1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhạy cảm lắm! các bác giúp e vssssss

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suMm3r_c0ld, 25/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    VCĐ, Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đã đi thì quay mặt mà đi thẳng. Nghe lời ngon ngọt mà quay lại nó sẽ tỏ ra vui mừng hạnh phúc nhưng trong bụng vẫn khinh chú. Để rồi xem bao nhiêu lâu thì nó lại như cũ. Nhưng thôi, vài lần như thế thì chú mới sáng mắt ra được.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Dòng người cả vạn đi về một hướng, giờ có 2 ông bịt mắt dắt tay nhau đi ngược lại. Tôi cũng chờ xem sau bao lâu thì topic này có thêm thông báo mới. Ông bạn macus nhìn đời lạc qua là tốt, nhìn nhận vấn đề theo cách nhún mình cũng tốt; nhưng, có những chuyện rõ như ban ngay, đeo cặp kính râm lên bảo ban đêm khó lắm!
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    cái này cứ như kiểu xì tin ý nhở, yêu đương vậy thì trẻ con quá
  4. macus09

    macus09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Bạn thân mến ![/FONT]
    [FONT=&quot] Mỗi người tư vấn cho bạn, do ảnh hưởng và phần đông là nô lệ cho những kinh nghiệm, tính cách,những trải nghiệm quá khứ của mình, thường có những ý kiến nhiều khi rất trái ngược nhau. Song, mối quan hệ là của bạn, con đường trở nên độc lập về tình cảm là của bạn,quyết định là của bạn, cứ chọn cách nào bạn cho là đúng nhất,chỉ cần bạn giữ trong tâm trí rằng mình chịu trách nhiệm cho bất cứ kết quả nào thì đâu còn gì phải sợ hãi, đúng không .[/FONT]
    [FONT=&quot] Theo thiển ý của tôi, tốt nhất bạn nên dừng mối quan hệ này lại 1 đến 2 tuần, thậm chí lâu hơn. Không liên lạc với cô gái dưới bất cứ hình thức nào( cư nói bạn cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về 2 người,chắc cô ấy hiểu ),đi đến một nơi nào đó mà bạn có thể thoải mái suy tư một mình ( những lúc thế này,tôi thích nhốt mình trong phòng, tắt hết mọi thiết bị liên lạc và nghe nhạc của Bach, hay đi bộ dọc bãi biển vắng người, ra chùa ). Bạn cần thời gian để chìm vào cô đơn và tự trả lời những câu hỏi sau :[/FONT]
    [FONT=&quot]1.Tôi muốn gì khi tham gia vào một mối quan hệ yêu đương,có thể là :[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tìm đến sự thỏa mãn thể xác, lấp đi khoảng trống thời gian, yêu theo phong trào,thích cách quan hệ tốc độ, thoáng, dễ dàng… nói chung Ưu Tiên Vui Chơi, Thích Thú nhất thời vì cuộc sống là đầy đam mê, cứ thoải mái lựa chọn. ( Theo cách tâm sự của bạn thì chắc không phải ).[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thêm một cơ hội để bạn rèn luyện, học hỏi cách sống cân bằng giữa hòa hợp ( thể xác, tâm hồn) với trách nhiệm hợp tác giúp đỡ để cả 2 cùng vui sống và trưởng thành, thắng lợi trong công việc mình đam mê, lựa chọn.[/FONT]
    [FONT=&quot]2. Nhìn vào mối quan hệ của bạn, nhìn vào cá tính 2 bạn, hãy tự hỏi : sự ràng buộc này ( sự tương tác này ) có còn đáp ứng được mục tiêu của bạn không, nó có còn “ tốt” cho cả 2 không ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi bạn trả lời xong 2 câu hỏi này, tôi nghĩ giải pháp đã hình thành rõ ràng rồi, chỉ là bạn có “dám” ra quyết định không thôi.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Mong bạn sáng suốt [:P]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Vẫn nằm trong ý định tư vấn vì bạn, có lẽ tôi sẽ kể một câu chuyện có thật, mang màu sắc “ hàn xẻng” và hơi “ phô trương” về bản thân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi cao 1m6, không có bất cứ tài lẻ nào, thể chất bình thường, được cái bình tĩnh và dịu dàng ( có lẽ do tôi tập thiền từ lâu ) nhờ gia đình kinh tế ổn định nên thời sinh viên tương đối nhàn nhã, không phải làm thêm gì. Tôi học cũng thường, chưa bao giờ được học bổng, phần lớn thời gian tôi nghiên cứu về tử vi, kinh dịch và triết học của William james, có lẽ cái được bố mẹ tôi thừa nhận duy nhất có giá trị là điểm toefl 627 của mình. Tôi gặp mối tình đầu vào cuối năm 1 trong dịp giao lưu giữa 2 lớp cùng chuyên ngành của ĐHQG và DHNT, cô ấy và tôi tình cờ ngồi gần nhau. Đó là một cô gái có vẻ ngoài pha trộn giữa sự sắc xảo và tính giản dị đến kì lạ, tóc thắt 2 bím dài ngang eo ( đôi khi tôi vẫn dỡ tung ra để thử độ dày và ngắm nghía sự tương phản giữa màu đen trên nền lụa trắng đó ), khuôn mặt tươi tắn không trang điểm ( mỗi lần ngắm hoa sứ nở là hình dáng và nụ cười ấy lại hiện lên rõ ràng ).[/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi thực sự bị cuốn hút suốt cả buổi và thấy những câu nói xã giao của mình trở nên nhẹ bẫng và vụng về , ngôn từ lả tả như hoa rụng và bị nước cuốn đi. Sau 2 tháng cưa cẩm cùng sự trợ giúp của bạn bè và … *********, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau. Nhà cô ấy ở tỉnh khác và tôi cũng đã đến ăn cơm với gia đình 1 lần, ông bố có địa vị cao trong tỉnh và vắng nhà thường xuyên, bà mẹ tương đối mặn mà và cởi mở. Trong khoảng 1,5 năm yêu nhau, cùng trải nghiệm cảm xúc và kỉ niệm vui buồn, chúng tôi tâm sự với nhau về mọi điều ( chỉ duy có về gia đình là cô ấy không khi nào kể cho tôi, mọi cố gắng tìm hiểu đều bị phản ứng lại quá mức nên tôi cũng đành tạm để đấy ). Đối với tôi, cô ấy là một người bạn,một người tình, một cây đàn và tôi phải là một người chơi thích khám phá để cả 2 cùng cháy lên trong những giai điệu đẹp. Mất thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đạt được sự hòa hợp, một mối quan hệ với sự thỏa mãn cao độ bắt nguồn từ sự hiểu biết thấu cảm về cá tính ,tâm hồn và thể xác đem đến cho chúng tôi nguồn năng lượng lớn để học , để làm ( cô ấy làm thêm trong một tập đoàn ngân hàng lớn ) , để trưởng thành,để… đam mê.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi việc trở nên xấu bắt đầu từ kì nghỉ hè giữa năm thứ 2 và 3 của tôi. Chúng tôi hẹn nhau ra Cát Bà nghỉ ( gia đình tôi đã từng có bè nuôi cá Song, cá Giò, Tu Hài và 1 nhà hàng Hải Sản ngoài đó ), nhưng đã suốt từ lúc chia tay ở HN cho đến ngày hẹn mà tôi vẫn không thể liên lạc được nên tôi đã phi về quê cô ấy. Đến nhà gọi chuông mãi thì nàng mới ra mở cửa, nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, biết có chuyện không hay xảy ra. Sau một hồi tâm lí lâu, vừa khóc vừa kể đứt quãng, tôi lờ mờ hiểu đại khái là mẹ nàng ngoại tình, ông bố phát hiện từ lâu nhưng lần này giả đưa con gái đi thăm bà nội rồi cho thuê người theo dõi chụp ảnh gì đó, về nhà đem ảnh ra , đóng cửa đánh chửi nhau, bà vợ bị tẩn lên bệnh viện sau đó về gói đồ đạc, để lại thư li dị rồi theo bồ ra nước ngoài sống.[/FONT]
    [FONT=&quot]Với sự quan tâm của tôi, cô ấy có vẻ đã xuôi nhưng tôi cảm giác có cái gì đó thay đổi ở sâu trong tâm hồn cô ấy mà tôi không với tới được, quan điểm về gia đình và cuộc sống trở nên bi quan và tiêu cực, cô ấy trở nên dễ xúc động và cáu giận vì những chuyện mà trước đây cô ấy xuề xòa. Chúng tôi tranh luận nhiều hơn và cũng đổ lỗi cho nhau nhiều hơn, đôi khi chứng kiến cô ấy quát tháo tôi chỉ im lặng, tôi hiểu cô ấy đã vỡ mộng về gia đình, hay nói đúng hơn là đề kháng quá yếu trước loại thách thức đó. Khi 2 đứa gần gũi nhau, tôi không còn thấy ánh lửa trong mắt cô ấy nữa, tôi hiểu là cô ấy mệt mỏi nên rất hạn chế đòi hỏi, điều đó thỉnh thoảng là một cái cớ cô ấy bảo tôi đã hết yêu. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn, vẫn còn nói chuyện và tâm sự song không còn thấu cảm như trước, những mẩu đối thoại ngắn và tẻ nhạt xen lẫn tranh luận và cãi vã . Chỉ có chưa đến 3 tháng mà kéo dài như cả năm vậy, tôi tự nhủ mình vẫn chịu đựng được, và lao vào sách vở cho đỡ buồn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Song điều tệ hại nhất tôi phải đối mặt là khi biết tin từ một người bạn bên DHNT rằng dường như cô ấy tham gia vào một nhóm ( nam, nữ có ) những người “ học hết sức, chơi hết mình”. Tôi không biết những người này ( với điểm cao ở trường) học vì niềm đam mê của bản thân hay trước sức ép, danh dự gia đình, nhưng cái “ chơi hết mình” của họ thực sự khiến tôi kinh hoàng, có thể là nó quá khác với những kinh nghiệm vui chơi của bản thân.Bọn này một đứa có oto riêng (loại rẻ tiền ) và tôi nghe nói là có 1 căn nhà ở ngoại thành HN làm nơi “học nhóm” .Một người say mê classical music và hâm mộ Kiraro như tôi đã 2 lần vào vũ trường để nghe loại nhạc như búa nện vào ngực , để chứng kiến cô gái mình yêu ( vừa là học trò, vừa là cô giáo ấy) nhảy múa với cái váy ( không thể ngắn hơn) trong trạng thái lần thì say rượu, lần thì theo như bạn tôi nói là do thuốc lắc hay đập đá thì phải mà tôi thực không muốn nhớ lại. Cả 2 lần đưa cô ấy về nhà riêng ( bố cô ấy mua cho) nhìn cô ấy ngủ và mấy chai rượu trong gầm giường mà cảm nhận cái gì đó cứ từ từ tan vỡ trong mình. Sau đó là xin lỗi, hứa hẹn… Tôi thực sự mệt mỏi ! Mối quan hệ này đã dần trở thành gánh nặng , tôi biết tôi không thể giúp gì cho cô ấy được nữa, chia tay là tốt cho cả 2. Sáng hôm sau, tôi về quê cô ấy và có cuộc nói chuyện ngắn với ông bố sau đó trở lại HN, mấy hôm sau thì biết tin cô ấy về quê, tôi gọi điện cho ông bố để xác minh và viết thư chia tay. Gửi bức thư đó là một quyết định khó nhất và đau đớn nhất thời sinh viên, nó đánh dấu sự kết thúc của những ngày tháng đầy khắc khoải, nó đưa những gì đẹp vào tận sâu hư vô để những khi tôi ngắm hoa sứ, nó lại trở về choáng ngợp như mới vừa xảy ra hôm qua. Qua bạn bè, tôi được biết là cô ấy bỏ học và sang Canada với người thân, tôi đã xóa mail, đốt tất cả những gì có thể . Hãy để ngày ấy lụi tàn ![/FONT]
    [FONT=&quot]Với câu chuyện của mình, tôi mong bạn chú trọng phát triển bản thân trong mỗi quan hệ nam nữ. Mối quan hệ nào cũng có thể bền lâu nhất định nhưng nếu có thái độ đúng đắn, bạn sẽ thấy nó là đôi cánh cho sự phát triển của bạn. Từ một cái cây nhỏ bạn sẽ lớn dần như tùng bách, cái bóng của bạn mỗi ngày một lớn, vững chãi , bảo vệ và khiến bất kì người con gái nào gần bạn cũng thấy an toàn, tin tưởng dù bạn không chủ tâm thu hút hay quyến rũ một ai[/FONT]
    [FONT=&quot].Từ một cái cây thấp bạn sẽ vươn cao nhưng mềm dẻo như tre trúc, chính trực hiền hòa ,mọi “ cây đàn” vào tay bạn đều được khai thác để cháy lên niềm đam mê thần thánh, bạn sẽ biết khi nào người con gái cần được đối xử dịu dàng, khi nào thì phản ứng của họ cho thấy thực ra họ đang thèm được mắng chửi, bạt tai mà đưa ra kĩ xảo phù hợp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đạt được những điều này cho thấy bạn đã đạt được cái cảnh giới đàn ông rồi vậy , đây là những người thực sự “ mạnh” , nó rất khác với định nghĩa thông thường ( hổ báo quát tháo gân guốc gớm ghiếc ), song những người đạt cảnh giới này lại thường rất ngoan đạo, họ thích chú trọng xây dựng tình yêu trong gia đình hơn là vui chơi bên ngoài, dành tài năng sức lực cho sự nghiệp , tình yêu cho người vợ già dịu hiền.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dù những gì ở trên chỉ là ý kiến của tôi trong việc phát triển bản thân trong các mối quan hệ, song tôi cho là xây dựng sự nghiệp cũng cùng nguyên lý. Bạn lười biếng, cẩu thả trong gieo trồng , muốn thu hoạch nhanh thì bạn sẽ không gặt được gì cả ( hoặc không gặt thêm được gì dù có của cải của ông cha !)[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái ***** ở trên nghĩa là Tiền bạc đó bạn. !
  5. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác macus.. chuyện tình của bác buồn quá.. nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp và khiến bác trưởng thành hơn đúng ko ạ? chuyện tình của e cũng thế bác ạ, nhiều khi cô ấy làm e phát cáu nhưng nhiều khi lại làm e cảm thấy rất vui và hp.. E hiểu cô ấy như thế là do e nên e rất muốn phát triển bản thân để có thể bao bọc cô ấy là chỗ dựa cho cô ấy.. Hiện h e đang đọc rất nhiều sách về phát triển bản thân và về tâm lý ạ.. Sự chia sẻ chân thành của bác làm e vững tin hơn vào quyết định của mình. Có thể các cao thủ trên này nhiều kinh nghiệm hơn e nhưng e mới là người hiểu rõ mối quan hệ của mình và người con gái e yêu đúng k bác? À e cũng đang tập ngồi thiền bác ạ nhưng mới đầu e đang thiếu kiên trì quá..hjx
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    những thằng đần thì thường xơi xơi lên rằng :" không, em không đần đâu, em ko bị lừa đâu,"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chú cứ tập tành đi rồi đến lúc nó lườm cho phát lại cun cút chả phun được câu nào ra hồn đâu mà .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quên mất từ cuối: NGHỈ!
    nó đã khinh chú thì ko bao h có thể thay đổi được

Chia sẻ trang này