1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhí nhảnh trong chuồng Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Aliboyboy, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thời đại tân tiến
    Ngày xưa, Ali và Nicô học cùng với nhau hồi lớp 3. Hai đứa chơi với nhau thân lắm. Một hôm, trong giờ Văn, Ali đưa cho Nicô một tờ giấy, trong đó viết nghệch ngoạc '''' Sau giờ học ra công viên nhé. Chúng ta sẽ ngồi trên ghế đá chơi''''. Nicô đọc lướt qua, hiểu ý. nhìn Ali đầy khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, Ali nhận được một tờ giấy có dòng chữ '''' Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp 1 mà học ''''. Ali ức lắm, năm sau xin chuyển ngay xuống học lớp 1. Ngay lập tức chú thân với cô nàng Belysymbol. Một hôm, chú rủ Belysymbol ra công viên chơi và rút kinh nghiệm, khi ngồi trên ghế đá chú đã ôm Belysymbol. Hôm sau, chú nhận được một bức mail của Belysymbol " Tốt nhất là ấy nên học mẫu giáo đi. Bé thế mà đã đòi học lớp 1 a`! ''''
    Cay vật..
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    209 và Mail trong hành lang phòng khám. 209 trông rất có vẻ bồn chồn.Mail hỏi thăm :
    - Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
    - Tôi đến để thử máu.
    - Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
    - Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đă rùng cả mình!
    Nghe vậy, Mail mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. 209 hỏi :
    - Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
    - Tôi đến đây để thử nước tiểu
    Always Smile
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ali đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho Ali đâm ra nghi ngờ vợ mình. Tối đến, Ali về hỏi vợ:
    - Em có phản bội anh không đấy?
    - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?
    Ali thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe.
    Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ,Ali gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:
    - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
    Always Smile
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Một lần ThAcH_ThUnG đến nhà Ali chơi, nhấn chuông thì thấy vợ Ali ra mở cửa.
    - Chào em, thế Ali có nhà không em?
    - Không, anh ấy đi mát xa rồi
    - Thế anh vào đợi nó một chút nhé
    - OK, anh cứ vào
    ThAcH_ThUnG ngồi nói chuyện với vợ Ali : "Em trông xinh thật và đáng yêu nữa,nếu có thể anh sẵn sàng bỏ ra 2 tờ Polyme màu xanh để được ôm em 5 phút". Vợ Ali nghĩ ngợi một lúc và cho rằng như thế cũng chẳng mất gì nên đồng ý. Ôm xong, ThAcH_ThUnG để lên bàn 2 tờ Polyme.
    Sau đó ThAcH_ThUnG lại nói : "Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu được hôn em và cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của em. Và anh sẽ trả thêm cho em 2 tờ Polyme màu xanh nữa". Vợ Ali sau một hồi suy nghĩ cũng lại đồng ý và nhận được 2 tờ màu xanh.
    Sau đó ThAcH_ThUnG nói rằng không thể đợi được Ali nữa và ra về.
    Một lát sau, Ali về nhà và hỏi vợ
    - Em yêu, vừa nãy có ai đến hỏi anh không?
    - Chỉ có gã bạn ThAcH_ThUnG kỳ quặc và đầy nghệ thuật của anh đến thôi!
    Nghĩ vài giây, Ali lại hỏi:
    - Thế hắn có đem 2 triệu đến trả anh không?
    Always Smile
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nico : Từ nhà anh đến nhà em bao xa
    Ali: À, khoảng 3km đường chim bay
    Nico: Thế còn chim đi bộ thì bao xa
    Ali
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "gà" ....
    Gà trống "pêđê"
    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 Thach_Thung mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, Thach_Thung xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà Công chúa thích ăn món đùi gà ta trong bữa tối nhưng không bao giờ có đủ cho mỗi người một chiếc. Bực mình vì cảnh lũ con tranh ăn, NOK lao vào nghiên cứu để lai tạo ra một giống gà đặc biệt.
    Sau nhiều nỗ lực bất thành, một hôm, NOK công bố phát minh vĩ đại của mình trước toàn bõ gà rằng NOK đã tạo ra được giống gà ta có 6 chân.
    - Thế mùi vị của loại thịt gà ấy như thế nào? - NL hỏi.
    - Tớ không biết! ?" NOK đáp ?" Tớ chả bao giờ đuổi kịp nó cả
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mail và True chơi thân với nhau, thường ngày sau khi đi làm về Mail lại mua sổ xố và thường mua tặng True .. (tốt thế nhỉ) hôm nay :
    True : Mua thêm 1 vé nữa đi mail , bảo đảm trúng độc đắc
    Mail : Tôi đã mua rồi
    True: Mua thêm 1 vé nữa đi, mua nhiều trúng nhiều mà.
    Mail: nếu không trúng thì sao
    True: Không trúng thì ông đến tìm tôi .
    Mail: Tìm ông để làm gì ?
    True: Tôi sẽ dẫn ông đi mua vé nữa ...
    Mail : Thế thì ông bỏ tiền ra mà mua
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Một hôm Mail đến thăm vợ chồng NL & TT . Thấy TT đang giặt quần áo ,
    Mail liền hỏi đùa : Thế tôi tưởng ông lấy vợ về để giặt quần áo cho ông cơ mà
    TT trả lời ngay rằng : Ơ thế ông không biết phân biệt àh , đây đâu phải quần áo của tôi .


    Mai khong kha len duoc !!!

Chia sẻ trang này