1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhạy cảm lắm! các bác giúp e vssssss

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suMm3r_c0ld, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôm trc có ng quen gọi cho mẹ tôi nhờ tư vấn rằng con trai bà ấy bị ức chế vì cô bồ chê bai mình không sang, chỉ trích mình không giàu, hay so sánh mình với ng yêu cũ của cô ấy nên nhờ mẹ lựa lời nói với bạn gái mình rằng mình không thích nghe những lời nói đó, bà mẹ muốn hỏi xem có nên giúp con trai không. Tôi đón điện thoại nên tư vấn luôn: Cô nói thằng con cô là nếu chuyện này mà tự nó không biết cách giải quyết, còn phải bám váy mẹ, thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương hay cưới hỏi gì. Nhục mặt thằng đàn ông lắm, đến nói chuyện phải trái với ng yêu mà còn không biết đường mà nói nữa. [-(
  2. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bác! nhất là bác anxiety bác mắng đúng lắm.. các bác đã làm thằng em sáng ra nhiều điều. Lúc trước e cũng đọc nhiều sách của các cao thủ nhưng hiểu saj ý, nói là phải biết kiềm chế cảm xúc phải dùng ý chí nên nghe người yêu e nói về thằng kia e tức lắm nhưng e vẫn coi như k có chuyện j và nói đùa vài câu vì ny e giọng cũng có vẻ trêu e .. e k biết nên tiếp tục thế hay gen ***g lộn giận dỗi.. Giờ e biết phải làm j rồi e sẽ nói chuyện phải trái vs ny, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình.. e vẫn rất muốn tiếp tục tiếp dù thất bại đi chăng nữa nhưng e sẽ k phải hối hận vì mình đã cố gắng hết sức và dù sao e cũng đc những kinh nghiệm quý giá..Mong các bác tiếp tục giúp e tìm lại phương hướng nhé e cảm ơn các bác nhiều lắm!
  3. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E định the' này vs cáo các bác xem có được k nhé:
    Khi cáo nhắc đến thằng kia e sẽ im lặng 1 lúc tạo sự nghiêm túc rồi nói cáo: có thật e như thế vs nó k? thật sự là a rất khó chịu mỗi khi e thế này. trong ty thì nên tôn trọng sự tự do của nhau,a k cấm e nói chuyện vs bạn bè và quen với bạn mới nhưng e xem e này đúng hay sai? có phải xem thường a k? bây h yêu a thì e dứt khoát đi, nói vs nó là e đã có ny nếu nó vẫn còn muốn nc yêu đương thì cắt đứt hẳn bảo chỉ có thể làm bạn.. với cả e đừng so sánh a với bất kỳ ai cả.. a là a.. có ưu nhưng cũng có khuyết.. yêu a thì e hãy chấp nhận đừng so sánh. a k thích như thế... e hiểu chứ?

    Theo các bác e làm thế đúng k? có j sai các bác sửa cho e nhé! sau này nếu cáo láo e sẽ nói phải trái như trên hay giận dữ rồi mắng cáo? các bác cho e lời khuyên với nhé!
  4. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    :)) Nhu nhược !!! Tớ thề là tớ có yêu đến mấy mà vào trường hợp của cậu tớ cũng phải xổ vào mặt nó 1 tràng hoành tráng . Kiểu thế này này :
    Cô nghĩ cô là ai . Cô nghĩ tôi là thằng ngu để cô coi như thằng hề mãi thế sao . Cô thích nó thì lượn miẹ đi với nó đê . Tôi đã chân thành hết mực thế rồi mà cô ngu muội ko nhận ra thì tôi cũng chẳng còn gì để tiếc nuối cả . Mà cô ngu dốt chứ ngu muội cái nỗi gì !!!
    Xin lỗi bạn chủ tốp , nhưng cái kiểu người như bạn gái của bạn ấy , tớ khinh lắm !!! Bạn nên chấm dứt và chờ người xứng đáng hơn với mình đi . Tớ thấy những người như bạn thật đáng quí . Chỉ tiếc đời nó lắm loại tạp nham mà bạn thì lại đen đủi dính ngay cái thứ tạp ấy :)
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Xin lỗi mod , bức xúc nên mắng chủ pic tẹo,
  6. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uhm chuyện là do e nên e mới muốn các bác cho lời khuyên để tránh chuyện này, nếu có yêu người khác e vẫn giữ tính thế này thì vẫn bị sa vào vết xe đổ nên e muốn thực sự thay đổi . Mong các bác chỉ cho e rõ cái sai cách luyện tập để hoàn thiện để sau này có bản lĩnh hơn ..các bác cứ mắng chửi như thế e mới khôn ra đc. Thà ngu bị ăn chửi rồi khôn ra còn hơn ngu mãi mà k biết mình ngu. e chân thành cảm ơn các bác. k có các bác k biết bao h e mới khôn ra đc...
  7. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bị chửi đần thối ra, rồi các tiền bối xỏ xiên rồi rút gạch ra ném thẳng vào mặt mà vẫn chẳng tỉnh
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thôi, chú mày bye bye nó đi. con gái mà biết nghĩ một tí thì nó chả như thế đâu
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic đi từ thái cực này (có cảm xúc nhưng cố gắng đè nén) đến thái cực khác (khó chịu ít nhưng đùng đùng thể hiện "bản lĩnh đàn ông" nhiều.)

    Bản lĩnh bạn có thì tự nó bộc lộ ra, bản lĩnh không có thì có cố đè nén hay cố khơi gợi thì cũng không thay đổi được đâu.

    Và chửi mắng hay quát nạt, to tiếng với ng yêu thì không phải bản lĩnh gì đâu. Đến nước phải quát, phải nạt, phải chửi, phải to tiếng, nghĩa là đã không thể mềm mỏng, điềm tĩnh và cứng rắn khi cư xử với người kia. Quát nạt, chửi mắng chỉ chứng tỏ mình BẤT LỰC nên đổ ra bung xung cho hả giận mà thôi. Hả giận nhưng không làm người kia nể mình hơn.
  10. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ý e là các bác giúp e thay đổi để sau này yêu ai còn k để bị như này nữa chứ k phải trong chuyện này nữa ạ. Tính e thì chưa bao giờ nói nặng lời với ai được.. Muốn có thêm bản lĩnh e nên làm thế nào ạ? chứ ý các bác e hiểu..

Chia sẻ trang này