dại thì người đời dễ hiểu sai.
    Chậc, lắm con giời thổi kèn chùn chụt với nhiều thằng, thế mà vẫn được nhiều người nhìn nhận đoan trang đấy.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ làm như chú là nhà phân tích học, đọc văn đoán con người ấy nhờ. Kinh vãi đái !
  3. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngoan, dựa cột trong WC đi.
    Chú ngày trước cũng tập tọng văn chương thi phú, trong bụng nghĩ rằng mình thông làu kinh sử, trông xuống chẳng ai bằng mình. Bon chen với đời, thấy mình là gà.
    Gà nên bây giờ vẫn còn dư dả thời gian lên diễn đàn post bài, vẫn chỉnh nắn văn phong của người khác.
  4. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói cũng chẳng biết ai phải dựa cột trong WC mà,hay Gà nên mới được dựa.
    Nếu bon chen văn chương thì lên mạng viết mấy cái lá cải này làm gì,thông làu kinh sử thì đã xuất bản sách.
    Vậy nói thẳng ra cũng đầy thằng trên đời này chẳng biết gì mà cũng ra vẻ ta đây với đời,để rùi ngậm ngùi xót xa khi mình già vẫn chẳng biết cái gì cả.Mệt.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hỏi mình sống vì cái gì. Mệt mỏi , chán, muốn thay đổi, muồn làm một cái gì đấy. Chán lém rùi.......A...a...a......

Chia sẻ trang này