1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhí nhảnh trong chuồng Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Aliboyboy, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhí nhảnh trong chuồng Gà

    Chỉ Có Một Con Đường

    Trong một buổi họp của Gà tại Đồ Sơn, chẳng may Aliboyboy và Nicô_tin do mải chơi nên bị lạc ra một hòn đảo vắng, không một bóng người. Hai người đành phải sống...rất hoang dã

    Một hôm Aliboyboy và NIcô_tin chơi trên bãi cát

    Nicô_tin: Anh có yêu em không?

    Ali chán ngán đáp: Còn ai khác nữa đâu?
  2. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Chuyện nhà Nok và congchuacrazy ( xin lỗi cái này chỉ là giả tưởng)
    Quen nhau qua TTVNOnline đã lâu lắm rồi, à ơi, hò hẹn chán, Nok và congchuacrazy cũng làm lễ thành hôn. Gớm làm bà con đợi mãi.
    Hàng ngày chú Nok nhà ta cặm cụi đi làm còn congchua chỉ ngồi nhà, vào chợ phiên buôn với chị em Gà
    Một hôm Nok đi làm về sớm hơn thường lệ. Congchua ra mở cửa, thấy chồng có vẻ phấn khích lắm. Nàng hỏi:
    - Sao hôm nay anh về sớm thế?
    - Em đóng hết cửa vào đi, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ nữa.
    - Để làm gì thế?
    Nok tỏ vẻ sốt ruột lắm.
    - Đóng nhanh lên. Rồi tắt hết đèn đi và vào phòng. Nhanh lên, anh đợi!!!!!!!
    Công chúa khùng vội vàng chạy đi đóng cửa, tắt hết đèn, thay một chiếc váy ngủ bằng lụa và chạy vào phòng
    - Anh ơi, xong rồi, em đây!
    - Em nhìn này! Có thấy cái đồng hồ anh mới mua nó phát quang không???
  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Vô phương
    Chú True béo tìm đến bác sỹ tâm lý 209 và than thở:
    - Bác sỹ giúp em với, em chán cứ phải làm người ngoài cuộc, ở ngoài thòm thèm mà không vào được bên trong.Dù em rất muốn
    Bác sỹ 209 an ủi:
    - Được rồi, có lẽ chú có 1 chút vấn đề về cảm giác và sự tưởng tượng mà thôi. Nào cho anh biết chú làm nghề gì?
    - Dạ dạ, em làm thợ rửa kính!
  4. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Nhầm chết người
    Sau một hồi nhậu say bí tỉ, chú Hunter-girl và chú Mail bò trên đường ray xe lửa, lần mò theo từng thanh tà vẹt.
    - Chú Hunter kêu lên: Trời ơi, cái thang này dài quá ta, không biết chừng nào mới tới.
    -Chú Mail khề khà: Ôi giời đừng lo, thang máy tới rồi kìa, nghe thấy không?
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Giầu
    Zim và Congchuakhung nói chuyện với nhau:
    Zim: Chị lại có xe mới ư? Lấy chồng là Nok giàu sướng vật!
    Congchuakhung : Bình thường thôi, hôm đó đang mua sắm ở trung tâm thành phố, chợt mình bị đau bụng phải vào nhờ nhà vệ sinh của cửa hàng bán xe Mercedes, em biết đấy, nếu không mua gì kể cũng ngại!
  6. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Viagra
    Cụ Hunter-girl 60 tuổi đến cửa hàng bán thuốc và nói với người bán hàng :
    - Cô bán cho tui 1 viên Viagra, nhưng làm ơn bẻ thành 4 mảnh
    Cô bán hàng nói:
    - 4 mảnh 1/4 thì cụ uống không có tác dụng gì đâu ạ.
    - Tôi không muốn uống Viagra vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà tôi chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân thôi!
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chuyện TrueDumbledore
    Chẳng hiểu sao mà đến khi 23 tuổi True vẫn chưa có người yêu. True lo lắm rất chăm đi lễ chùa chiền để xin ... bạn gái. Sau bao nhiêu ngày tháng thành tâm đi nhiều chùa chiền cuối cùng vận may cũng đến với True, hôm đó True được gặp bụt.
    - Bụt: True béo ta thấy ngươi rất thành tâm, hôm nay ta cho ngươi một điều ước, ngươi ước gì?
    - TrueDumbledore: Dạ thưa Bụt, con muốn trở thành trắng trẻo và được các cô gái yêu thích ạ.
    - Bụt: Quá dễ thế ngươi có ân hận không?
    - TrueDumbledore: Dạ không, nhất quyết không ạ.
    Một tiếng nổ bụp phát ra và TrueDumbledore nhà ta biến thành một cái Kotex S-tyle mới
  8. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Aliboyboy ngồi tâm sự với Mail:
    -Tôi bối rối quá.Không biết có nên cưới một bà goá giàu sụ nhưng tôi không yêu,hay lấy một cô gái xinh đẹp nhưng nghèo khó?
    -Đừng lưỡng lự nữa,cậu hãy cưới cô gái xinh đẹp kia đi...và cho tớ địa chỉ của bà goá nọ để tớ đến an ủi bà ta....
  9. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật cưa của Aliboyboy
    Sau khi Ali đi chơi với nico_tin lần đầu tiên,ông bố hỏi Ali đã tiêu bao nhiêu tiền
    -20.000đ ạ- Ali tính toán rồi đáp
    -Tốt,bố rất tự hào vì con đã không tiêu quá nhiều tiền trong 1 buổi tối!
    -Bố ạ,đáng lẽ bọn con còn tiêu nhiều hơn cơ nhưng em Nico chỉ có bằng ấy tiền thôi!
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Chuyện nhà Nokia và Công chúa
    *Lựa chọn
    Sau khi đi xem ca nhạc về, hai vợ chồng Nokia và Công chúa về nhà và bắt gặp tên trộm có súng trong tay. Tên này hét lên:
    - Hãy lựa chọn đi, của cải hay là cuộc sống?
    Nokia quay sang phía công chúa và nói:
    - Thôi, em hãy đi với hắn đi vì cuộc sống của anh chính là em.
    (Tên trộm nghe xong chạy mất dép)
    Ghi chú: Nokia đã cưa đổ được Công chúa là nhờ khi yêu nhau ngày nào Nokia cũng nói: Em là cuộc sống của anh?
    *Giấc mơ tuyệt vời
    Buổi sáng, người chồng- Nokia- phấn khởi nói với vợ là Công chúa:
    - Em yêu, hôm qua anh có một giấc mơ tuyệt vời. Anh mơ tới hồi chúng ta còn trẻ và anh đã cầu hôn em.
    - Chỉ vì thế mà anh vui như vậy sao? Công chúa cảm động hỏi.
    - Không hẳn như em nghĩ đâu. Em biết không, trong mơ em đã chối từ.
    *Chuyện Giấc mơ:

    1 hôm True béo gặp 209 và sau 1 hồi hàn huyên tâm sự thì True béo kể rằng đêm qua tôi mơ lạc vào 1 hoang đảo(ko có đường về) và trên hoang đảo đó thì có 2 cô nàng rất xinh là NL và nico_tin.Phong cảnh thì thơ mộng sự việc lại trữ tình.Rất thích hợp cho 1 không khí lãng mạn.
    209 vỗ đùi đánh đét 1 cái và nói rằng sướng quá còn gì.Giá mà tôi ở đấy thì chết với ông...
    True béo ngậm ngùi nói răng khoan mừng vội vì trong giấc mơ đó tôi lại là Công chúa mới chết.....

    Always Smile

Chia sẻ trang này